• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline Hội yêu mèo Hà Nội Chủ nhật 22/05/2011

[alex];453585 nói:
Hình như mọi người không để ý phần mở ngoặc của mình khi đề cập về vấn đề truyền thông, ý mình chỉ là những báo như Hoa học trò, Thế giới học đường.... tức là báo dành cho thanh thiếu niên ( đây cũng là bộ phận nuôi mèo nhiều nhất ), qua đó giới thiệu đến những người yêu mèo biết về sự tồn tại của Hội, giúp Hội phát triển lớn mạnh hơn trong thời gian tới mà thôi. Dù sao cũng đã đến lúc Hội yêu mèo chúng ta cần có những hoạt động thiết thực và thường xuyên hơn, chứ không chỉ giới hạn trong VP. Tên chính thức của chúng mình là Hội yêu mèo Hà Nôi thì ít nhất cũng phải cho tất cả những người yêu mèo ở Hà Nội biết đến chúng ta. Mình nghĩ đó cũng là mong muốn chung Hội.
Gửi alex!
Mình hiểu ý của alex, ko phải tất cả báo chí đều xấu, cũng ko phải tất cả nhà báo đều ko có đạo đức nghề nghiệp nhưng vì thời gian vừa qua có quá nhiều bài báo làm mất niềm tin của mọi người. Làm truyền thông ko có gì sai nhưng dường như mình thấy các bạn trẻ hiện nay chỉ đang theo trào lưu, giống như thời nuôi các bé cún tây, vài năm sau thì đều ra đường cả, nếu các em ấy thực sự yêu thương sẽ có nhiều cách để tìm đến với Hội chứ ko nhất thiết phải quảng bá tràn lan, giống như mình cũng tự tìm hiểu mà biết đến đó thôi, giờ các em ấy năng động, tháo vát, có thiết bị để hỗ trợ. Mình đã từng tham gia vào một buổi ghi hình của Đài truyền hình, cuối cùng chỉ là vài lời trên đài, quay cả những người buôn mèo chuyên nghiệp, đó là điều đài đã làm sao?
Vài lời với alex và mọi người, tùy quan điểm thôi nhưng dù có hay ko có truyền thông thì mình vẫn yêu các bé mèo.:love struck:
 
Trên báo Tuổi Trẻ đã từng phản ánh vài cuộc off chó mèo trước đây của Vietpet, mình dẫn chứng ra đây một bài báo đăng vào năm 2008, bài báo rất hoành tráng và rất nghiêm túc. Mình chắc chắn rằng trên diễn đàn hẳn có nhiều người đã đọc bài báo này vào thời điểm đó. Trên tuoitreonline có khoảng 4 bài báo liên quan đến hoạt động offline của Vietpet viết hoàn toàn nghiêm túc và ủng hộ cho hoạt động của những người yêu mèo. Đây là những hoạt động ngoại khóa rất đáng để quảng bá, một cách giải trí lành mạnh cần phổ biến rộng rãi cho các bạn trẻ. Mình không hiểu tại sao một số bạn thành kiến với báo chí thế, trong khi đây là những hoạt động bổ ích cho cộng đồng, càng quảng bá thì càng tốt chứ sao? Đây cũng là một gợi ý cho ban tổ chức off mèo Hà Nội: tên tác giả ở ngay cuối bài, các bạn có thể mời trực tiếp chị ấy. Còn không thì Alex đã hứa hẹn truyền hình trực tiếp buổi off, mình có thể theo dõi trên yahoo hoặc skype, có thể làm tin qua theo dõi trực tuyến rồi sau đó nhờ bạn nào đó gởi hình vào cho mình, mình có thể làm tin bài sớm ngay sau buổi off. Sorry mọi người là mình rất muốn đi nhưng chắc không tham gia được rồi, đành hóng hớt từ xa vậy! :love struck::love struck::love struck:

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/275139/Cho-meo-offline.html

Chủ Nhật, 24/08/2008, 06:52 (GMT+7) Chó, mèo... offline

Chó mèo đi off -Ảnh: L.A.

