• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đô chào Hà Nội

ngudaymuon

Active Member
Nhà mẹ cháu toàn pede và công công nên cháu ko hiểu làm sao để tán gái đc. :)) cháu phàm phu nghĩ là dùng vũ lực kà đc. Gà lắm con ạ! :))
 

prunus_mume

Member
Hic, hôm qua vừa trụng nước sôi cái bình bú cho tụi nhỏ xong chưa kịp pha sữa mới đi xuống nhà 1 tí thôi mà nó đá cái bình bay vào thau cát luôn x-(x-(. Dạo này làm lơ nó thì nó lại nhõng nhẽo nũng nịu, chứ còn không thì mắt nó lúc nào cũng tăm tia xem gái ở đâu thôi chị ạ , hihi :x:x

Chị ơi, hot news đêm qua ngồi chụp hình cho thằng bé tự nhiên thấy mũi nó đỏ hồng, nhìn lại ra là đi tán gái bị gái cào xước cho 1 vệt ngay mũi :-??:-??, trông thương lắm cơ, cứ ngồi liếm láp cái mũi mãi. Thế mà vẫn không chừa cơ, sáng ra lại thấy đuổi đánh đòi đè con nhỏ ra <):)<):)<):)

Tối nay phải về cắt móng cho 2 đứa con gái hung dữ mới được :-w:-w
8-> cứ phải đau thương mấy lần mới có kinh nghiệm tán nuột được chị ạ :))
Có thời nhà em có 1 cặp đực cái em còn tưởng chúng nó đánh lộn với hàng xóm cơ :)) hóa ra là tự xử -.-!
Chị up ảnh mũi đỏ của Đô lên đi chị :x
 

whitexsnow

Active Member
Hehe, Đô có tật xấu đáng yêu kinh khủng, mỗi tội thằng nhỏ này mê gái quá đi thôi :)) Nàng Sun vẫn chưa chịu Đô hả chị ;))
Em thấy Đô ko biết tuyệt chiêu này ;)) Ngây thơ thế ko biết. Mà em thấy thế cũng tốt, vậy mới thấy giá của nàng Sun cao cỡ nào :))<):)
Mê gái khủng khiếp, nàng Sun không đư/ó tính lắm em à, dù nó đang gào trai dữ lắm nhưng mà phải sống chung với nó tệ lắm là 1 tháng thì nó mới chịu cho quen. COn nhà ai cũng dễ có con nhà này là thế thôi >.<"

Gái vẫn còn zin là có quyền kiêu mà =)). Mà chàng Đô này chắc cũng zin nên kém kinh nghiệm quá, cứ bơ gái đi là gái sán lại tán ngay mờ :x
Uh nó có bơ đi đó em, Sun nó cũng sán lại :)), cái tật mê zai ko bỏ dc nhưng mà chàng ta mà tới thì lại ngáo ngáo ngáo thôi , rõ chán :))


Nhà mẹ cháu toàn pede và công công nên cháu ko hiểu làm sao để tán gái đc. :)) cháu phàm phu nghĩ là dùng vũ lực kà đc. Gà lắm con ạ! :))
HIện thời cháu chỉ biết dùng vũ lực với gái và nịnh nọt với mẹ :)), để xem sau này còn có chiêu nào hay hơn không, tội thằng bé, về lúc nào cũng thấy mặt buồn xo y như bảo mẹ ơi con cua nó hổng được nhưng mà cho con ăn đi mẹ, mẹ đang cầm **a thịt gà kia kìa, ăn xong rồi cua cũng ko muộn, keke
8-> cứ phải đau thương mấy lần mới có kinh nghiệm tán nuột được chị ạ :))
Có thời nhà em có 1 cặp đực cái em còn tưởng chúng nó đánh lộn với hàng xóm cơ :)) hóa ra là tự xử -.-!
Chị up ảnh mũi đỏ của Đô lên đi chị :x
Đây đây em ơi, up liền giờ đây :D
 

whitexsnow

Active Member
Mê gái quá mà không làm gì được, mặt mũi lúc nào cũng thế này =))



Đây, gái cào cho 1 vệt nổi đỏ luôn =))



