• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

2 chàng mèo Anh tìm vợ ở HN.....

Sheryl

Active Member
Định gả Le cho John Terry mà thấy cái mặt buồn thiu vì không vợ của Xám bi mà thấy thương quá, lòng xao xuyến mất một ít rồi :((.
 

ruồi bẹp

Active Member
thôi chị Sheryl gả Le cho Xám Bi đi :D, thằng bé nó cũng đẹp trai, cao to đấy chứ :D

mà chị kêu cả con Le nó nhớn nhanh lên, em muốn xem mặt con nó :))
 
Không hiểu :((. Kiêu gì cơ hả chị :? Le nhà em "ngoan" mà, "hiền" mà.
Cô Sheryl ơi, em Le lớn nhanh lên anh Xám Bi chờ! Trong Picasa album "Our Pets" có cả ảnh 18+ của Xám Bi đấy, do trên diễn đàn có nhiều trẻ em nên ko tiện post lên.
 
Cái vụ "giá" này khó trả lời nhỉ? Để mình hỏi đã rồi trả lời bạn sau nhé. Nhưng mục đích chính của nhà mình là giúp 2 anh chàng "giải tỏa" bớt căng thẳng đặng bảo vệ sức khỏe sinh sản cho các bà mẹ & trẻ lớn trong nhà nên "giá" (nếu có) chắc cũng không nhiều. Tuy nhiên cũng xin lưu ý là nhà mình không thích cho lai giống mèo khác ngoài mèo anh.
 

Sheryl

Active Member
vậy là 2 anh chàng nhà bạn chỉ kén vợ là mèo anh thôi sao?các nàng mèo khác không làm vợ 2 đứa nhà bạn sao?
Việc này cũng là để giúp cho các cá thể mèo sau này ở VN thuần chủng hơn thôi mà bạn.

@ anh Yêu chó ngoan: Bố chồng tương lai của Le vừa kêu là anh John Terry ở nhà ghen ầm ĩ nên là Xám Bi không lấy được em Le rồi :)). Mặc dù em Le đang có nhu cầu nhưng vẫn phải đợi bố chồng tương lai chuẩn bị nhà mới đón con dâu đã :p. (mẹ Le vốn nhăm nhe mang Tanpopo sang nhờ nhà Bơ sữa giáo dục lại thì gửi Le luôn mà thế này thì Le phải ở nhà rồi :)) ).
 

Kún¥êu

Member
Việc này cũng là để giúp cho các cá thể mèo sau này ở VN thuần chủng hơn thôi mà bạn.

@ anh Yêu chó ngoan: Bố chồng tương lai của Le vừa kêu là anh John Terry ở nhà ghen ầm ĩ nên là Xám Bi không lấy được em Le rồi :)). Mặc dù em Le đang có nhu cầu nhưng vẫn phải đợi bố chồng tương lai chuẩn bị nhà mới đón con dâu đã :p. (mẹ Le vốn nhăm nhe mang Tanpopo sang nhờ nhà Bơ sữa giáo dục lại thì gửi Le luôn mà thế này thì Le phải ở nhà rồi :)) ).
Nhà cô sheryl muốn Le làm dâu Terry thì khẩn trương triển khai kế hoạch đi, nhà bên này nhắm mang Terry về từ lâu lắm rồi để làm chồng của Ki xinh đẹp, có khi đem về nhà bên này sẽ không trả lại anh Cương luôn ấy.
 