TT - Sân "khách sạn chó mèo" nằm trong con ngõ trên đường Trương Định, Hà Nội tấp nập người qua lại, nhiều người đi qua ngỡ ngàng khi hàng chục cô cậu... tay xách làn, người bế chó, mèo kéo đến. Càng lúc người và mèo, chó đến càng đông, bởi hôm nay là buổi offline(*) của hội... yêu mèo nhưng có cả người yêu chó đưa chó tới dự!


Nghe đọc nội dung toàn bài:



Ngay cổng "khách sạn", một thanh niên chừng 17-18 tuổi, mặt tươi hơn hớn, nhưng trong cổ áo pull kẻ sọc lại thò ra... đầu một chú phốc sóc be bé. Cạnh đó, một cô bé đang nựng chú mèo to tướng đặt trên yên xe máy, chú mèo tên Nung, cổ cài nơ màu vàng.

Chó mèo cũng... off

Theo đánh giá của các thành viên, buổi off hôm nay khá đông, cần quây thêm bàn mới đủ chỗ cho mèo, chó tham dự. Cô bé Vũ Anh Hà My, nick name là Sellhamz b2, mới học lớp 6, đi off cùng bà và chú mèo Chi Chi. Bà bé là Nguyễn Hồng Vân, năm nay "mới" 76 tuổi, hào hứng khoe bé My rất thích mèo, phiên chợ mèo (chợ Bưởi và chợ Mơ) nào cũng đòi cả nhà đưa đi.

Từ hơn một năm nay, cứ hai tuần một lần các thành viên hội yêu mèo, yêu chó lại đưa chúng đi off một lần. Địa điểm lúc ở hồ Hale, lúc về "khách sạn" chó mèo. Càng ngày chó mèo đi off càng đông, vì chủ của chúng cũng thích thú được xem chó, mèo của người khác và tâm sự chuyện nuôi chó, mèo. Chủ của chú mèo Nung, Nguyễn Thu Hà, vừa tròn 18 tuổi, vui vẻ kể đưa Nung đi off Hà mới biết cần ngoáy tai cho mèo, nếu không trong tai rất bẩn, sẽ có rận và bao công tắm táp, chải lông, mua cá nấu cho Nung sẽ thành... công cốc.

Buổi off 27-7, Hội Yêu mèo Hà Nội đón một người khách Sài Gòn, chị Phù Dung - người quản lý và phát triển mục (mod) mèo trên www.vietpet.com. Chị Dung là giáo viên, nhưng gần 10 năm nay nổi tiếng vì "sự nghiệp" cứu hộ mèo. "Hơn 10 năm nay tôi không đi xin, mua mèo về nuôi mà toàn chăm nom mèo bị bỏ rơi, mèo bị lạc chủ. Ở đây nhiều bạn như vậy lắm"- chị tâm sự. Theo chị Dung, vì điều kiện thời tiết, người yêu mèo Sài Gòn chủ yếu nuôi mèo lông ngắn, còn gọi là mèo ta. Hà Nội ngược lại, phần lớn nuôi mèo lông dài.


Theo bác sĩ thú y Hoàng Ngọc Báu, mèo không "mãnh liệt" như chó, nhưng phù hợp hơn với không gian đô thị chật hẹp và đặc biệt là nuôi không tốn nhiều tiền. Ở VN đã có những người mua chọn chó có gia phả vẻ vang, có giải thưởng, giá lên tới 200 triệu đồng; còn mèo hầu hết là xin, cứu hộ mèo lang thang hoặc có mua thì giá cũng không đắt lắm.

Trong buổi off, những chú mèo Ba Tư, mèo Nga, mèo lai lông dài mượt nằm hiền lành trên bàn, cùng cả... chó và những chú mèo ta lông ngắn trông rất ngổ ngáo, nghịch ngợm. Nhìn kỹ mới thấy nhiều chủ mèo tay đầy vết... mèo cào. Chưa kể mỗi ngày các bạn phải dành ít nhất nửa giờ cho việc tắm, chải lông mèo, quần áo đồ đạc lúc nào cũng dính lông mèo. "Mệt nhưng vui" - Neko, người vừa "cứu hộ" chú mèo bị bỏ rơi chừng 2 tháng tuổi, tâm sự.

