zorba_meow
Active Member
Chán vậy chịCó chứ cô, chị đang lân la vài nhà có con nhỏ hay có con gái để dụ kết thông gia đây, chứ sau này về nhà chồng chị đâu được đem đứa nào theo đâu(
Chán vậy chịCó chứ cô, chị đang lân la vài nhà có con nhỏ hay có con gái để dụ kết thông gia đây, chứ sau này về nhà chồng chị đâu được đem đứa nào theo đâu(
vậy màu mắt của Pam với Pen là dark gold hay là brown gold nhỉ. Mà bọn nó còn nhỏ nên chắc màu mắt sẽ còn thay đổi nữaKhông phải đâu, màu mắt của Pammy ở ngoài là màu nâu đậm, không giống mắt mẹ Cam lẫn bố Bờm. Mắt bố Bờm có vùng viền ngoài màu vàng sáng, vùng bên trong màu xanh lá cây trông rất ngộ. Còn mắt mẹ Cam màu vàng đậm mà tiếng Anh người ta gọi là màu Gold. Theo chị thấy mắt Penny và mắt Pammy có màu vàng đậm giống nhau thì phải. Nhưng màu vàng trong mắt hai đứa ngả về nâu nhiều hơn là vàng giống mẹ Cam. Sau này không biết màu mắt hai đứa con gái còn thay đổi không, nhưng chắc chắn là màu mắt vàng nâu ấy không thể giống bố Bờm được. :-*:x
Cô phải tội cho chị nè, con chị mà chị đâu được sỡ hữu đâu, nhà chị mỗi người chiếm hữu 1 đứa rồi, thế nên đợi cuối năm chị mới truy tìm thêm đứa con để mang về bên chồng đâyChán vậy chịthế ba đứa nó ở lại nhà ông bà ngoại, ko được đi cùng mẹ sao?
Tội chúng nhỏ
![]()
=)) chả bù cho mẹ em, suốt ngày bảo bao giờ đi lấy chồng cho mang hết mèo đi làm của hồi môn :xCô phải tội cho chị nè, con chị mà chị đâu được sỡ hữu đâu, nhà chị mỗi người chiếm hữu 1 đứa rồi, thế nên đợi cuối năm chị mới truy tìm thêm đứa con để mang về bên chồng đây
mình chị sở hữu 2 đứa nhưng mà cũng như không nè. :-??Hễ đi làm về muốn ôm ấp hôn hít chúng nó phải dùng bạo lực cơ. Đúng là nuôi lớn hao cơm tốn sức mà mình cưng nựng một tí chúng nó cũng không cho. hừ hừ <)Cô phải tội cho chị nè, con chị mà chị đâu được sỡ hữu đâu, nhà chị mỗi người chiếm hữu 1 đứa rồi, thế nên đợi cuối năm chị mới truy tìm thêm đứa con để mang về bên chồng đây
Chị nuôi nhầm bọn giặc giời rồi, quậy quá cơ màmình chị sở hữu 2 đứa nhưng mà cũng như không nè. :-??Hễ đi làm về muốn ôm ấp hôn hít chúng nó phải dùng bạo lực cơ. Đúng là nuôi lớn hao cơm tốn sức mà mình cưng nựng một tí chúng nó cũng không cho. hừ hừ <). Cả lũ ham chơi >:/
