• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sinh Nhật lần thứ tư VP Hải Dương- Lời cám ơn chân thành.

rottweilord

Member
Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh em Vietpet Hải Dương đã tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng để các anh em Vietpet các tỉnh thành cùng chia vui. Xin chúc anh em Thành Đông luôn Thành Công.
P/S:Hôm nay, sau một tuần ngất ngưởng tôi mới kịp hoàn hồn. Với quan điểm vui là phải hết mình nên hôm đó có gì quá trớn thì mong tất cả anh em Hải Dương thông cảm bỏ quá cho nhé.
 
Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh em Vietpet Hải Dương đã tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng để các anh em Vietpet các tỉnh thành cùng chia vui. Xin chúc anh em Thành Đông luôn Thành Công.
P/S:Hôm nay, sau một tuần ngất ngưởng tôi mới kịp hoàn hồn. Với quan điểm vui là phải hết mình nên hôm đó có gì quá trớn thì mong tất cả anh em Hải Dương thông cảm bỏ quá cho nhé.
Thay mặt AE HD xin cảm ơn lời chúc của Anh!!!
Nhân ngày 20/11 xin chúc A trẻ khỏe đẹp trai để tiếp tục sự nghiệp trồng cây gây rừng nhé!!!!!
Học sinh tặng nhiều hoa không Anh?Có bông nào nho nhỏ Em xin một bông,hihihi!!!!!
 

rottweilord

Member
Thay mặt AE HD xin cảm ơn lời chúc của Anh!!!
Nhân ngày 20/11 xin chúc A trẻ khỏe đẹp trai để tiếp tục sự nghiệp trồng cây gây rừng nhé!!!!!
Học sinh tặng nhiều hoa không Anh?Có bông nào nho nhỏ Em xin một bông,hihihi!!!!!
Chú thích hả, bông hoa nhỏ hay hoa to nói chung anh có cả, chú cứ về HP tha hồ chọn...>:D<
P/S: Anh mà đánh dây thép lên 143 Chương Dương thì có chú ăn đòn no nhở?:D
Công nhận hôm ấy có chú Long là hoành tráng nhất, hơn vượt bậc so với hôm off NRC ở thủ đô đấy nhở?:x
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Chú thích hả, bông hoa nhỏ hay hoa to nói chung anh có cả, chú cứ về HP tha hồ chọn...>:D<
P/S: Anh mà đánh dây thép lên 143 Chương Dương thì có chú ăn đòn no nhở?:D
Công nhận hôm ấy có chú Long là hoành tráng nhất, hơn vượt bậc so với hôm off NRC ở thủ đô đấy nhở?:x
Ông anh bận bịu ngày nhà Giáo VN hay sao mà giờ mới lộ diện thế ???? Hehhehe
 

KimCuong

Active Member
Chú thích hả,
Vẫn chưa thực hiện được theo yêu cầu, chỉ sợ ban đêm bị khủng bố điện thoại. :(( Chúc thầy giáo luôn máu lửa và nhận được nhiều hoa cũng như đưa được nhiều chuyến đò sang sông nhé. ;)
 

rottweilord

Member
Ông anh bận bịu ngày nhà Giáo VN hay sao mà giờ mới lộ diện thế ???? Hehhehe
Rất cảm ơn sự nhiệt tình của chú em, vừa làm trưởng ban liên lạc vừa làm cán bộ đường lối cho anh em HP lên chung vui với VPHD ngày hôm đó. Cũng lâu lắm rồi anh mới được vui hết tầm như thế, hôm đó anh có gì thất thố chú đừng để bụng nhé.

Vẫn chưa thực hiện được theo yêu cầu, chỉ sợ ban đêm bị khủng bố điện thoại. :(( Chúc thầy giáo luôn máu lửa và nhận được nhiều hoa cũng như đưa được nhiều chuyến đò sang sông nhé. ;)
Cảm ơn chú em về những điều tâm huyết hôm sinh nhật VPHD nhé. Có khi cứ off là ta tổ chức ở Hải Dương nhỉ?

P/S: Thày giáo hôm qua mới hoàn hồn, nhận hoa và quà từ học trò mà cứ ngượng vì hôm sinh nhật VPHD mải vui quên béng đi mất làm hai lớp hôm đó phải nghỉ. May mà các em các cháu được thày định hướng về pet nên dặn đi dặn lại bảo lần sau thày đi off gọi bọn em với mà không trách móc gì thày đã cho ăn thịt thỏ.
@chú Kiên: cám ơn chú về nồi vịt om sấu, phê líu lưỡi mà húp vẫn ngon quá đi. Hôm nào anh lên HD chú bố trí anh bữa nữa nhé.