Cuối buổi off, lại một chiếc làn nhựa được hai cậu bé xách tới. Trong làn có một chú phốc lai màu trắng và một chú mèo. Chưa ra khỏi lồng, phốc lai đã chạy quýnh lên vui thích. "Vĩnh Điền Huế", cậu học sinh lớp 12 Trường Quốc học Huế, đã lặn lội ra Hà Nội dự buổi off, ôm ngay chú phốc lên và tự hào kể về Bốc và Heo, hai chú chó Điền nuôi ở nhà. "Chúng nghịch lắm, cạnh bàn, cạnh ghế gặm hết, đã có lúc tôi cáu quật cho cả Bốc và Heo, nhưng chưa lúc nào tôi nghĩ không nuôi chúng nữa" - Điền nói.

"Liệu pháp động vật"

Bác sĩ thú y Hoàng Ngọc Báu đã nói như vậy về thú chơi chó mèo. Đến dự buổi off cùng chiếc máy quay phim, ông Báu luôn tay quay phim mèo, chó, phỏng vấn người tham dự. Dự định sẽ đưa Gừng, chú mèo mới được Neko cứu, về nuôi đến khi khỏe mạnh, ông Báu kể luôn về một chú mèo khác cũng bị lạc và được ông đưa về nuôi, đã trở nên nghịch ngợm và dám... dọa cả chó! "Áp lực học hành, thi cử, thiếu thời gian thư giãn, nhiều bạn trẻ đã giảm hẳn stress khi có chú mèo, chú chó làm bạn trong nhà. Ở nước ngoài, người ta đã nói nhiều về liệu pháp động vật giúp giảm thời gian điều trị khi chủ chó, mèo bị ốm. Vì vậy, đây là một thú vui lành mạnh của các bạn trẻ” - bác sĩ Báu nói.

Điều ông Báu nói rất đúng với nhiều người yêu mèo, chó. Ở ngõ chợ Hàng Bè, rất nhiều người biết anh Nghiêm Xuân Kỳ, thường được gọi là Kỳ "cầu gỗ", một cao thủ làng... nuôi chó. Ghé nhà anh, người lạ đến chết ngất vì mùi của 7-8 chú chó nhốt đầy chật căn nhà phố cổ bé xíu của vợ chồng anh.

Trong số chó của Kỳ "cầu gỗ", chú Thần Khuyển Tây Tạng màu lửa được anh mang về nuôi từ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý. "Trừ mổ xẻ tôi chưa làm được, còn chữa bệnh thông thường, tiêm chó, chữa mũi xanh, viêm đường hô hấp trên..., kiểu gì tôi cũng làm được" - Kỳ tâm sự trong tiếng ồn ào của đàn chó tám con. Ngồi với khách chưa nóng chỗ, chị vợ anh hết chạy cho chó uống nước lại đổ khay lót vệ sinh lồng. Bận hơn nhà có con nhỏ nhưng cả hai vợ chồng lúc nào cũng hớn hở.

Anh Kỳ cho biết anh nuôi chó từ năm 6 tuổi, rất mê chó vì tính trung thành, gắn bó với chủ. Tham gia vietpet.com, gặp gỡ những người nuôi chó khác, Kỳ trở thành thành viên ban chủ nhiệm hội yêu chó, rồi tổ chức offline cho chó cưng lần đầu tiên ở công viên Thống Nhất, Hà Nội; rồi chuyển địa điểm ra hồ Hale và tới đây là một nơi đủ rộng, quy củ hơn. Cùng với Cường Tosainu và nhiều anh chị khác, Kỳ "cầu gỗ" rất tích cực sắp xếp xe cộ, vệ sinh... cho mỗi buổi off. Nhóm của Kỳ "cầu gỗ" cũng đã đi tận Sa Pa, vào Huế, Thái Bình... "để sưu tầm các giống chó quý cho mọi người nuôi, góp công bảo tồn" - Nghiêm Xuân Kỳ tâm sự.

