• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ông Tây " hâm ".

duc_NA

Member
ông ấy đúng là một con người đáng để chúng ta học tập, có thể trong mắt nhiều người thì ông ta hâm nhưng đối với với em và những người yêu đông vật thì ông ta quả là một người rất nhân hậu. Tình thương bắt đầu từ yêu thương những thứ nhỏ bé nhất
 

anhbob

Member
BSGV có thể cho bọn cháu địa chỉ liên hệ hay e-mail hoặc số điện thoại của anh David có được không ạ? Bởi vì nhiều khi cháu không dám đem mèo hoang về nhà chăm sóc vì nhà đã có quá nhiều, mà để cho các em í lang thang thì cũng không đành, đành phải nuôi giấu diếm mà cũng thấy bất nhẫn lắm. Nếu như điều này không làm phiền anh David thì mong BSGV giúp cho. Cảm ơn bác nhiều.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
BSGV có thể cho bọn cháu địa chỉ liên hệ hay e-mail hoặc số điện thoại của anh David có được không ạ? Bởi vì nhiều khi cháu không dám đem mèo hoang về nhà chăm sóc vì nhà đã có quá nhiều, mà để cho các em í lang thang thì cũng không đành, đành phải nuôi giấu diếm mà cũng thấy bất nhẫn lắm. Nếu như điều này không làm phiền anh David thì mong BSGV giúp cho. Cảm ơn bác nhiều.
Rất tiếc nơi vợ chồng David ở họ không cho nuôi chó, mèo. Vì quá nể, họ mới tạm thời "phá lệ" ưu tiên cho David nuôi 1 con. Còn việc anh David hàng ngày đi tìm và tự nguyện chăm sóc mèo ở các nơi là ngay tại nhà chủ mèo nếu để bỏ mặc hoặc không chăm sóc chu đáo.

Mèo của bạn có thể post hình lên VP sẽ có những người nhân ái nhận nuôi. Cám ơn bạn về ý tưởng trên. Chúng ta cố gắng hết sức để không một con mèo nào không được chăm sóc chu đáo cũng như mỗi con người chúng ta đều có quyền sống và quyền được hưởng hạnh phúc.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.


 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Theo bước "ông Tây hâm ".

Theo bước "ông Tây hâm "

Một sáng Chủ Nhật, David gọi điện thoại nhờ tôi cùng đi tới một "Pet Shop" khu chợ tạm ở Hà nội để chăm sóc lũ mèo "For Sale". Bạn Minh Hằng- nick Rinnie - sinh viên Đại học Ngoại thương là mem Hội Mèo của Vietpet rủ em trai mình và một bạn cùng lớp đi giúp BSGV làm phiên dịch cho David.

Lũ mèo chờ bán thật đói khát và dúm dó trong cũi lồng chật hẹp. Trông thấy khách Tây các bà chủ tiệm Mèo như vớ được "gà béo", mời chào mua mèo với giá rẻ "bất ngờ": khoảng nửa triệu đồng tiền Việt một con !

Minh Hằng thông dịch rất khéo ý của David về cần phải chăm sóc cho lũ mèo được hạnh phúc, sung sướng ở bất cứ đâu đã làm cho các bà chủ bối rối. Đặc biệt lại mua gói thức ăn Whiskat của chính họ chia cho lũ mèo đói là việc khá lạ lẫm với họ.

Phải giải thích cặn kẽ rằng: David không thể chịu đựng được khi thấy vật nuôi bị bỏ đói, không có chăm sóc chu đáo, tựa như ta trông thấy những đứa trẻ con bị vứt bỏ, gông cùm, hành hạ... các bà mới hiểu được cái việc làm"khó hiểu" của David.

Ra về, chúng tôi hy vọng những con mèo "For Sale" chắc sẽ được chăm sóc chu đáo hơn khi chứng kiến những cử chỉ âu yếm, thương cảm của David và những cố gắng giải thích bằng tiếng Việt của chúng tôi.