Mẹ lau mũi cho này, giờ trông được được chút :D

 

prunus_mume

Member
HIện thời cháu chỉ biết dùng vũ lực với gái và nịnh nọt với mẹ :)), để xem sau này còn có chiêu nào hay hơn không, tội thằng bé, về lúc nào cũng thấy mặt buồn xo y như bảo mẹ ơi con cua nó hổng được nhưng mà cho con ăn đi mẹ, mẹ đang cầm **a thịt gà kia kìa, ăn xong rồi cua cũng ko muộn, keke
=)) Ôi ôi em thích câu này :x

:-* Khổ thân Đô, gái cào cho rách cả mũi cơ à :( Chắc đau lắm đấy... Mẹ whitexsnow cho con ăn nhiều gà để con có sức đi tán gái nhớ >:D< Đô đẹp trai thế kia gái không kiêu lâu được đâu >:D<
 
Khổ thân cu Đô quá nhỉ, đi cưa gái kiểu gì mà cưa mãi không đổ=)), đã thế lại còn bị gái cào xước mũi thế kia nữa:)). Mà Đô nổi tiếng là hot boy, đẹp zai ngời ngời như thế mà sao nàng Sun vẫn không xiêu lòng nhỉ. Cô công chúa này kiêu kì quá cơ:)
 

ngudaymuon

Active Member
Chả lẽ con hát mẹ khen hay :)) cơ mà con trai mẹ ĐẸP TRAI quá xá :)) :)). nhòn con iu tóa, lại nhớ đô đừn rồi. Vẫn hụt hẫng vô cùng khi lên phòng các con mà ko có đô đừn ra quấn quít. Nhưng lại đc an ủi lớn lao khi biết con đang hạnh phúc và đc yêu thương. Cảm ơn mẹ whitexsnow nhiều lắm.
 

zorba_meow

Active Member
Ôi sao cái mặt cứ phụng phịu đến đáng ghét thế kia :x Xem ra cậu chàng tiu nghỉu vì thất bại trong việc kua nàng kiều Sun rồi ;)) Thương thế ko biết à :p
 

meo u candy

New Member
Mê gái quá mà không làm gì được, mặt mũi lúc nào cũng thế này =))



Đây, gái cào cho 1 vệt nổi đỏ luôn =))



Mẹ lau mũi cho này, giờ trông được được chút :D

Nhìn Đô thế này em ko thể nào k nghĩ đến câu:
" Thà hôn em 1 lần rồi bị tát
Còn hơn nhìn kẻ khác hôn em "
=)) :)):))=))=))=))=))=))=))=))
 

whitexsnow

Active Member
Ôi ôi em thích câu này :x

Khổ thân Đô, gái cào cho rách cả mũi cơ à :( Chắc đau lắm đấy... Mẹ whitexsnow cho con ăn nhiều gà để con có sức đi tán gái nhớ >:D< Đô đẹp trai thế kia gái không kiêu lâu được đâu >:D<
Hai đứa nó ăn nhiều khiếp em ơi, 5 ngày thôi là hết 1kg Fit32 của chị, chưa kể lượng Kitten đổ thêm (Đô với Sun ăn) , mỗi ngày nó làm nửa hủ sữa chua (Đô ăn) và 1 cục gà bự (Đô với Ruby ăn), chưa kể uống sữa (SUn, Ruby với con Ruby uống :))). Đa phần món nào cũng thấy có cái mẹt nó chen vào :D. Cả tháng nay chị toàn "ăn chay niệm Phật" thôi em =((

Khổ thân cu Đô quá nhỉ, đi cưa gái kiểu gì mà cưa mãi không đổ, đã thế lại còn bị gái cào xước mũi thế kia nữa:)). Mà Đô nổi tiếng là hot boy, đẹp zai ngời ngời như thế mà sao nàng Sun vẫn không xiêu lòng nhỉ. Cô công chúa này kiêu kì quá cơ:)
Cào xước mũi, mất một mảng lông :)). Hehe, nhìn mặt thì hot chứ không biết có làm ăn gì được không. Cu cậu lần đầu tiên dụ gái nên còn ít kinh nghiệm, cứ thấy gái là ầm ầm lao tới ra vồ , y như mèo thấy mỡ vậy

hự hự!. yêu chết luôn á! đô mí nhím
HI, thanks bạn :)