LAN ANH
Viết chỉ là viết, nếu mọi người muốn biết những cuộc thi mèo thế nào thì có thể hỏi Huyền Hương, hay Cương thì biết, giữa cả cái sân loa thì to, các bạn thanh niên thì xúng xính quần áo còn các em mèo thì co rúm lại, vậy là yêu thương sao, vậy là biết cách tổ chức sao?
 

Gemma

Active Member
@ Gemma: Nếu Gemma ra được thì vui quá! Mình rất rất muốn gặp Gemma vì hình như mình và Gemma có nhiều điểm chung lắm đó:D
@ Alex: Theo nhận định chủ quan của mình thì báo mạng thường đặt tiêu chí giải trí và câu khách lên hàng đầu nên bài viết khó mà sâu sắc được (Chính vì vậy mà mình rất dị ứng với báo mạng). Còn phần lớn báo giấy tại Việt Nam đi theo định hướng báo chính luận nên các bài viết thường là bài phản ánh, mang tính phát hiện hoặc đề cập đến những vấn đề xã hội đang quan tâm, có nội dung "lành mạnh" và cung cấp những kiến thức hữu ích cho độc giả. Tuy nhiên, theo mình nghĩ, thực ra, một bài viết hay, khách quan, và giàu ý nghĩa không phụ thuộc vào việc nó được đăng trên báo mạng hay báo giấy, mà phụ thuộc vào tài và đức của nhà báo:D Tin buồn là mình hoàn toàn không có quyền "kiểm duyệt" bài báo trước khi đăng. Tin vui là mình có quyền khiếu kiện, yêu cầu báo đăng cải chính trong trường hợp nhà báo đưa tin sai lệch. Nhưng như thế thì cũng phiền phức lắm. Vậy nên cách duy nhất là hết sức thận trọng khi mời phóng viên tham dự đưa tin hoặc chúng ta có thể huy động "cây nhà lá vườn". Hì hì, có lý do cực kỳ chính đáng để Gemma nỗ lực thu xếp ra Hà Nội tham gia off với anh em rồi nhé:D
Rất cảm động trước tình cảm chân thành Garu dành cho Gemma. Tiếc là hôm ấy có việc gia đình, mình không thể tham gia được. Và cũng rất cảm ơn Garu đã dành lời phát biểu khách quan dành cho hoạt động báo chí. Mình nghĩ là các bạn yêu mèo Hà Nội có thừa thận trọng để quyết định mời báo chí hay không và mời như thế nào. Tình hình là nhiều người không thích báo chí tham gia, nếu Gemma có off cùng hội mèo Hà Nội thì cũng giả bộ làm thinh thôi ạ! :(:)D Đùa thôi, Gemma hứa là vẫn theo dõi từ xa mà. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Có duyên thì dẫu có xa ngàn dặm thì cũng có ngày gặp nhau, phải không, Garu?
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Em thấy hội cũng chẳng hoạt động gì nhiều. Lúc nào chuẩn bị và off Thì hô hào nhiều xong ai cũng có cuộc sống riêng , có giao lưu hay làm gì cũng chỉ một số nhóm nhỏ hay chơi với nhau.

Em nghĩ Cần có những người chủ chốt và có thời gian để tổ chức những hoạt động thường xuyên không chỉ là giao lưu vui chơi thi mèo đẹp , mà Cần những hoạt động tình nguyện như triển lãm , làm áp phích cổ động Tuyên truyền tình yêu súc vật , tẩy chay thịt mèo thịt chó.

Chứ như một năm vừa qua chả thấy hội mình làm gì có ý nghĩa.

Vài lời góp ý thôi ạ.
Ủng hộ ý kiến của huyenhuong, hội mèo chúng ta tuy đông vui nhưng đang hoạt động rất tự phát, bạn nào có khả năng hãy dũng cảm xung phong đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt và phát triển hội nhé.
 