Cái vụ "giá" này khó trả lời nhỉ? Để mình hỏi đã rồi trả lời bạn sau nhé. Nhưng mục đích chính của nhà mình là giúp 2 anh chàng "giải tỏa" bớt căng thẳng đặng bảo vệ sức khỏe sinh sản cho các bà mẹ & trẻ lớn trong nhà nên "giá" (nếu có) chắc cũng không nhiều. Tuy nhiên cũng xin lưu ý là nhà mình không thích cho lai giống mèo khác ngoài mèo anh.
Lại là đồng tiền đi trước. Và dường như cũng chẳng thích giúp đỡ người khác, phải yêu cầu là mèo anh. :) Sống 2 năm ở HN cũng đủ giúp tôi biết các bạn là người như thế nào. Xin lỗi lời nói có hơi xúc phạm, nhưng thấy chướng mắt nên nói. Người miền Nam không thích giữ trong lòng và không thích hùa theo người khác khi chẳng biết rõ đó là cái gì, đúng hay sai!
 

Sheryl

Active Member
Lại là đồng tiền đi trước. Và dường như cũng chẳng thích giúp đỡ người khác, phải yêu cầu là mèo anh. :) Sống 2 năm ở HN cũng đủ giúp tôi biết các bạn là người như thế nào. Xin lỗi lời nói có hơi xúc phạm, nhưng thấy chướng mắt nên nói. Người miền Nam không thích giữ trong lòng và không thích hùa theo người khác khi chẳng biết rõ đó là cái gì, đúng hay sai!
Chào bạn,

Không biết tại sao bạn lại nghĩ như vậy, nhưng đi phối giống bao giờ cũng có giá. Để bồi dưỡng cho các bé, tiền ăn uống, cát của các nàng dâu khi đi ở nhà chồng. Việc hỏi giá là bạn kia hỏi trước. Bạn muốn phối giống miễn phí rồi thì tiền bán mèo con thì ai giữ đây? :-". Điều này dễ bị những người có tư tưởng kinh doanh mèo lợi dụng. Lúc trước chú Trung AC bán mèo Anh rẻ để giúp cho các bạn có điều kiện tiếp cận với giống này, rồi sau đó thì sao? Người ta mang mèo con đi bán lại ăn chênh lệch 2 tr, người ta mua 2 con đực cái cùng đàn cho sinh sản với nhau :shame on you:. Bạn có muốn như vậy không?

Những việc này đã được đề cập nhiều, kể cả vấn đề phối thuần chủng, cá nhân mình và rất nhiều người khác trên diễn đàn cũng là người ủng hộ việc thuần chủng hóa đàn mèo vì để tạo ra được các giống mèo thuần chủng có đặc tính và tính cách cố định rất mất công sức. Mèo Anh thuần chủng có những đặc điểm về tính cách rất tuyệt vời để hòa nhập vào cuộc sống trong gia đình bạn ạ, chúng thân thiện, kiệm lời, hiền lành và rất đáng yêu, nhà mình nuôi 3 con mèo Anh trưởng thành nhưng nếu mình không bế chúng ra thì chẳng ai biết mình nuôi mèo vì chúng không hề kêu gào gì bao giờ.

Rồi bạn nói không thích giúp đỡ người khác vì nếu không đã chẳng yêu cầu mèo Anh, rồi câu đồng tiền đi trước không thấy mâu thuẫn sao? Nếu thực sự thích tiền thì phải mèo nào cũng ok mới có nhiều tiền chứ, cái yêu cầu mèo Anh làm giảm số lượng nàng dâu đi rất rất nhiều đấy.

Kinh phí hoạt động của hội mèo HN có phần lớn là do đóng góp từ các chủ mèo đực. Tiền phối giống của Gấu nhà ngudaymuon (giờ đã lên chức công công) góp quỹ hội không phải ít, thế nên mới có tiền để giúp đỡ nuôi dưỡng các bé mèo bị bỏ rơi đồng thời tổ chức cuộc thi cho các bé.
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=55922 trong topic này vừa có phần góp quỹ, cũng vừa đề cập tới vấn đề thuần chủng (chưa đủ hết nhưng bạn có thể xem qua).

