Hoàng tử nào vậy chị8->. Hôm nào đi cho em bám càng với, trưởng em gần nhà chị Bích lắmPhải nói là gen của bố Bỉm mẹ Feed quá ổn định T ạ! Lứa nào cũng toàn thiên thần thế này. Mà lứa này 3 đứa 3 màu khác nhau mới hay chứ! Thế là sắp đc đến nhà c Bích vần vò hoàng tử rồi hnao phải bắt cóc về nhà nuôi mấy hôm mới được!
Hoàng tử mũi nhọ lông màu cafe, ảnh thứ 2 nó đứng giữa đấy em hihi...Hoàng tử nào vậy chị8->. Hôm nào đi cho em bám càng với, trưởng em gần nhà chị Bích lắm
He he, cái thằng mặt mẹt mà đứng giữa ấy là cách cách chính hiệu cô Linh ạ. Thằng Ron nhà chị sắp sang nhà cô Mai du học rồi, con bé này trong tương lai cũng phải tìm bố mẹ nuôi cho bọn nó được bằng bạn bằng bè mới cho về ở cùng chị. Tay chị nuôi mèo con nào cũng khỏe như vâm, khôn như ranh, nhưng bọn nó khôn quá nên còi cả người. Cứ cho đi ăn nhờ ở đậu lại béo mẫm ra mới chán.Phải nói là gen của bố Bỉm mẹ Feed quá ổn định T ạ! Lứa nào cũng toàn thiên thần thế này. Mà lứa này 3 đứa 3 màu khác nhau mới hay chứ! Thế là sắp đc đến nhà c Bích vần vò hoàng tử rồi hnao phải bắt cóc về nhà nuôi mấy hôm mới được!
Hehe, chị chẳng bảo em ;( e đang thèm nuôi mèo trẻ con đây' mèo nhà e già rồi, lười vận động lắm chị ạ! Có gì chị cứ ới em nhé. E nuôi hộ cho hihi.He he, cái thằng mặt mẹt mà đứng giữa ấy là cách cách chính hiệu cô Linh ạ. Thằng Ron nhà chị sắp sang nhà cô Mai du học rồi, con bé này trong tương lai cũng phải tìm bố mẹ nuôi cho bọn nó được bằng bạn bằng bè mới cho về ở cùng chị. Tay chị nuôi mèo con nào cũng khỏe như vâm, khôn như ranh, nhưng bọn nó khôn quá nên còi cả người. Cứ cho đi ăn nhờ ở đậu lại béo mẫm ra mới chán.
Ron là bé nào vậy chị?. Có gì hôm nào em sang nhà chị Mai bắt trộm)He he, cái thằng mặt mẹt mà đứng giữa ấy là cách cách chính hiệu cô Linh ạ. Thằng Ron nhà chị sắp sang nhà cô Mai du học rồi, con bé này trong tương lai cũng phải tìm bố mẹ nuôi cho bọn nó được bằng bạn bằng bè mới cho về ở cùng chị. Tay chị nuôi mèo con nào cũng khỏe như vâm, khôn như ranh, nhưng bọn nó khôn quá nên còi cả người. Cứ cho đi ăn nhờ ở đậu lại béo mẫm ra mới chán.
:-?? Cái đứa đang ở trọ nhà em từ ngày sang ngụ đến giờ cứ không thấy osin là kêu khóc nheo nhéo, nhất quyết là phải rúc vào người nằm mới chịu, đẩy Bụi xuống nằm đất >"<He he, cái thằng mặt mẹt mà đứng giữa ấy là cách cách chính hiệu cô Linh ạ. Thằng Ron nhà chị sắp sang nhà cô Mai du học rồi, con bé này trong tương lai cũng phải tìm bố mẹ nuôi cho bọn nó được bằng bạn bằng bè mới cho về ở cùng chị. Tay chị nuôi mèo con nào cũng khỏe như vâm, khôn như ranh, nhưng bọn nó khôn quá nên còi cả người. Cứ cho đi ăn nhờ ở đậu lại béo mẫm ra mới chán.