Chắc là chị ấy đầu tư quả máy ảnh xịn Canon G11 rùiSao mẹ bé heo chộp toàn được ảnh đẹp nhỉ), khi nãy vừa than phiền với BS thú y Chiền là mình chả chụp được ảnh bọn mèo nào cho ra hồn cả
mặc dù nhiều lúc chúng có những khoảng khắc khó đỡ lắm
![]()
Chắc là chị ấy đầu tư quả máy ảnh xịn Canon G11 rùiSao mẹ bé heo chộp toàn được ảnh đẹp nhỉ), khi nãy vừa than phiền với BS thú y Chiền là mình chả chụp được ảnh bọn mèo nào cho ra hồn cả
mặc dù nhiều lúc chúng có những khoảng khắc khó đỡ lắm
![]()
Chúc mừng nhà BeanBean chuẩn bị đón được mèo nhéChắc là chị ấy đầu tư quả máy ảnh xịn Canon G11 rùiNhìn Bông dễ thương ghê cơ, em vẫn thắc mắc là sao nhìn chân tay nó mềm mại, dẻo thế không biết, nhìn cái ảnh đầu tiên với cái thứ 3 thật đúng là...không đỡ nổi...:love struck:
E có đọc được và càng đọc càng run chị ạ)
) Không biết ngudaymuon có đọc được không? Đọc xong không khéo lại ứ chịu sinh con
![]()
Nói cho vui một tí chứ, như những người yêu chó mèo, dù cực khổ trăm bề cũng vẫn thích vẫn yêu chúng. Thế nên nuôi con cũng thế, cực lắm đấy mà cũng thật vui. :love struck: :love struck:
Quên không trả lời bạn Thuận chuyện bạn hỏi, toàn đi nói chuyện linh tiinh:blusshing:.
Nghe cô bán mèo bảo là có mấy bé cơ, nhưng khi chụp thì chỉ chụp 1 mình Bông thôi để mình dễ nhận ra.:love struck:
Cũng Canon nhưng không phải G11Chắc là chị ấy đầu tư quả máy ảnh xịn Canon G11 rùiNhìn Bông dễ thương ghê cơ, em vẫn thắc mắc là sao nhìn chân tay nó mềm mại, dẻo thế không biết, nhìn cái ảnh đầu tiên với cái thứ 3 thật đúng là...không đỡ nổi...:love struck:
Hihi, em cảm ơn chị nhiều. Mà chị đang nuôi lông dài chuyển sang lông ngắn chắc chắn sẽ thấy ngay được sự khác biệt...:love struck:Chúc mừng nhà BeanBean chuẩn bị đón được mèo nhé), kiểu gì sang năm chị cũng phải đón thêm bé mèo Anh lông ngắn mới được :love struck:
E có đọc được và càng đọc càng run chị ạ![]()
Dạ, vâng ạ. Mà con bé Bông nó đứng siêu lắm cơ. :love struck:Béheo chụp hình siêu thế , một tay cầm sợi dây để cho nó đứng lên còn tay kia cầm máy chụp hả ???? ....hai tay như một ..........hihihihi
Bông đứng còn giỏi hơn cả cún con ấy chứDạ, vâng ạ. Mà con bé Bông nó đứng siêu lắm cơ. :love struck:
Lúc mình sinh Bảo chả thấy hồi hộp gì cơ. Tối còn đi chơi đến 9h đêm, sang nhà mẹ bị la là trông sắp sanh đến nơi mà còn đi lắm thế. Mình cười hì hì, mới đi khám bs nói phải 1 tuần nữa cơBông đứng còn giỏi hơn cả cún con ấy chứMấy hôm vào topic không thấy ảnh của Bông là lại thấy thiếu thiếu rồi ;
Haizzz, bao giờ cho đến tháng 11 đây.. không biết đợt trước chị đón Bông thế nào chứ em dạo này đứng ngồi không yên y như lúc chuẩn bị sinh Beam ấy, so sánh xong mới thấy buồn cười ghê
)
Sáng nay ở cty em cũng có chuyện bực mình kinh người, vậy mà cứ vào VP là lại quên hết bực bội, cảm giác dễ chịu ghê nhất là lúc được ngồi ngắm ảnh các bé lung linh không chán mắt, chị ơi, lúc nào rảnh chị lại up ảnh Bông nha...ảnh chụp nhà Bông là sinh động nhất, ảnh bên nhà ngudaymuon là nghệ thuật nhất :love struck:
Chị dùng từ "nghiện" chuẩn luônLúc mình sinh Bảo chả thấy hồi hộp gì cơ. Tối còn đi chơi đến 9h đêm, sang nhà mẹ bị la là trông sắp sanh đến nơi mà còn đi lắm thế. Mình cười hì hì, mới đi khám bs nói phải 1 tuần nữa cơ. Về đến nhà thì đau bụng, hôm sau sinh Bảo.