hikaruyh88

Member
Theo mình nghĩ, muốn có người xung phong, thì trước hết phải bàn ra được cái yêu cầu, trách nhiệm và công việc cụ thể. Và nên là cần một số người xung phong, mỗi người chịu một mảng nhất định chứ không chỉ riêng một người. Nếu chỉ nói chung chung là cần một người đứng lên gây dựng phong trào cho hội thì rất mơ hồ đối với công việc mà người đấy cần làm. Cho nên trong cái form đăng ký mình đề xuất có thêm một mục là mục nghề nghiệp, để hiểu hơn vai trò xã hội của từng thành viên, để nếu có thể tham gia, sẽ có được đóng góp phù hợp cho hội. Nhưng bây giờ không có mục đó thì đành ai biết về mảng nào thì tham gia mảng đó thôi.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Theo mình nghĩ, muốn có người xung phong, thì trước hết phải bàn ra được cái yêu cầu, trách nhiệm và công việc cụ thể. Và nên là cần một số người xung phong, mỗi người chịu một mảng nhất định chứ không chỉ riêng một người. Nếu chỉ nói chung chung là cần một người đứng lên gây dựng phong trào cho hội thì rất mơ hồ đối với công việc mà người đấy cần làm. Cho nên trong cái form đăng ký mình đề xuất có thêm một mục là mục nghề nghiệp, để hiểu hơn vai trò xã hội của từng thành viên, để nếu có thể tham gia, sẽ có được đóng góp phù hợp cho hội. Nhưng bây giờ không có mục đó thì đành ai biết về mảng nào thì tham gia mảng đó thôi.
Mình đâu có nói là 1 người sẽ chịu trách nhiệm tất các các công việc đâu bạn, người mạnh mặt này người mạnh mặt kia, bất cứ ai cảm thấy mình có khả năng, điều kiện. Mục đích cuối cùng là sao cho hội mèo hoạt động thật có quy củ, là sân chơi vui tươi, bổ ích cho các bạn yêu mèo.
 

bizonzon

Active Member
Tiện cũng cho nhà cháu mang em Wavy với em Po (nếu còn ở nhà cháu) đi được không ạ? Chó nhà cháu cũng tuyền chơi với mèo.
Chả thấy nhà "chức trách" nào giả nhời :((.
Wavy đanh đá lắm chị ơi :worried:
Về việc mang cún đến off, cún của các bạn rất hiền và thân thiện, nhưng mình chỉ sợ các bé mèo nhát sẽ sợ, vì không ai biết ở nhà của các bé có cún hay không, và cún đó có hiền không, có bé bị ám ảnh sợ cún. Vậy nên tốt nhất là chúng ta cứ mang mèo yêu theo thôi được không ạ, vì sự an toàn tối đa cho các bé mèo của chúng ta :love struck:
 

zZĩnz

Member
Wavy đanh đá lắm chị ơi :worried:
Về việc mang cún đến off, cún của các bạn rất hiền và thân thiện, nhưng mình chỉ sợ các bé mèo nhát sẽ sợ, vì không ai biết ở nhà của các bé có cún hay không, và cún đó có hiền không, có bé bị ám ảnh sợ cún. Vậy nên tốt nhất là chúng ta cứ mang mèo yêu theo thôi được không ạ, vì sự an toàn tối đa cho các bé mèo của chúng ta :love struck:
đồng ý không mang theo các em pet khác không phải là miu đến off nhất là các em chó mà cái vụ báo chí sắp loạn cào cào lên rồi hay sao ế thấy các đại ca bàn tán òm tỏi quá :praying::praying:
Em thì vẫn trung thành với cái ý kiến không dính đến báo chí:day dreaming:
 
X

xuka3691

Guest
Theo mình nghĩ, muốn có người xung phong, thì trước hết phải bàn ra được cái yêu cầu, trách nhiệm và công việc cụ thể. Và nên là cần một số người xung phong, mỗi người chịu một mảng nhất định chứ không chỉ riêng một người. Nếu chỉ nói chung chung là cần một người đứng lên gây dựng phong trào cho hội thì rất mơ hồ đối với công việc mà người đấy cần làm. Cho nên trong cái form đăng ký mình đề xuất có thêm một mục là mục nghề nghiệp, để hiểu hơn vai trò xã hội của từng thành viên, để nếu có thể tham gia, sẽ có được đóng góp phù hợp cho hội. Nhưng bây giờ không có mục đó thì đành ai biết về mảng nào thì tham gia mảng đó thôi.
vấn đề là chưa có người xung phong. còn bao giờ có người xung phong rồi, thì mọi người ngồi bàn bạc với nhau, phân công công việc và tìm những người ủng hộ tiếp theo. chứ bây giờ chưa có người đứng lên, thì mình không chơi cái trò "vì ở ngoài đời bạn có kinh nghiệm làm cái này, nên ở hội mèo bạn làm thế này đi nha" được.