Trước khi bạn hiểu rõ về con người nào đó và những vấn đề liên quan mong bạn đừng phát biểu những câu như vậy, nói thẳng là tốt nhưng không hẳn đã đúng, nhất là những phát biểu liên quan tới việc đánh giá một con người. Bạn đã nói thẳng thì mình cũng xin nói thẳng cho bạn như vậy.

Việc "đánh giá" anh chị ấy mình và các bạn khác trong hội mèo HN đã làm trước bạn rồi, và kết quả là sẽ tặng 2 anh chị ấy một bé mèo 34 cái mũi tịt rất đẹp vì thấy rằng anh chị ấy sẽ là người chăm sóc bé được tốt nhất. Bạn hiểu kết quả "đánh giá" như vậy là sao rồi chứ?

Cám ơn bạn.
 
Chào bạn,

Không biết tại sao bạn lại nghĩ như vậy, nhưng đi phối giống bao giờ cũng có giá. Để bồi dưỡng cho các bé, tiền ăn uống, cát của các nàng dâu khi đi ở nhà chồng. Việc hỏi giá là bạn kia hỏi trước. Bạn muốn phối giống miễn phí rồi thì tiền bán mèo con thì ai giữ đây? :-". Điều này dễ bị những người có tư tưởng kinh doanh mèo lợi dụng. Lúc trước chú Trung AC bán mèo Anh rẻ để giúp cho các bạn có điều kiện tiếp cận với giống này, rồi sau đó thì sao? Người ta mang mèo con đi bán lại ăn chênh lệch 2 tr, người ta mua 2 con đực cái cùng đàn cho sinh sản với nhau :shame on you:. Bạn có muốn như vậy không?

Những việc này đã được đề cập nhiều, kể cả vấn đề phối thuần chủng, cá nhân mình và rất nhiều người khác trên diễn đàn cũng là người ủng hộ việc thuần chủng hóa đàn mèo vì để tạo ra được các giống mèo thuần chủng có đặc tính và tính cách cố định rất mất công sức. Mèo Anh thuần chủng có những đặc điểm về tính cách rất tuyệt vời để hòa nhập vào cuộc sống trong gia đình bạn ạ, chúng thân thiện, kiệm lời, hiền lành và rất đáng yêu, nhà mình nuôi 3 con mèo Anh trưởng thành nhưng nếu mình không bế chúng ra thì chẳng ai biết mình nuôi mèo vì chúng không hề kêu gào gì bao giờ.

Rồi bạn nói không thích giúp đỡ người khác vì nếu không đã chẳng yêu cầu mèo Anh, rồi câu đồng tiền đi trước không thấy mâu thuẫn sao? Nếu thực sự thích tiền thì phải mèo nào cũng ok mới có nhiều tiền chứ, cái yêu cầu mèo Anh làm giảm số lượng nàng dâu đi rất rất nhiều đấy.

Kinh phí hoạt động của hội mèo HN có phần lớn là do đóng góp từ các chủ mèo đực. Tiền phối giống của Gấu nhà ngudaymuon (giờ đã lên chức công công) góp quỹ hội không phải ít, thế nên mới có tiền để giúp đỡ nuôi dưỡng các bé mèo bị bỏ rơi đồng thời tổ chức cuộc thi cho các bé.
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=55922 trong topic này vừa có phần góp quỹ, cũng vừa đề cập tới vấn đề thuần chủng (chưa đủ hết nhưng bạn có thể xem qua).

Trước khi bạn hiểu rõ về con người nào đó và những vấn đề liên quan mong bạn đừng phát biểu những câu như vậy, nói thẳng là tốt nhưng không hẳn đã đúng, nhất là những phát biểu liên quan tới việc đánh giá một con người. Bạn đã nói thẳng thì mình cũng xin nói thẳng cho bạn như vậy.

Việc "đánh giá" anh chị ấy mình và các bạn khác trong hội mèo HN đã làm trước bạn rồi, và kết quả là sẽ tặng 2 anh chị ấy một bé mèo 34 cái mũi tịt rất đẹp vì thấy rằng anh chị ấy sẽ là người chăm sóc bé được tốt nhất. Bạn hiểu kết quả "đánh giá" như vậy là sao rồi chứ?