Chị nghĩ màu mắt nó khá ổn định rồi đấy. Nhìn ở ngoài thấy màu mắt của Pammy nó màu nâu đậm cơ Yumi ạ, trông hay lắm :x8-> Lông lá ngày càng xồm xoàm, hai đứa con gái lông chúng nó dài hơn cả bố mẹ cơ, hay thế cơ chứ! Chị nhớ hình như là màu mắt của Penny cũng giống màu mắt chị Pammy thì phải. Để lát nữa xem lại hình mới nhất của Penny xem nào :x:xvậy màu mắt của Pam với Pen là dark gold hay là brown gold nhỉ. Mà bọn nó còn nhỏ nên chắc màu mắt sẽ còn thay đổi nữa
Mèo mỗi đứa một cá tính mà, có đứa thích ôm ấp, có đứa mình sờ nó cũng chả cho nữa là. Sport chắc biết nịnh mẹ hơn Penny nhỉ. Bọn này nó có máu Anh Lông Dài nhiều hay sao ấy, cho nên nó phới tỉnh Ăng Lê giỏi lắm cơ. Hai chị em Pammy với Sammy nè, nhỏ vậy mà bà ôm tí cũng không cho, đạp ra rồi vùng chạy, nhất là Pammy ấy, con gái gì mà cứng đầu cứng cổ :-??mình chị sở hữu 2 đứa nhưng mà cũng như không nè. :-??Hễ đi làm về muốn ôm ấp hôn hít chúng nó phải dùng bạo lực cơ. Đúng là nuôi lớn hao cơm tốn sức mà mình cưng nựng một tí chúng nó cũng không cho. hừ hừ <). Cả lũ ham chơi >:/
Cô rước nốt thằng Quýt - Sammy đi này, mai mốt mang theo về nhà chồng làm của hồi mônCô phải tội cho chị nè, con chị mà chị đâu được sỡ hữu đâu, nhà chị mỗi người chiếm hữu 1 đứa rồi, thế nên đợi cuối năm chị mới truy tìm thêm đứa con để mang về bên chồng đây
Giời ơi, cô Zorba sao mà ngây thơ thế cơ chứ! Xịt nước hoa là nó tè lung tung ra nhà ấy mà, cái mùi ấy tạm gọi là mùi nước hoa cho nó văn vẻ thế thôi. Mùi nước hoa của chúng nó khi nó gào trai gào gái là kinh khủng và nặng mùi lắm luôn ấy. Bọn mèo ngây thơ... cụ nhà cô Nhi nó chưa gào nên cô Nhi chưa biết đấy thôiCái chuyện xịt nước hoa chị ko rõ lắm nha, túm lại là nó "hành động" như thế nào thì gọi là xịt nước hoa :-?:">
Mẹ Gem ơi nói chứ gả nó đi được vào nhà tốt thì gả thôi mai mốt chúng nó lớn nhanh nhảy đồng huyết cái rụp mình trở tay không kịp. Nhiều đứa dậy thì sớm lắm cơ, quay qua ngoảnh lại đã thấy cái bụng bầu thì chết =;=;. Với sau này chúng nó quấn nhau quá mà không cho chúng nó nhảy thì chúng nó lại buồn thiu :-??:-??Cô rước nốt thằng Quýt - Sammy đi này, mai mốt mang theo về nhà chồng làm của hồi mônNói đùa chứ thằng Quýt mà không có duyên về nhà chị Quý thì chắc ông bà phải giữ lại nhà nuôi luôn rồi, vì nay đã nhớn quá rồi. Hai chị em nó thân nhau kinh khủng, làm gì cũng cùng nhau, thậm chí đi ị cũng phải đi cùng lúc, ngủ thì phải nằm gần gác chân gác tay mới chịu
)
) Giờ tách ra tội chúng nó lắm. Nó càng sống với nhau lâu thì lúc tách đàn càng khó.
