• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đọc TAM QUỐC bàn chuyện CHƠI CHÓ !

Status
Không mở trả lời sau này.

Shakhi Viet

Active Member
Còn nếu muốn nói tới thống nhất thiên hạ thì chắc phải mở topic bàn về Tư Mã Ý hay Lưu Bang .
Bác Nea lại nhầm rồi. Tư Mã Ý là ông nội của người thống nhất TQ thời đó.
Tư Mã Ý có người con trai thứ là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Chiêu có Người con trai là Tư Mã Viêm, là người thống nhất TQ sau khi diệt Thục rồi Ngô. Tư Mã Viêm, tương truyền tóc dài chấm gót, tay dài đến gối là tướng thiên tử. Có lẽ ứng với bài thơ của Khổng Minh, đại ý "hai hoả thì nên", hai chữ hoả thành chữ Viêm, ý là đến Tư Mã Viêm mới thống nhất được TQ.
 
Bác Nea lại nhầm rồi. Tư Mã Ý là ông nội của người thống nhất TQ thời đó.
Tư Mã Ý có người con trai thứ là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Chiêu có Người con trai là Tư Mã Viêm, là người thống nhất TQ sau khi diệt Thục rồi Ngô. Tư Mã Viêm, tương truyền tóc dài chấm gót, tay dài đến gối là tướng thiên tử. Có lẽ ứng với bài thơ của Khổng Minh, đại ý "hai hoả thì nên", hai chữ hoả thành chữ Viêm, ý là đến Tư Mã Viêm mới thống nhất được TQ.
Không nhầm đâu bạn, chẳng qua Tư Mã Ý tránh tiếng cướp ngôi nhà Hán, chứ hắn mới thực là người triệt tiêu thế chân vạc, hùng bá Trung Nguyên . Tư Mã Chiêu và Tư Mã Viêm chỉ là những kẻ thừa hưởng thành quả của Ý, chứ không phải là những người đủ tài năng và bản lãnh làm được việc này !
nên nói Tư Mã Viêm thống nhất TQ là không sai, nhưng người mưu đồ và thực hiện việc này thực ra là Tư Mã Ý ...!:D

Nhân nói đến Tư Mã Ý, nhớ tới không thành kế của Khổng Minh, Ý cũng đa nghi không kém Tào Tháo...nên mắc kế này !
tôi không biết các Breeder có áp dụng chiêu này không, chứ làm ăn trong thương trường tôi gặp hoài...! hehe..
 

AQ1001

Member
Lại nói chuyện 3T và câu lạc bộ chí Dê của họ.
Sau khi đứng 3 góc vườn đào cùng tè kết nghĩa, anh Tài bảo:
- Giờ mọi việc đã tạm ổn, cái hội chí của anh em mình đã chính danh. Đệ xin phép huynh trưởng cùng chú Tìu qua bển tìm kiếm ngoại binh về giúp sức. :DỞ nhà huynh đệ phải đoàn kết, anh Tiền thi thoảng cho chú Tìu ít xiền đi uống rượu giải khuây:), chú Tìu phải nghe lời anh Tiền cấm có cậy khoẻ đánh huynh trưởng.
Rồi chú Tài lại kéo tai anh Tiền nói cứ thế, cứ thế. Rồi lại vít đầu chú Tìu thủ thỉ cứ vậy cứ vậy.:)
Sau khi chú Tài sang bển, mấy ngày đầu 2 chú ở nhà làm đúng lời lão dặn. Ngày ngày chú Tìu sáng trà, trưa rượu, chiều làm con lô, tối đi chơi gái. Hết tiền lại cởi áo vắt vai đến nhà lão Tiền:))
Lão Tiền cũng ức lắm, nhưng vì sự nghiệp chung với lại quan trọng hơn là đàn chó con nhà lão sắp đến ngày bán nên vẫn phải cắn răng chịu. Lâu lâu ức quá lại lên internet chat với chú Tài. Thế rồi chó đánh mãi cũng phải cắn lại, tiền bỏ ra để làm phong trào mà nó cứ mang đi ăn chơi. Đã thế lúc trà dư, tửu hậu lại mấy con gà hội viên nó hỏi lại còn ăn nói lung tung hỏng cả việc bán chó. Thế là chú Tiền cắt viện trợ, chú Tìu không chịu. Theo cái lý của chú, con chó anh 1 đồng, tui marketing, PR nó lên thành 2 đồng thì tui phải được ăn chia. Đấy là chưa kể cái thủa ban đầu chủ trương là của anh Tiền, nhưng công chú lập nick ảo, ném đá mấy tay chủ trại chó trong nước là số một. Vậy là các chú quên hết cả lời dặn của chú Tài, quay sang oánh nhau loạn xạ. Anh bán chó, tôi bán chó, nó bán chó, chúng ta cùng bán chó. Mày côn đồ, tao côn đồ, chúng ta côn đồ. Anh Tiền bây giờ cũng không còn đạo mạo như trước nữa. Trước kia có việc gì anh xua chú Tìu vào đỡ đạn, rồi lừa khe anh làm câu chốt. :)Giờ thì lắm khi anh cũng bốc điện thoại lên đe người này, doạ người kia, thi thoảng cũng làm nick ảo lên chửi bậy.:D Buồn cười nhất là cái vụ chú Tiền xem sao thấy tinh tú sa xuống mạn Thái nguyên tất là có kẻ làm loạn, chú dò ra số điện thoại thì bị đầu dây bên kia thì ra một cái tay vả cho một phát vào mồm. Đến giờ cái mồm chú vẫn xưng vù lên, không tin tìm hình chú trên 4rum xem thì thấy:))
Muốn biết cuộc chiến giữa Tìu và Tiền như thế nào. Xem hồi sau sẽ rõ:)
 
