• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

em Mèo nhà mình nè >v<

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Đến 24.9 hình như mới off mèo kia cưng ạ, thế là em mang được mèo đi off rồi sao? Tuyệt vời quá chúc mừng em nhá:D!
 

Thanhps

Member
Híc, hôm nay không biết là các bạn Mèo cũng đến, nếu không nhà tớ đã đợi các ban rồi, thôi hẹn các bạn lần sau.

Bạn ChiLan95 yêu em Mèo mà chẳng biết bế em .... lêu lêu, nguợng thế
 
Âý ấy đừng đập đầu thế. Hội mèo nhà mình là chỉ có chủ nhân của các em mèo thôi bé Lan ạ. Hí hí, chị kể bé chilan mang em mèo đến nhưng phải để em mèo trong oto, chị Pumkin hỏi thăm em mãi. Hihihihihhi. 24 này mẹ ko đưa đi đc thì a nhô cô qua đón
 

à méo

Member
Hí! Lần đầu đi off. Thế là biết mặt chị lộcvừng, em chilan, chị Thanhps, bạn duyanh và...em Bông "khóai đánh dấu" rồi! haha!
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Ối zời ơi các nàng nhà mình coi bộ xúm xít rôm rả rồi nhá, nào là chị Lộc vừng, nào là chị À Méo, nào là chị Thanh, lại thêm bé cưng Chilan nữa, không chừa thêm ông Duy Anh và bác Phượng, già trẻ gái trai đủ cả rồi, lần sau đi off mèo cho em Neko gia nhập hội bà tám với nhờ, hí hí thích nhất là phiếm với các bác nhà mèo đấy ạ, khị khị... Chỉ buồn một nỗi là không biết bao giờ mới được đi off chó mà thôi:((, hụ hụ...
 
hôm qua mang mèo đi off chó à chilan, khổ thân... hic. lần sau cẩn thận hơn nhé! đừng cho pé đi nữa, sắp off mèo rồi còn gì. cố gắng đợi 1 chút thôi. đó là tin vui với mọi người nhưng là tin rất buồn với mình , 20 này phải lên Xuân Hòa tập quân sự rồi......:(:)(:)((
 

à méo

Member
@ Neko: ủa sao bạn Neko không được đi off chó vậy? Sắp off mèo rồi. Cố lên!!
@ bạn duy anh: chia buồn với bạn! T_________T
Huhu!! Không biết đâu! Mọi người không được có lý do gì để nghỉ off mèo đâu đấy nhá! Không là em không mang mèo Beo đi nữa! (mà sự thật là có ai thèm sờ mèo Beo xấu xí đâu! :D ) Các bác mang mèo đi nhá cho em sờ nhá lần này chắc chắn em sẽ lôi máy ảnh đi nhá!!!!
 

Thanhps

Member
Hĩc Chilan cũng chờ ngày off mèo lắm, hôm nọ là tưỏng off mèo đấy chứ, đến nơi cô nàng cứ bảo : mẹ ơi sai địa điểm rồi, đây là hộ off cún mẹ ạ !!!!!!!

Mình tạm khoe mấy cái ảnh chú Phan Song Bùi Nhật Mèo hộ bạn ChiLan95 nhé !!!!!!!!

Đây là lúc em mới về, chưa biết ăn cơm mà các chú đến nhà chơi đã cho ăn thịt bò khô cay nữa, em bị đi ngoài 1 tuần liền, mẹ chữa chạy mãi mới khỏi, nhiìn em thương chảy cả nuớc mắt ...



Tiếp theo là những ngày tháng hồi phục :




Giờ thì em ra dáng thiếu nữ lắm rồi :




Nhưng đôi khi tính trẻ con nó lại nổi lên, nghịch như quỷ _ giống hệt tính chị Chilan,






đó là các bức ảnh chụp cách dấy 2 tháng, khoe với cả nhà, để mấy hôm nữa rảnh, lại lôi em ra chụp tiêp /
 
uar? bạn thanhps kiếm đâu được ảnh em mèo xinh vậy chilan cung cấp ah! khổ thân bé nhầm đợt off lần này! công nhận pé này xinh thật đấy, hỳ hỳ
 

chilan95

Member
uar? bạn thanhps kiếm đâu được ảnh em mèo xinh vậy chilan cung cấp ah! khổ thân bé nhầm đợt off lần này! công nhận pé này xinh thật đấy, hỳ hỳ
dạ ,mẹ cháu là người giữ toàn bộ ảnh em mèo mà chú ,cháu có ít ảnh em Mèo hơn vì mẹ lười ko send ảnh sang máy cho cháu
 
lạy chúa tôi!!!! anh chưa muốn chết sớm đâu chilan ơi! anh còn trẻ lắm mà em gọi chú có chết anh không cơ chứ! cô Thanhps là mẹ em à! anh xin lỗi vì không biết.....:))
cả chị locvung nữa nhé..... muốn làm bà cô già hả, gọi chilan bằng em thôi bà chị ơi!!!!!!!
 
