• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

2 chàng mèo Anh tìm vợ ở HN.....

X

xuka3691

Guest
Có đấy em ạ, cũng xác suất mà, có nhà cho nhảy đến lần thứ 2, thứ 3 mới được ý chứ. Mới cả không phải cứ dính bầu là nó không kêu nữa đâu, chính xác là hết đợt gào đực nếu mà dính bầu thì nó sẽ không kêu nữa. Chứ mẹ con BB hồi xưa ý, đi với bố nó xong còn tiếp mấy anh hàng xóm nữa cơ:worried:, làm chủ cũ của nó cứ bảo chị là nói thật ko biết là đẻ ra mèo gì đâu nhá=))
ôi, thế mèo cũng giống người, xyz trước hết thỏa mãn tâm lý, có duy trì nòi giống không thì tính sau. bọn này cũng phức tạp quá, thế thì không biết Xám Bi đã làm nên chuyện chưa?
 

Beambeam

Active Member
Hihi, mà buồn cười lắm cơ, xách Boom đi đâu là Bi lò dò đi theo đấy không rời một bước như kiểu sợ mất vợ ấy :D Sáng nay dậy thấy anh chàng ngủ nằm ngửa 2 tay 2 chân duỗi thẳng đơ mà buồn cười quá, Boom chẳng bao giờ có kiểu nằm ngửa vậy, thế là lại vần vò anh chàng thêm 1 lúc nữa suýt thì bị muộn làm.
Đêm qua Bi chén sạch hết bát hạt, bát thịt gà thì bị chê ạ :)
 
Ôi, cái chàng Bi ấy lười hoạt động lắm, chỉ hoạt bát khi thấy "gái" thôi. Nó có kiểu đòi bạn gái buồn cười lắm. Cứ thấy mẹ ôm Xám ngố là nó đứng kêu (với giọng rất nữ tính nhé) đến bao giờ thả Xám ngố ra là chàng ta lập tức nhảy lên cắn cổ :)).
 
Hiện tại nhà mình không nhận con dâu về nhà nữa mà chàng Anh lông dài - Ginger nhà mình thì không thể cho đi ở rể được nên nhà mình không kén vợ cho Ginger nữa. Xin lỗi đã làm mất thời gian của các bạn gửi PM cho mình.
 

Beambeam

Active Member
Ôi, cái chàng Bi ấy lười hoạt động lắm, chỉ hoạt bát khi thấy "gái" thôi. Nó có kiểu đòi bạn gái buồn cười lắm. Cứ thấy mẹ ôm Xám ngố là nó đứng kêu (với giọng rất nữ tính nhé) đến bao giờ thả Xám ngố ra là chàng ta lập tức nhảy lên cắn cổ :)).
Hihi, đúng là cái dáng nằm ườn của anh chàng Bi thì không thể lẫn đi đâu được, nhất là mấy hôm trời nóng mà nền nhà thì lại mát rượi ấy :))
Mà cái kiểu đòi bạn gái thì y như hôm đầu tiên về nhà em thấy Boom, nhưng mà đến tối hôm qua thì...như em pm riêng chị Boo Boo ấy, ngại quá đi mất thôi :blusshing: Ở rể nhà Boom về xong có khi anh chàng tới mấy tháng sau cũng không có nhu cầu lấy vợ nữa ấy chứ :nailbitting:
 

Beambeam

Active Member
Ban ngày Boom và Bi ở trong phòng tuy nhiên đến khi đi ngủ do 2 vợ chồng này mất trật tự nên phải chuyển vào nhà tắm, gọi là nhà tắm tuy nhiên đây là căn phòng mà nhà Beam yêu thích nhất đặc biệt là vào mùa hè, bố mẹ Bi yên tâm nhé, phòng này rất rộng rãi, khô ráo, rất thoáng và mát vì khu ướt và khô được chia tách riêng biệt mà :)
Ảnh Bi đây ạ, bát hạt chén gần sạch trơn nhưng bát thịt thì còn đầy, hôm nay thì nhà Beam rút kinh nghiệm là ít thịt thôi, chủ yếu là Royal và sữa chua, sữa tươi ạ.
 

Kún¥êu

Member
Thằng Xám bi gọi là dũng sĩ diệt canin, có phải đứa nào cũng như Xám bi thì nhà Kún giàu to rồi. Hi hi. Nhìn Xám Bi rất hạnh phúc khi hưởng tuần trăng mật trong tolet. Chúc cho đôi vợ chồng sớm có em bé để gia tăng quân số cho hội mèo nhà mình.
 
Hức, có gì nhầm lẫn ở đây rồi, Chồn không thể là mẹ của cả Bom và Ginger, vì 2 đứa sinh cách nhau có hơn một tháng thôi ạ.
em Xám nhà KunYeu sinh ngày 5/12/2008 Thu Trang đón, khi bạn Trang đi du học thì em về ở với KunYeu , Ginger sinh 4/12/2009 Giang -bạn của Nhi sadmouse đón đều là con của Chồn cả, nhưng cách nhau 1 năm. Em Khói con mà Nhi đón là con của Sumi và Cháy và hơn Ginger vài tháng tuổi.
 