Nghe xong câu chuyện của lão AQ, chẳng hiểu gì cả :)) có lẽ tại lão xỉn rồi...nói lung tung..giận lão mà đành chịu !

Đọc TAM QUỐC có lẽ ít người chú ý nhân vật này: Tư Mã Ý , tự là Trọng Đạt !
kẻ đủ Gian để đánh lừa Tào Tháo, kẻ đủ Hùng để buộc Khổng Minh bất đắc dĩ xài Không Thành Kế ..!
đủ thâm sâu để mặc váy đàn bà,...đủ xảo quyệt phá tan thế chân Vạc.
nói chung Trọng Đạt là nhân vật mang đầy đủ bản chất của kẻ mưu đoạt thiên hạ. bàn về nhân vật này đỏi hỏi phải có tầm nhìn và sự khách quan, nếu không dễ có cái nhìn phiến diện, nói thiệt là tôi muốn mời 1 cao thủ ..luận Tư Mã Ý, nhưng không biết bác này có..chiếu cố xuất chiêu không ???

Xin trân trọng kính mời !
 

Shakhi Viet

Active Member
Đọc TAM QUỐC có lẽ ít người chú ý nhân vật này: Tư Mã Ý , tự là Trọng Đạt !
kẻ đủ Gian để đánh lừa Tào Tháo, kẻ đủ Hùng để buộc Khổng Minh bất đắc dĩ xài Không Thành Kế ..!
đủ thâm sâu để mặc váy đàn bà,...đủ xảo quyệt phá tan thế chân Vạc.
nói chung Trọng Đạt là nhân vật mang đầy đủ bản chất của kẻ mưu đoạt thiên hạ.
Em không có nhận xét, chỉ trích lại. Tư Mã Ý (TMY) không lừa nổi A man, dẫn chứng là trong 1 lần Khổng Minh "ra Kỳ Sơn". Nước Nguỵ khốn đốn, tưởng chừng thua đến nơi. Trong tình thế nguy cấp có người đề xuất việc dùng lại TMY để cản Khổng Minh, lúc này TMY đang "bị ngồi chơi xơi nước". Người khác lại can, bảo rằng ngày xưa Tào Thừa Tướng nhận xét TMY có tướng "cú nhìn, sói trực", quyết không được dùng. Sau đó tình thế nguy cấp quá nên TMY vẫn được giao binh quyền trở lại. Như vậy Tào Tháo đã nhận rõ bản chất của TMY, đã có dặn dò cẩn thận nhưng do thời thế thế thời nên hậu duệ phải thế. Hậu quả là 50 năm sau khi nhà Tào đoạt ngôi từ nhà Hán, nhà Tư Mã lại đoạt ngôi từ nhà Tào.
Trong cuộc chiến với Khổng Minh, TMY hay bị lấn át, nhiều phen hồn xiêu phách lạc nhưng TMY đã thật tỉnh táo khi đưa ra nhận xét về Không Minh: "Thừa Tướng ăn ít làm nhiều thì thọ làm sao được", thực tế đã khẳng định TMY đúng.
Còn vụ Không thành kế, em nghĩ do Khổng Minh sơ suất trong tính toán thôi, TMY không được coi là "hùng" trong vụ này. Thực ra TMY cũng có lần đoán được mưu kế của Khổng Minh, nhưng không chỉ với TMY Khổng Minh cũng bị Khương Duy bắt bài 1 lần.
Em đọc thấy vậy mong các anh chỉ giáo.
 

