• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

2 thành viên Minpin mới ra mắt nhé!

bebe6383

Member
Kháu khỉnh nhỉ! :-*:-*:-*
Cảm ơn bác ghé thăm !Trộm vía 2 cháu nó cũng tròn tròn và biết ăn phô mai rồi bác ạ. Lâu lắm nhà em không đi off được tại cả nhà bận quá . Chúc hội off Sài Gòn toydogs ngày càng nhiều thành viên tham gia bác nhé .Thân chào bác !
 

bebe6383

Member
Đáng iu ghê pà xui...hehhehe....
Khỏi phải nói ông xui ơi .Mấy đứa con gái nhà tui gả hết cho thằng Nai nhà ông còn gì nữa .Mấy đứa nó mà hợp gen thi tui với ông càng vui hơn chứ sao hihi
 

net_139

Member
Xin up thêm hình để cả nhà coi hai nhóc mới được rõ hơn nha .Bác nào muốn làm sui với em thì liên hệ trước nha .Hai thằng ku này lớn cũng nhanh lắm nên em tính trước là vừa hihi .



[/QUOT
Chào bác ! chúc mừng gia đình beck có 2 thằng ken đu (ku đen) quá đã mang lại mai mắn cho gia chủ>:D<, chúc 2 bé mau ăn chóng lớn và cuối cùng xin chúc cho cả nhà bác được nhiều sức khỏe làm ăn thành đạt... thân....
 

bebe6383

Member
Cảm ơn bác Net_139 mong sớm được đón bác lên thăm gia đình nhà Beck bác nha !
 

bebe6383

Member

em có bé này nuôi cho vui thoi bác ạ
Em này dễ thương quá ! Nếu bạn ở Sài Gòn thì hai gia đình cùng giao lưu được không ạ .Chúc cho bạn và cún luôn mạnh khỏe và gắn kết .Thân chào !
 

net_139

Member
Cảm ơn bác Net_139 mong sớm được đón bác lên thăm gia đình nhà Beck bác nha !
Chào bác mình cũng muốn lắm chớ nhưng chưa sấp xếp được, thấy mấy nhóc của bác thèm muốn chết, để chuyến nầy bán lúa, bán vịt, lên thăm gia chủ sẵn tiện ngắm bọn nhóc bác cho thỏa thích hehe....
chúc bác ngày nghỉ cuối tuần vui vẽ
 

bebe6383

Member
Vĩnh biệt Suri con yêu của bố mẹ !

