• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nông trại mới của gia đình Linhmu <3

milkygirl6390

Active Member
chị thấy mình cứ hay kiêng chứ ở nước ngoài họ có kiêng cữ gì đâu ... người cũng như mèo cứ là ăn thoải mái ... e bôi diệp lục thì càng tốt vì nó đỡ nhầy nhụa hơn lô hội :)) khổ thân Bơ quá ... ngày xưa cứ toàn vệ sinh cho mấy đứa con mẹ Ne bây giờ đau lại không vệ sinh được cho con mình :(
 

mimimiumiu

Member
E ơi Bơ không chịu ăn e thử nấu cháo xay ra rồi bơm vào mồm í. Đợt trước mèo nhà chị đẻ mấy hôm đầu cũng không ăn nên chị nấu cháo đỗ xanh thịt bò bí đỏ xay ra xong pha sữa cho vào hỗn hợp cháo để cháo đỡ đặc rồi bơm cho mèo mẹ. Chị thấy khá ok mèo mẹ nhanh khoẻ lắm
 

sushi >:D<

Member
bà già Bơ thế nào rồi, định tối sang chơi tiếp tiện thể lấy ít đồ nhưng mà tên quái quỷ kia chưa lên để đưa chị sang. Hẹn 2 bà zà tối mai nhé ;))
 

thuan81

Active Member

Trùi ơi...!một màu phấn hồng đều rang thế hả em...cưng sao chịu được....bé Linh có tay chăm mèo quá nha..béo ú ù nu cưng quá :x:x
 

Gemma

Active Member
Em thấy người mổ tránh ăn gà vì sẽ làm vết mổ sưng tấy và rất ngứa?! E hỏi mấy người họ đều bảo vậy nên e chưa dám cho Bơ ăn đó chứ! Bọn kia nhà e ngày nào cũng ăn thịt gà mà! Hôm nay mẹ e đi chợ mua 2kg thịt gà về cho chúng nó ăn, Bơ thì vẫn k dám @.@ để tí e hỏi bs mổ cho Bơ vậy. Tại e sợ ăn gà nó mà tấy lên đau Bơ k chăm con thì chết!
Mẹ Bơ đau hay thế nào mà lười làm vệ sinh cho con, cứ 3 tiếng e xi cno 1 lần, xi là tè ngay :)) ị thì e đọc tài liệu thấy bảo 3-4ng chúng nó mới đi 1 lần. K hiểu sao hnay e xi 6 đứa mà 3 đứa đã xì hơi bum bủm với ị rồi :))
Có clip quay cno giành ti buồn cười lắm! Tối rảnh e post lên mới được :D
Nếu cô ngại thì kiêng cho cháu ít bữa cũng được. Mẹ Bơ còn đau nên chắc chưa động chân tay nhiều đấy thôi. Nhưng em làm thay phần Bơ vậy rồi con bé nó quen, sau này không làm nữa thì mẹ Linh làm oshin cho lũ trẻ con suốt đời mất :(:))) Cam nhà chị lúc trước cũng đau, nhưng ngay đêm đầu tiên sau khi mổ là cháu tự học chăm liếm con luôn, bởi vậy nên chị gọi Cam là Great Moma, chăm con rất giỏi dù đau. Nghe Linh kể vụ xi tè với xì hơi bum bủm mà buồn cười quá đi mất! =))=))=)) Sau này cô Linh sẽ là bà mẹ đảm đang chăm con giỏi lắm đây, chăm mèo con mà đã khéo như thế. Cái vụ xi tè với xi ị cho bọn mèo con này thì chị bái cô Linh làm sư phụ rồi =))=)):-*:x
 