AQ1001

Member
Nghe xong câu chuyện của lão AQ, chẳng hiểu gì cả :)) có lẽ tại lão xỉn rồi...nói lung tung..giận lão mà đành chịu !

Đọc TAM QUỐC có lẽ ít người chú ý nhân vật này: Tư Mã Ý , tự là Trọng Đạt !
kẻ đủ Gian để đánh lừa Tào Tháo, kẻ đủ Hùng để buộc Khổng Minh bất đắc dĩ xài Không Thành Kế ..!
đủ thâm sâu để mặc váy đàn bà,...đủ xảo quyệt phá tan thế chân Vạc.
nói chung Trọng Đạt là nhân vật mang đầy đủ bản chất của kẻ mưu đoạt thiên hạ. bàn về nhân vật này đỏi hỏi phải có tầm nhìn và sự khách quan, nếu không dễ có cái nhìn phiến diện, nói thiệt là tôi muốn mời 1 cao thủ ..luận Tư Mã Ý, nhưng không biết bác này có..chiếu cố xuất chiêu không ???

Xin trân trọng kính mời !
Xỉn là xỉn thế nào, bác nào đọc không hiểu thì tìm hình trên 4rum mà xem hình mấy anh lãnh đạo 3T hội chí dê, xem anh nào đầu tóc rối bời, má xưng vều lên( hay bị chú Tìu chú ấy tiu mà) thì đấy là anh Tiền. Chú nào đầu râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, ăn chi cao lớn đãy đà làm sao thì đấy là chú Tài. Còn chú Tìu thì nhiều lắm, muôn mặt muôn vẻ, chỉ cần tìm bài của Tiền với Tài đếm thanks là đủ ngộ ra:)
 
Em không có nhận xét, chỉ trích lại. Tư Mã Ý (TMY) không lừa nổi A man, dẫn chứng là trong 1 lần Khổng Minh "ra Kỳ Sơn". Nước Nguỵ khốn đốn, tưởng chừng thua đến nơi. Trong tình thế nguy cấp có người đề xuất việc dùng lại TMY để cản Khổng Minh, lúc này TMY đang "bị ngồi chơi xơi nước". Người khác lại can, bảo rằng ngày xưa Tào Thừa Tướng nhận xét TMY có tướng "cú nhìn, sói trực", quyết không được dùng. Sau đó tình thế nguy cấp quá nên TMY vẫn được giao binh quyền trở lại. Như vậy Tào Tháo đã nhận rõ bản chất của TMY, đã có dặn dò cẩn thận nhưng do thời thế thế thời nên hậu duệ phải thế. Hậu quả là 50 năm sau khi nhà Tào đoạt ngôi từ nhà Hán, nhà Tư Mã lại đoạt ngôi từ nhà Tào.
Trong cuộc chiến với Khổng Minh, TMY hay bị lấn át, nhiều phen hồn xiêu phách lạc nhưng TMY đã thật tỉnh táo khi đưa ra nhận xét về Không Minh: "Thừa Tướng ăn ít làm nhiều thì thọ làm sao được", thực tế đã khẳng định TMY đúng.
Còn vụ Không thành kế, em nghĩ do Khổng Minh sơ suất trong tính toán thôi, TMY không được coi là "hùng" trong vụ này. Thực ra TMY cũng có lần đoán được mưu kế của Khổng Minh, nhưng không chỉ với TMY Khổng Minh cũng bị Khương Duy bắt bài 1 lần.
Em đọc thấy vậy mong các anh chỉ giáo.