Hôm bữa đã bỏ Sammy vào giỏ, bà cháu đích thân chở cả Sammy lẫn chị Quý về trường nội trú, nhưng thấy điều kiện ăn ở trong trường không hợp với Sammy nên bà cháu đành lòng cho thằng nhỏ về nhà lại. Khổ thân thằng bé, muốn ra riêng cũng không được, chắc có duyên ở lại với ông bà rồi. Hôm bỏ Sammy vào giỏ, Pammy đứng ngoài ngơ ngác thấy tội lắm cơ. Bà cháu thấy vậy chắc không đành lòng cho Sammy ra riêng nữa rồi :-??8->
Căn cứ theo màu mắt của Pammy và Penny trong những bức hình trên đây thì bà Gem thấy là màu mắt hai đứa vẫn đậm giống nhau. Có lẽ sẽ không thay đổi nữa đâu. Bà cháu thích màu nâu đậm, cả hai đứa con gái đều đáp ứng sở nguyện của bà :-*:x
hic hic, đúng là giặc đấy chả sai. Thằng Sport nó bớt quậy phá rồi nhá, nhưng mà khi Pen về thì cả 2 đứa song kiếm hợp bích cứ là rầm rầm cái phòng cơ. Mà có lúc 2 đứa rượt nhau chạy vào trong toilet , chai lọ dầu gội của mẹ cháu cứ gọi là rơi loảng xoảng. haizzChị nuôi nhầm bọn giặc giời rồi, quậy quá cơ mà) cứ phải lười biếng như thằng Boon nhà em, có bị đè ra cưỡng hôn nó cũng mặc
)
Vậy màu mắt của 2 đứa giống mẹ Cam rồi. Em vẫn thích màu mắt sáng hơn chút nữa vì lông của nó tối , mắt sáng hơn sẽ đẹp hơn :x.Chị nghĩ màu mắt nó khá ổn định rồi đấy. Nhìn ở ngoài thấy màu mắt của Pammy nó màu nâu đậm cơ Yumi ạ, trông hay lắm :x8-> Lông lá ngày càng xồm xoàm, hai đứa con gái lông chúng nó dài hơn cả bố mẹ cơ, hay thế cơ chứ! Chị nhớ hình như là màu mắt của Penny cũng giống màu mắt chị Pammy thì phải. Để lát nữa xem lại hình mới nhất của Penny xem nào :x:x
Mèo mỗi đứa một cá tính mà, có đứa thích ôm ấp, có đứa mình sờ nó cũng chả cho nữa là. Sport chắc biết nịnh mẹ hơn Penny nhỉ. Bọn này nó có máu Anh Lông Dài nhiều hay sao ấy, cho nên nó phới tỉnh Ăng Lê giỏi lắm cơ. Hai chị em Pammy với Sammy nè, nhỏ vậy mà bà ôm tí cũng không cho, đạp ra rồi vùng chạy, nhất là Pammy ấy, con gái gì mà cứng đầu cứng cổ :-??(
Bim to béo vậy chắc tối ngủ chung sướng lắm em nhỉ. heheMẹ Vy hết lòng hết dạ năn nỉ bà giữ Sammy lại, như nhà mẹ Vy giờ mà tách tụi nó ra thì tội lắm, mà chị em Pam Sam thương nhau vậy xa nhau chắc khổ tâm lắm bà ha
@ mẹ Yumi: thằng Út với Kim y chag vậy đó chị, em chỉ cưng nựng được Bim công công thôi
Hê hê, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ! Mấy đứa con nhà Cam - Bờm giống tính bố mẹ nó, không cho ôm ấp bao giờ, cả dì nó cũng vậy. Giữ được vài chục giây là vùng chạy rồi.Mẹ Vy hết lòng hết dạ năn nỉ bà giữ Sammy lại, như nhà mẹ Vy giờ mà tách tụi nó ra thì tội lắm, mà chị em Pam Sam thương nhau vậy xa nhau chắc khổ tâm lắm bà ha
@ mẹ Yumi: thằng Út với Kim y chag vậy đó chị, em chỉ cưng nựng được Bim công công thôi
Nếu giữ Sammy lại thì ông bà cháu cũng đã bàn kỹ chuyện cho thằng nhỏ làm công công lúc nó vào khoảng 4 tháng. Vì trong nhà còn đến ba quả bom nổ chậm là mẹ Cam, dì Bánh Mì và chị Pammy. Mèo giai nó đâu cần biết quan hệ huyết thống gì, cho nên cứ xiến là hơn, đành vậy chứ không lại đẻ ra con đồng huyết thì càng đau lòng hơn. Khi xưa nhà chị đã có một đàn con chó Nhật đồng huyết, cuối cùng chết gần hết cả bầy 6 đứa, một đứa sống dai nhất chỉ được khoảng hơn 2 hăm rồi cũng đi, mà tính tình nó dở... chó lắm, không được bình thườngMẹ Gem ơi nói chứ gả nó đi được vào nhà tốt thì gả thôi mai mốt chúng nó lớn nhanh nhảy đồng huyết cái rụp mình trở tay không kịp. Nhiều đứa dậy thì sớm lắm cơ, quay qua ngoảnh lại đã thấy cái bụng bầu thì chết =;=;. Với sau này chúng nó quấn nhau quá mà không cho chúng nó nhảy thì chúng nó lại buồn thiu :-??:-??