Cám ơn bạn.
Cám ơn bạn!
Tiền để bồi dưỡng các nàng dâu khi ở nhà chồng: Nếu tính toán chi li như vậy thì nên để topic này ở forum mua bán hoặc nên sửa lại topic là mua, bán phối giống!
Phối giống thì tiền bán đàn mèo con ai giữ đây?: thì việc đó quá dễ dàng! Chia đàn mèo con ra. Mỗi người một nửa. Ngoại trừ đồng tiền ban đầu thực tế hơn việc phân chia đó. Và tôi thấy bạn lo xa quá! :))
Còn việc người ta mua đi bán lại giá cắt cổ, chênh lệch thì đó là việc của người ta. Thấy giá được, rẻ thì mua, không thì thôi. Đâu ai bắt bạn phải mua. ;;)
Còn việc đàn mèo thuần chủng: Xin lỗi bạn! Ai ở đây dám công nhận mèo của mình là mèo thuần chủng?? Giấy tờ đâu?? Ngoại trừ chú Trung AC và bạn hoangmoccuong. Các bạn lập 1 topic mua bán mèo cũng không dám nói đó là đàn mèo con thuần chủng. Và bạn cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ rằng VN ta sẽ có nhiều đàn mèo thuần chủng! Nghe mắc cười! Và xem lại đàn mèo của các bạn đi nhé!
Việc mình câu đồng tiền đi trước vì đó đã thành luật bất thành văn nếu muốn có 1 em mèo Tây! Không có tiền thì người ta sẽ cho không àh?? :))
Kinh phí hoạt động của hội Mèo thì do các bạn đề xướng ra. Như bạn nói là để giúp các bé mèo cơ nhỡ hay tổ chức các cuộc thi. Đó là nhu cầu của các bạn, mình không quan tâm!
Còn việc đánh giá thì các bạn cũng nên xem lại nhu cầu và tư duy của các bạn về đàn mèo của mình!

Cám ơn bạn!
 
Cảm ơn Sheryl đã nói những điều mà mình muốn nói với bạn Nguyen Ky Nam.
@ Nguyen Ky Nam: sau 2 năm ở HN, bạn hiểu và đánh giá người ở HN thế nào mình không quan tâm. Ở đâu cũng có người này người khác. Duy việc bạn vơ đũa cả nắm như thế mình cũng đủ hiểu nhận thức của bạn như thế nào. Việc mình làm mình chẳng phải đi thanh minh, giải thích với bạn làm gì.
 

be_meo

Member
hehe Yêu chó ngoan ơi, bạn là trai hay gái thế?

Nếu là nam thì mình thấy bạn có cái gì đấy hơi giống với anh Hoangmoccuong: "lời ít ý nhiều" đúng theo kiểu ai nói người đó nghe, ko quan tâm, điều quan tâm duy nhất chỉ là mèoooooooooooooooo!! :d :d

Còn nếu bạn là nữ thì mình thích cách comment của bạn lắm:)

Dù 4rum chỉ là ảo nhưng qua những gì bạn trả lời thì mình nhận thấy bạn là người có học, có văn hóa, hiểu biết và yêu mèo.

p/s: Bé Ginger là anh ruột của Múc nhà mình đấy! Tụi nó sinh ngày 4/11/2009. Đến h là hơn 1 tuổi rồi, bé Ginger đã tìm bạn gái rồi mà sao Múc nhà mình chưa?! Sợ quá, hay nó bị làm sao :(( :((
 
hehe Yêu chó ngoan ơi, bạn là trai hay gái thế?

