• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bảo nhà có trẻ con thì không được nuôi mèo?

Gemma

Active Member
Lion là mèo tây, còn bé mèo này là mèo ta 100% bạn ạ. Trông yêu nhỉ?:love struck: Màu lông của Lion thấy mọi người trên VP gọi là mèo mướp thì phải. Mình thì cực kỳ thích màu này:love struck:
Mình biết bé mèo bạn post là mèo mướp mà, vì nhà mẹ mình cũng có một anh chàng màu lông y như thế, nặng cả 5 ký cơ đấy. Còn bé mèo Lion của mình có tên cúng cơm của bé do chủ đầu tiên đặt là Mướp đấy! Mèo này nguyên là của bạn Salem 85 gả cho một bạn khác chắc cũng là thành viên của diễn đàn này nhưng mình không hỏi nick name, sau đó bạn này phải gả lại cho mình chỉ sau một ngày một đêm em Lion ở nhà bạn ấy. Lý do là bạn ấy đã nuôi hai em mèo Nga lớn hơn em Lion 1 tháng tuổi, hai em ấy thấy có mèo con mới về bèn giận chủ và đánh đuổi Lion dữ quá, bạn ấy hoảng quá bèn rao bán gấp trên diễn đàn yeuthucung.com và cuối cùng em ấy đã có duyên với mình. Tiểu sử của Lion cũng ấn tượng đấy chứ nhỉ! :blusshing: Mình mượn lại ảnh của bạn Salem post lên để rao gả em Lion hồi ấy mà mình có lưu lại trong bộ sưu tập ảnh gia đình em ấy để mọi người xem bé Lion thời thơ ấu này. Nếu bạn Salem vào đây chắc chắn nhận ra bé cưng hồi nhỏ.



Còn đây là Lion sau một tháng về nhà mới (hơn 3 tháng tuổi):

Bé Lion mau già quá phải không :D


Hai tấm trên là Lion mơ màng bên những gốc cây yêu thích của em ấy trong những ngày đầu năm mới âm lịch :party:
Tiện thể post lại hình em Ginger với size ảnh lớn. Đây là Ginger hồi nhỏ (ảnh do chủ cũ chụp) và Ginger chụp hôm tết (1,5 tháng tuổi):

 

beheoxinhxan

Active Member
@gemma: nhìn khuôn mặt của Lion thì mình nghĩ nó không phải mèo ba tư (thấy bạn ghi trong topic của Sheryl). Nhưng nó là mèo gì thì mình chịu:D. Mà trông Lion nhanh lớn quá nhỉ, nhìn to thật đấy. Nó bao nhiêu kg vậy Gemma?:love struck:
Bông nhà mình hiền và ngoan nên mình chăm nó có cực gì đâu:love struck:. Chỉ khổ chuyện lau mắt cho nó thôi:(
 

Gemma

Active Member
@gemma: nhìn khuôn mặt của Lion thì mình nghĩ nó không phải mèo ba tư (thấy bạn ghi trong topic của Sheryl). Nhưng nó là mèo gì thì mình chịu:D. Mà trông Lion nhanh lớn quá nhỉ, nhìn to thật đấy. Nó bao nhiêu kg vậy Gemma?:love struck:
Bông nhà mình hiền và ngoan nên mình chăm nó có cực gì đâu:love struck:. Chỉ khổ chuyện lau mắt cho nó thôi:(
Lion chính xác là mèo gì chắc phải hỏi lại Salem_85, vì do mẹ mèo Lita nhà Salem sinh ra bé Lion. Mình không mua trực tiếp từ Salem, nhưng theo hai cô cậu bé mua Lion từ Salem nói lại và mình truy tìm được thông tin do bạn Salem post trên mục rao bán của diễn đàn này và hình của bố và mẹ Lion cho thấy mẹ Lion là mèo Ba Tư mũi tịt, còn bố là mèo Nga. Mình sẽ tìm lại hình bố mẹ Lion và post dưới đây để bạn xem thử nhé. Sorry bạn Salem vì post hình không phải do mình chụp :blusshing:

Đây là bố Lion

Đây là mẹ Lita của Lion

Và cả em Chile sanh cùng đợt với Lion nữa
 

Gemma

Active Member
Mẹ Lita của Lion

Hình này nhìn thấy rõ mũi tẹt hơn này :p
 

Gemma

Active Member
À quên, bé Lion được hơn 5 tháng (sinh ngày 27-10-2010) và nặng gần 3 kg rồi, lúc mới về nhà (ngày 5-1-2011) bé được hai tháng 9 ngày nặng khoảng 1 kg. Bé chỉ ăn Royal Cannin trộn với cá biển đóng hộp của Whiskas, không thèm ăn cơm! Và ăn rất khỏe, mỗi ngày hết một bát to và ăn lấn sang cả phần ăn của em Ginger nên mẹ cháu rất là hay bị viêm túi do khoản ăn uống của các bè mèo đấy ạ $-) Cảm ơn mẹ Bông đã dành tình cảm cho các cháu nhà mẹ Gemma nhé! :love struck:
 

