he he , con Bop nó không to đâu chăc chỉ 3kg thôi, Thằng Bop nó to là bởi nó ngủ nhiều và lười vận động thôi chứ nó không tham ăn như bọn kia đâuBop nhà chị mà không to á).
Thật ra em cũng không thích mèo to quá, nhưng lại thích nó beo béo 1 tí, trông lũn tũn mới yêu.
Còn chuyện cắt móng thì em cắt móng nó suốt. Tuy nó hiền nhưng em vẫn phải cẩn thận là hơn, nó mà cào thằng bé còi nhà em, thì chết.
Con em đi mẫu giáo, ăn sáng trên trường, em chả phải lo chuyện ăn uống của nó (ngoại trừ sáng nay 5 h sáng dậy nhất định đòi mẹ nấu mì tôm:angry. Còn cho Bông ăn thì chỉ mất 2 phút, thịt luộc sẵn bỏ ngăn đá, sáng chỉ việc lấy ra cho vào lò viba thế là xong
![]()
Mình toàn đồ ăn sẵn đó chứ, nhưng vừa làm vừa phải để ý mẹ chị đó chứ