chị gọi mẹ chilan bằng chị đấy. Xí xí. bé chilan gọi anh duy anh bằng anh thui cưng. Anh ý đang khóc lóc với cô nè. Khổ thân thằng bé
 
sặc, chị gọi ai là thăng bé thế, có vợ con đoàng hoàng rồi đấy....... ko đc gọi linh tinh .........ha ha ha =))
 
thôi tùy chilan muốn gọi sao thì gọi!!! tối nay ngồi chát nói chuyện với chị loc vung về chilan suốt, lại được giới thiệu cả momy + dady nữa, vật là nhất chilan rồi! cố gắng học giỏi vào.... hôm nào đi off cho em mèo đi với , chụp nhiều ảnh 1 tí cho mọi người xem với nhé, Hôm đi off này mình không đi được , tiếc quá nhưng đành chịu thôi, hẹn gặp lại mọi người sau 2 tháng nữa nhé..........
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
@Chị Thanh: Hứt em chỉ được cho đi off mèo thôi, học hành bận quá, không thể 1 tháng đi đến 2-3 lần chị ạ. Nhưng em thích chó lắm, hôm nào phải "giả vờ" đi off mèo để đi off chó mới được, khị khị...

@Duy Anh: Em đã hỏi anh hai em về vụ Xuân Hòa rồi anh ơi, cuối tuần chả làm gì đâu, anh bảo bố mẹ xin cho nghỉ 1 buổi đi, xin nghỉ không vấn đề gì đâu, khóa 1 người ta còn không xin cứ trốn ào ào vì ăn uống chán quá cơ mà=)). Anh cố xin nghỉ 1 buổi vào sáng CN hôm off mèo, sẽ Ok cả thôi. Guk Luk!

@Chị Lộc vừng: Chị ơi em kết Eng Bulldog lâu rồi, nhưng nhìn nó hơi... Không biết nó có dữ không nhỉ:D?
 
@Duy Anh: Em đã hỏi anh hai em về vụ Xuân Hòa rồi anh ơi, cuối tuần chả làm gì đâu, anh bảo bố mẹ xin cho nghỉ 1 buổi đi, xin nghỉ không vấn đề gì đâu, khóa 1 người ta còn không xin cứ trốn ào ào vì ăn uống chán quá cơ mà=)). Anh cố xin nghỉ 1 buổi vào sáng CN hôm off mèo, sẽ Ok cả thôi. Guk Luk!
tin mừng đây!!! anh sẽ viết sẵn vài cái đơn ....xin nghỉ cho tiện =))=))=)). anh Hai em bảo trên đấy ăn uống khổ cực lắm hả, bó tay..... vậy thì sức đâu mà tập quân mới chả sự ^:)^, nếu lần này về được anh sẽ cố gắng về làm phó nháy cho hội mèo, lần trước không mang máy ảnh, chán quá>:D<
 
Neko ơi nó lôi chị đi xềnh xệch ý. Khoẻ dã man, nhất là lúc bạn ý TRẦM mình xuống dòng nước. Hợ hợ.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
tin mừng đây!!! anh sẽ viết sẵn vài cái đơn ....xin nghỉ cho tiện =))=))=)). anh Hai em bảo trên đấy ăn uống khổ cực lắm hả, bó tay..... vậy thì sức đâu mà tập quân mới chả sự ^:)^, nếu lần này về được anh sẽ cố gắng về làm phó nháy cho hội mèo, lần trước không mang máy ảnh, chán quá>:D<
Haha bọn SV FPT nhiều đứa nhà giàu anh ạ, quen ăn sung mặc sướng rồi, không chịu được đâu, anh em bảo ăn kinh lắm, món ăn kinh ý chứ không phải là cho ăn ít, vì ở nhà quen ăn sướng rồi mà. Các anh ý toàn trốn ra ăn ngoài, giặt thì giặt quần áo ở hiệu giặt là, cuối tuần ba mẹ em toàn lái xe lên Xuân Hòa gửi Chocolate với sữa cho ông ý ăn uống=)). Tối thì toàn tụ tập đánh bài ý:D. Anh cứ sẵn đơn rồi đợi hôm đó chìa ra là ok luôn, về đây với bọn em, khị khị:love struck:.
 
Top