mình hi vọng buổi off sẽ vui, ý nghĩa, và nhiều người đứng lên. vì như mình, mình không tự tin với các hoạt động đoàn thể, nên mình chỉ có thể góp ý, ủng hộ người cầm trịch thôi :D
Wavy đanh đá lắm chị ơi :worried:
Về việc mang cún đến off, cún của các bạn rất hiền và thân thiện, nhưng mình chỉ sợ các bé mèo nhát sẽ sợ, vì không ai biết ở nhà của các bé có cún hay không, và cún đó có hiền không, có bé bị ám ảnh sợ cún. Vậy nên tốt nhất là chúng ta cứ mang mèo yêu theo thôi được không ạ, vì sự an toàn tối đa cho các bé mèo của chúng ta :love struck:
e cũng phản đối việc mang cún. có thể cún ở nhà rất hiền, nhưng mèo thì chẳng hiền tí nào. mèo nhìn thấy cún lạ, bị kích động (vì cún to quá), rồi tát cún, khè cún...cún thấy 1 con lông lá dựng đứng cứ đi đi lại lại phun phì phì vào mặt mình thì 1 là sợ (cái này ít), 2 là cũng kích động theo, cáu ngược với mèo hoặc thích chí đuổi theo cái con lông lá ấy ....thôi thế là toán loạn hết cả.

hix...kinh nghiệm xương máu
 

nana1984

New Member
Cho em dang ky voi, em rat hay vao xem forum nhung tai Laptop cua em ko the nao go duoc tieng Viet nen ko gui bai duoc a!
Em Nana1984 - 1 nguoi - 2 meo - 0983355099
 

papo78

Member
Mình là mình đăng kí 1 suất nhé,mang 1 đứa đi thôi ạ.Em có mỗi một mình,huhu
 
hihi. Chào cả nhà. Buổi off thú vị quá. Nhưng BUn nhà em nhát lắm. không biết hôm đó có chịu đi không:D. Cho e đăng kí 2 người - 1 mèo với ( Mong rằng hôm đó sẽ qua được ). SĐT:0928221091
 

iemmap

Member
Nick..........................- người tham gia - số lượng mèo - Số ĐT
1. Kunyeu:......................2 người.........-11 mèo........-....
2. zZĩnz:.........................1 or 2 người..- 1 mèo.........- 0946 77 30 77
3. capuchinoboy:.............1 người.........- 1 mèo.........- 0912 10 84 70
4. xuka3691:...................1 người.........- 0 or 2 mèo...- 01689 03 06 91
5. Boo Boo:.....................4 người.........- 0 or 1 mèo...- 0982 19 10 02
6. vanle:.........................2 người.........- 0 mèo.........- 0982 90 31 12
7. devil_kenio:.................2 or 3 ng.......- 1 or 2 mèo...- 01688 66 80 94 or 01289 81 08 01
8. biode:.........................2 người.........- 2 mèo.........- 0914 755 553
9. Rinluv:........................1 or 2 người...- 1 or 2 mèo...- 0987 34 69 42
10. hoangmoccuong.........................................................................
11. hikaruyh88:................2 người.........- >=2 mèo......- 0973 75 76 07
12. linhlamhn:..................2 người...........-2 mèo..........- 0934 50 64 68
13.VuHungCuongkta .........1 nhân..................................................
14. boi_lac_kach: .............1 người...... -1 mèo..........- 0986 47 72 88
15. kimthanh87:................1 or 2 người ...- 1 mèo.........- 0982 60 22 02
16. vuvucz........................ 2 người ........ ..1 mèo .......... 0944 80 95 55
17. Link Map......................1 người............2 mèo...........0948 88 13 88
18. bonghoa18canh............1 người............0 mèo...........01687 796 792
19. Zen189........................2 người............1 mèo...............................
20. Gauru..........................2 người............2 mèo...........0913 35 02 33
21. huyenhuong.................1 người............1 chó................................
22. Ruồi Bẹp......................1 người............0 mèo............0942043686
23. Nana1984.....................1 người............2 mèo............0983355099
24. papo78.........................1 người...........0 mèo
25. Nhimxinh_9x.................2 người............1 mèo............0928221091
26. iemmap.......................1 người............0 mèo.............0984967286


