• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chào mừng bé Sò về nhà mới!

Hehe, bác cho e bé nghe nhạc cổ điển là tốt lắm đó, nhưng 1 ngày nên nghe tầm 2h và nghe những bài giai điệu nhẹ nhàng thôi. Nhạc cổ điển có sóng ấm kích thích não pt đó bác ạ.
 
Bác Gemma cứ thử nghe bản Canon in D xem,đảm bảo bác thích ngay. Em mèo nhà e cũng khoái bản đó.
 
Chiều này bé Sò Tom 1 chăn, e gái e 1 chăn, 2 đứa ngủ ngon lành nhìn yêu lắm các bác ạ! Mời các bác xem ảnh!
 

maihuongt91

Member
khâm phục bé mèo.. nhà bạn....vẫn ngủ được chăn ấm đệm êm...chả bù cho mấy đứa nhà mình, cứ phải xòe hết cả tay chân, áp được tí da thịt nào dưới nền đất mát là cười sung sướng tí đó.....8->8->
 
Ôi t bật điều hòa cả ngày nên nó mới ngủ đó bạn ạ. Mà cũng khôn lắm,toàn lấy chăn của mình,đêm thì đầu tiên là nằm dưới chân t, sau rồi sáng dậy thì đang rúc vào mình ngủ,hehe
 

maihuongt91

Member
Ôi t bật điều hòa cả ngày nên nó mới ngủ đó bạn ạ. Mà cũng khôn lắm,toàn lấy chăn của mình,đêm thì đầu tiên là nằm dưới chân t, sau rồi sáng dậy thì đang rúc vào mình ngủ,hehe
gia đình có điều kiện cho các cháu nằm điều hòa...sướng quá..cho e ké 2 đứa với..chúng nó mà nằm thì chỉ có ngủ...quên ăn quên ngủ luôn. Em bị 1 lần rồi nên chừa..thà cho các con nóng mà chịu ăn còn hơn là nhịn ăn để được mát
 
Hic thế bọn nó quên ăn có sao không bạn? Hàng ngày em Sò nhà t dậy ăn 1 tí,sưởi nắng 1 tí, chạy nhảy 1 tí xong lại chụi vào phòng ngủ tiếp.
 

maihuongt91

Member
Hic thế bọn nó quên ăn có sao không bạn? Hàng ngày em Sò nhà t dậy ăn 1 tí,sưởi nắng 1 tí, chạy nhảy 1 tí xong lại chụi vào phòng ngủ tiếp.
cái ngày hôm đấy không ăn không uống, chỉ có ngủ mà cũng không có vấn đề gì. năng lượng bọn nó tích trữ chắc đủ cho ngủ thêm vài ngày nữa.....Nhưng thôi, cứ để các bé hoạt động ăn ngủ bính thường vẫn tốt hơn.....nhìn lúc lũ mèo sưởi nắng hay thật, mặt phê phê, có đứa thì lăn lộn
 
cái ngày hôm đấy không ăn không uống, chỉ có ngủ mà cũng không có vấn đề gì. năng lượng bọn nó tích trữ chắc đủ cho ngủ thêm vài ngày nữa.....Nhưng thôi, cứ để các bé hoạt động ăn ngủ bính thường vẫn tốt hơn.....nhìn lúc lũ mèo sưởi nắng hay thật, mặt phê phê, có đứa thì lăn lộn
Em Sò Tom nhà mình đúng như bạn nói, nằm phê phê,lăn bên này bên nọ, mình đi ra thì dụi dụi vào chân, meo meo mấy tiếng rồi lại nằm lăn ra chơi,yêu thế ko biết nữa:x
 
Ôi hôm nay e đã tắm đc cho bé Sò Tom ạ, vui quá cơ. Đầu tiên bé cũng ý kiến lắm,nhưng trộm vía bé ngoan,ko cào cấu gì cả, để yên cho 2 chị em e tắm cho. Tắm xong thì e bế bé ra cho chị e sấy,sau khi đã khô ráo rồi thì xịt cho tí nước hoa thơm lừng, bây giờ lại đang nằm trong chăn của e ngủ. Mệt nhưng mà vui lắm các bác ạ!
 

maihuongt91

Member
sấy mà không có ý kiến hay là nhảy dance sport trên giường ak...chứng tỏ con bé này thích những nơi ồn ào, tấp nập đây.
 