Mèo bị bỏ đói bên cạnh những gói thức ăn mèo chỉ để bán !



Chúng tôi cần giúp đỡ ! Đói quá !



Mua đồ ăn của chủ Pet Shop cứu đói cho mèo của chính họ !



Được ăn thoả sức rồi !



Những con người nhân hậu.
 

nh0kkUn

Member
Ôi, ước gì Việt Nam mình có nhiều tấm lòng nhân ái như chú david nhỉ... nhiều khi nhìn mấy bé mèo bị nhốt trong lồng ở Lê Hồng Phong, tội nghiệp như mấy bé này, không ai cho ăn, lại làm mình buồn vì người mình ít người có ý thức quá.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
David với Ảnh dự thi Khoành Khắc thân Thương.

SBD: KKTT041
Chủ đề: Hạnh phúc
Người gửi: Trần Hải Linh
SĐT: 0983098251
ĐC: P201a TTdược, 95 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội


Bài dự thi KKTT
Ngố ú nói:
Đó là 1 ông tây, một ông tây đặc biệt, yêu mèo đến đặc biệt. Lần đầu tôi biết đến ông là qua bài viết “Ông tây hâm” của bác sĩ GV...
......

Lần thứ hai, tôi bắt gặp hình ảnh của ông khi ông tham gia một buổi offline mèo tại Hà Nội. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc và ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến mà ông dành cho những chú mèo, tôi thực sự mong rằng sẽ có nhiều người, thật nhiều người “hâm” như thế.
David trong ảnh dự thi" Khoành Khắc Thân Thương" của tác giả Ngố ú.
 

HChuong

Member
Em cũng muốn làm như David lắm. Nhưng em nghĩ vì thấy David là người nước ngoài nên mấy người bán mèo không nói gì chứ như người VN mình mà làm như ông ấy chắc rằng sẽ nhận được những câu như:

-Tóm lại là có mua hay không? không thì xéo đi chỗ khác cho người ta buôn bán!
-Ơ! Con này điên à?
-Mày rảnh hơi quá nhỉ? Mèo tao mắc mớ gì đến mày mà mày phải cho ăn?
....

Có lần đi ngang qua chợ mèo LHP, thấy mấy em tội quá nên đứng lại xem, người bán mèo mời chào:

-"mua con này đi, giống này hay chuột lắm"
-"Hay là mua con này, làm thuốc hay lắm!"

Trời đất! "làm thuốc"! Dù có bệnh nan y mình cũng thà chết chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện đem mèo ra làm thuốc.
 

Jainie

New Member
Hâm? Sao lại là hâm? Chính các người mới là người hâm thì có. Công nhận người Việt nam tìm một ng` như thế này chắc như mò kim dưới đáy bể. Biết đến bao giờ ng` VIệt mình mới đc như họ đây????? Thật là một con người đáng để chúng ta học tập và ngưỡng mộ, chắc chắn mình sẽ không quên bài viết này. Họ không hề thấy ngại khi làm những việc đó, vậy sao chúng ta lại thấy ngại? Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để chi cho một con vật, dù nhiều hay ít. Một câu chuyện thật có ý nghĩa.
P/S: Nhìn mấy chú mèo trong lồng mà thương :( Hix
 