Vui quá, lâu lắm mới được vui như thế...
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Rất cảm ơn sự nhiệt tình của chú em, vừa làm trưởng ban liên lạc vừa làm cán bộ đường lối cho anh em HP lên chung vui với VPHD ngày hôm đó. Cũng lâu lắm rồi anh mới được vui hết tầm như thế, hôm đó anh có gì thất thố chú đừng để bụng nhé.



Cảm ơn chú em về những điều tâm huyết hôm sinh nhật VPHD nhé. Có khi cứ off là ta tổ chức ở Hải Dương nhỉ?

P/S: Thày giáo hôm qua mới hoàn hồn, nhận hoa và quà từ học trò mà cứ ngượng vì hôm sinh nhật VPHD mải vui quên béng đi mất làm hai lớp hôm đó phải nghỉ. May mà các em các cháu được thày định hướng về pet nên dặn đi dặn lại bảo lần sau thày đi off gọi bọn em với mà không trách móc gì thày đã cho ăn thịt thỏ.
@chú Kiên: cám ơn chú về nồi vịt om sấu, phê líu lưỡi mà húp vẫn ngon quá đi. Hôm nào anh lên HD chú bố trí anh bữa nữa nhé.

Vui quá, lâu lắm mới được vui như thế...
Có ảnh Bác Tuyên bị ngây ngất bởi món vịt om sấu xen lẫn rượu Vokka xong ngồi tâm sự với Đồng vàng, bác đút lót em đi ko em post lên đấy. hehehe :p:p
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
ông ăn được tiền đút nót là phải chia đôi với tôi đấy nhé.kakakakakakkaa:))
Hôm đấy anh Tuyên ôm con Đồng Vàng thủ thỉ hỏi han, ''' Con bao giờ đẻ nhớ báo bố để bố lại được lên ăn Vịt om sấu đó nhe ''' Và thế rồi........................:)):))
 

rottweilord

Member
Có ảnh Bác Tuyên bị ngây ngất bởi món vịt om sấu xen lẫn rượu Vokka xong ngồi tâm sự với Đồng vàng, bác đút lót em đi ko em post lên đấy. hehehe :p:p
Anh lại muốn chú post lên để thấy cái sự vui là nó phải như thế nào. Anh chỉ lo hôm ấy có lỡ lời với anh em thì ngại chết, còn anh đã chơi là hết mình, chơi đến khi gục tại chỗ cũng OK mà. Cao thủ cỡ chú phamhuyhoang khu C còn quay lô ra trong SG chứ già cả như anh kể gì. Post lên đê, kỷ niệm thế mới đáng nhớ. Mà hôm ấy các chú khỏe thật, khênh được cả anh lên xe.

Hôm đấy anh Tuyên ôm con Đồng Vàng thủ thỉ hỏi han, ''' Con bao giờ đẻ nhớ báo bố để bố lại được lên ăn Vịt om sấu đó nhe ''' Và thế rồi........................:)):))
Anh vẫn thấy sờ sợ và e ngại dòng pitt vì tính hung hãn quật cường của nó, từ hôm ôm được con Đồng Vàng nhà chú Kiên (he he, phê lòi mắt đâm ra dũng cảm thế) anh bắt đầu thấy thích pitt rồi đấy. Nhẽ nuôi pitt với rott thì can kiểu gì nhở?:D
@chú Kiên: con gái Đồng Vàng của chú đẻ chưa vậy?
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Anh lại muốn chú post lên để thấy cái sự vui là nó phải như thế nào. Anh chỉ lo hôm ấy có lỡ lời với anh em thì ngại chết, còn anh đã chơi là hết mình, chơi đến khi gục tại chỗ cũng OK mà. Cao thủ cỡ chú phamhuyhoang khu C còn quay lô ra trong SG chứ già cả như anh kể gì. Post lên đê, kỷ niệm thế mới đáng nhớ. Mà hôm ấy các chú khỏe thật, khênh được cả anh lên xe.


Anh vẫn thấy sờ sợ và e ngại dòng pitt vì tính hung hãn quật cường của nó, từ hôm ôm được con Đồng Vàng nhà chú Kiên (he he, phê lòi mắt đâm ra dũng cảm thế) anh bắt đầu thấy thích pitt rồi đấy. Nhẽ nuôi pitt với rott thì can kiểu gì nhở?:D
@chú Kiên: con gái Đồng Vàng của chú đẻ chưa vậy?
Đẻ 6 nhóc rồi anh ơi và bây giờ vợ chồng ông chủ đang tạm nghỉ đóng quán Vịt om sấu, nầm nướng 1 thời gian vì bận chăm chó đẻ :)):))
 
Xin thay mặt anh em ROTT MIỀN NAM cảm ơn chân thành tới CLB VP HD cũng như anh em các tỉnh phía BẮC (QUẢNG NINH,HẢI PHÒNG) đã tạo ra một buổi sinh nhật hoành tráng và đầy ý nghĩa.....Chúc CLB VPHD mỗi năm mỗi phát triển mạnh mẽ......
Em nhìn thấy có 1 người ở QUảng Ninh còn toàn ở HP và BN nhiều:)):)):)):)):)):)):))
 