99. Downcome (cháu đặt gạch vì có khả năng lại phải lên núi ạ, nhưng vẫn muốn hóng) :(
100. Gemma (hóng xuyên lục địa)


Mình không có mèo nhưng vẫn muốn đi để còn nghe bs Báu nói về sức khoẻ mèo + tranh thủ ngắm các bé nữa :D
 

lululubu

Active Member
e cũng phản đối việc mang cún. có thể cún ở nhà rất hiền, nhưng mèo thì chẳng hiền tí nào. mèo nhìn thấy cún lạ, bị kích động (vì cún to quá), rồi tát cún, khè cún...cún thấy 1 con lông lá dựng đứng cứ đi đi lại lại phun phì phì vào mặt mình thì 1 là sợ (cái này ít), 2 là cũng kích động theo, cáu ngược với mèo hoặc thích chí đuổi theo cái con lông lá ấy ....thôi thế là toán loạn hết cả.

hix...kinh nghiệm xương máu
Nghe cái này là biết xương máu với nhà chị KúnYêu rồi :)). May mà lúc đấy c đang mải chơi với mấy đứa nhỏ nên ko xông ra giao lưu được, chứ ko chắc cũng lĩnh mấy phát vào mặt rồi.
 

Gemma

Active Member
Nick..........................- người tham gia - số lượng mèo - Số ĐT
1. Kunyeu:......................2 người.........-11 mèo........-....
2. zZĩnz:.........................1 or 2 người..- 1 mèo.........- 0946 77 30 77
3. capuchinoboy:.............1 người.........- 1 mèo.........- 0912 10 84 70
4. xuka3691:...................1 người.........- 0 or 2 mèo...- 01689 03 06 91
5. Boo Boo:.....................4 người.........- 0 or 1 mèo...- 0982 19 10 02
6. vanle:.........................2 người.........- 0 mèo.........- 0982 90 31 12
7. devil_kenio:.................2 or 3 ng.......- 1 or 2 mèo...- 01688 66 80 94 or 01289 81 08 01
8. biode:.........................2 người.........- 2 mèo.........- 0914 755 553
9. Rinluv:........................1 or 2 người...- 1 or 2 mèo...- 0987 34 69 42
10. hoangmoccuong.........................................................................
11. hikaruyh88:................2 người.........- >=2 mèo......- 0973 75 76 07
12. linhlamhn:..................2 người...........-2 mèo..........- 0934 50 64 68
13.VuHungCuongkta .........1 nhân..................................................
14. boi_lac_kach: .............1 người...... -1 mèo..........- 0986 47 72 88
15. kimthanh87:................1 or 2 người ...- 1 mèo.........- 0982 60 22 02
16. vuvucz........................ 2 người ........ ..1 mèo .......... 0944 80 95 55
17. Link Map......................1 người............2 mèo...........0948 88 13 88
18. bonghoa18canh............1 người............0 mèo...........01687 796 792
19. Zen189........................2 người............1 mèo...............................
20. Gauru..........................2 người............2 mèo...........0913 35 02 33
21. huyenhuong.................1 người............1 chó................................
22. Ruồi Bẹp......................1 người............0 mèo............0942043686
23. Nana1984.....................1 người............2 mèo............0983355099
24. papo78.........................1 người...........0 mèo
25. Nhimxinh_9x.................2 người............1 mèo............0928221091
26. iemmap.......................1 người............0 mèo.............0984967286