nhắc đến chuyện làm thuốc mình mới nhớ có lần một người bạn mẹ mình kể là có người người ta đem con mèo đen thui ra móc mắt rồi đem cho vào nồi nấu cao, mỗi ngày múc một muỗng ăn, mình nghe mà thấy phát kinh, lợm giọng, tội nghiệp cho con mèo ấy wa', ko hiểu tại sao người ta lại có quan niệm là mèo đen có thể chữa bệnh nhỉ,hồi trước mình nhặt một con mèo đen thui mang về nuôi, nuôi đến lúc nó có bầu lần đầu tiên thì đột nhiên biến mất tiêu, ko bik có phải chín h vì những kẻ đem mèo đen ra làm thuốc ko nữa, hừm
hôm nọ con mèo nhà mình đẻ ngược, chết mất một bé mèo, mình khóc hu hu rồi cho vào hộp để đem chôn, do thấy mèo mẹ có vẻ còn đẻ tiếp nên mình để đó đem chôn sau, mẹ về thấy thế mắng mình bảo là "hâm", rồi định đem vứt cái hộp mà mình để xác con mèo bé vào thùng rác, mình cãi nhau với mẹ một trận rồi cầm cái hộp đó ra vùng đất trống để chôn, mình bảo với anh anh cũng bảo "hâm thối ra", lạ thật, mèo con dù nó chưa kịp chào đời mà đã chết thì cũng là một sinh linh vậy, ko lẽ đem đi chôn cũng là "hâm"ư?
mình thấy ông Davit thật nhân hậu, mình mong rằng người việt mình sẽ có nhiều người như thế.
 

kingcloud

Member
1 con mèo ta , chỉ đáng giá không quá 5 000 VND cho tiền vía, chưa bằng 1 mớ rau .
1 con mèo tây , có ai cho không ai bao giờ ?
1 con mèo ta , 1 năm 3 lứa , mỗi lứa ít cũng 3 con . vậy sẽ có bao nhiêu con mèo ta ra đời ?
1 con mèo tây chắc cũng không thể mắn như thế , nhưng mỗi con sinh ra sẽ bán được với bao nhiêu ?

đã bao giờ bạn thấy mèo hoang là mèo tây bao giờ chưa ? và trong những cái rọ mèo nhem nhuốc đó , bạn có thấy 1 con mèo tây ?

Cùng là loài mèo cả , nhưng lại bị đối xử khác nhau như vậy , âu cũng là do duyên số nó sinh ra phải kiếp mèo ta . Nhưng liệu mèo ta kém cỏi hơn mèo tây ? tôi không kỳ thị 1 ai , và cũng không có ý chê bai các bạn nuôi mèo tây , nhưng liệu mèo tây sẽ hơn đc những con mèo ta kia ở những điểm nào ngoài cái bề ngoài đẹp đẽ và chải chuốt kia ? thông minh hơn ư ? không ngoan hơn ư ? đã bao giờ các bạn tự hỏi mình rằng " liệu cái con vật nuôi kia có xứng đáng với sự yêu thương của mình chưa ? " tuỳ vào sở thích và nhận thức mà thôi .

tôi , các bạn , những người đang đọc cái topic này , tất cả đều mong muốn những điều tốt lành đến với những con mèo tội nghiệp ngoài kia , mong muốn được góp phần công lao nhỏ bé của mình để thay đổi 1 bộ mặt của xã hội , nhưng tôi dám chắc rằng nhiều bạn cũng chỉ cảm thấy thương tiếc mà thôi ,còn để thành hành động , thì đảm bảo là nhiều bạn sẽ ái ngại và cảm thấy không đủ tự tin để làm đâu.thế nên các bạn nên dừng ngay những câu hoỉ đại loại như " đến bao giờ người V mới đc như thế đây .....tại sao con người lại làm như thế.....tại sao dân VN lại đối xử như thế...vv... "Các bạn nghĩ là những chuyện đối xử tàn tệ thế này chỉ có ở VN sao ? hãy xem lại bản thân mình trước khi kết tội cả 1 đất nước .

đứng trước cả 1 cái lồng mèo sắp bị mang thịt , liệu bạn làm gì đây? Lòng thương thì vô hạn nhưng tiền bạc thì có hạn , chẳng lẽ thuyết phục những con ngừoi kia hãy thả những con vật tội nghiệp ra sao ? xét cho cùng thì cũng là miếng cơm manh áo mà thôi,họ cũng đâu có muốn làm thế.bác sĩ greenvet cũng muốn cứu cả đàn , nhưng làm sao làm Mạnh Thường Quân được đây ,bác cũng chỉ có thể cứu được 1 con mèo may mắn mà thôi, và tất nhiên là cái giá bác đưa ra để mua cũng chẳng rẻ như mớ rau đâu . nhưng mà rồi bọn trộm lại đưa những con mèo của bác sĩ đi mất...cầu mong linh hồn chúng siêu thoát , vì may mắn chẳng đến lần thứ 2 bao giờ