Cuối năm công việc bận rộn, cũng chẳng nhớ cả Khổng Minh lẫn Trọng Đạt :D, Rượu ngon mà thiếu bạn hiền..!:(:)((

Sở dĩ bây giờ mới nói tới Tư Mã Ý cũng bởi vì cái đặc biệt ở nhân vật này, ngoài gian hùng, ngoài mưu lược Trọng Đạt còn là kẻ biết người biết ta, tùy thời, tùy đối thủ mà tùy cơ đối phó...Gian chưa qua Tào Tháo, Hùng chưa vượt Khổng Minh...nhưng cái biết người biết mình của Trọng Đạt thì quả không thua kém gì ! càng ngẫm nhận vật này càng thấm ...bàn về Tư Mã Ý phải nhìn cả 1 quá trình, 1 hay 2 trận đánh không nói lên điều gì cả..!

( Trích dẫn TAM QUỐC )Bỗng có tin báo, Ngụy Chúa, một phía thân chinh đến Trường An, một phía cho Tư Mã Ý làm chinh Tây Ðô Ðốc , khởi binh đến chống Thục !

Khổng Minh nghe báo cả kinh.

Mã Tắc thưa :

- Tào Tuấn thân chinh thì quan hệ gì mà Thừa Tướng lo âu vậy ?

Khổng Minh đáp :

- Ta đâu sợ Tào Tuấn. Ta chỉ ngại Tư Mã Ý mà thôi ...!

......................................


Về đến Hán Trung , Khổng Minh kêu Vương Bình , Trương Ngưng vào mà nói :

- Hai ngươi hãy đem một ngàn quân đến giử Trần Thương mà chống Ngụy .

Vương Bình thất kinh thưa :

- Nay binh Ngụy xua hơn bốn mươi vạn binh , Thừa Tướng cấp cho tôi có một ngàn , sao ngăn nổi .

Khổng Minh nói :

- Không sao , cứ đi đi !
Hai người năn nỉ xin thêm binh, Khổng Minh cười nói :

- Ðêm qua ta xem thiên văn hay Sao Tất đến địa phận Sao Thái Âm, ấy là điềm mưa lớn . Binh Ngụy dẫu có bốn mươi vạn đi nữa cũng chỉ đóng lại đó chớ sao dám xâm nhập nơi hiểm yếu . Bởi vậy ta cứ đồn binh nơi Hán Trung nghĩ ngơi , chừng nào binh Ngụy lui , ta sẽ rượt theo đánh .

Hai người nghe rõ mới an lòng đi .

Khổng Minh lại truyền quân sĩ tích trử lương thực chờ binh Ngụy rút sẽ đánh.

Còn Tào Chân và Tư Mã Ý kéo đến Trần Thương rồi vào thành nghĩ ngơi . Ðêm ấy Ý xem thiên văn xong nói với Tào Chân rằng :

- Tôi thấy sao Tất gần sao Thái Âm , ắt có mưa lớn . Nếu kéo binh vào sâu sẽ nguy hiểm . Vậy hãy ở đây chờ hết mưa sẽ hay .

Tào Chân nghe nói bèn đồn binh nơi đó .
Cách mấy ngày sau trời đổ mưa tầm tả, bốn phía thành Trần Thương nước ngập hơn ba thước. Trong thành quân sĩ không có chỗ ẩn núp cho đủ, lừa ngựa lại thiếu cỏ ăn, chết vô số.

Tin này thấu đến Trung Nguyên .

......................................

Tào Tháo, Chu Du cũng nhiều lần đối đầu với Khổng Minh, nhưng thú vị nhất là những lần đối đầu của Khổng Minh với Tư Mã Ý Trọng Đạt ! có cảm giác như lúc này Khổng Minh mới có được đối thủ xứng tầm ..!

(Bài thơ mở đầu cũng là kết thúc TAM QUỐC)

Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,

Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...