Linhmu_93

Active Member
Nếu cô ngại thì kiêng cho cháu ít bữa cũng được. Mẹ Bơ còn đau nên chắc chưa động chân tay nhiều đấy thôi. Nhưng em làm thay phần Bơ vậy rồi con bé nó quen, sau này không làm nữa thì mẹ Linh làm oshin cho lũ trẻ con suốt đời mất :(:))) Cam nhà chị lúc trước cũng đau, nhưng ngay đêm đầu tiên sau khi mổ là cháu tự học chăm liếm con luôn, bởi vậy nên chị gọi Cam là Great Moma, chăm con rất giỏi dù đau. Nghe Linh kể vụ xi tè với xì hơi bum bủm mà buồn cười quá đi mất! =))=))=)) Sau này cô Linh sẽ là bà mẹ đảm đang chăm con giỏi lắm đây, chăm mèo con mà đã khéo như thế. Cái vụ xi tè với xi ị cho bọn mèo con này thì chị bái cô Linh làm sư phụ rồi =))=)):-*:x
:)) chài, sao ai cũng nói em là "chủ nào mèo nấy" :)) tức là...mắn đẻ ý ạ. Hahahaha...
Vụ xi các bé đi vệ sinh e nghĩ e vẫn buộc phải giúp Bơ. Vì con bé ngại làm cho con. E nghĩ đấy là chất thải nên k tốt đẹp gì, mình hộ đc tí nào hay tí ấy :D vì hqua e lam vệ sinh cho em bé thấy có 1 đứa bị sản phẩm của nó cứng keo lại, bít 2 đường poo pee luôn! E phải dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng mấy phút nó mới mềm ra và lấy ra được! K phát hiện sớm nó tắc tiểu thì chết :(
Con Bơ này nó cũng buồn cười, mèo khác sinh thì nó vồ vập, dọn cả vs cho con ngta, giờ con mình nó ứ thèm dọn. Lắm lúc muốn tét mông quá! Mà nhìn các mặt của nó gòa già, khổ khổ cộng thêm tóc tai bù xù nên càng thuơng!
Đêm toàn 4h mới ngủ để bơm sữa cho nó! Em đang nấu cháo đây, tí xay cùng thịt bò rồi bơm cho nó. Nó lười lắm, chả ăn, chỉ gel, phô mai ( đại loại mấy thứ mềm mềm ) k phải nhai thì nó đồng ý cho vào mồm. Còn phải nhai 1 tí thôi nó cũng lắc!
Chả bù con Bột ngày xưa, ăn thủng nồi trôi dế! Con bé Kiến - con út của mẹ Bột bây giờ tính y hệt mẹ nó, đòi ăn là cứ nhằm mặt mình chửi bới ầm ĩ, rồi lẽo đẽo đi theo :))

@thuan81: a ơi! E thích xanh, đỏ, tím, vàng cơ :)) nhưng hình như mèo nhà em nó biết em thích thế nên nó toàn làm ngược lại anh ạ! Haha... Khổ lắm! Nó mà đẻ đc nhiều màu như Fiona, Mimi thì tốt quá :D hì hì... Nhìn amhr lừa tình đó anh ạ! Chúng nó k tròn ủm đâu :D có 3 đứa béo to gấp rưỡi 3 đứa còn lại!
@mimimiumiu: e đang nấu cháo rồi, tí xay thêm thịt bò bơm cho nó :D xem nó có chịu không, k chịu đành 2 tiếng 1 lần bơm sữa vậy. Vất vả quá!

@ sushi >:D< : ổn hơn nhiều rồi chị ạ! Bao h chị qua bảo e trc nhé!
 

Gemma

Active Member
Mèo mẹ nó dọn cho con được thì vẫn hơn cô ạ. Vì mỗi lần mèo mẹ nó chạm lưỡi vào chỗ poo pee của mèo con cũng là cách kích thích mèo con đi vệ sinh rồi mèo mẹ liếm luôn. Nó là hành vi tự nhiên thôi mà, vả lại chất thải của bọn mèo con cũng từ sữa mẹ mà ra nên cũng không hại gì đâu. Cơ chế tự nhiên trong cơ thể mèo nó đào thải được chất độc nếu có từ chất thải của mèo con nên cô chả phải lo đâu, cô Linh ạ. Ráng chăm cho mẹ con Bơ nhé, sau này mẹ con nó trả ơn cho mẹ Linh :D:-*:x

Cô nhắc vụ phô mai mới nhớ, tối về đút phô mai cho cô Bánh Mì khảnh ăn kia xem nó có chịu ăn không, đến khổ với con cái :(:)((
 

Linhmu_93

Active Member
Mèo mẹ nó dọn cho con được thì vẫn hơn cô ạ. Vì mỗi lần mèo mẹ nó chạm lưỡi vào chỗ poo pee của mèo con cũng là cách kích thích mèo con đi vệ sinh rồi mèo mẹ liếm luôn. Nó là hành vi tự nhiên thôi mà, vả lại chất thải của bọn mèo con cũng từ sữa mẹ mà ra nên cũng không hại gì đâu. Cơ chế tự nhiên trong cơ thể mèo nó đào thải được chất độc nếu có từ chất thải của mèo con nên cô chả phải lo đâu, cô Linh ạ. Ráng chăm cho mẹ con Bơ nhé, sau này mẹ con nó trả ơn cho mẹ Linh :D:-*:x

