• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Puppy Belgian Malinois nhà TùngLinh

Hung.tinhyeu

Active Member
Nhà Bác ở chỗ nào em đến chỗ đó thui
120 phút / 1 cún x 11 cún = @-)@-)@-) thế này thì tốn cơm lắm Bác ui
Ồ nhà mình ở gần Hồ con rùa, cứ đến đài phun nước hồ con rùa thì hú mình nhé.
 

vanglai213

Active Member
Hồ con rùa là Hồ Gươm đó cha nội...............................?
Hehe Bác ấy ở tỉnh xa bác thông cảm , trước lạ sau quen có khi bác ấy biết chỗ con rùa ấy rồi nhưng lại nhầm con rùa nào khác ở Hà Nội có khi..=))=))=))
 
Hồ con rùa là Hồ Gươm đó cha nội...............................?
Đường Hà Nội như mê cung, Chú bảo đến đài phun nước Bờ Hồ, cháu nghĩ không biết là Hồ Gươm hay Hồ Tây, cứ nguyên văn " đài phun nước Bờ Hồ " cuối cùng cũng tìm ra :-/
 
Chuồng cho cu Bel và Cộc trong nhưng ngày đầu làm quen nhà mới, thành quả lao động của em CN tuần trước và sáng hôm nay


Nhìn khoái nhất cái vườn Bác CuHeu ạ. Mà em với bác giống nhau ở khoản thích cái gì là phải luôn và ngay ;). Nhưng bây giờ có vợ rồi có thích cài gì thì cũng phải lo cái ăn cái mặc đã, nên phải hoãn rất nhiều >:p >:p :((
 

minhcuong

Active Member
Chuồng cho cu Bel và Cộc trong nhưng ngày đầu làm quen nhà mới, thành quả lao động của em CN tuần trước và sáng hôm nay


Chuồng này phủ thêm gỗ ... Malinois chui vào tránh nắng mưa, nhưng cửa chuồng vẫn nên mở. Malinois quấn chủ, và bản tính hoang dã rất thấp, nó không đi hoang, không hay chạy rông lung tung. Mở cửa để ban đêm nó còn thi hành nghĩa vụ canh giữ nhé.
 

CuHeu

Member
Chuồng này phủ thêm gỗ ... Malinois chui vào tránh nắng mưa, nhưng cửa chuồng vẫn nên mở. Malinois quấn chủ, và bản tính hoang dã rất thấp, nó không đi hoang, không hay chạy rông lung tung. Mở cửa để ban đêm nó còn thi hành nghĩa vụ canh giữ nhé.
em để chuồng này trong mái tôn, mà cũng chỉ cho cu Bel ở khoảng 1,2 tuần cho quen nhà thui(sợ buổi tối cu cậu chạy sang nhà khác thì chít). Lúc nào quen rùi thì thả trong vườn cho cu cậu tự do. Mùa đông đóng cho cu cậu cái giường gỗ nằm ở ngoài cho đỡ lạnh
 
Malinois rất quấn chủ, Khi thấy Chủ nó cứ lẽo đẽo theo Chủ. Arika nhà em khi ra ngoài không bao giờ cách xa chủ quá 5m, nhưng để được như vậy cũng cần phải quan tâm dậy dỗ nó . Thằng số 11 trầm tính nhất đàn không lăng xăng quấn chủ như mấy con cái vì vậy Anh cũng cần phải quan tâm đến, chơi với nó nhiều hơn.Bước đầu thì cứ phải chiếm được tình cảm em nó đã rồi muốn dậy gì thì dậy. Thời gian đầu mới về nhà cần phải để nó cảm thấy gia đình mới cũng hạnh phúc như nhà cũ, không để nó ở một mình trong những ngày đầu, la mắng hay cho ăn roi vì tội vệ sinh không đúng chỗ, cái ấn tượng đầu đời của nó đối với anh rất quan trọng. Nó có vui vẻ thoải mái thì mới chịu ăn chịu chơi mới khỏe mạnh được. :)
 
