Chuyện nhà "tui"-Bambie.
Do Oscar đang nằm ngủ nên Bambie sẽ thay Oscar kể chuyện cho mọi người nghe nha.
Hôm nay hai đứa buồn lắm vì má bận cả ngày tới 9h mới về chơi với mấy đứa. Má bước vào phòng khi Oscar đang măm măm thức ăn khô. Bambie thì đang ngồi trên cái tủ đông. Bambie thích leo lên trên này vì nó cao Bambie có thể nhìn thấy tất cả mọi ngóc ngách.
Woa, ăn gì mà ăn dữ thậm chí không thèm đếm xỉa tới má luôn...
Bambie thương má hơn nên lườm Oscar.
Ê nhóc Bambie mỏ móm dám nói xấu anh hen. Có giỏi thì xuống đây!!!
Má ơi, Bambie ăn hiếp con kìa!!!
Má hông đánh đòn Bambie con giận má luôn...
Con biết rồi má thương Bambie là do mắt nó tròn, mắt con cũng tròn vậy?
Xin lỗi, có căng mắt ra thì cũng không bự bằng em đâu... quê!!!
..........
Má cho hai đứa ăn trứng cho đẹp lông. Hai cái lòng đỏ trứng đập ra không bao nhiêu.
Sao chiều nay má cho ăn có chút xíu.
Bambie xù lông lên coi có bự bằng Oscar không?
Má sợ Oscar ăn hết trứng nên xớt ra cái chén nhỏ xíu...
Chờ Oscar ăn xong má đổ chén trứng của Bambie vô chén lớn cho Bambie. Thứ 4 má đi chợ cho hai đứa sẽ mua cái chén đẹp cho cả hai luôn.
Nhóc Bambie ăn say sưa chổng mông lên trời.
Rửa tay sau khi ăn
Oscar đi ngủ.
Má ơi hết trơn rồi.
Không rửa tay không cho lên giường.
hí hí một mình một cõi.
Thấy ghét!