beheoxinhxan

Active Member
Hôm nay Bông nhà mình tròn 8 tháng lại tiếp tục đến "kỳ cong đuôi" , nhưng vẫn nhí nhảnh như hồi mới về nhà. Dạo này Bông cực kỳ xấu xí, cái mặt vàng kè. Nguyên nhân là chảy nước mắt nhiều, bị lau mặt nhiều, càng lau càng lem. Từ chỗ bị ố 2 con mắt, lau nhiều quá thành ra vàng luôn cả mặt. :worried:.
Hai hôm rồi chả hiểu sao Bông chán ăn, ăn rất ít, thấy tọp hẳn đi. Vậy mà lại bị những 2 người kêu là béo phì :((. Nói Bông bây giờ giống hệt mèo Gafiel rồi đấy, béo quá:(:)((. Mà nào em có béo gì đâu, em có hơn 4 cân chứ mấy. Chỉ tội là em ngắn người .
Hôm qua nói chuyện với cô Ngọc Sheryl, cô ấy bảo thanh lý Bông đi :20tr, vì Bông chuẩn bị đẻ được rồi. Chỉ cần cho ra 1 lứa là thu bộn tiền. $-)Nhưng mà giá đấy thì thấy mất giá Bông quá, Bông tuy cái mặt hơi lem nhem 1 tí, nhưng chỉ cần cạo đi hết lớp lông đấy là xinh ngay :)). Kiểu gì cũng phải đáng giá 25tr. Cho Bông đi để mẹ có tiền nuôi em bé, ai mua giá đấy thì liên lạc nhé.:)) :)) :))
 

ngudaymuon

Active Member
Hôm nay Bông nhà mình tròn 8 tháng lại tiếp tục đến "kỳ cong đuôi" , nhưng vẫn nhí nhảnh như hồi mới về nhà. Dạo này Bông cực kỳ xấu xí, cái mặt vàng kè. Nguyên nhân là chảy nước mắt nhiều, bị lau mặt nhiều, càng lau càng lem. Từ chỗ bị ố 2 con mắt, lau nhiều quá thành ra vàng luôn cả mặt. :worried:.
Hai hôm rồi chả hiểu sao Bông chán ăn, ăn rất ít, thấy tọp hẳn đi. Vậy mà lại bị những 2 người kêu là béo phì :((. Nói Bông bây giờ giống hệt mèo Gafiel rồi đấy, béo quá:(:)((. Mà nào em có béo gì đâu, em có hơn 4 cân chứ mấy. Chỉ tội là em ngắn người .
Hôm qua nói chuyện với cô Ngọc Sheryl, cô ấy bảo thanh lý Bông đi :20tr, vì Bông chuẩn bị đẻ được rồi. Chỉ cần cho ra 1 lứa là thu bộn tiền. $-)Nhưng mà giá đấy thì thấy mất giá Bông quá, Bông tuy cái mặt hơi lem nhem 1 tí, nhưng chỉ cần cạo đi hết lớp lông đấy là xinh ngay :)). Kiểu gì cũng phải đáng giá 25tr. Cho Bông đi để mẹ có tiền nuôi em bé, ai mua giá đấy thì liên lạc nhé.:)) :)) :))
C ơi, e thấy 25tr vẫn rẻ :)), đẻ tầm 6 con, ALN đang hot, không bị lai tùm lum từ đời bố đến đời mẹ đẻ con ra thì con phải 8tr/1 đứa. 6 x8 =)) =)) ôi ngất. =)) tiền đè vỡ đầu, kiếm tiền dễ quá. Mai e làm một đàn mèo cái, toàn 34, ALN ở nhà nuôi mèo kiếm tiền thôi. Thời buổi loạn lạc. :))
 

beheoxinhxan

Active Member
C ơi, e thấy 25tr vẫn rẻ :)), đẻ tầm 6 con, ALN đang hot, không bị lai tùm lum từ đời bố đến đời mẹ đẻ con ra thì con phải 8tr/1 đứa. 6 x8 =)) =)) ôi ngất. =)) tiền đè vỡ đầu, kiếm tiền dễ quá. Mai e làm một đàn mèo cái, toàn 34, ALN ở nhà nuôi mèo kiếm tiền thôi. Thời buổi loạn lạc. :))
Vì ALN đắt hàng quá nên chị quyết định tìm chồng cho Bông chứ không thanh lý Bông nữa. Bây giờ mà nuôi 1 em thì coi bộ còn lâu mới "thu hoạch" được (chồng nghe bảo huyenhuong đang bán 1 em mèo ALN trắng thì hí hửng bảo mua đi về làm 1 cặp -chúng nó mà không phải 2 chị em thì chắc là cũng bắt rồi:D- đính chính: chồng ham tiền chứ ko ham mèo đâu =)) =))). Giờ có cách gì gửi Bông ra đấy lấy tí giống rồi gửi lại vào đây cho chị không Nhung ơi? :)) :))
 

hathu08

Active Member
ôi em nhìn Bông thấy thèm quá, trắng trẻo mập mạp (trộm vía con nhé)
Ôi cái chân to :x :X
bé Bảo nhấc Bông lên tập tạ, cười híp mắt nhìn yêu thế không biết :D
 