Dở hay, thành bại nào đâu ?

Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !

Non xanh còn đó trơ trơ ,

Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng .

Lão tiều gặp lại ngư ông ,

Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời .

Rượu vò lại rót khuyên mời ,

Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...

Kể ra biết mấy cho vừa ?

Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời...
.......................

Vẫn biết mưu đồ, tranh đoạt...cũng chẳng nghĩa gì, đọc chuyện xưa là để ngẫm chuyện nay mà.. tu thân, tề gia. học tranh bá chi bằng học đối nhân xử thế... bể dâu chớp mắt, nghoảnh đầu thành mơ ..!!!
 

hungvuong1

<font color="Orange"><strong>Chuyên gia huấn luyện
Nếu bác biết được người đem nền tảng ổn định và thống nhất cho Trung Hoa là Khổng Phu Tử với học thuyết "đức trị" và "chính danh" thì bác sẽ thấy những nhân vật này chỉ đem lại tính anh hùng lãng mạn cho một thời đại chiến tranh, hơn là tạo ra sự phát triển.
Nỗ lực của họ là "cầu danh", phương thức là "đao kiếm", chính Khổng Tử đã nhận ra nguyên nhân của sự loạn lạc, như một trong những phát minh lớn nhất của Trung Hoa cổ đại, mà hiện nay các lý thuyết về hệ thống hiện đại mới nhìn thấy "năng lượng hỗn loạn của các phần tử sẽ dẫn đến phá vỡ hệ thống"
"tu thân-->tề gia-->trị quốc-->bình thiên hạ", trật tự naỳ luôn được người ta làm ngược laị
Ai cũng muốn tự khẳng định danh tính, đẳng cấp của mình, cái đó mơí là sự tẻ nhạt của các phong trào.
Chính vì mới có chuyện có người thấy "nội chiến" là rút lui, vì không cùng mục đích.

Xét riêng Box PQ, trước đây đông đảo là do đâu, giờ vắng vẻ thế là vì sao... sẽ biết tương lai của các cuộc tranh luận kiểu này.
"loạn thế tạo anh hùng", chính máu anh hùng làm nên loạn thế, vì anh hùng thích "thế loạn", mới có đất dụng võ
Tui không biết người Thái làm việc ra sao, nhưng có lẽ maú anh hùng kiểu "hùng cứ một phương" của họ ít bị ảnh hưởng từ Trung Quốc hơn VN
Nỗ lực và quyết tâm luôn cần thiết. Nhưng tài phải đi đôi với đức mơí lâu bền, còn anh hùng kiểu "phá hoại" đời nào cũng có
Lại rút lui gấp thôi các bác ạ :)
Lâu lắm... lắm... lắm... rồi tôi mới lại thấy được một chính kiến hay đến như vậy! Tranh luận, luận tranh mà không có khả năng tư duy và không có chính kiến riêng của mình, thì các cụ nhà ta chỉ cho là diện "ăn theo, nói leo" mà thôi! Chính kiến không nhất thiết phải thuận chiều, bởi lẽ phải đôi khi không thuộc số đông. Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm chút ánh sáng để cảm nhận cuộc đời này thật đa dạng và phong phú! Có lẽ vì điều đó mà con người mong muốn được sống và cống hiến hết mình cho tất cả!
 

Shakhi Viet

Active Member
Trích:
Nếu bác biết được người đem nền tảng ổn định và thống nhất cho Trung Hoa là Khổng Phu Tử với học thuyết "đức trị" và "chính danh" thì bác sẽ thấy những nhân vật này chỉ đem lại tính anh hùng lãng mạn cho một thời đại chiến tranh, hơn là tạo ra sự phát triển.
Nỗ lực của họ là "cầu danh", phương thức là "đao kiếm", chính Khổng Tử đã nhận ra nguyên nhân của sự loạn lạc, như một trong những phát minh lớn nhất của Trung Hoa cổ đại, mà hiện nay các lý thuyết về hệ thống hiện đại mới nhìn thấy "năng lượng hỗn loạn của các phần tử sẽ dẫn đến phá vỡ hệ thống"
"tu thân-->tề gia-->trị quốc-->bình thiên hạ", trật tự naỳ luôn được người ta làm ngược laị
Ai cũng muốn tự khẳng định danh tính, đẳng cấp của mình, cái đó mơí là sự tẻ nhạt của các phong trào.
Chính vì mới có chuyện có người thấy "nội chiến" là rút lui, vì không cùng mục đích.