nhớ ngày nào khi mới đón Anna và Arika về những đêm đầu tiên E cho chúng ngủ cùng phòng nửa đêm 2 nàng ta rên ư ử , E thì đang buồn ngủ thế là thò 1 tay xuống cho chúng nó nghịch , đứa thì gặm tay đứa thì gối lên ngủ được 1 lúc là im không kêu ca gì nữa. Hồi đó tuy mệt nhưng khá hạnh phúc thậm chí trời lạnh thế mà dũng cảm 5h sáng dậy đưa chúng nó đi tập thể dục, rồi thì ngày 3 lần dắt ra sân vận động phơi nắng , tối thì dắt đi ra đường ( hồi đó Anna khá đầu gấu lúc nào cũng bảo vệ Arika, có lần dám cắn con chó to tầm 30kg bị nó cắn lại vào tai , nàng ta cứ nghồi rên nghĩ vừa thương vừa buồn cười, mà ở nhà thì toàn bị Arika bắt nạt ), lại còn tập cắn nhả mà lúc đó mới 3 tháng tuổi. Nhà TungLinh mong sao cún đàn B về nhà chủ mới cũng được Hạnh phúc như Anna và Arika là Em cảm ơn lắm lắm. Sắp tới Anna có thể sẽ về nhà TungLinh chơi mấy hôm , mong Anh Tuyên đi công tác quá :-*
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Hehe Bác ấy ở tỉnh xa bác thông cảm , trước lạ sau quen có khi bác ấy biết chỗ con rùa ấy rồi nhưng lại nhầm con rùa nào khác ở Hà Nội có khi..=))=))=))
Không sao đâu Đạo ơi, trước lạ sau quen mà. Giờ này CUHEU đang ung dung trên tầu SE5 còn bà xã của CUHEU chắc ở nhà đang nóng lòng chờ đón đứa con tinh thần.
 

vanglai213

Active Member
Không sao đâu Đạo ơi, trước lạ sau quen mà. Giờ này CUHEU đang ung dung trên tầu SE5 còn bà xã của CUHEU chắc ở nhà đang nóng lòng chờ đón đứa con tinh thần.
Em cũng đi chuyến này với anh và Khang nhưng em lại hẹn với anh Mít rồi .2 anh em đi sau vậy, không biết 1-9 có bác nào đi cùng thì anh em ta đi nhé .
Khang chắc giờ này đã ở nhà và chăm 2 chú nhóc rồi .Khang up ảnh lênh sớm nhé ^^.
 

CuHeu

Member
@vanglai: tàu chạy chậm lắm,22h em mới về tới nhà bác ạ
@chủ thớt:yên tâm nhé,a sẽ chăm sóc tốt cho cu Bel
@hung.tv:hôm nay đi với bác học hỏi được nhiều điều quá.cảm ơn bác về tất cả mọi thứ
 
Hôm nay nồi cháo thừa nhiều quá, không hiểu sao hôm nay chúng nó ăn không hết, cứ lầm nhẩm mãi mới nghĩ ra là không có con 11 ăn . Cu Bel cố lên không được khóc i ỉ đòi Mẹ, đầu đàn là phải lầm lầm lì lì. Anh Khang nhớ dặn chị chuẩn bị nồi cháo loãng chào mừng cháu nó ( nhớ là cháo loãng thôi nhé )

