sweetmemory2602
Member
Mít khỏi hẳn rồi chị ạ, bây giờ còn ăn khỏe hơn trước nữaHôm nay Mít thế nào rồi mẹ Mít ơi
Con gái khỏi đau mắt chưa? Vẫn ăn uống tốt chứ?
Mít khỏi hẳn rồi chị ạ, bây giờ còn ăn khỏe hơn trước nữaHôm nay Mít thế nào rồi mẹ Mít ơi
Con gái khỏi đau mắt chưa? Vẫn ăn uống tốt chứ?
Nhìn thế thôi chứ nó toàn lông là lông thôi chị ạ, có tí thịt+ mỡ nào đâu mà bựcon bé này có cái mặt ngây thơn ớn, chắc tại mặt em tròn nên nhìn đứa nào mặt bầu là yêu chết... chổi to này, mông bự này, cô nàng này thuộc hàng sexy theo phong cách Mễ đây....:-*:-*:-*
Chị nói em mới nhớ ra, ngày mai là Mít tròn 10 tháng đấy chị ạ, nó gào đực lâu lắm rồi nhưng em sợ nó gầy quá không đủ sức bầu bí nên cũng ngại. Với lại cháu nó có chồng tương lai rồi, con zai nhà mẹ prunus_mume, thằng bé cũng đẹp trai nhưng còn trẻ con lắm, mới được có 2 tháng tuổi mà chị. Em định chờ 1 thời gian nữa cho thằng bé lớn hẳn rồi tính sau, với lại cũng còn phải tẩm bổ cho Mít nữaChị thích cái "chổi lông gà" của Mít quá . :"> Mít đã tới tuổi cặp kê chưa hả mẹ nó? Chắc vài tháng nữa mẹ Mít tuyển chồng cho Mít đêiii. Xinh gái thế này cơ mà ><
8-> Hí hí cháu nó 2,5 tháng rồi đấy mẹ vợ nhớ :">Chị nói em mới nhớ ra, ngày mai là Mít tròn 10 tháng đấy chị ạ, nó gào đực lâu lắm rồi nhưng em sợ nó gầy quá không đủ sức bầu bí nên cũng ngại. Với lại cháu nó có chồng tương lai rồi, con zai nhà mẹ prunus_mume, thằng bé cũng đẹp trai nhưng còn trẻ con lắm, mới được có 2 tháng tuổi mà chị. Em định chờ 1 thời gian nữa cho thằng bé lớn hẳn rồi tính sau, với lại cũng còn phải tẩm bổ cho Mít nữa![]()
Thế còn bình thường lắm chị ạAh ha, mặt cô nàng này cá tính ghê em ạ ^^ đáng yêu lắm, nhìn mặt cứ bặm trợn thế nào í)
Em nghĩ có khi tại Mít vốn vóc hạc xương mai, người ngợm nhẹ nhàng nên năng động thế chứ như các bạn mèo nhà em từ trước tới giờ toàn 1 lũ ăn như thuồng luồng, ngủ say như lợnÔ, thích cái bờm của Mít, dạo này mình bị bệnh nghiện bờm mèo, đi qua nhà ai cũng tăm tia cái bờm trước, hihi. Bé con năng động, hiếm mèo lớn mà được như thế này lắm, Mít thật là giỏi :-*:-*:-*
Ừa, chán lắm em ơi lúc nó còn nhỏ thì nó bám mình như sam, cực khổ nuôi nó lớn rồi mình giống như gì gì của nóEm nghĩ có khi tại Mít vốn vóc hạc xương mai, người ngợm nhẹ nhàng nên năng động thế chứ như các bạn mèo nhà em từ trước tới giờ toàn 1 lũ ăn như thuồng luồng, ngủ say như lợn( Nhấc cái thân bồ tượng lên cũng lười ~~!
Cu Đô nhà chị chẳng có cái bờm như bờm sử còn gì nữa, cần gì phải ngắm bờm mèo nhà khác. Mà bờm của Mít ngắn và mÔ, thích cái bờm của Mít, dạo này mình bị bệnh nghiện bờm mèo, đi qua nhà ai cũng tăm tia cái bờm trước, hihi. Bé con năng động, hiếm mèo lớn mà được như thế này lắm, Mít thật là giỏi :-*:-*:-*
Cu Đô nhà chị chẳng có cái bờm như bờm sử còn gì nữa, cần gì phải ngắm bờm mèo nhà khác. Mà bờm của Mít ngắn và mỏng lắm, đâu có được đẹp bằng của mấy anh chị mèo 34 như Sun và Đô đâuÔ, thích cái bờm của Mít, dạo này mình bị bệnh nghiện bờm mèo, đi qua nhà ai cũng tăm tia cái bờm trước, hihi. Bé con năng động, hiếm mèo lớn mà được như thế này lắm, Mít thật là giỏi :-*:-*:-*
x-(Mẹ Mít có thích có đứa quậy không chị gửi Bụi sang cho quậy vài hôm nàyCu Đô nhà chị chẳng có cái bờm như bờm sử còn gì nữa, cần gì phải ngắm bờm mèo nhà khác. Mà bờm của Mít ngắn và m
Hihi, chắc Bụi chỉ muốn đùa tí cho mẹ nó vui thôi, nào ngờ để lại "hậu quả nghiêm trọng" thế chứ. Mẹ Bụi đừng giận con trai nhé, chắc thằng bé cũng biết lỗi rồix-(Mẹ Mít có thích có đứa quậy không chị gửi Bụi sang cho quậy vài hôm này(
Chị phát khóc mất thôi(
Chẳng là mẹ cháu đang niềng răng, đang đến đoạn phải đeo chun kéo răng, ăn với oánh răng là phải bỏ chun ra, xong lại đeo vào :-w Thẳng lỏi con tranh thủ mẹ đang cài cái chun, nó hất tung luôn túi chun ra thảm( Báo hại mẹ nó vừa khóc vừa cười
( Cắm cúi nhặt chun mà chỉ sợ thằng quỷ nuốt trộng 1 cái hoặc lạc ở đâu :-< mà cứ nghĩ cái mình đeo trong mồm rơi lung tung dưới đất :-< Bác sĩ thì đi công tác vắng rồi lấy đâu ra chun thay >"< Nó thì nhìn mẹ lúi húi, còn bò ra nghịch phá
( Xong mẹ quay sang thì thấy 2 con mắt tròn xoe tỏ vẻ ngây thơ của nó :-w
Hịhị, con chị cũng đáng yêu lắm, mỗi tội là có bà mẹ chụp ảnh dìm hàng nên ko dám trưng diện lên đây cho bà con coi thôi hà :"> Em có fb ko thì đưa chị add, trong ấy hình bọn nhỏ quá trời :">Thế còn bình thường lắm chị ạ. Chị phải nhìn lúc nó xù lông dọa em, tai nó cụp xuống, mắt thì gườm gườm, mặt hơi cúi xuống nhìn trông gấu lắm
). Mà chẳng thấy chị show ảnh 2 nhóc nhà chị nhỉ???Tò mò quá, không biết mặt mũi các cháu thế nào. Chắc đáng yêu lắm đây
![]()