Xét riêng Box PQ, trước đây đông đảo là do đâu, giờ vắng vẻ thế là vì sao... sẽ biết tương lai của các cuộc tranh luận kiểu này.
"loạn thế tạo anh hùng", chính máu anh hùng làm nên loạn thế, vì anh hùng thích "thế loạn", mới có đất dụng võ
Tui không biết người Thái làm việc ra sao, nhưng có lẽ maú anh hùng kiểu "hùng cứ một phương" của họ ít bị ảnh hưởng từ Trung Quốc hơn VN
Nỗ lực và quyết tâm luôn cần thiết. Nhưng tài phải đi đôi với đức mơí lâu bền, còn anh hùng kiểu "phá hoại" đời nào cũng có
Lại rút lui gấp thôi các bác ạ


Em vốn dĩ không có chính kiến, thuộc diện ăn theo nói leo, chỉ trích lại những người khác đã nói cũ mèm. Thôi thì đã trót thì trích thêm lần nữa, tuy hơi chệch chủ đề nhưng vẫn có liên quan đến động vật.
Có câu chuyện của Trung Hoa, đại ý: Khi về già, Khổng Tử (KT) cùng học trò gặp một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết bên mấy nấm mộ mới chôn. Ngài KT bèn hỏi thăm thì được biết nguyên nhân của sự đau khổ là những người thân của phụ nữ này liên tiếp bị hổ vồ. Ngài KT bèn hỏi rằng sao không chuyển đến nơi đông người để tránh hổ. Người phụ nữ trả lời là thà sống ở nơi hoang vu, hàng ngày đối mặt với hổ còn dễ chịu hơn phải sống gần những quan lại (là sản phẩm của học thuyết của Ngài Khổng Tử)...
Đức Khổng Tử với "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; với Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ...
Lão tử chỉ với một chữ Đạo, có nói là tốt nhất là có Đạo, mất Đạo rồi mới phải dùng đến Nhân, mất Nhận rồi mới phải dùng đến Nghĩa, ... Tín.
Thiên nhiên tươi đẹp, cân bằng và hài hoà hàng trăm triệu năm trước khi có học thuyết của Ngài Khổng Tử.
Bạn tin ai?
 
Lâu lắm... lắm... lắm... rồi tôi mới lại thấy được một chính kiến hay đến như vậy! Tranh luận, luận tranh mà không có khả năng tư duy và không có chính kiến riêng của mình, thì các cụ nhà ta chỉ cho là diện "ăn theo, nói leo" mà thôi! Chính kiến không nhất thiết phải thuận chiều, bởi lẽ phải đôi khi không thuộc số đông. Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm chút ánh sáng để cảm nhận cuộc đời này thật đa dạng và phong phú! Có lẽ vì điều đó mà con người mong muốn được sống và cống hiến hết mình cho tất cả!

....Mới đầu xuân đã thấy Anh Hùng xuất hiện, chắc đây là điềm báo năm nay thiên hạ thái bình !!:D

Nhắc tới Khổng Phu Tử rồi Đức Trị, Chính Danh, không biết các bác có muốn gọi luôn Lão Tử mang Đạo Đức Kinh ra không nhỉ ???
có lẽ sẽ còn thêm nhiều ánh sáng để các bác cảm và nhận rõ hơn đó !!! :D

...Khổng Minh nói: Nho cũng có Nho quân tử, Nho tiểu nhân !...
...Khổng Tử nói: Biết mà làm như không Biết, mới thực là người... Biết !
...Còn Lão Tử nghe xong dắt Trâu ra suối ...rửa tai..!