Cảm ơn Chú Hùng dậy Cháu bế Cún, cứ tưởng mình cẩn thận rồi hóa ra vẫn ẩu :(
 

Mit2011

Member
Em cũng đi chuyến này với anh và Khang nhưng em lại hẹn với anh Mít rồi .2 anh em đi sau vậy, không biết 1-9 có bác nào đi cùng thì anh em ta đi nhé .
Khang chắc giờ này đã ở nhà và chăm 2 chú nhóc rồi .Khang up ảnh lênh sớm nhé ^^.
Nếu không có gì thay đổi thì anh em tôi sáng mùng 1/9 lên đón cún về chào mừng quốc khánh ở Thủ đô. sẽ có 3 ngày nghỉ để chăm cún quen với nhà mới và vệ sinh.
Bác nào đi cùng anh em tôi không ạ? tôi có xe ô tô đủ chỗ cho 4 người + 4 cún. Bác nào định đi ta đi cùng cho vui.. nhân thể làm quen anh em phụ huynh HN luôn để vầ sau còn liên lạc với nhau.
Dự kiến xuất kích sớm cho mát mẻ và để sẽ về đến HN tầm trưa..
Đồ dùng cho cún đã chuẩn bị tương đối đầy đủ...
khay vệ sinh ngoài bancon này
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=84902
Đây mới là bản thử nghiệp.. hiện đang làm bản chính thức sau 2/9 mới xong được...
Hôm qua bỏ hẳn 1 ngày tự tay đóng cái chuồng gỗ đặt ngoài bancon cho cún nằm trong tháng đầu. Tháng đầu cún sẽ phải nằm ngoài bancon với anh Mèo (ban công rộng 4m2 tha hồ nhảy nhót) đến khi cún biết vệ sinh sẽ cho thả cún tự do trong nhà .. chuồng tự tay đóng và quét sơn trắng toát nhé (quên mất không chụp ảnh .. đang để trên cơ quan chờ khô sơn) không biết cún có thích không.. có biết công chủ hay không?
Mai phải đi công tác rồi.. mong đến 1/9 quá...
 
Nếu không có gì thay đổi thì anh em tôi sáng mùng 1/9 lên đón cún về chào mừng quốc khánh ở Thủ đô. sẽ có 3 ngày nghỉ để chăm cún quen với nhà mới và vệ sinh.
Bác nào đi cùng anh em tôi không ạ? tôi có xe ô tô đủ chỗ cho 4 người + 4 cún. Bác nào định đi ta đi cùng cho vui.. nhân thể làm quen anh em phụ huynh HN luôn để vầ sau còn liên lạc với nhau.
Dự kiến xuất kích sớm cho mát mẻ và để sẽ về đến HN tầm trưa..
Đồ dùng cho cún đã chuẩn bị tương đối đầy đủ...
khay vệ sinh ngoài bancon này
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=84902
Đây mới là bản thử nghiệp.. hiện đang làm bản chính thức sau 2/9 mới xong được...
Hôm qua bỏ hẳn 1 ngày tự tay đóng cái chuồng gỗ đặt ngoài bancon cho cún nằm trong tháng đầu. Tháng đầu cún sẽ phải nằm ngoài bancon với anh Mèo (ban công rộng 4m2 tha hồ nhảy nhót) đến khi cún biết vệ sinh sẽ cho thả cún tự do trong nhà .. chuồng tự tay đóng và quét sơn trắng toát nhé (quên mất không chụp ảnh .. đang để trên cơ quan chờ khô sơn) không biết cún có thích không.. có biết công chủ hay không?
Mai phải đi công tác rồi.. mong đến 1/9 quá...
Các Bác chuẩn bị đón cún chu đáo thế này nhà TùngLinh vui lắm. Kiếm được Chủ có trách nhiệm yêu thương cún sau này đỡ phải lo lắng nhiều cho chúng nó. :) :) :). Đêm qua Cháu toàn ngủ mơ thấy Anh Khang và thằng Bel , hôm nay hỏi tình hình đi về đến nhà là chạy nhảy luôn, ăn uống tốt vậy là yên tâm lắm rồi. Sáng nay Cháu bắt đầu cho tập uống nước vì lũ nhóc hiện tại khồng thích uống nước, mà cho sữa thì lại uống, sắp tới về nhà Chủ mới sẽ biết uống nước . ( hôm qua thằng cu Bel khát nước mà không chịu uống nước , cho sữa mới uống)
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Tùng gia chủ đã kiểm tra tai của các cún chưa, có thời gian thì chụp vài kiểu nhé.
 

biboben

Member
Tùng gia chủ đã kiểm tra tai của các cún chưa, có thời gian thì chụp vài kiểu nhé.
........Rảnh làm vài pô hình cho ae coi với T ! Chúc các cún đã về nhà mới hay ăn chóng lớn nhé :D
Thân Chào !
 
Top