Chả lẽ con hát mẹ khen hay :)) cơ mà con trai mẹ ĐẸP TRAI quá xá :)). nhòn con iu tóa, lại nhớ đô đừn rồi. Vẫn hụt hẫng vô cùng khi lên phòng các con mà ko có đô đừn ra quấn quít. Nhưng lại đc an ủi lớn lao khi biết con đang hạnh phúc và đc yêu thương. Cảm ơn mẹ whitexsnow nhiều lắm.
Ăn nhiều quá, ăn hao quá, ăn hết cả phần của mẹ mới được thế :((

Ôi sao cái mặt cứ phụng phịu đến đáng ghét thế kia .Xem ra cậu chàng tiu nghỉu vì thất bại trong việc kua nàng kiều Sun rồi. Thương thế ko biết à :p
Theo tính toán thì phải cuối tháng này mới cua được em à >:D<

Nhìn Đô thế này em ko thể nào k nghĩ đến câu:
" Thà hôn em 1 lần rồi bị tát
Còn hơn nhìn kẻ khác hôn em "
:)):))=))
Chị thích câu này nè, hợp đó nha , nó không chỉ cua 1 đâu mà cua 2 lận, tiếc là bà mẹ kia dữ quá chưa kịp đến nó đã lao ra làm thằng bé chạy thục mạng , còn em kia thì anh này cứ vồ đến làm em ấy chạy cong đuôi :))
 

whitexsnow

Active Member
Ý hí hí, vậy là chị chuẩn bị có thêm một đàn 34 xinh xắn íh à 8-> ôi thèm thế ko biết à :((
Ôi em ơi chị đang lo cái khoản đó đây, trông Sun người nó dài ngoằng lại gầy nhom, chắc cái tạng người nó thế, trông chả khác gì mấy em teen 4 5 tháng tuổi, ai mà tin nó đã hơn 1 tuổi rồi :)). Sợ đẻ rồi không biết chăm con, tại chị thấy tính nó cẩu thả lại điệu đà, chả làm gì ra hồn cả, chán với con gái :(:)(:)(:)(:)((
 

prunus_mume

Member
Hai đứa nó ăn nhiều khiếp em ơi, 5 ngày thôi là hết 1kg Fit32 của chị, chưa kể lượng Kitten đổ thêm (Đô với Sun ăn) , mỗi ngày nó làm nửa hủ sữa chua (Đô ăn) và 1 cục gà bự (Đô với Ruby ăn), chưa kể uống sữa (SUn, Ruby với con Ruby uống :))). Đa phần món nào cũng thấy có cái mẹt nó chen vào :D. Cả tháng nay chị toàn "ăn chay niệm Phật" thôi em =((
@@ Sao cái gì cũng thấy Đô xông vào thế chị :)) Sữa là nó không được uống hay nó không uống ạ :))
@@ Vớ vẩn có khi Bụi nhà em tương lai cũng thế này thì chắc mẹ cháu nhịn ăn nuôi cháu thật mất thôi :((
Em đang tập cho Bụi ăn cơm nhiều hơn :D Ngày trước là Canin nhiều hơn cơm, giờ chỉ rắc canin lên cho thơm là thằng bé vồ vập rồi :x Nhưng mà nó chả bao giờ ăn no chị ạ, cứ lưng lửng bụng hết đói là lại tới tập chạy ra nghịch thôi @@

;)) Ăn chay cũng tốt cho sức khoẻ lắm đó nha chị, hihi
:-??Mà cả Bụi với Híp công công nhà em đều không khoái sữa chua với sữa tươi, chỉ nhăm nhe giành phô mai của em thôi :(
 

zorba_meow

Active Member
Ôi em ơi chị đang lo cái khoản đó đây, trông Sun người nó dài ngoằng lại gầy nhom, chắc cái tạng người nó thế, trông chả khác gì mấy em teen 4 5 tháng tuổi, ai mà tin nó đã hơn 1 tuổi rồi :)). Sợ đẻ rồi không biết chăm con, tại chị thấy tính nó cẩu thả lại điệu đà, chả làm gì ra hồn cả, chán với con gái :(:)(:)(:)(:)((
Chắc gì chị ui, có khi sinh con ra, bản năng làm mẹ của bé Sun trỗi dậy thì lại chăm con giỏi thì sao ^^ Bị mẹ nói thế tội con gái Sun quá à :(