Em nhìn thấy có 1 người ở QUảng Ninh còn toàn ở HP và BN nhiều:)):)):)):)):)):)):))
Đấy là Bạn nhìn thấy còn...Cũng đông đấy!!!
To A Tuyên:Con Đồng đẻ 5 lót ổ 1 còn 4 A ơi!!!
Chú Tùng thấy A & Đức đoán đúng không? Hôm đó Chú mà máu là chú thua kèo này rồi!!!hihihi
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Đấy là Bạn nhìn thấy còn...Cũng đông đấy!!!
To A Tuyên:Con Đồng đẻ 5 lót ổ 1 còn 4 A ơi!!!
Chú Tùng thấy A & Đức đoán đúng không? Hôm đó Chú mà máu là chú thua kèo này rồi!!!hihihi
Thế mới biết bác Hùng TY nói đúng, sốt ruột ko giải quyết đc vấn đề gì cả, chỉ khi nào em nó tòi ra mấy bọc lổn ngổn thì mới dám chắc đc bao nhiêu quân số.....hihiihihhi, chỉ có điều lạ là Bụng con đồng vàng cũng to như con Moon của em mà Moon nhà em đẻ 8 nhóc mà Đồng chỉ có 5 :p:p
 

KimCuong

Active Member
Lúc nào gặp nhau là cũng ăn với nhậu, bia với rượu, chó với mèo, rồi rạo rực rồi nôn nao hết cả người. :))

Mời anh em hít thở và tráng miệng món này cho mát mẻ, ngọt ngào để lấy sức tiếp thêm ngọn lửa đam mê nhé! =D>



 

KimCuong

Active Member
P/S: Thày giáo hôm qua mới hoàn hồn, nhận hoa và quà từ học trò mà cứ ngượng vì hôm sinh nhật VPHD mải vui quên béng đi mất làm hai lớp hôm đó phải nghỉ. May mà các em các cháu được thày định hướng về pet nên dặn đi dặn lại bảo lần sau thày đi off gọi bọn em với mà không trách móc gì thày đã cho ăn thịt thỏ.
Ông giáo Tuyên (trong vòng tròn xanh của bức ảnh) đã ngượng với học sinh từ hôm sinh nhật Vietpet Hải Dương nên hôm đó cứ thẫn thờ thấy mình có lỗi với học sinh mà. <:p =))

Anh em thì vui vẻ nhưng giáo Tuyên cứ buồn buồn ngồi một góc, nhìn xa xăm. :(( :p

 

aladin255

Member
Ông giáo Tuyên (trong vòng tròn xanh của bức ảnh) đã ngượng với học sinh từ hôm sinh nhật Vietpet Hải Dương nên hôm đó cứ thẫn thờ thấy mình có lỗi với học sinh mà. <:p =))

Anh em thì vui vẻ nhưng giáo Tuyên cứ buồn buồn ngồi một góc, nhìn xa xăm. :(( :p


Rất ấn tượng với thầy giáo anh KC à. Dù đã qua ngày nhưng vẫn xin chúc mừng thầy giáo.
Chúc Thầy mạnh khỏe tiếp tục dạy trẻ và mãi mãi đam mê
 
Chú thích hả, bông hoa nhỏ hay hoa to nói chung anh có cả, chú cứ về HP tha hồ chọn...>:D<
P/S: Anh mà đánh dây thép lên 143 Chương Dương thì có chú ăn đòn no nhở?:D
Công nhận hôm ấy có chú Long là hoành tráng nhất, hơn vượt bậc so với hôm off NRC ở thủ đô đấy nhở?:x
Em kết nhất điểu nhảy của Bác đấy. khà khà :D:D:D Bác cứ quá khen em, làm em cứ ngượng... khà khà :D:D:D
Chắc tại hôm đấy sân nhà và lại sinh nhật của clb lên là cố... khà khà. Nhưng mà vẫn chết bê sê nết anh à.
Em không ngờ Bác lại biết nhiều tiếng nước ngoài và nước trong hơn em đấy. khà khà :D:D:D Hôm nào phê thi nói tiếp anh nhé.
Xin cảm ơn Bác đã về tham dự nhé.
Hẹn gặp lại
 

bulldog_hn

New Member
Em là Vợ longhaiduong tình hình là hôm qua lúc 5'00 sáng con Win máu chiến nhà em đã múc cho con rott lùn của nhà em tàn tật luôn. bị sổng chuồng thế là Win chiến cho Bob đổ máu tóe loe hết cả.Thế nên hôm Sinh nhật ông xã nhà em hok cho lên cũng phải thôi hehe sợ Bob ghen với Win đó các pac ạ hì hì
 
Top