Có lẽ là tôi không Biết thật ...!!! :))


Mà ngẫm ra thấy mình suốt ngày chỉ toàn chơi với chó...Biết để làm gì ???:D
 

Shakhi Viet

Active Member
...Khổng Minh nói:...
Quay lại chủ đề chính, em nhớ mãi câu Khổng Minh trả lời các nhân sỹ Giang Đông.
Câu hỏi: Trời có họ không?
Khổng Minh: Có
Câu hỏi: họ gì?
Khổng Minh: họ Lưu, vì thiên tử là họ Lưu, chứng tỏ trời họ Lưu
...



Trước họ Lưu là họ: Hạng, Tần ...
sau họ Lưu là: ...
ối trời ơi sao đổi họ nhanh vậy
đúng là nho cũng có ...
 

Neapolitan

Active Member
1 câu chuyện Tam quốc mang ra bàn luận việc chơi chó, tui thấy khá thú vị vì nhìn ra mỗi người nhìn nó ở 1 goc độ khác nhau nên sẽ thấy sự tuơng quan của câu chuỵen và việc chơi chó khác nhau .

Kẻ nhìn thấy ở Tam Quốc so với việc chơi chó chỉ là cách đối nhân xử thế trong thời loạn lạc giữa các breeders với nhau, những ngưới là bạn, là đồng minh tạm thời, là đối tác cạnh tranh ....

Còn kẻ trong lòng có gươm đao, muống xưng vương xưng bá trong giới nuôi chó thì nhìn thấy sự tranh quyền đoạt lợi qua Tam Quốc .

Cùng 1 sự việc nhưng nhìn bằng những góc độ khác nhau sẽ thấy sự việc khác nhau là vậy .
 

LongAnGSD

New Member
Nghe mấy Anh nói chuyện Tam Quốc hay quá , nhưng thật tình thì khó hiểu lắm, Tôi chỉ cần hiểu đơn giản là : nếu trong VP ai là cao thủ nuôi GSD thì Tôi sẽ xin đầu quân Ông Ta liền.
 
Nghe mấy Anh nói chuyện Tam Quốc hay quá , nhưng thật tình thì khó hiểu lắm, Tôi chỉ cần hiểu đơn giản là : nếu trong VP ai là cao thủ nuôi GSD thì Tôi sẽ xin đầu quân Ông Ta liền.
Hehe... nghe lời nói và đọc chữ ký của ông bạn này, chắc là có nhiều tâm sự..lắm lắm !!!:D

Ông muốn tầm sư học GSD phải không ? tôi có 2 địa chỉ, nói cho ông bạn nghe, còn chọn ai là tùy..tâm !!:))

một :ông qua TQ, hỏi thăm Tam Tạng Huyền Tăng đường sang Tây Trúc, chắc sẽ gặp sư phụ cao thủ !!!:D
hai: ông tìm ngay trong VP, có cao thủ tên... Mạnh Đạt_nghe giang hồ đồn đại cao thủ này ẩn cư trong lều cỏ nơi phố Núi, tự chỉ vào mình nhận làm Anh hùng ! VN không có đối thủ..GSD !!! Người này mình cao bảy thước rưỡi, chân dài tới nách..:)) tu thân, tề gia thì tôi không rành...chứ trị quốc , bình thiên hạ hắn là số 1 :D


Những nơi đó mới đáng tìm ! chứ Tam Quốc chỉ là nơi đàm đạo lúc thanh nhàn, không màng chuyện..thiên hạ ! :)) chắc cũng không có cao thủ ở đây ,ông bạn thông cảm nhé !!!:D
 

LongAnGSD

New Member
Hehe... nghe lời nói và đọc chữ ký của ông bạn này, chắc là có nhiều tâm sự..lắm lắm !!!:D

Ông muốn tầm sư học GSD phải không ? tôi có 2 địa chỉ, nói cho ông bạn nghe, còn chọn ai là tùy..tâm !!:))

một :ông qua TQ, hỏi thăm Tam Tạng Huyền Tăng đường sang Tây Trúc, chắc sẽ gặp sư phụ cao thủ !!!:D
hai: ông tìm ngay trong VP, có cao thủ tên... Mạnh Đạt_nghe giang hồ đồn đại cao thủ này ẩn cư trong lều cỏ nơi phố Núi, tự chỉ vào mình nhận làm Anh hùng ! VN không có đối thủ..GSD !!! Người này mình cao bảy thước rưỡi, chân dài tới nách..:)) tu thân, tề gia thì tôi không rành...chứ trị quốc , bình thiên hạ hắn là số 1 :D