Mà cái vụ tạng người đó chị, em thấy Sun nhà chị cũng to ùi mà, mà còn Belle nhà em thì cũng như teen, từ mặt mũi đến tính nết cũng chẳng khác gì, em dám cá nó nhỏ hơn cả Bánh Mì và Cam, hic, đẻ là đẻ thế nào đây chứ :-ss
 

whitexsnow

Active Member
@@ Sao cái gì cũng thấy Đô xông vào thế chị :)) Sữa là nó không được uống hay nó không uống ạ :))
@@ Vớ vẩn có khi Bụi nhà em tương lai cũng thế này thì chắc mẹ cháu nhịn ăn nuôi cháu thật mất thôi :((
Em đang tập cho Bụi ăn cơm nhiều hơn :D Ngày trước là Canin nhiều hơn cơm, giờ chỉ rắc canin lên cho thơm là thằng bé vồ vập rồi :x Nhưng mà nó chả bao giờ ăn no chị ạ, cứ lưng lửng bụng hết đói là lại tới tập chạy ra nghịch thôi @@

;)) Ăn chay cũng tốt cho sức khoẻ lắm đó nha chị, hihi
:-??Mà cả Bụi với Híp công công nhà em đều không khoái sữa chua với sữa tươi, chỉ nhăm nhe giành phô mai của em thôi :(
Đô không ún sữa được em, mẹ Ngudaymuon bảo ún sữa sẽ bị tiêu chảy nên nó chỉ ăn sữa chua thôi không nó cũng làm tới luôn rồi :)). Nuôi mèo nhỏ thì dễ tập ăn uống hơn em, Đô trước giờ không ăn cơm nên giờ tập ăn cơm cũng khó, mất công lại bị xì xoẹt nữa thì khổ =.=, chị sợ lắm mỗi lần chúng nó bị xì xoẹt, nửa đêm còn phải đi rửa mông cho nó %-(%-(%-(

Chắc gì chị ui, có khi sinh con ra, bản năng làm mẹ của bé Sun trỗi dậy thì lại chăm con giỏi thì sao ^^ Bị mẹ nói thế tội con gái Sun quá à :(

Mà cái vụ tạng người đó chị, em thấy Sun nhà chị cũng to ùi mà, mà còn Belle nhà em thì cũng như teen, từ mặt mũi đến tính nết cũng chẳng khác gì, em dám cá nó nhỏ hơn cả Bánh Mì và Cam, hic, đẻ là đẻ thế nào đây chứ :-ss
Em ơi nó to lông chứ người nó như con mắm, à không, thua cả mắm :D:D. haiz, lo lo lo quá :D
 

Gemma

Active Member
Đô không ún sữa được em, mẹ Ngudaymuon bảo ún sữa sẽ bị tiêu chảy nên nó chỉ ăn sữa chua thôi không nó cũng làm tới luôn rồi :)). Nuôi mèo nhỏ thì dễ tập ăn uống hơn em, Đô trước giờ không ăn cơm nên giờ tập ăn cơm cũng khó, mất công lại bị xì xoẹt nữa thì khổ =.=, chị sợ lắm mỗi lần chúng nó bị xì xoẹt, nửa đêm còn phải đi rửa mông cho nó %-(%-(%-(



Em ơi nó to lông chứ người nó như con mắm, à không, thua cả mắm :D:D. haiz, lo lo lo quá :D
Đúng là sợ nhất cái vụ rửa mông, nó vừa "thơm" mà vừa nhoe nhoét x-(>:p:((

Bọn nhà chị cũng chỉ rậm lông thôi. Bánh Mì mấy hôm nay có vẻ ghen ăn ghét ở với Cam lắm, vì Cam được lấy chồng và có hẳn một bầy con xinh, còn Bánh Mì vẫn phòng không chiếc bóng :(:)((