)
Khi chờ đón em Bông thì hồi hộp lắm, căng thẳng nữa (vì chuyển xa mà). Phải nói là tính từng ngày từng giờ ấy.
Mình cũng rất thích mấy bé nhà ngudaymuon. Những người yêu mèo mới hiểu được cái "cơn nghiện" khi nhìn thấy mèo đẹp nó khủng khiếp thế nào. Nhìn Đô, nhìn Nhím, nhìn Gà như thế, thử hỏi ai mà không yêu chúng chứ. Theo dõi chúng nó từ lúc vừa ra đời cho tới nay :love struck: :love struck:Yêu Đô lắm nhưng không đón Đô được(
(. Chỉ mong em tìm được 1 người chủ thật tốt, thật tốt thôi
raying:
Chị ơi, tìm lại mấy bài trước của chị để học hỏi thêm, thế này thì bé của em cũng thuộc dạng hơi nhẹ cân rồi, 10 ngày nữa là tròn 2 tháng mà bé mới được 600gr...hay là tại vì là con gái hả chị :worried:Mười ngày, Bông tăng được 3 lạng. Thế là tròn 2 tháng Bông bé bỏng được 800gr. Buồn cười thật, nuôi mèo mà cũng cân suốt, y như nuôi con nhỏ vậy.) Bông chưa có da có thịt mấy nhưng như thế là mình mừng lắm rồi :love struck:
Cũng có thể thế. Bông và Trứng cùng 1 đàn nhưng trông rõ ràng là Trứng to hơn. Mà người ta bảo khi trưởng thành, mèo đực có thể lên đến 10kg, trong khi mèo cái chỉ vào khoảng 5-7kg thôi mà.Chị ơi, tìm lại mấy bài trước của chị để học hỏi thêm, thế này thì bé của em cũng thuộc dạng hơi nhẹ cân rồi, 10 ngày nữa là tròn 2 tháng mà bé mới được 600gr...hay là tại vì là con gái hả chị :worried:
Có vẻ cái Mờ Ông của Bông hơi bị to, thành ra Bông ngồi và đứng cực kỳ siêuBé Bông yêu quá đi mất.
Em hỏi tí không phải chứ cái ô mờ ông, mờ ông m.... của bé Bông có to không mà bé ngồi rồi đứng siêu thế hả chị?
Thằng cu nhà em hồi bé cũng thích chơi dây lắm, nhưng bây giờ sở thích của cu chỉ là ống mút và ống mút thôi, nhưng mà em toàn thất bại trong việc dụ cu chụp ảnh như vậy thôi à. Cứ thấy cái máy ảnh là khỏi chơi luôn, dù đang hứng đến độ nào. Chị up thêm ảnh của bé đi chị
Bông luôn luôn ở trong tình trạng trắng muốt, từ chân đến đầu (chỉ có 2 bên mắt là khó thôi, vì nó hay chảy nước mắt quá, dù có lau thì trông vẫn có vết vàng:worriedƠ đấy h mới nhớ ra nha, chị Beambeam ơi bé nhà chị là mèo gì đấy?
Mà cái topic này cứ thấy đầy đầy lên là e lại vào hóng em Bông nhà chị beheo, êu ôi nhìn Anh lông ngắn mà trắng xinh không chịu nổi, mỗi tội làm sao giữ cho cháu sạch cả ngày được nhỉ, thật là thần kì.
cám ơn bạn salem nhé. Thật sự thì mình có vẻ là 1 bà mẹ không "hợp thời". Vì quan điểm nuôi con của mình khá khác người và khác thường. Mình không cần con mình là thần đồng, học giỏi đâuChào bạn, xem qua bài của bạn mình thấy bạn là một người mẹ rất "tâm lý" và tuyệt vời khi khuyến khích con trẻ có được tình yêu động vật ngay từ bé như vậy. Vì chỉ khi biết trân trọng đối với động vật và hoa lá thì sau này bé mới biết trân trọng mọi người, mọi thứ xung quanh mình. Mẹ mình bây giờ đã là U50 rồi nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mà không có mèo bên cạnh ( tối ngủ chung với 3 chú cún và 1 bé mèo), ngay cả ba mình cũng bị mẹ "dụ" nuôi mèo rồi thích luôn từ đó và tụi mình cũng vậy. Nhà mình mà không có mèo là không chịu được. Nhiều lần mẹ và mình nghe tiếng mèo bị người ta vất khóc thảm thiết thì ráng kiếm thử tụi nó ở đâu rồi đem về nhà nuôi. Khi dọn nhà cũng phải mua chuồng nhốt tụi nó kĩ lưỡng không thể để lạc sót một đứa nào. Bạn hãy luôn giữ và củng cố cho bé tình yêu tuyệt diệu này nha.
Bông giờ lớn rồi,c ái mặt không còn ngây thơ như lúc trước nữa àm đã chuyển sang Gian ác
Ôi, chị đã khoẻ lại chưa? Chị đau sao mà lại phải mổ thế, hic :worried: