• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đô chào Hà Nội

prunus_mume

Member
Lúc nặng cân nhất Đô đc 5,3 kg, đợt rồi có gầy đi chút. Mới về nhà mới, có mẹ mới, gái đẹp con lại lên cân rồi, iu quá.:x:x
Hị hị, có khi chính "gái đẹp" mới là yếu tố quan trọng nhất đấy chị ạ :))<:p
 

whitexsnow

Active Member
Trộm vía mấy thằng bé nhà em bụng dạ tốt, chứ xì xoẹt phát nào :)) bạn Bụi bị cạo lông mông vì vs kém nên sản phẩm nằm ở mông tha lôi khắp phòng -.-! Thế là em xử luôn :))

Hôm nay em cũng vừa đè Bụi ra tẩy giun... Cũng úng oẳng, ngúng nguẩy cơ mà vẫn ngon xơi hơn hôm cho nó tiêm vaccine :))

:((( bọn lông dài này 5 kí thì chắc hết 1-2 kí lông :(

À chị ơi, Đô đã khỏi đau mũi chưa ạ :))
:)) nó để lại thẹo rồi em ơi, sứt 1 mảng lông, dấu vết của 1 người anh hùng cua gái :D

Cái vụ tẩy giun khi nào có thời gian kể cho em nghe, cười bể bụng :))

Lúc nặng cân nhất Đô đc 5,3 kg, đợt rồi có gầy đi chút. Mới về nhà mới, có mẹ mới, gái đẹp con lại lên cân rồi, iu quá.:x:x
Hị hị, có khi chính "gái đẹp" mới là yếu tố quan trọng nhất đấy chị ạ :))<:p
Tại vì rượt gái nhiều nên mệt => ăn nhiều uống nhiều => poo pee nhiều . Tốn cả đồ ăn lẫn cát của mẹ =))=))=))
 

whitexsnow

Active Member
Vài tấm hình cho Đô Đô đẹp zai trước giờ G đi off :">:">. Chốc nữa đi off có hình lại chôm chĩa qua đây up :))









 

zorba_meow

Active Member
Hôm qua đi off em ghiền thằng Đô gì đâu hà :(( Cái mặt cứ phụng phịu cả ra, nhìn mà chết ngất ngây con gà tây >< em cứ nằng nặc đòi bạn em mai mốt có rước đứa nào nữa thì cái mẹt nhất nhất phải giống cu Đô mới chịu :x Mẹ Whitexsnow sướng quá đi à, em ghen tị đó nho... :">
 

whitexsnow

Active Member
Hôm qua đi off em ghiền thằng Đô gì đâu hà :(( Cái mặt cứ phụng phịu cả ra, nhìn mà chết ngất ngây con gà tây >< em cứ nằng nặc đòi bạn em mai mốt có rước đứa nào nữa thì cái mẹt nhất nhất phải giống cu Đô mới chịu :x Mẹ Whitexsnow sướng quá đi à, em ghen tị đó nho... :">
Hôm qua ku Đô về nhà át xì liên tù tì 5 cái :)), tội thằng bé. Lần đầu đi chơi đông người chưa có quen nên cứ là chui rúc xuống dưới bàn mãi. Đến khúc gần cuối quen người rồi là người ta nựng cứ nằm vật vã ra phê, không còn nhớ mẹ nó là ai nữa x-(x-(.

Mặt ngây thơ đó em, hôm qua bạn kia về bảo chị chị ơi Đô nó phá ngầm, cứ nhăm nhe hất đổ ly nước của em :))
 

zorba_meow

Active Member
Hôm qua ku Đô về nhà át xì liên tù tì 5 cái :)), tội thằng bé. Lần đầu đi chơi đông người chưa có quen nên cứ là chui rúc xuống dưới bàn mãi. Đến khúc gần cuối quen người rồi là người ta nựng cứ nằm vật vã ra phê, không còn nhớ mẹ nó là ai nữa x-(x-(.

Mặt ngây thơ đó em, hôm qua bạn kia về bảo chị chị ơi Đô nó phá ngầm, cứ nhăm nhe hất đổ ly nước của em :))
Haha, vậy là giả nai rồi đó chị ơi ;)) gì thì gì thằng Đô nó cũng có cái mẹt quá sức đặc biệt, mắt cứ cùm cụp xuống ra vẻ buồn buồn tiu nghỉu :"> cái má phúng thì vẻ ngượng nghịu... Ôi zời ơi, dễ thương thế không biết, mỗi tội hơi nhát người tẹo, em bế mà toàn đòi bỏ ra, cho người ta đi trốn coi, ôm zì mà lắm thế ko biết :))
 

whitexsnow

Active Member
Haha, vậy là giả nai rồi đó chị ơi ;)) gì thì gì thằng Đô nó cũng có cái mẹt quá sức đặc biệt, mắt cứ cùm cụp xuống ra vẻ buồn buồn tiu nghỉu :"> cái má phúng thì vẻ ngượng nghịu... Ôi zời ơi, dễ thương thế không biết, mỗi tội hơi nhát người tẹo, em bế mà toàn đòi bỏ ra, cho người ta đi trốn coi, ôm zì mà lắm thế ko biết :))
Nựng má nó thik lắm, nhiều thịt , sướng tay, thêm cái đầu bự, vuốt sướng :)):))
 

ngudaymuon

Active Member
Nhìn Đô iu quá, trông rất chi là phè phỡn nhá. Mắt càng ngày càng híp tịt lại jong bố Gấu. Sao mẹ Hiền ko chụp đc cái nào mắt con mở to to chút chút. :((
 

Mimi83

Member
Nhìn Đô iu quá, trông rất chi là phè phỡn nhá. Mắt càng ngày càng híp tịt lại jong bố Gấu. Sao mẹ Hiền ko chụp đc cái nào mắt con mở to to chút chút. :((
Ui chà, đã được đặt tên kép là Đô mắt híp mà, toàn thế thôi, chị Nhím có mỗi cái ảnh này là mắt Đô còn mở to to chút chút, hì hì ...
 

whitexsnow

Active Member
Nhìn Đô iu quá, trông rất chi là phè phỡn nhá. Mắt càng ngày càng híp tịt lại jong bố Gấu. Sao mẹ Hiền ko chụp đc cái nào mắt con mở to to chút chút. :((
Hic, khung cảnh giường chiếu thế kia là buồn ngủ lắm rồi mắt không to được nữa , mắt to để dành đi nhìn gái hết rồi chị, nhìn mẹ chỉ nhìn thế này thôi :((
 

bizonzon

Active Member
...............................................................................................
 

Mimi83

Member
Tại sao lại có chuyện xích mích gì đó nhỉ? Chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau, đã có và cũng đã tranh luận để đi đến thống nhất, sao ai lại có ý nghĩ lạc điệu như vậy? Diệp, Biz và nhiều bạn khác đã từng biết Đô, rất yêu Đô, thậm chí còn có ý định nuôi Đô đỡ cho mẹ Ngumuon để sau này nếu có điều kiện nhà Ngumuon sẽ lại đoàn tụ. Vì vậy mình với tư cách là bạn và yêu quý các bạn, mình cho rằng các bạn đã bị một lý do nào đó hay bị một ai đó làm cho sai lệch suy nghĩ và tất nhiên là cả tình cảm của chúng ta bị sai lệch theo. Đây là điều rất đáng buồn! Thế nên mong các bạn tỉnh táo và yêu thương nhau cũng như chúng ta cùng yêu các bé mèo dễ thương. Và câu chuyện này hãy dừng ở đây.
 

D_P_HOA

Active Member
Tại sao lại có chuyện xích mích gì đó nhỉ? Chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau, đã có và cũng đã tranh luận để đi đến thống nhất, sao ai lại có ý nghĩ lạc điệu như vậy? Diệp, Biz và nhiều bạn khác đã từng biết Đô, rất yêu Đô, thậm chí còn có ý định nuôi Đô đỡ cho mẹ Ngumuon để sau này nếu có điều kiện nhà Ngumuon sẽ lại đoàn tụ. Vì vậy mình với tư cách là bạn và yêu quý các bạn, mình cho rằng các bạn đã bị một lý do nào đó hay bị một ai đó làm cho sai lệch suy nghĩ và tất nhiên là cả tình cảm của chúng ta bị sai lệch theo. Đây là điều rất đáng buồn! Thế nên mong các bạn tỉnh táo và yêu thương nhau cũng như chúng ta cùng yêu các bé mèo dễ thương. Và câu chuyện này hãy dừng ở đây.
Em đồng ý với quan điểm của chị. Trong cuộc sống không ai giống ai cả, đây là mạng ảo, chỉ có những người sống cùng bạn và Xung quanh bạn mới phần nào biết được con người thật của bạn. Thế nên mình phải tỉnh táo suy nghĩ xem việc gì đúng , việc gì sai. Tránh những suy nghĩ sai lệch vì những lời nói đưa đi đi lại mà hiểu lầm nhau. Các bạn đều là những người yêu quý mèo thì nên hướng về những bé mèo dễ thương nhé.
 

ngudaymuon

Active Member
Tại sao lại có chuyện xích mích gì đó nhỉ? Chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau, đã có và cũng đã tranh luận để đi đến thống nhất, sao ai lại có ý nghĩ lạc điệu như vậy? Diệp, Biz và nhiều bạn khác đã từng biết Đô, rất yêu Đô, thậm chí còn có ý định nuôi Đô đỡ cho mẹ Ngumuon để sau này nếu có điều kiện nhà Ngumuon sẽ lại đoàn tụ. Vì vậy mình với tư cách là bạn và yêu quý các bạn, mình cho rằng các bạn đã bị một lý do nào đó hay bị một ai đó làm cho sai lệch suy nghĩ và tất nhiên là cả tình cảm của chúng ta bị sai lệch theo. Đây là điều rất đáng buồn! Thế nên mong các bạn tỉnh táo và yêu thương nhau cũng như chúng ta cùng yêu các bé mèo dễ thương. Và câu chuyện này hãy dừng ở đây.
Em đồng ý với quan điểm của chị. Trong cuộc sống không ai giống ai cả, đây là mạng ảo, chỉ có những người sống cùng bạn và Xung quanh bạn mới phần nào biết được con người thật của bạn. Thế nên mình phải tỉnh táo suy nghĩ xem việc gì đúng , việc gì sai. Tránh những suy nghĩ sai lệch vì những lời nói đưa đi đi lại mà hiểu lầm nhau. Các bạn đều là những người yêu quý mèo thì nên hướng
về những bé mèo dễ thương
nhé.
Đúng là cuộc sống thì vốn dĩ có chuỵen này chuyện kia, có những người sống với mình cả cuộc đời mình còn chưa hiểu hết họ thì làm sao mình đánh giá một con người chỉ qua vài ba lần tiếp xúc được. Chị Hoa nói đúng : chỉ những người sống cạnh bạn, bạn mới phần nào hiểu đc con người họ.
Đây là tppic của Đô và cũng sẽ là cm Cuối cùng về chuyện này.
Quan điểm sống của mỗi người khác nhau, suy nghĩ khác nhau nhưng ta là người lớn phàm làm việc ji thì sống cho đoàng hoàng ngay thẳng, đừng hai mặt, đừng thơn thớt nói cười nhưng trog lòng thì lại khác. Ngudaymuon đã từng đứng ở giữa, đã từng nghe rất nhiều chuyện ko hay, những lời đồn đại ko đúng, vậy những lời đó từ đâu ra hay cũng chỉ là câu chuyện đưa đẩy ko có cơ sở ko có nội dug?
Tất cả những lùm xùm mà mọi người nói đến đều hướng về một người khác mà ngumuon biết ko phải là mình. Nhưng như cô liễu nói đứng trên quan điểm là một người bạn ngumuon mới lên tiếng. Mọi người thử nhìn nhạn lại tất cả những ji mọi người đang nói, đag nghe chính xác đc bao nhiểu? Ai hiểu đc câu chuyện chính xác ra sao đi?
Ngumuon đã từng rất yêu quý VP, đã coi nơi đây là nơi ko thể thiếu, ko thể ko vào mỗi khi có thời gian. Nhưng chính sự đố kị, ghen ghét, chính những lời nói thiếu suy nghĩ mà mọi người đag làm tổn thương nhau.
Đúng, quan điểm khác nhau, ko thể chơi đc với nhau thì làm ơn hãy dừng lại đừng đẩy sự việc đi xa hơn nữa.
Ngumuon ko nói nếu ko biết chắc chắn mọi chuyện, cũng như nik khanhmatit, nếu chỉ là đoán ko bao jo ngumuon nói ra, tất cả đều bất ngờ và ko ai tin đúng ko?
Thêm nữa : yến ạ, tuy c với yến ít gặp nhưng c thích tính cách thẳng thắn cuae e. Chị biết đó ko phải là e, chưa bao jo c nghĩ đó là e cả.
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem chả biết gì việc hiểu nhầm giữa mọi người cả. Hy vọng chuyện này sẽ sớm khép lại trong êm đẹp. Mẹ cháu chỉ vào đây post lại hình Đô Đần từ bên topic off mèo. Mọi người nếu thật lòng yêu thương Đô thì vào đây ngắm hình con thôi nhé, các mẹ đừng nên hiểu nhầm nhau chỉ vì Đô thì thằng bé cũng không vui đâu. Mong mọi người hãy quên đi những chuyện nhỏ để cùng nhau hợp tác chăm mèo tốt như xưa... :x:x:x

Đô đần đẹp giai mới chuyển hộ khẩu từ Hà Nội vào Sài Gòn đây



Ai gọi con là Đần đấy?



Đô Đô lúc nào trông cũng như buồn ngủ ý





Đô Đần trong vòng tay cô Zorba





[/QUOTE]
 

whitexsnow

Active Member


Ngủ trong tay cô Zorba thích quá, chảy cả nước miếng kìa :x.
Cái này là khúc sau rồi chị, khúc đầu nó thấy con Mập và cu Tim ở gần nó, nó còn nhả 1 dải nước miếng thiệt là dài lên tay bố nó cơ =))=)), chẹp, mẹ pải bồng vào wc lấy giấy chùi đỡ cho mới thành ra thế này đấy :)):))
 

Sheryl

Active Member
Cái này là khúc sau rồi chị, khúc đầu nó thấy con Mập và cu Tim ở gần nó, nó còn nhả 1 dải nước miếng thiệt là dài lên tay bố nó cơ =))=)), chẹp, mẹ pải bồng vào wc lấy giấy chùi đỡ cho mới thành ra thế này đấy :)):))
Đang comment sao cho nâng tầm con trai mà mẹ Whitexsnow lại vào hạ thấp con :<.
 

whitexsnow

Active Member
Đô đần Vs Hot Girl

Tuyển tập ảnh Đô đần đọ dáng và nhan sắc với các hotgirl, có vẻ như khuôn mặt sáng màn ảnh hơn cả các nàng :x:x:x

Đô đần và Titti ;;), Ôi cái bờm của nó kiaaaaaaaaaaaaa @@



Với Lou :x



Cô Zorba :p



Được Pearlin âu yếm 8->



Trong vòng tay của mẹ => trường hợp đặc biệt, mẹ là mẹ, mẹ ko fai hotgirl :))




Sướng nhá con nhá, được lao vào vòng tay của biết bao nàng xinh đẹp, đời này chàng nào được cái diễm phúc như con hả con trai :)):)):)):p:p
 
Top