• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

hatran

Member
Mẹ đi chơi Hội An 2 ngày,vứt cho con 1 đống đồ ăn ... Chiều Cn bố và mẹ về,con nhớ bố mẹ:((... Cứ quẩn quẩn rồi nhảy lên người mẹ nằm,cứ nhẹ nhàng rên ư ử :-*... ngủ rồi lại thức,lại nhìn mẹ rồi lại ngủ rồi thức... nhảy sang người bố. Âu yếm...:-*
Con gái mẹ dịu dàng quá. Con khều chân lên mặt mẹ,chạm nhẹ mũi mẹ,con cứ quấn quít như thế:-*. Nước mắt mẹ rơi,hì hì... vì con gái mẹ dịu dàng quá,vì con gái mẹ đáng yêu quá>:D<. Tối qua cả mẹ và bố đều chỉ ngắm nhìn con nằm nũng nịu trên người ... Mẹ thấy mẹ hạnh phúc quá,con khác hẳn với chị gái Táo Ngố. Hung hăn,quậy phá:-w... Con dịu dàng như thiên thần vậy>:D<. Bé yêu của mẹ:-*.... Lúc mẹ sang nhà Mẹ Bơ Sữa,chứng kiến đám nhóc như lũ quỷ con,nghịch ngơm lung tung phèn:-ss,ngẫm nghĩ mới thấy,con giống bố:D. Ginger khoan dung,chậm rãi và galang như 1 gentlemen:">... Còn con gái mẹ dịu dàng,đằm thắm như 1 little princess:-*... Bố thường gọi con là little princess... Mẹ cũng nghĩ như thế. Có lẽ đôi khi con là 1 con nhóc ngỗ ngược và quậy phá ko cho bố mẹ làm việc nhưng mọi lúc... đối với mẹ con là 1 công chúa... 1 tiểu thư đúng nghĩa của tiểu thư>:D<. Con đã gần 4 tháng rồi nhỉ.... 3 hoặc 4 tháng nữa,mẹ sẽ cố gắng tìm kiếm 1 hoàng tử về ở rể vài ngày:p... Để con đơm hoa kết nhụy,sinh cho mẹ đàn công chúa bé bỏng nữa>:D<. Ôi... nghĩ tới đây đủ thấy hạnh phúc lắm rồ:))i. Mẹ ngừng tay viết để làm việc đây. Giờ này mà bố vẫn còn ở công ty... 2 mẹ con mình cùng nấu ăn chờ bố về con nhé.>:D<
Thêm 1 ngày yêu thương con nhiều hơn:-*
 

tyt286

New Member
=)) nếu được tớ sẽ cho michu nhà tớ ở rể nhà cậu mấy hôm :"> ....
 

hatran

Member
=)) nếu được tớ sẽ cho michu nhà tớ ở rể nhà cậu mấy hôm :"> ....
Ối zời nếu đc thế thì diễm phúc quá. Đến khi con nhãi nhà tớ đủ tuổi thì tớ ẵm đi Hà Nội để gởi dâu vài hôm :">. Kiếm vài cậu nhóc 8 kí như thế thì quá hạnh phúc. Chỉ sợ muốn tụi nó 8kg thì tớ bán nhà mà nuôi ăn :-ss
 

hatran

Member
Hôm nay mẹ nghỉ làm. Rảnh nên ghé vietpet viết vài dòng cho con. Mẹ chộp đc vài tấm con ngủ.chây lười lê lết khắp mọi nơi. Sao tự dưng mấy hôm nay mẹ thấy con thay đổi,con ko còn là cô công chúa nữa rồi :((. Con nhanh chóng trở thành con nhãi láo xược,nhảy liên tục,chạy liên tục mọi nơi. Phá rối nhà mẹ, cắn phá đồ đạc. Con đặc biệt yêu thích màu đỏ và xanh nên con rất ghiền phá khăn,đồ trang điểm của mẹ :((.
Đây là vài hình cho ngày chủ nhật chây lười của con
Thả hồn nơi ban công :p


Lê la nơi góc cửa ;;)