Nếu là nam thì mình thấy bạn có cái gì đấy hơi giống với anh Hoangmoccuong: "lời ít ý nhiều" đúng theo kiểu ai nói người đó nghe, ko quan tâm, điều quan tâm duy nhất chỉ là mèoooooooooooooooo!! :d :d

Còn nếu bạn là nữ thì mình thích cách comment của bạn lắm:)

Dù 4rum chỉ là ảo nhưng qua những gì bạn trả lời thì mình nhận thấy bạn là người có học, có văn hóa, hiểu biết và yêu mèo.

p/s: Bé Ginger là anh ruột của Múc nhà mình đấy! Tụi nó sinh ngày 4/11/2009. Đến h là hơn 1 tuổi rồi, bé Ginger đã tìm bạn gái rồi mà sao Múc nhà mình chưa?! Sợ quá, hay nó bị làm sao :(( :((
Hi, cảm ơn bạn đã thích các comment của mình. Đây là nick của chồng mình, topic này cũng là do anh ấy lập. Tuy nhiên việc nói qua nói lại mang nhiều "nữ tính" nên anh ấy không tham gia. Chỉ có mình vốn nữ tính có thừa nên mới nhảy vào nói đại vài câu, không ngờ lại có người thích :D.
Hôm trước mình mới chỉ ảnh các bé mèo nhà bạn cho chồng mình xem và bảo bạn ấy chụp ảnh mèo con xinh thế, anh chụp nhìn chả bắt mắt gì cả. Có điều, các bé nhà mình mang "vẻ đẹp tiềm ẩn" giống chú Múc của chúng nó nên chụp ảnh khó đẹp lắm. Nghe nói trước khi về ở với mình chàng Ginger đã làm bố rồi mà. Cu này "lớn" sớm quá :)). Ơ, nếu thế thì Chồn là mẹ Ginger và Bom à?
 

Sheryl

Active Member
Cám ơn bạn!
Tiền để bồi dưỡng các nàng dâu khi ở nhà chồng: Nếu tính toán chi li như vậy thì nên để topic này ở forum mua bán hoặc nên sửa lại topic là mua, bán phối giống!
Phối giống thì tiền bán đàn mèo con ai giữ đây?: thì việc đó quá dễ dàng! Chia đàn mèo con ra. Mỗi người một nửa. Ngoại trừ đồng tiền ban đầu thực tế hơn việc phân chia đó. Và tôi thấy bạn lo xa quá! :))
Còn việc người ta mua đi bán lại giá cắt cổ, chênh lệch thì đó là việc của người ta. Thấy giá được, rẻ thì mua, không thì thôi. Đâu ai bắt bạn phải mua. ;;)
Còn việc đàn mèo thuần chủng: Xin lỗi bạn! Ai ở đây dám công nhận mèo của mình là mèo thuần chủng?? Giấy tờ đâu?? Ngoại trừ chú Trung AC và bạn hoangmoccuong. Các bạn lập 1 topic mua bán mèo cũng không dám nói đó là đàn mèo con thuần chủng. Và bạn cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ rằng VN ta sẽ có nhiều đàn mèo thuần chủng! Nghe mắc cười! Và xem lại đàn mèo của các bạn đi nhé!
Việc mình câu đồng tiền đi trước vì đó đã thành luật bất thành văn nếu muốn có 1 em mèo Tây! Không có tiền thì người ta sẽ cho không àh?? :))
Kinh phí hoạt động của hội Mèo thì do các bạn đề xướng ra. Như bạn nói là để giúp các bé mèo cơ nhỡ hay tổ chức các cuộc thi. Đó là nhu cầu của các bạn, mình không quan tâm!
Còn việc đánh giá thì các bạn cũng nên xem lại nhu cầu và tư duy của các bạn về đàn mèo của mình!

Cám ơn bạn!
Những lời này của bạn đủ biết bạn nông cạn tới mức nào khi không hiểu được lời tôi nói.