Tè lung tung thì có con bé Belle nhà em thui àh, mà nó tè bậy là vì em chưa kịp dọn cái thau cát mới cho nó, dơ là nó nhất nhất ko vào. :-< Em đâu nghĩ cái đó là xịt nước hoa :"> còn cu Boon thì đi đúng chỗ lắm chị ơi 8-> Tự hào thằng này nó được tính ở sạch.Giời ơi, cô Zorba sao mà ngây thơ thế cơ chứ! Xịt nước hoa là nó tè lung tung ra nhà ấy mà, cái mùi ấy tạm gọi là mùi nước hoa cho nó văn vẻ thế thôi. Mùi nước hoa của chúng nó khi nó gào trai gào gái là kinh khủng và nặng mùi lắm luôn ấy. Bọn mèo ngây thơ... cụ nhà cô Nhi nó chưa gào nên cô Nhi chưa biết đấy thôi)
)
hic hic, đúng là giặc đấy chả sai. Thằng Sport nó bớt quậy phá rồi nhá, nhưng mà khi Pen về thì cả 2 đứa song kiếm hợp bích cứ là rầm rầm cái phòng cơ. Mà có lúc 2 đứa rượt nhau chạy vào trong toilet , chai lọ dầu gội của mẹ cháu cứ gọi là rơi loảng xoảng. haizz
Mắt hai đứa con gái
![]()
mắt Cam với Bánh Mì chắc ở ngoài giống nhau đó. Ảnh chụp lên nhiều khi không đúng với màu thực vì một phần do ánh sáng nữa. Sáng, tối chụp lên màu mắt khác liền àh.) cố gắng đi chị ơi, lớn thì bọn nó đầm tính lại ngay ý mà
) Sport đc mẹ rước cho cô vợ cùng sở thích "phá nhà", thích thế cơ chứ
)
Em nói không có ý chê Cam đâu nhưng thấy mắt cu Bờm với nàng Bánh Mì nhìn đẹp hơn, Bờm mắt có ánh xanh lá, còn Bánh Mì thì mắt màu vàng lại long lanh.![]()
Hihi, hai chị toàn bàn luận về văn học Trung Quốc không nhỉ, em cũng mới có vài cuốn, ban đầu thì không thích lắm, nhưng thấy giảm giá với bìa đẹp nên em mua luônChị Yumi ới ời, chị cứ up liên tục liên tục toàn ảnh đẹp mà mạng nhà em dạo này phập phù quángóng mỏi cả cổ mới load xong, nhưng mà cũng bõ công, ngắm chị em Pam Pen rồi nhất là hôm qua có mấy cái Sport với Pen tình thương mến thương........Xinh quá yêu quá cơ!
Cái thể loại di giới xuyên không là như kiểu một người chết ở thế giới hiện đại rồi hồn nhập vào một xác trong quá khứ rồi sinh sống, có thể học võ thuật, yêu đương rồi lập gia đình hay hành tẩu giang hồ v....v..... Em cũng chưa đọc nhiều lắm nhưng có Công chúa cầu thân cũng được coi là di giới xuyên không, không biết chị đọc chưa? À, có truyện Say đắm một nàng mèo khá là buồn cười cũng thuộc dạng dị giới xuyên không, chị đọc thử xem, đọc để giải trí khá tốt. Mấy cuốn của Cố mạn em đều đọc qua, thích Bên nhau trọn đời và Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em nghiên cứu xong 7788 rồi, hihi, cũng hay lắm. Chị đọc Bản sắc thục nữ của Tiên Chanh chưa?
Có truyện gì mới update cho em với nhá.