Nướng thêm 1 tí trên sofa :-*


Nằm phè trên bean bag của bố


Làm điệu trên túi xách đi làm của bố =((


Chán chê rồi,mẹ ơi ẵm.... ẵm đi :">


Ẵm lên rồi thì mẹ ơi chụp nhanh,con đang làm điệu này :p

Đó là 1 ngày lười chảy thây như mọi ngày của con
 

Boo Boo

Member
Cái bờm cũng đẹp rồi đấy. Hôm nọ quên không hỏi mẹ Hà có mua quà Trung thu cho bé Đào không? (Vẫn thích gọi là Đào, với lại cho nó dễ gõ, mỗi lần gõ wishky lại phải check xem gõ có đúng không - lần này không check nên không biết có gõ đúng không :)):)):)):))). Cát dùng tốt không mẹ nó?
 

hatran

Member
Cái bờm cũng đẹp rồi đấy. Hôm nọ quên không hỏi mẹ Hà có mua quà Trung thu cho bé Đào không? (Vẫn thích gọi là Đào, với lại cho nó dễ gõ, mỗi lần gõ wishky lại phải check xem gõ có đúng không - lần này không check nên không biết có gõ đúng không :)):)):)):))). Cát dùng tốt không mẹ nó?
Cháu vẫn còn đến 4 bao catsand chưa dùng chị ạ. Để dành đấy đấy. Quà Trung thu cháu nó có chứ. 5 con tôm sú to đùng và 4 lát phomat. Cháu nó làm sạch trong 1 bủi tối đấy chị ạ. Tham ăn nhưng k tròn lên đc tí nào cả x-(, cứ giơ bộ xương ra trc mặt e thôi :((
 

hatran

Member
Hôm wa con đi tiêm dại. Con về nhà mệt mỏi,chỉ nằm ngủ. Mẹ lo quá,đêm đến mẹ để con ngủ cùng. Con nằm yên bên mẹ dịu dàng,mẹ càng lo thêm.... Sáng nay mẹ bỏ cheese mà con iu thích,1h sau con vẫn k thèm sờ vào. Mẹ lo cồn cào. Thương con quá. Tối nay con uống smecta (mẹ ép con ún) con ngủ lại mẹ càng thắt ruột. Mong sau sớm mai tỉnh dậy, mẹ lại thấy con hoạt bât như trc....
Sáng nay con cứ cuộn tròn như thế này... Mẹ đau lắm

 

luuly78

Member
Cô Hà ơi! Whiskey được mấy tháng mà đã tiêm phòng dại rồi?. Thằng Happy siêu quậy của mình được 2 tháng 17 ngày rồi, Chắc cũng sắp phải đi tiêm phòng dại và care rồi nhỉ? 03 hôm nữa đến ngày đi bs tẩy giun lần 2 cho bé rồi hỏi xem sao. Nhìn Whiskey mệt nằm cuôn tròn như con sâu tội nghiệp quá!
Cái hình chụp thẳng mặt cái bờm của bé đẹp ghê. Nhìn mặt Whiskey Mẹ Happy thấy mặt bé cũng lanh và láu cá. Nhưng được cái ánh mắt không gian như thằng Happy. ;;):))
 

hatran

Member
Cô Hà ơi! Whiskey được mấy tháng mà đã tiêm phòng dại rồi?. Thằng Happy siêu quậy của mình được 2 tháng 17 ngày rồi, Chắc cũng sắp phải đi tiêm phòng dại và care rồi nhỉ? 03 hôm nữa đến ngày đi bs tẩy giun lần 2 cho bé rồi hỏi xem sao. Nhìn Whiskey mệt nằm cuôn tròn như con sâu tội nghiệp quá!
Cái hình chụp thẳng mặt cái bờm của bé đẹp ghê. Nhìn mặt Whiskey Mẹ Happy thấy mặt bé cũng lanh và láu cá. Nhưng được cái ánh mắt không gian như thằng Happy. ;;):))
Bé mới 2 tháng khoan tiêm đã cô ạ. Tiêm về sợ bé đi ị lỏng như Whisky lắm :(. Khoảng 4 tháng rồi cô hãy cho nó đi tiêm nhé :). Tiêm phòng 4 bệnh thì cô cứ tiêm cho cháu nó đi nhé. Cháu có xem qua bé nhà cô,yêu quá đi mất :">. Mắt con nhãi nhà cháu k gian nhưng mắt bợm :))
 