Tiền để bồi dưỡng các nàng dâu khi ở nhà chồng: Nếu tính toán chi li như vậy thì nên để topic này ở forum mua bán hoặc nên sửa lại topic là mua, bán phối giống!
Phối giống thì tiền bán đàn mèo con ai giữ đây?: thì việc đó quá dễ dàng! Chia đàn mèo con ra. Mỗi người một nửa. Ngoại trừ đồng tiền ban đầu thực tế hơn việc phân chia đó. Và tôi thấy bạn lo xa quá! :))
Phối giống mèo không như chó, mèo cái phải tới nhà mèo đực ở vài ngày, mỗi ngày chi phí ăn uống, cát vệ sinh thông thường không dưới 30k, vậy là chỉ nguyên tiền ăn và cát cũng mất tầm 150k rồi.

Nếu mà được chia mèo thì còn lãi hơn gấp chục lần tiền phối giống =)). Bây giờ các "hộ kinh doanh" toàn mang mèo lai, có dính tới lai 34, lai Anh là ngay lập tức có giá vài ba triệu, trong khi tiền phối giống có mấy trăm k, tội gì không lấy mèo con nhỉ.

Còn việc người ta mua đi bán lại giá cắt cổ, chênh lệch thì đó là việc của người ta. Thấy giá được, rẻ thì mua, không thì thôi. Đâu ai bắt bạn phải mua. ;;)
Ai nói gì tới mua ở đây? Người ta tới trước mặt giả lả yêu mèo này kia, để được bán cho mèo giá rẻ, sau đó mang mèo đi bán ăn chênh lệch, đó là lừa đảo. Đó cũng là việc của người ta, không quan tâm, không thấy bị lừa thì không hiểu là người phương nào? Tại sao tôi phải nói trước đây? Vì giờ chú Trung cũng bán theo giá thị trường rồi, người ngay thì ít kẻ gian thì nhiều, ai có lòng người đó sẽ sẵn sàng chi trả. Vết xe đổ của chú đã rõ rồi, chẳng nhẽ lại để phải sa lầy tiếp.

Còn việc đàn mèo thuần chủng: Xin lỗi bạn! Ai ở đây dám công nhận mèo của mình là mèo thuần chủng?? Giấy tờ đâu?? Ngoại trừ chú Trung AC và bạn hoangmoccuong. Các bạn lập 1 topic mua bán mèo cũng không dám nói đó là đàn mèo con thuần chủng. Và bạn cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ rằng VN ta sẽ có nhiều đàn mèo thuần chủng! Nghe mắc cười! Và xem lại đàn mèo của các bạn đi nhé!
Tôi đang nói việc thuần chủng hóa đàn mèo. Bạn không hiểu chữ đó nghĩa là gì hả? Tra từ điển đi nhé. Thêm nữa là nhiều người có mèo thuần chủng hơn bạn nghĩ đấy, không phải chỉ có chú Trung và anh Cương. Bán mèo không phải không dám nói là mèo thuần chủng, mà là mèo con sinh ra ở VN thì đương nhiên không có giấy tờ, bạn hỏi giấy tờ thì ai nói được đó là mèo thuần? Mèo con nhà chú Trung cũng chả có tờ giấy nào giắt lưng khi tới nhà chủ mới, tôi nói nó không thuần chủng thì bạn nghĩ sao? Nó có giấy đâu. :-".

Mình vừa xem lại mèo nhà mình, nếu mèo con từ nhà chú Trung cũng là mèo thuần chủng thì mèo nhà mình cũng có 2 đứa Anh lông dài thuần chủng và Ginger nhà anh Yêu chó ngoan đương nhiên cũng thuần chủng.

