lululubu
Active Member
À, nó ăn ngủ tốt lắm, bọn trẻ con trộm vía bụng đứa nào cũng tròn quay, dạo này tự giác vào nằm với con không cần giai cấp địa chủ thúc giục nữa=)).Bà này cứ như kiểu bị ám ảnh ấy nhỉ =)) lứa trước là dân ba tư vùng Trung Đông nên hay hy sinh vì bom đạn, còn lứa này là châu Âu, đời sống cao nên không làm sao đâu mà ) bọn trẻ con thế nào rồi chị ơi ... con BB vẫn chăm con chứ ...) chỉ tội nghiệp mỗi thằng Xoong
Tối hôm qua thằng Xoong quyết chí phá cửa chui ra vì tự do và hạnh phúc, mình nghe ầm ầm lên kiểm tra mà cháu nó đang đu tòng teng trên lỗ thông gió, sau đó gặp chị thì nhất quyết ko buông, kiểu bị tự kỉ lâu đời ấy. Thế là chị ném thằng Muôi vào cho chơi cùng rồi le te đi ngủ tiếp. Đến sáng tuy cậu cháu chúng nó sống hòa thuận dưng mình lại phải dọn phưn con Muôi hu3.
À, nhà chị nó nghèo nên cũng chả có đời sống cao mà hưởng đâu em ạ, toàn có ăn xin ăn chực thiên hạ thôi. Dưng lần này lấy COCC thành ra lắm quà lắm ý:x.Châu Âu bây giờ vẫn còn đang khủng hoảng nợ công đấy chị ạ, an toàn thì không lo còn đời sống cao thì chưa chắc đâu).