linhlady

Member
Chị ơi! tiêm xong là bị đi lỏng hả chị. 2 đứa nhà e thi nhau chạy. giờ có thằng Kit béo đã khỏi và lấy lại phong độ, lên cân vù vù luôn. còn Jin thì mãi chưa khỏi, chỉ gọi là đỡ thôi. uống bao nhiều thuốc mà không khỏi hẳn.:(:)(:)(:)(:)((
 

hatran

Member
Chị ơi! tiêm xong là bị đi lỏng hả chị. 2 đứa nhà e thi nhau chạy. giờ có thằng Kit béo đã khỏi và lấy lại phong độ, lên cân vù vù luôn. còn Jin thì mãi chưa khỏi, chỉ gọi là đỡ thôi. uống bao nhiều thuốc mà không khỏi hẳn.:(:)(:)(:)(:)((
Con nhãi nhà hà tiêm xong về làm 2 bãi lỏng khiến hà thức cả đêm. Chị Thủy nhà Bơ Sữa đã nói hà mua smecta với cả thuốc j của Pháp quên rồi :(( . Chứ nó cứ đi lỏng hà sợ lắm. May là k sao. H thì như giặc chạy rồi cô ạ :D
 

luuly78

Member
Bé mới 2 tháng khoan tiêm đã cô ạ. Tiêm về sợ bé đi ị lỏng như Whisky lắm :(. Khoảng 4 tháng rồi cô hãy cho nó đi tiêm nhé :). Tiêm phòng 4 bệnh thì cô cứ tiêm cho cháu nó đi nhé. Cháu có xem qua bé nhà cô,yêu quá đi mất :">. Mắt con nhãi nhà cháu k gian nhưng mắt bợm :))
Cám ơn Cô Hà nhé! Nhưng mà :(=(( Hic hic.... Mẹ Whiskey ơi! Cô Luuly78 năm nay mới sang tuổi 34 thôi. Gọi chị được rồi. :D
 

hatran

Member
Cám ơn Cô Hà nhé! Nhưng mà :(=(( Hic hic.... Mẹ Whiskey ơi! Cô Luuly78 năm nay mới sang tuổi 34 thôi. Gọi chị được rồi. :D
Ôi vâng chị ạ :D. Chị luuly khoe bé Happy đi,màu lông xinh xinh,nhìn đểu đểu thế nào ý. Thấy mà muốn cắn trộm cho 1 phát. E vừa sang bên Box cho tặng mèo. Đọc nhiều bài xin mèo điên quá,e lập topic bên đó. Sợ đến chiều Mod vào del bẹt :))
 

luuly78

Member
Ôi vâng chị ạ :D. Chị luuly khoe bé Happy đi,màu lông xinh xinh,nhìn đểu đểu thế nào ý. Thấy mà muốn cắn trộm cho 1 phát. E vừa sang bên Box cho tặng mèo. Đọc nhiều bài xin mèo điên quá,e lập topic bên đó. Sợ đến chiều Mod vào del bẹt :))
Thằng siêu quậy đây cô hà ơi! Cô Hà xem nó hành hạ bé Mina khủng khiếp ko?

02 tháng trước khi về nhà mới.

Trả cái chổi đây



Không trả hả? Chết này...

Bị mẹ mắng vì đánh chị


Cho mượn cái đuôi cắn chút

Mẹ ơi cứu con với
Ai nói Chó bắt nạt mèo.... Có mà Mèo bắt nạt chó! Từ ngày Happy lớn chị Mina gầy đi thấy rõ. Happy cứ ăn no căng bụng rồi lăn ra ngủ dây là phá chị, phá nhà.... Mỗi 01 đứa mà mình đã thấy sợ rồi vậy mà nhiều nhà cả 10 đứa. Hic hic.... Nhưng ko hiểu sao cứ nhìn thấy chó mèo con là mình ko thể dừng lại được... =((=((
 

hatran

Member
Hình con hôm nay :x









con gái mẹ càng lớn càng mất dạy,cả gan ị vào thau giặt đồ của mẹ. Cú này nnhoots 3 tiếng bắt đầu từ bây giờ:-w
 

linhlamhn

Member
Lâu không ngó thấy Happy lớn nhanh quá, cái mặt giờ không còn ngơ ngác như ngày xưa mà bắt đầu nhắng nhít rồi :))
 
Top