Sheryl

Active Member
Vì ALN đắt hàng quá nên chị quyết định tìm chồng cho Bông chứ không thanh lý Bông nữa. Bây giờ mà nuôi 1 em thì coi bộ còn lâu mới "thu hoạch" được (chồng nghe bảo huyenhuong đang bán 1 em mèo ALN trắng thì hí hửng bảo mua đi về làm 1 cặp -chúng nó mà không phải 2 chị em thì chắc là cũng bắt rồi:D- đính chính: chồng ham tiền chứ ko ham mèo đâu =)) =))). Giờ có cách gì gửi Bông ra đấy lấy tí giống rồi gửi lại vào đây cho chị không Nhung ơi? :)) :))
Nhà em đang thầu thằng Xám Bi. Chị cứ gửi Bông ra đây em xử lý cho, em không lấy tiền giống đâu, chỉ cần chia đôi mèo con là được rồi =))
Cho chị ngắm Xám bi tí nhá. Hiện giờ Xám bi đang là chồng Hitle của em đấy.
 

beheoxinhxan

Active Member
Nhà em đang thầu thằng Xám Bi. Chị cứ gửi Bông ra đây em xử lý cho, em không lấy tiền giống đâu, chỉ cần chia đôi mèo con là được rồi =))
Cho chị ngắm Xám bi tí nhá. Hiện giờ Xám bi đang là chồng Hitle của em đấy.
Cũng được, 1 lứa 6 con chia cho em 1 nửa chị vẫn còn 3 con. Mà 3x8tr =24tr vẫn tốt :D. Chị nói nhỏ em này, Xám Bi xxx Le = kết quả : bán rẻ chị 1 đứa trai nhé :D :);;):love struck:;):)), chị không quan tâm tới màu sắc đâu, chỉ cần đủ phụ tùng, "làm ăn" được thôi nhá=))
 

beheoxinhxan

Active Member
ôi em nhìn Bông thấy thèm quá, trắng trẻo mập mạp (trộm vía con nhé)
Ôi cái chân to :x :X
bé Bảo nhấc Bông lên tập tạ, cười híp mắt nhìn yêu thế không biết :D
Bông nó so với BB bé thì to thế thôi chứ nó không to lắm đâu em ạ :D. Được cái Bông đáng yêu, hiền và dịu dàng với BB nhà chị lắm. :love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Vì ALN đắt hàng quá nên chị quyết định tìm chồng cho Bông chứ không thanh lý Bông nữa. Bây giờ mà nuôi 1 em thì coi bộ còn lâu mới "thu hoạch" được (chồng nghe bảo huyenhuong đang bán 1 em mèo ALN trắng thì hí hửng bảo mua đi về làm 1 cặp -chúng nó mà không phải 2 chị em thì chắc là cũng bắt rồi:D- đính chính: chồng ham tiền chứ ko ham mèo đâu =)) =))). Giờ có cách gì gửi Bông ra đấy lấy tí giống rồi gửi lại vào đây cho chị không Nhung ơi? :)) :))
Bông mà bầu bì thì mẹ Gemma xí phần trước đấy nhé! Chẳng dễ gì kiếm được mối mèo Anh lông ngắn ở Sè Gòn và lại ở gần nhà. Ôi, mong Bông lấy chồng lắm thay! :D:love struck:
 

Gemma

Active Member
Bông đẹp gái, BB đẹp trai nhà mình: :D :D :D


Bảo thì quá đẹp trai rồi :love struck: Còn Bông thì vẫn xinh gái chứ có thấy mặt vàng kè gì đâu? Mẹ Bông dìm hàng quá đấy thôi :D:-bd
 

Gemma

Active Member
Nhà em đang thầu thằng Xám Bi. Chị cứ gửi Bông ra đây em xử lý cho, em không lấy tiền giống đâu, chỉ cần chia đôi mèo con là được rồi =))
Cho chị ngắm Xám bi tí nhá. Hiện giờ Xám bi đang là chồng Hitle của em đấy.
Sẵn ké đất nhà mẹ bé Heo luôn, anh Xám Bi trông hoành tráng quá nhỉ! Cô Sheryl có cho mẹ Gemma đặt cọc một bé gái xám trong số lứa con tương lai của mẹ Le và bố Xám Bi không đấy? :love struck:;;)
 

Boo Boo

Member
Nhà cháu cũng sẵn sàng không lấy tiền giống, chỉ cần chia đôi mèo con thôi cô Sheryl ạ. Xám Bi mới đi khỏi nhà thì có người hỏi phối giống kìa.
 
Top