nhà tôi có 2 con mèo , tất nhiên là mèo ta,và cũng tất nhiên là với đồng xu mới leng keng 5000 VND , bố mẹ tôi mang về với nhiệm vụ bắt chuột ( đến con người mà sống không có tích sự gì thì tất nhiên là không thể nuôi ! ) . cũng may mắn là nhà tôi xây kiểu lô cốt 1 đường vào ra mà thôi , chẳng sân vườn gì cả , thế nên 2 con mèo muốn ra ngoài thì cũng chỉ có 1 cánh cửa duy nhất . và chúng nó sẽ chẳng bao giờ có thể ra ngoài nếu như tôi về đến nhà là đi tìm chúng nó.đã nhiều lần tôi lọ mọ đi đêm ( có 1 lần cả tuần,đêm không ngủ ) để đi tìm con mèo vô tích sự của tôi, vì nhát nên giật mình rơi từ tầng 2 xuống khi nghe tiếng chuông cửa - khách đến ,nhưng tôi may mắn hơn tất cả mọi người là tôi đã tìm đc nó không biết bao nhiêu lần nó rớt như thế .và quyết định của tôi là :nhốt chúng nó khi mình không quản lý được,(tất nhiên là đừng có nhốt cả ngày,vì nếu không đủ thời gian chăm sóc chúng nó thì cũng không nên làm thế ) nếu như ai cũng như tôi thì chắc bọn đạo tặc trộm chó câu mèo chẳng bao giờ có đất làm ăn ." đừng bao giờ để thú nuôi của bạn chạy rông mà không có sự quản lý - những gì tôi muốn nói "

1 đực 1 cái , bố mẹ tôi thì muốn chúng nó sinh con , nhưng liệu ai sẽ nuôi những bé mèo kia khi chúng ra đời và giá trị chỉ bằng mớ rau ? tôi quyết nhờ đến bác sĩ greenvet , triệt đường sinh sản của 2 đứa , 1 việc làm tàn nhẫn ( là con trai nhưng tôi đã oà khóc khi con mèo đang nằm trong khăn và giật giật lên vì thuốc gây mê khi làm tiểu phẫu, tôi biết chúng nó sẽ đau đớn lắm) . nhưng với hành động tàn nhẫn đó , 2 con mèo của tôi thoát khỏi nguy hiểm rình rập đầy rẫy ở ngoài kia khi nó lén lút trốn nhà đi tìm bạn tình .Nếu ai cũng như tôi thì sẽ mất giống mèo mất , nhưng bù lại sẽ không có những con mèo tội nghiệp như trên kia . để không còn những cảnh đáng thương mà david , mà các bạn đã thấy . " kế hoạch hoá cho cả thú nuôi- những gì tôi muốn nói "

Anh david và các bạn , những con người có lòng nhiệt thành , nhưng làm sao mà có thể cứu chữa hết những con mèo xấu số đó được chứ ? và liệu những con người đang mưu toan vì miếng cơm kia , họ sẽ nghe lời các bạn mà đối xử tốt với những con vật họ bán ? tôi nghĩ rằng chỉ 1 phần mà thôi.Ước mơ lớn nhất của tất cả mọi người nuôi , yêu động vật là có thể nuôi tất cả những con vật mà họ thích , yêu và quý . Nhưng ước mong lớn nhất của người kinh doanh là bán được với giá hời, lãi cao !

thế nên tôi cũng mong ước , mong ước rằng trong mỗi con người chúng ta, luôn có 1 chút gì đó , giống như david ? không , david cũng giống chúng ta ,đều có sự yêu thương và quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm !
 

ngannhi89

Member
Tuhực ra không riêng mèo đâu, cả con người với con người, vì cái ăn, vì lợi lộc mà đan tâm làm hại cả đồng loại của mình, thì nói gì đến cách họ xử sự với chó mèo chứ.