Suri thân yêu của bố mẹ !
Sáng nay khi thức dậy mẹ vẫn chưa chấp nhận được sự thật là con đã rời xa bố mẹ mãi mãi. Ở bên kia thế giới không biết con có được vui và hạnh phúc không .Mẹ không cầm được nước mắt khi nghĩ đến con, bàn tay run rẩy gõ phím nhưng vãn cố gắng ghi lại ít dòng cho con hay đúng hơn cho mẹ bớt đau khổ .Con ra đi là cú sốc lớn đối với bố mẹ và chưa bao giờ mẹ nghĩ đến có ngày này lại xảy đến nên giờ mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng .Con là đứa đầu tiên sinh ra trong gia đình mình vì vậy con được bố mẹ hết mực cưng yêu hơn những đứa khác .Mới được một tháng tuổi Vic nó đã trốn không chịu cho con bú nữa .Bố mẹ pha sữa bón cho con từng thìa cho tới khi con ăn được cơm bó nhai .Bố cưng con quá nên dạy dỗ con như một thằng con trai nghịch ngợm .Con thường cắn phá tất cả những con gấu bông của chị Vy chưa hết đến con mèo con cũng rượt nó chạy khắp chốn .Con không chơi với người lạ như những đứa kia mà hễ ai đưa tay lại gẫn là con cắn dọa.Con thật nhỏ bé ,xinh xắn và đáng yêu có mấy người muốn đón con về với họ nhưng bố mẹ đều từ chối vì lỡ dành tình cảm đặc biệt cho con rồi .Bố mẹ thường cho Suri và Beck tới những bãi cỏ nằm xa trung tâm để con thỏa sức chạy chơi cho thỏa thích. Nhìn hai đứa sải chân dưới đồng cỏ bao la bố mẹ đã thấy hạnh phúc biết bao. Con lớn từng ngày và ra dáng một cô thiếu nữ yểu điệu muốn lấy chồng .Lúc ấy bố đi Sài Gòn lo công việc mẹ ở nhà bối rối chẳng biết thế nào vì đã bàn bạc với bố đưa con lên làm dâu Hà Nội. Bố về và mọi chuyện đều ổn có điều con phải gửi lại trên đó mấy bữa .Khi nhìn thấy bố lên đón về con đã hét lên sung sướng bố bảo bố thấy rất vui vì con là đứa sống tình cảm đấy Suri à . Hai tháng sau con sinh được hai đứa con gái thật đáng yêu .Con đã chứng minh rằng con là một bà mẹ chu đáo và yêu thương con mình hết mực nhưng buồn thay hai đứa đó không thể sống được lâu nên mẹ cũng biết chắc con buồn nên chạy kiếm chúng nó khắp nơi.Con dành tình cảm cho những đứa con của Nina và thường đánh nhau với Nina để được âu yếm những đứa nhóc ấy khiến bố mẹ phải can thiệp. Rồi lần thứ hai con mang bầu cũng là lúc con phải theo bố mẹ vào Sại Gòn lập nghiệp.Công việc bộn bề và bận rộn đã cuốn bố mẹ theo dòng cuốn .Lần này con sinh được hai thằng nhóc thật dễ thương nhưng vì nhỏ quá chúng cũng chẳng sống được mấy ngày khiến con lại một lần nữa tìm đến những đứa con của Nina để chăm sóc chúng .Bố mẹ lắc đầu và đành chịu khi thấy Nina cũng chịu để cho con cũng chăm sóc bọn trẻ cho đến một ngày bố mẹ hốt hoảng đưa con đi cấp cứu vì co rút canxi do cho con Nina bú nhiều quá.Từ đó con chẳng được phép lại gần chỗ bọn nhóc nữa .Do công việc bận rộn những ngày được bố mẹ cho đi chơi thưa dần và chắc con thấy buồn lắm Suri nhỉ biết làm sao bây giờ khi bố mẹ phải mưu sinh . Dù sao con vẫn được bố mẹ cưng nhất. Tối bố quen có con nằm cuộn tròn dưới chân ngủ mặc dù ban đầu đã kéo con lên ngủ cùng chiếc gối của bố .Con luôn ngồi trên lòng bố và không thích cho đứa nào lại gần chơi với bố hết .Mẹ đã từng mắng con là đứa ích kỉ và nịnh thần.Lần thứ 3 mang bầu con đã được như ý với 3 đứa con xinh xắn ,khỏe mạnh lớn lên từng ngày .Giờ chúng là những bản sao của con đấy Suri à. Con đã nuôi nấng và dạy dỗ chúng nó rất tốt có điều nghịch y chang con ngày trước. Mẹ rất đau lòng khi không thể làm gì cho con hơn được .Những mũi tiêm ấy con thấy đau lắm phải không .Sao con không gắng chống chọi để theo bố mẹ ra bắc Suri ơi .Có 3 ngày thôi mà con đã ra đi mãi mãi rồi .Mẹ chỉ biết khóc đến khô rát họng rồi mà nhớ con quá con ơi .Suri ở lại con nhé bố mẹ sẽ đưa những đứa con của con ra bắc về sống lại nơi con đã sinh ra .Mẹ đặt tên cho đứa con gái giống con nhất là SURI và sẽ chăm sóc chúng nó thật tốt để con yên lòng con nhé .Con mãi mãi ở trong tim của bố mẹ và không ai có thể thay thế được đâu .Mong con sớm được đầu thai vào một gia đình yêu thương con như bố mẹ đã từng yêu con nhé . Ngủ ngon đi con yêu dấu của bố mẹ !
 

net_139

Member
chào bác hôm nay mới vào dd biết được tin xin được chia buồn cùng bác
chúc bác mau dược qua và cả nhà nhiều sức khỏe ... thân
 

bebe6383

Member
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên gia đình Bebe .Suri đã ra đi nhưng hình ảnh của Suri vẫn luôn hiện hữu thông qua Suri con .Bebe rất buồn nhưng vẫn đang cố gắng chăm sóc thật tốt những thành viên còn lại. Ước gì sẽ chẳng có những ngày tồi tệ như thế nữa .Mong các em cún luôn khỏe mạnh để những người chủ không bao giờ phải buồn như Bebe .Chúc mọi người nhiều sức khỏe.Thân chào !
 

Longhp

Member
Chia buồn cùng bạn,mình đã từng trải qua cái cảm giác đó khi cả đàn cún ra đi vì nhiều lí do khác nhau,rất hụt hẫng,hiện giờ mình cũng đã gây được 1 đàn cún mới,hy vọng ko ai rơi vào hoàn cảnh tương tự ><
 
đọc những dòng viết của chị, em thấy thật cảm động, chúc suri yên nghỉ và sẽ đầu thai một kiếp mới trong một gia đình tốt như gia đình chị :)
 

bebe6383

Member
Xin chào cả nhà ! Bebe chia sẻ mấy tấm hình của Suri con để cả nhà cùng coi nha .Suri con ở nhà rất hiếu động nhưng khi đưa đi chơi lại rất là ngoan. Bebe cho đi ăn mà cô nàng ngồi yên chờ đợi làm mọi người ai cũng nhìn thích thú .


Bebe vẫn thấy rất buồn vì thiếu vắng Suri mẹ nhưng chẳng có cách nào cả đành ôm Suri con cho đỡ nhớ. Mong cả nhà chào đón Suri con như đã dành tình thương cho Suri mẹ cả nhà nhé .Thân chào !
 

bebe6383

Member
Chào đại gia đình thân mến! Gia đình Beck xin trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng cùng những thành viên mới.Mong cả nhà chào đón và ủng hộ gia đình Beck nhé! Bebe sẽ thường xuyên up hình cho cả nhà coi và cho ý kiến cùng Bebe. Thân chào cả nhà!
 
Top