Còn vụ nhịn miệng cho con, xem ra nhà nào cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Dạo Cam còn nuôi con mọn mẹ Gem tẩm bổ tối đa, cứ là thịt bò, thịt heo, thịt gà, sữa tươi dồn dập, ngày nào cũng có món ngon cho mẹ Cam. Đến nỗi ông cháu còn khóc ròng: Sao mẹ con nó ăn thịt bò, còn anh chỉ có rau? :(:)(:)((x-(x-(
 

whitexsnow

Active Member
Đúng là sợ nhất cái vụ rửa mông, nó vừa "thơm" mà vừa nhoe nhoét x-(>:p:((

Bọn nhà chị cũng chỉ rậm lông thôi. Bánh Mì mấy hôm nay có vẻ ghen ăn ghét ở với Cam lắm, vì Cam được lấy chồng và có hẳn một bầy con xinh, còn Bánh Mì vẫn phòng không chiếc bóng :(:)((

Còn vụ nhịn miệng cho con, xem ra nhà nào cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Dạo Cam còn nuôi con mọn mẹ Gem tẩm bổ tối đa, cứ là thịt bò, thịt heo, thịt gà, sữa tươi dồn dập, ngày nào cũng có món ngon cho mẹ Cam. Đến nỗi ông cháu còn khóc ròng: Sao mẹ con nó ăn thịt bò, còn anh chỉ có rau? :(:)(:)((x-(x-(
Ăn rau vẫn còn sướng chị ơi, bữa giờ em với bf phai ăn fast food nè chị :D:D:D. Bao nhiêu đồ ngon của lạ vào miệng chúng nó cả rồi :(:)(:)((.

Hihi, mẹ Ngudaymuon ơi bữa nay cân Đô Đô được 5kg rồi đấy, lúc chiều đè ra sổ giun thôi mà cả phòng hoản loạn, khi nào rảnh em sẽ kể , hài lắm, tội nghiệp cho papa của nó, bị nó hại thê thảm :))
 

prunus_mume

Member
Đô không ún sữa được em, mẹ Ngudaymuon bảo ún sữa sẽ bị tiêu chảy nên nó chỉ ăn sữa chua thôi không nó cũng làm tới luôn rồi :)). Nuôi mèo nhỏ thì dễ tập ăn uống hơn em, Đô trước giờ không ăn cơm nên giờ tập ăn cơm cũng khó, mất công lại bị xì xoẹt nữa thì khổ =.=, chị sợ lắm mỗi lần chúng nó bị xì xoẹt, nửa đêm còn phải đi rửa mông cho nó %-(%-(%-(



Em ơi nó to lông chứ người nó như con mắm, à không, thua cả mắm :D:D. haiz, lo lo lo quá :D
Trộm vía mấy thằng bé nhà em bụng dạ tốt, chứ xì xoẹt phát nào :)) bạn Bụi bị cạo lông mông vì vs kém nên sản phẩm nằm ở mông tha lôi khắp phòng -.-! Thế là em xử luôn :))

Hôm nay em cũng vừa đè Bụi ra tẩy giun... Cũng úng oẳng, ngúng nguẩy cơ mà vẫn ngon xơi hơn hôm cho nó tiêm vaccine :))

:((( bọn lông dài này 5 kí thì chắc hết 1-2 kí lông :(

À chị ơi, Đô đã khỏi đau mũi chưa ạ :))
 

ngudaymuon

Active Member
Ăn rau vẫn còn sướng chị ơi, bữa giờ em với bf phai ăn fast food nè chị :D:D:D. Bao nhiêu đồ ngon của lạ vào miệng chúng nó cả rồi :(:)(:)((.

Hihi, mẹ Ngudaymuon ơi bữa nay cân Đô Đô được 5kg rồi đấy, lúc chiều đè ra sổ giun thôi mà cả phòng hoản loạn, khi nào rảnh em sẽ kể , hài lắm, tội nghiệp cho papa của nó, bị nó hại thê thảm :))
Lúc nặng cân nhất Đô đc 5,3 kg, đợt rồi có gầy đi chút. Mới về nhà mới, có mẹ mới, gái đẹp con lại lên cân rồi, iu quá.:x:x
 
Top