Nào là tẩy trứng gà Trung quốc bằng acid, nào là tiêm thuốc vỗ béo lợn mỡ thành lợn nạc, rồi trộn thuốc và đồp ăn kích thích phát triển, trộn thuốc tăng đạm vào sữa cho trẻ sơ sinh làm mấy chục nàgn trẻ bị sỏi thận...Mỗi một ngày, cơ thể chúng ta tống vào miệng hàng trăm chất độc từ chính đồng loại của chúng ta-những CON NGƯỜI tự tay làm ra đấy thôi. Mình càng ngày càng hiểu tại sao số ca bệnh ung thư, nan y càng lúc càng phát tán rộng rãi trên khắp đất nước mình, thậm chí trẻ sinh ra đã đủ thứ bệnh.

CON NGƯỜI- là loài sinh vật mạnh mẽ nhất, tự cao nhất và độc tài nhất trên thế gian. Nhưng đi kèm sự phát triển tột cùng của kỹ thuật hiện đại, một bộ phận ko nhỏ mà phần CON lớn hơn phần NGƯỜI, đang tồn tại và nhân rộng hơn, tất cả chỉ sống vì tiền bạc, danh lợi.

Nước Việt Nam luôn tự hào là đang phát triển, là hội nhập quốc tế, nhưng biết khi nào mới học được cách yêu thương con người, yêu thương sinh vật?
 
động vật sống có bản năng, tình cảm của nó lớn gấp bội hơn cả con người, những người không có lương tâm như những người mắng ông DaVid là "hâm" và những người bảo chúng ta yêu chó mèo là "hâm" thì không đáng gọi là người bình thường, loại như thế chỉ đáng gắn với 4 chữ "sinh vật hạ đẳng"
 

bibiluoi

New Member
Nói tóm lại thì động vật cũng có tâm hồn, biết yêu, biết ghét..............mình biết chắc là chúng nó cũng yêu mình như mình yêu chúng ......chúng đáng yêu thật....cực kỳ luôn..........người yêu tớ luôn bảo " em yêu mèo hơn cả anh" :)) ...
 

pocabo

New Member
hix, nếu xấu hổ thì phải là những người nói ông Tây đó bị hâm mới đúng.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
David sẽ phải nói lời tạm biệt Việt nam.

David sẽ phải nói lời tạm biệt Việt nam.



Hơn hai năm công tác tại Việt nam, anh chị David và Peta sắp phải chuyển làm việc tại Thái lan vào ngày 28/12/2009.

Ấn tượng và lưu luyến với các bạn yêu thú cưng, David muốn có buổi gặp mặt với tất cả các bạn Vietpet mà anh đã ngưỡng mộ, anh muốn được bế ẵm và hôn tạm biệt những mèo cưng của chúng ta.

Nên chăng Hội Yêu Mèo tổ chức 1 cuộc off vào cuối năm ( Chủ Nhật 20/12/2009 ) để chia tay với David?

"Anh có mang nhiều đồ ở Việt nam về Thái lan không ?" BSGV hỏi hơi "tò mò", David cười và chỉ vào hai con mèo: " Đây là tất cả của chúng tôi!".

Việc chuẩn bị Giấy tờ, thủ tục Kiểm Dịch Thú y xuất mèo đi Thái lan cho anh chị David và Peta đã được BSGV hoàn tất.

Chúc gia đình anh chị ( hai vợ chồng và hai con mèo ) may mắn và hạnh phúc tại Thái lan, hẹn gặp lại.
 