Những nơi đó mới đáng tìm ! chứ Tam Quốc chỉ là nơi đàm đạo lúc thanh nhàn, không màng chuyện..thiên hạ ! :)) chắc cũng không có cao thủ ở đây ,ông bạn thông cảm nhé !!!:D
hahaha , Anh nói Tôi đi sai đường phải không,Tôi đang đi đúng đướng mà,khi vào đây Tôi đã biết Anh là cao thủ chỉ đường trong vietpet, hỏi đường Anh là sẽ tìm được hướng đi ngay.
Đường Tăng bên Thời Nhà Đường củng chỉ qua 81 kiếp khổ là thỉnh đượng Kinh Đại Thừa Phật Pháp rồi, còn Tôi tư khi nuôn GSD đã phải qua hơn nhiều cái số 81 đó rồi mà vẫn chỉ hiểu ở mức Tiểu Thừa thôi, còn Đại Thừa Tôi vẫn chưa biết Nó ra sao.
cao nhân phố núi mà Anh nói tên Mạnh Đạt... ha ha ha . Anh quả là cao thủ nói khó hiểu đó. cao nhân đó có họ là Lỗ tên là Mạnh Đạt sống ở thời nhà Tần. người ta thường gọi là Tần Lỗ Mạnh Đạt đúng không.
đúng là Tam Quốc thì 7 thực 3 hư còn nuôi chó thì 3 hư mà 7 thực
hẹn gặp Anh khi nào Tôi đi qua khu công nghiệp Tân Tạo, Tôi sẽ xin Anh uống miếng nước lã rồi cùng Anh nói chuyện Tam Quốc Thời Hiện Đại.
 

Maktaw

New Member
Quay lại chủ đề chính, em nhớ mãi câu Khổng Minh trả lời các nhân sỹ Giang Đông.
Câu hỏi: Trời có họ không?
Khổng Minh: Có
Câu hỏi: họ gì?
Khổng Minh: họ Lưu, vì thiên tử là họ Lưu, chứng tỏ trời họ Lưu
...
bạn ơi, người trả lời câu này là Tần Bật- không phải Khổng Minh. Còn ngưới hỏi là Trương Ôn. Trong hồi : Tần Bật biện bác hỏi văn Trương Ôn - Từ Thịnh hỏa công phá quân ngụy chủ.
còn việc trời đổi họ nhanh thì là vì trời là trăm họ mà. Đấy là tư tưởng vua là con trời , con vua thì lại làm vua.
 

Shakhi Viet

Active Member
bạn ơi, người trả lời câu này là Tần Bật- không phải Khổng Minh. Còn ngưới hỏi là Trương Ôn. Trong hồi : Tần Bật biện bác hỏi văn Trương Ôn - Từ Thịnh hỏa công phá quân ngụy chủ.
còn việc trời đổi họ nhanh thì là vì trời là trăm họ mà. Đấy là tư tưởng vua là con trời , con vua thì lại làm vua.
Đúng là mình nhớ nhầm rồi, xin lỗi mọi người trong diẽn đàn.
Bạn Maktaw dẫn đúng.
 
Chào tất cả các bạn !

thời gian này tôi bận công việc nhiều, không lên VP thường xuyên, hôm nay vô đọc Topic này tôi thấy có vài lời muốn nói như sau:
Ngay từ đầu khi mở chủ đề này, tôi đã nói rõ mục đích, nên xin phép không nhắc lại ở đây !
khi có 1 số người mượn chuyện Tam Quốc để nói...những chuyện khác, tôi cũng đã công khai phản đối.
Hôm nay vô đọc lại thấy mấy chuyện như vậy, cá nhân tôi thực sự không đồng tình !
.............

Nếu bạn nào thực sự am hiểu Tam Quốc, am hiểu thời thế của Làng Chó VN lúc này thì hãy tham gia bàn luận, nếu không chỉ nên ..dựa cột mà nghe ! Xin không Mượn Tam Quốc nói những chuyện ...không hay...!

Xin cảm ơn !!!:-bd
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top