Côngkin

New Member
Ôi :)) Nhà e cũng 2 thằng hệt màu :)) Troog xih quá đi mất :"> Giá mà nhà mình là 2 nàng :">
 

Downcome

Phó nhòm
Hiện tại nhà mình không nhận con dâu về nhà nữa mà chàng Anh lông dài - Ginger nhà mình thì không thể cho đi ở rể được nên nhà mình không kén vợ cho Ginger nữa. Xin lỗi đã làm mất thời gian của các bạn gửi PM cho mình.
Bố Bơ Sữa tuyệt đối phải giữ hàng này lại nhá, Hổ con ở HN không có nhiều đâu á... :D

Sắp tới cả nhà vô trỏng, chú D.C biết chơi với đứa nào đơi :((
 

Boo Boo

Member
Bố Bơ Sữa tuyệt đối phải giữ hàng này lại nhá, Hổ con ở HN không có nhiều đâu á... :D

Sắp tới cả nhà vô trỏng, chú D.C biết chơi với đứa nào đơi :((
Cảm ơn chú đã có lời động viên. Nhà cháu mới ra nghị quyết vậy thôi, cụ thể chưa thực hiện được gì.
Mà cũng phải có người ở đâu đó để cô chú còn có lý do chọn ĐN để đi "vỡ mật". Biển đẹp, hải sản tốt... kinh nghiệm sản xuất bé trai hỏi hoangmoccuong nhé, cũng do biển và hải sản đấy:-bd
Vừa ngon, bổ và rẻ... nữa!!!!!!
 
Hihi, đúng là cái dáng nằm ườn của anh chàng Bi thì không thể lẫn đi đâu được, nhất là mấy hôm trời nóng mà nền nhà thì lại mát rượi ấy :))
Mà cái kiểu đòi bạn gái thì y như hôm đầu tiên về nhà em thấy Boom, nhưng mà đến tối hôm qua thì...như em pm riêng chị Boo Boo ấy, ngại quá đi mất thôi :blusshing: Ở rể nhà Boom về xong có khi anh chàng tới mấy tháng sau cũng không có nhu cầu lấy vợ nữa ấy chứ :nailbitting:
Chị ơi, mèo nhà chị sắp sinh bé chưa? Em theo dõi diễn đàn đã lâu mà tìm được một bé mèo Anh lông ngắn thuần chủng màu xám xanh sao mà khó quá, hic..
 

ngudaymuon

Active Member
Cảm ơn chú đã có lời động viên. Nhà cháu mới ra nghị quyết vậy thôi, cụ thể chưa thực hiện được gì.
Mà cũng phải có người ở đâu đó để cô chú còn có lý do chọn ĐN để đi "vỡ mật". Biển đẹp, hải sản tốt... kinh nghiệm sản xuất bé trai hỏi hoangmoccuong nhé, cũng do biển và hải sản đấy:-bd
Vừa ngon, bổ và rẻ... nữa!!!!!!
Nhà Bác bao giờ di cư ạ? Ôi Đà Nẵng, tình yêu của nhà ngumuon. :x
A ơi, e ủng hộ nhiệt liệt vụ giải quyết cái thằng đấy đi, cho chúng nó đỡ choảng nhau anh ạ. Để làm ji, giải quyết xong chúng nó ngoan, hiền, đáng yêu....:D
 
tiếc là bạn tít HN, k là mình cũng cho mèo nhà mình qua làm dâu bên đó
mình tìm mãi ở Sài Gòn chưa thấy e mèo đực nào ưng ý hết nè :((
mà điều đặc biệt mình thích là e mèo đực màu vàng của bạn nhìn mặt y chang chồng đã bỏ đi của con mèo cái nhà mình, nếu gặp giống chồng cũ chắc nó sẽ yêu :p
mình gửi link bạn xem thử nè nha
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=84380
 

opps_god

Member
Hic, em thích lai giống mèo ALN lắm vì em thích mèo ALN với mèo xiêm từ lâu rồi mà chịu ko đủ tiền mua..... Mới ra trường mà....
Anh chị cho em hỏi có thể cho em lai bé mèo ALD của em với ALN với giá nhẹ 1 chút không ạ???
em mới tậu được đôi ALD giá khá được của 1 em gái tốt bụng, em cám ơn anh chị đã đọc....
Từ cái hồi em nhìn thấy em mèo Nga bé nhỏ lạnh dần trên tay em mà em chưa kịp cứu nó ra khỏi cái cửa hàng đó thì bọn mèo tây ám ảnh em .......... Nâng nó lên mà thấy em gầy trơ xương, kêu yếu ớt, người lạnh dần và khong cử động được nữa, điều đó thật không bao giờ em quên
 
Top