Việc mình câu đồng tiền đi trước vì đó đã thành luật bất thành văn nếu muốn có 1 em mèo Tây! Không có tiền thì người ta sẽ cho không àh?? :))
Trong trả lời bạn lúc trước có nói rõ là đã quyết định tặng gia đình anh Yêu chó ngoan một bé 34 mũi tịt xinh đẹp rồi mà bạn không đọc kỹ sao? Ai bảo không tiền thì không cho mèo? Trong topic của mình mình cũng có nói rõ là mình tặng bé cái duy nhất, màu lông đẹp nhất đàn cho bạn Phú. Không phải mèo Tây không thể cho, mà vấn đề là cho ai, người được cho có xứng đáng không, có đáng tin không. Đừng để bị lừa đảo.

Kinh phí hoạt động của hội Mèo thì do các bạn đề xướng ra. Như bạn nói là để giúp các bé mèo cơ nhỡ hay tổ chức các cuộc thi. Đó là nhu cầu của các bạn, mình không quan tâm!
Câu này thì bạn đã tự hạ thấp mình rồi đó. Giúp các bé mèo cơ nhỡ là việc không đáng quan tâm, đủ biết bạn "yêu mèo" như thế nào, có đáng để nói và giải thích với bạn không, vì con mắt của người yêu và không yêu, coi mèo là công cụ kinh doanh kiếm tiền hoàn toàn khác nhau, nói cũng bằng thừa.
 

Sheryl

Active Member
Hi, cảm ơn bạn đã thích các comment của mình. Đây là nick của chồng mình, topic này cũng là do anh ấy lập. Tuy nhiên việc nói qua nói lại mang nhiều "nữ tính" nên anh ấy không tham gia. Chỉ có mình vốn nữ tính có thừa nên mới nhảy vào nói đại vài câu, không ngờ lại có người thích :D.
Hôm trước mình mới chỉ ảnh các bé mèo nhà bạn cho chồng mình xem và bảo bạn ấy chụp ảnh mèo con xinh thế, anh chụp nhìn chả bắt mắt gì cả. Có điều, các bé nhà mình mang "vẻ đẹp tiềm ẩn" giống chú Múc của chúng nó nên chụp ảnh khó đẹp lắm. Nghe nói trước khi về ở với mình chàng Ginger đã làm bố rồi mà. Cu này "lớn" sớm quá :)). Ơ, nếu thế thì Chồn là mẹ Ginger và Bom à?
Hức, có gì nhầm lẫn ở đây rồi, Chồn không thể là mẹ của cả Bom và Ginger, vì 2 đứa sinh cách nhau có hơn một tháng thôi ạ.
 
Tối nay mình đã type 1 bài khá dài nhưng lúc gửi thì lại biến mất nên chán không buồn gõ lại nữa.
Mình rất thích cái ý tưởng chia đôi mèo con. Đây không phải là ý tưởng mới nhưng rất hay (cho chủ mèo đực). Nếu cái này trở thành "luật bất thành văn" thì quá hay. Ôi, nếu "giúp đỡ" cho phối giống miễn phí rồi ngồi rung đùi đợi đến ngày ẵm mèo con về chả cần biết mèo mẹ mang thai, sinh nở mệt nhọc -khó khăn - thể xác bạc nhược thế nào, chả cần tốn kém bồi dưỡng, chả mất tý công sức ngồi xúc từng thìa cháo, đút từng miếng thịt, chả hại tý nơ -ron thần kinh nào cho việc lo lắng đủ thứ sao cho mẹ tròn con vuông, sao cho các bé mèo khỏe mạnh....có phải tuyệt vời không? Mình đồ rằng, nếu điều này thành "luật..." thì hầu hết người nuôi mèo sẽ chỉ chọn nuôi mèo đực thôi, vừa đẹp mã, vừa sạch sẽ, lại vừa "biết đẻ". "Giúp đỡ" thế này quá bằng "cướp trên giàn mướp" công sức, tiền của của người ta rồi còn gì.
Ngoài bạn Sheryl cũng có bạn khác có nhã ý tặng mèo tây cho mình mặc dù chưa hề gặp mình nhưng mình có điều kiện chăm sóc được đầy đủ cho bé mèo cả về thể chất lẫn tinh thần mình mới dám nhận chứ không phải nhận về rồi "mình no đói có nhau" đâu.
Nghĩ lại, thấy nuối tiếc quá, biết thế mình nhận cu 34 mặt tịt về rồi đi "giúp đỡ" tùm lum có phải tha hồ có mèo con không.
 