99. Downcome (cháu đặt gạch vì có khả năng lại phải lên núi ạ, nhưng vẫn muốn hóng) :(
100. Gemma (hóng xuyên lục địa)


Mình không có mèo nhưng vẫn muốn đi để còn nghe bs Báu nói về sức khoẻ mèo + tranh thủ ngắm các bé nữa :D
Trời ơi, danh sách hoành tráng quá! Tội nghiệp chú Iemmap quá, để Bờm nhà mẹ Gemma đi cùng chú nhớ! :love struck::love struck::love struck:
 

iemmap

Member
Trời ơi, danh sách hoành tráng quá! Tội nghiệp chú Iemmap quá, để Bờm nhà mẹ Gemma đi cùng chú nhớ! :love struck::love struck::love struck:
Thế thì mẹ Gemma chịu khó bế Bờm ra HN với mọi người đi ạ. Chị Alex với chị garu chắc vẫn đang nung nấu ý định rủ mẹ Gemma và các bé ra chơi :)) Em thì không vào SG đón bé Bờm nổi đâu. Vào đón bé ra HN rồi lại vào tiếp để trả bé về nhà là 4 lượt máy bay, cả ngày bay qua bay lại chắc em "bay" luôn quá.
 

Gemma

Active Member
Sorry chú Iemmmap là mẹ cháu không đi được! Tình hình là mọi người không thích báo chí tham dự, nên mẹ cháu cũng xin rút lui khỏi danh sách hóng hớt ạ! :(:)(( Với lại Bờm nặng lắm rồi, chắc cũng cả 3,5 ký rồi, chú mà bưng cháu cả ngày thì xệ tay chú mất! :))

Với cả mọi người cũng không cần mời báo chí đâu ạ, cứ tải hình với thông tin lên đây thì cũng khối người đọc rồi, không cần phải lên báo để mọi người lại mất vui và mất đoàn kết. Mẹ cháu không muốn thế đâu ạ! ^:)^:praying::love struck:>:D<
 

iemmap

Member
Hì, em đọc thấy trước đó mẹ Gemma đã cáo bận không đi được rồi nên em cứ hỏi xem mẹ Gemma định cho bé Bờm đi chơi HN theo cách nào thôi :p Còn vụ mời nhà báo thì vẫn còn là chủ đề nhạy cảm nên cứ để BTC quyết định thôi ạ ^^ Em nghĩ là với hiểu biết và tình thương của mẹ Gemma dành cho các bé, với lại vốn là "cây nhà lá vườn" thì bài mẹ Gemma viết sẽ có chất lượng khác hẳn những bài báo mà mọi người đã lên án nhưng để 1 dịp nào đó sau này cũng đâu có muộn :D
Mẹ Gemma nói là rút khỏi danh sách hóng hớt nhưng em đoán chắc là mẹ Gemma sẽ không rút đâu; rút rồi hôm đó sẽ hồi hộp & nóng ruột lắm đấy :))
 

Boo Boo

Member
Sorry chú Iemmmap là mẹ cháu không đi được! Tình hình là mọi người không thích báo chí tham dự, nên mẹ cháu cũng xin rút lui khỏi danh sách hóng hớt ạ! :(:)(( Với lại Bờm nặng lắm rồi, chắc cũng cả 3,5 ký rồi, chú mà bưng cháu cả ngày thì xệ tay chú mất! :))

Với cả mọi người cũng không cần mời báo chí đâu ạ, cứ tải hình với thông tin lên đây thì cũng khối người đọc rồi, không cần phải lên báo để mọi người lại mất vui và mất đoàn kết. Mẹ cháu không muốn thế đâu ạ! ^:)^:praying::love struck:>:D<
Thế mẹ định hóng hớt với tư cách là nhà báo hay với tình cảm của 1 người yêu mèo? Nếu với phần đầu thì mẹ nó rút là phải còn với phần sau thì có gì mà phải ngại.
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu chỉ là người yêu mèo bình thường thôi ạ! Hóng hớt đã trở thành cố tật nghề nghiệp rồi nên không bỏ được! :blusshing: Có chăng là chỉ ngồi nghe chứ không ngứa tay nữa ạ, để mọi người cứ tự nhiên thoải mái. Không có nhà báo nào ở đây hết, chỉ có mẹ Gemma với hai đứa mèo... ngồi thèm chảy dãi từ xa thôi ạ :blusshing::love struck:>:D<
 
Top