KiddieNoBiggie

New Member
Đối với hơn 50% (hình như phải hơn) người Việt Nam. . . một con mèo chỉ là. . . một con mèo. Thế nhưng đối với một phần không nhỏ trong cộng đồng dân cư ở các nước tây phương, một con mèo có khi là cả một thế giới.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Anh chị David và Peta đã đi Thái lan ngày 28/12/2009, anh chị gửi lời chào tạm biệt các bạn yêu mèo Vietpet, đặc biệt Hội Mèo Hà nội- những người bạn mà David đã gặp gỡ, giao lưu.

Hẹn gặp lại David và Peta và những chú mèo yêu của anh chị.
 
Cũng không thể thể trách hoàn toàn là lỗi của họ đâu các bạn à. Nước mình còn nghèo, nhiều người vì quá bận lo toan kiếm sống nên có khi họ còn bỏ mặc cả chính con cái của họ nữa là....còn hơi sức đâu mà lo cho vật nuôi. Ở nước ngoài, cuộc sống vật chất của họ no đủ hơn mình nên họ mới chú tâm đến cuộc sống tinh thần chứ. Có lẽ khi thời gian trôi qua, cuộc sống của dân mình đã khá hơn thì họ sẽ để ý đến những gì xung quanh mình thôi. Nên cho họ thời gian-mình nghĩ vậy. Còn trong lúc đó, chúng ta-những người đã có tình yêu thương đối với động vật- sẽ ra sức giúp đỡ những con vật gặp khó khăn hoạn nạn mà mình biết và mong rằng một ngày nào đó họ - những người coi động vật như 1 món đồ để lợi dụng - sẽ "thức tỉnh".
 

sess87

New Member
Mình thì thấy, việc nghèo nàn không quyết định đến tình cảm và đạo đức con người. Nghĩ mà xem, nhìn 1 sinh vật bị bỏ rơi và ốm trơ xương thì con người nào có tình cảm lại không cảm động? Đừng đem cái nghèo ra để biện hộ cho hành động thiếu lòng thương. Người VN mình không phải vẫn luôn tự hào và truyền dạy con cháu bao thế hệ là dân ta tuy nghèo nhưng giàu lòng nhân ái đó sao? Nhưng có lẽ, ta chỉ dạy "nhân ái" chứ không phải lòng thương yêu vạn vật. Lối suy nghĩ của người VN mình hơi hẹp khi chỉ quan tâm đến bản thân con người. Rồi còn hình thành kiểu suy nghĩ "mèo là nghèo" nữa chứ. Nhiều lúc mình thấy chán cái tư tưởng của người Việt lắm!
 

lovebibo

Member
Mình thì thấy, việc nghèo nàn không quyết định đến tình cảm và đạo đức con người. Nghĩ mà xem, nhìn 1 sinh vật bị bỏ rơi và ốm trơ xương thì con người nào có tình cảm lại không cảm động? Đừng đem cái nghèo ra để biện hộ cho hành động thiếu lòng thương. Người VN mình không phải vẫn luôn tự hào và truyền dạy con cháu bao thế hệ là dân ta tuy nghèo nhưng giàu lòng nhân ái đó sao? Nhưng có lẽ, ta chỉ dạy "nhân ái" chứ không phải lòng thương yêu vạn vật. Lối suy nghĩ của người VN mình hơi hẹp khi chỉ quan tâm đến bản thân con người. Rồi còn hình thành kiểu suy nghĩ "mèo là nghèo" nữa chứ. Nhiều lúc mình thấy chán cái tư tưởng của người Việt lắm!
Mình đồng ý với bạn,không phải là giàu thì mới quan tâm yêu thương thú vật. Nơi mình đang sống là 1 đất nước phát triển,bên cạnh đó cũng có những người lang thang không nhà cửa,mà mình thấy họ vẫn yêu động vật,điển hình là ông homeless (thang lang) ở gần nơi mình sống,ổng chỉ có 1 chiếc xe đạp có kéo theo 1 cái hộp nhỏ phía sau được che đậy cẩn thận,bên trong là 1 chú chó hạnh phúc được bên cạnh người chủ. Mình nói vậy chắc củ đủ hiểu rồi ha...
 
Top