Cô nhắc vụ phô mai mới nhớ, tối về đút phô mai cho cô Bánh Mì khảnh ăn kia xem nó có chịu ăn không, đến khổ với con cái :(:)((
Nhà e cũng k dễ đâu, cứ nhét đầy mép, cno tự liếm, dân dần khắc quen thôi mà :) còn bt có dí vào cno cũng ngoảnh mặt luôn ý chứ :((
 

Gemma

Active Member
Nhà chị thì cắt phô mai miếng nhỏ bỏ ra dĩa là chúng nó tự liếm thôi, em ạ. Mà dạo này Bánh Mì càng biếng ăn tợn, người cháu trông không khác gì siêu mẫu... Kate Moss ấy :(( Hôm qua bố mẹ đi siêu thị về muộn, mệt quá nên quên mất tiêu vụ phô mai rồi. :-??:">
 

Linhmu_93

Active Member
Nhà chị thì cắt phô mai miếng nhỏ bỏ ra dĩa là chúng nó tự liếm thôi, em ạ. Mà dạo này Bánh Mì càng biếng ăn tợn, người cháu trông không khác gì siêu mẫu... Kate Moss ấy :(( Hôm qua bố mẹ đi siêu thị về muộn, mệt quá nên quên mất tiêu vụ phô mai rồi. :-??:">
:)) Đấy là Ginger Moss =))
Bọn nhà e k đút chúng nó còn lâu mới ăn! Bỏ vô đĩa thì cái phô mai khô quắt queo bỏ đi luôn...


Tối qua em nấu cháo thịt rồi xay ra cho con Bơ nó ăn nhưng nó k chịu, bơm nó cũng k nghe, chẳng chịu nuốt :((
Cuối cùng chán quá kệ mày, ngâm ít canin vào nước cho mềm thì nó lại ăn @.@ Bó tay với con hấp này.

Hôm nay Bơ xuống được tầng 1 chơi rồi, nhưng xuống xong chả biết lên hay là quên k biết, lại vác lên :))
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn cô tặng tên hay cho Bánh Mì :)):))

Bơ cũng lắm chuyện buồn cười quá nhỉ! :):) Thôi nó chịu ăn hạt Canin ngâm nước là mừng quá rồi còn gì, đỡ vất vả cho mẹ nó :D
 

prunus_mume

Member
Tôi tầm 2 tuần nữa là biến rồi, cô có muốn mua gì cho bọn nó thì lên amazon, rồi gửi tôi cái link tôi order :-?
Nhìn cái đống đấy, cái gì cũng muốn mua về cho chúng nó >"<
Cho gửi nhời hỏi thăm mẹ con Bơ nhé :x
 

Linh_lady

Member
Ai đi ăn "KEM" nhà Linh ko?Kem này chẳng mát, chẳng ngọt,nhưng đảm bảo "ăn" 1 lần là muốn thêm lần nữa :))
 

Linhmu_93

Active Member
Hôm nay có 2 cháu đã "ti hí mắt lươn" rồi! nhưng chắc phải 3,4 ngày nữa 2 đứa này mới mở hẳn. Mới tách kẽ mắt tí thôi mà nước mắt đã giàn giụa rồi :-*
 

Gemma

Active Member
Kem chiên, Kem trái cây, Kem cà phê, Kem ca cao, Kem sầu riêng, Kem đậu xanh... mại dzô đây! Ai kem hông!?.................................... :D<:p:x
 

luuly78

Member
Có! Bà Gem cho nhà cháu 01 xuất kem với.
Mẹ Nấm lười quá hôm nay mới vào chúc mừng cô Linh lại được lên chức bà. Chúc mẹ Bơ khỏe, nhiều sữa cho các thiên thần ti thỏa thê. Chúc các thiên thần nhỏ hay ăn chóng lớn.:):)
Cô Linh dạo này vất vả lắm nhỉ, đợt tết vừa qua chị cũng thế, 02 con chó đẻ, con mèo bé Kimchi gửi cũng sinh con. Hôm nào ngũ cũng không yên giấc.... Mệt nhưng mà vui. Cứ ngắm chúng nó là quên hết.
 

Gemma

Active Member
Mẹ Nấm muốn ăn Kem thì phải đăng ký với nhà cô Linh cơ! :D:x
 
Top