Sheryl

Active Member
Tối nay mình đã type 1 bài khá dài nhưng lúc gửi thì lại biến mất nên chán không buồn gõ lại nữa.
Mình rất thích cái ý tưởng chia đôi mèo con. Đây không phải là ý tưởng mới nhưng rất hay (cho chủ mèo đực). Nếu cái này trở thành "luật bất thành văn" thì quá hay. Ôi, nếu "giúp đỡ" cho phối giống miễn phí rồi ngồi rung đùi đợi đến ngày ẵm mèo con về chả cần biết mèo mẹ mang thai, sinh nở mệt nhọc -khó khăn - thể xác bạc nhược thế nào, chả cần tốn kém bồi dưỡng, chả mất tý công sức ngồi xúc từng thìa cháo, đút từng miếng thịt, chả hại tý nơ -ron thần kinh nào cho việc lo lắng đủ thứ sao cho mẹ tròn con vuông, sao cho các bé mèo khỏe mạnh....có phải tuyệt vời không? Mình đồ rằng, nếu điều này thành "luật..." thì hầu hết người nuôi mèo sẽ chỉ chọn nuôi mèo đực thôi, vừa đẹp mã, vừa sạch sẽ, lại vừa "biết đẻ". "Giúp đỡ" thế này quá bằng "cướp trên giàn mướp" công sức, tiền của của người ta rồi còn gì.
Ngoài bạn Sheryl cũng có bạn khác có nhã ý tặng mèo tây cho mình mặc dù chưa hề gặp mình nhưng mình có điều kiện chăm sóc được đầy đủ cho bé mèo cả về thể chất lẫn tinh thần mình mới dám nhận chứ không phải nhận về rồi "mình no đói có nhau" đâu.
Nghĩ lại, thấy nuối tiếc quá, biết thế mình nhận cu 34 mặt tịt về rồi đi "giúp đỡ" tùm lum có phải tha hồ có mèo con không.
:)). Chỉ tại anh chị không nhận mà cu 34 mặt tịt bị tùng xẻo thành công công rồi, làm hội mèo mất bao nhiêu tiền quỹ, anh chị có lỗi quá đấy.
 
Hức, có gì nhầm lẫn ở đây rồi, Chồn không thể là mẹ của cả Bom và Ginger, vì 2 đứa sinh cách nhau có hơn một tháng thôi ạ.
Thì Múc là con của Chồn, Bom cũng là con của Chồn, Ginger là anh trai của Múc -> kết quả thế nào? chắc cái này phải hỏi ngudaymuon là người nắm tiểu sử chúng nó rõ nhất. Bạn Sadmouse nói Ginger sinh ngày 4/12/2009, be_meo nói Múc sinh ngày 4/11/2009, thế Bom sinh ngày nào?
 
Người ta tới trước mặt giả lả yêu mèo này kia, để được bán cho mèo giá rẻ, sau đó mang mèo đi bán ăn chênh lệch, đó là lừa đảo.
Bạn nói có hơi quá không?Chẳng nhẽ cái gì cứ mua rẻ bán đắt thì được coi là lừa đảo hả?Nói thật với bạn chứ chẳng ai đến nhà người khác mua mèo mà lại chê là con này xấu lắm với lại tôi cực ghét mèo cả.
Còn cái tiêu đề ghi là : 2 mèo anh cần tìm vợ HN thì đương nhiên mọi người chỉ biết là bạn cho lấy giống mèo ở HN thôi chứ có nói rõ là chỉ cho lấy giống mèo anh đâu?
Nói tóm lại :sleepy:
 
Top