Hì thưa cô là cũng ý kiến suốt,nhưng nhà cháu vừa xoa xoa,vừa nịnh, vừa cho ăn nên cũng ngoan, ko ý kiến gì quá lắm ạ. Thế 2 em nhà cô tắm có dễ ko ạ? Có kinh nghiệm gì cô chỉ bảo nhà cháu với!
 

maihuongt91

Member
Hì thưa cô là cũng ý kiến suốt,nhưng nhà cháu vừa xoa xoa,vừa nịnh, vừa cho ăn nên cũng ngoan, ko ý kiến gì quá lắm ạ. Thế 2 em nhà cô tắm có dễ ko ạ? Có kinh nghiệm gì cô chỉ bảo nhà cháu với!
kinh nghiệm thì chả có nhưng " cô" thấy là cứ phải đè đầu cưỡi cổ, tắm thần tốc không chúng nó cảm lạnh thì lại mất hết cả nhan sắc

P/s: tớ sinh năm 91, chắc cũng chỉ tầm bạn thôi ( đoán mò)
 
Hì thế nhà cháu hơn tuổi cô,nhà cháu 89 cô ạ. Vâng nhà cháu tắm tí ti thôi, xong sấy nhanh ko em nó lạnh. Chẹp,trộm vía ngủ tốt lắm cô ạ, đang rúc vào chăn,thơm ơi là thơm!
 

maihuongt91

Member
Hì thế nhà cháu hơn tuổi cô,nhà cháu 89 cô ạ. Vâng nhà cháu tắm tí ti thôi, xong sấy nhanh ko em nó lạnh. Chẹp,trộm vía ngủ tốt lắm cô ạ, đang rúc vào chăn,thơm ơi là thơm!
thế mà bác gọi cô cứ ngọt xớt thế nhỉ....Ngoan thế còn gì. kiss Sò 1 cái thật kêu: :*:*:*:*

Chúc Sò ngủ ngon
( té thôi 3:-O)
 
X

xuka3691

Guest
nói đến chuyện tắm mèo lại lo sợ cho cái kiểu nhà mình.

hồi trước mình mới nuôi mèo thì mình cũng tắm thần tốc lắm. vì mèo nhà mình k chịu sấy nên chỉ tắm rồi lau khô người xong rất là nhanh. mình cũng sợ nó ốm nên lại càng nhanh. nhiều khi cảm tưởng chỉ kịp xoa xoa sữa tắm lên người tí là xả sạch.

bây giờ bọn mèo nhà mình đã 8 tháng. mình tắm cho chúng nó ngày càng lâu. cũng có thể vì trời mùa hè nên mình k sợ lạnh. mình xoa sữa tắm cho bọt tưng bừng lên, rồi ngồi vạch lông lá ra xem có con rận nào không (đợt mèo đi nhà trẻ về nó có rận), nếu có con nào thì bắt bằng sạch, rồi đợi thêm tí xem có con nào gan lỳ nín thở lâu chạy ra không. rồi mình xả nước cũng từ từ. trước chúng nó bé mình để trong bồn tắm, dùng vòi sen nên nhanh hơn, giờ lớn chúng nó cứ nhảy ra ngoài, vòi sen nhà mình ngắn nên bất tiện, mình chuyển qua dùng xô nước dội ca, đang tắm dở hết nước mình để chúng nó đợi tí để lấy nước. mà cái trò dội nước thì lại cảm thấy không sạch như xì vòi. đến lúc nào chúng nó "nghéo" thì mình mới kết thúc. lau người cho chúng nó thật kĩ.

ra nhìn đồng hồ, tắm 3 con mất ít nhất là 45p. công nhận bọn nhà mình lì, mãi mới chịu "nghéo" 1 tiếng.

đến bây giờ mình k biết tắm nhanh thế nào. sắp đến mùa đông rồi, tính sao bây giờ
 
Bác Xuka ơi,theo e đầu tiên xả nước ấm ý,rồi lạnh từ từ thì khi tắm xong mèo sẽ ko bị lạnh đột ngột khi ra ngoài. Bản thân thân nhiệt của mèo cũng thấp. He, hôm nay e tắm cho 1 bé mà cũng hết 30p,hic. mệt nhưng mà lúc bế nó lên thơm tho sạch sẽ thì thích bác nhỉ?
 
Top