• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chihuahua . gia đình nhõ của tôi

quanthucha

Member
Nghe bác kể mà em cũng thấy bác kỉ luật tốt thật .Em mới có 4 đứa mà mệt nhiều lúc phát khùng luôn ấy bác ạ .Chúng nó đứa nào cũng như trẻ con nhõng nhẽo đòi quyền lợi không đứa nào chịu nhường đứa nào cả .Cho đứa này chạy ra sân chơi một chút thì đứa kia sủa nhặng cả lên .Cho đứa này ăn trước đứa kia thấy tức cũng gào lên ing cả tai bác ạ. Mà em thì chỉ có mỗi hai cái tay thôi nhiều lúc mệt quá em phát nản ấy chứ .Bây giờ em nhốt hai đứa vợ của Beck lại một chuồng ,con Suri cho nhốt chung với con mèo hơn nó một tháng cho chơi chung luôn chỉ có Beckham được tự do nhưng lúc nào cũng bắt ngồi trên giường bác ạ .Rồi thì cũng ổn thôi nhưng nói chung là vẫn bận rộn như là chăm con mọn ấy .Quân số nhà bác gấp 3 lần nhà em mà bác chăm tốt thế em xin bái phục bác .
tại em không công bằng . nhà anh cho ăn cùng 1 lúc và thã cùng một lúc . thức ăn tươi làm sẵn bõ vào tủ lạnh . thã tụi nó ra trước bữa ăn 15p , cho nó vệ sinh . thức ặn trộn xong đưa vào lò vi sóng 3p xong chia đều theo khẩu phần ( mỗi đứa 1 bát ) rồi gọi tụi nó " ăn cơm " là tất cã vào ăn ( đứa nào ăn phần nấy , không dành nhau ) trong lúc nó ăn mình dọn phân cũa tụi nó bõ vào bịch nylon . ăn xong con nào chưa vệ sinh nó sẽ đi , sau đó dọn lại lần nữa và lau sạch ( ngày mai cũng giờ đó nó mới đi vệ sinh lại , chỉ trừ con nào bị ốm ) xong lệnh vô chuồng là nhốt tụi nó xong, sau đó thã tụi nhõ ra ( đứa nào chưa vệ sinh trong chuồng thì ra chuồng nó sẽ đi , đám nhóc này chưa trật tự thì mình phãi theo dõi chừng 15 p xong dọn dẹp lần cuối . coi như hoàn tất việc vệ sinh trong ngày (bịch nylon bõ vào rác thế là xong ) 4g chiều lại nhốt đám nhõ lại và dạy từng đứa khẩu lệnh " vô chuồng " cứ thế ngày qua ngày tụi nhõ cũng quen với lệnh . đến 4 tháng tuỗi thì mình dạy lệnh " hư " khi đám nhõ quen lệnh rồi thì không đứa nào đi vệ sinh trong chuồng ( đến lúc đó nó sẽ bắt chước đám lớn ). có 1 điều rất tội là nhốt nó nín đi vệ sinh luôn , như vậy hàng ngày mình sẽ thã rất đúng giờ thì đâu sẽ vào đó . còn có một điều nữa , khi tụi lớn đi vệ sinh thì mình phãi trông chừng , tụi nó rất ma mãnh , không có mình thì đứa này vào chỗ ngũ đứa kia đi vệ sinh trong đó . (có mình thì tụi nó không dám ). vài dòng trao đỗi với bạn . thân chào
 

bebe6383

Member
Hic hic em cũng đang làm như bác nói đây đến giờ em cho ăn xong sẽ thả ra ngoài sân đi vệ sinh nhưng đúng là nếu mình chỉ quên một lần thôi là nó nhịn luôn đấy chứ .Có lần em để con Vic như vậy đấy và lần đó nó đi Vs tội lắm. Mà nó là đứa hay ý kiến nhiều nhất bác ạ .Em chẳng công bằng đâu em thiên vị Beckham nhất nhà đấy. Mà không con nào dám tị nạnh với nó đâu quen rồi mà bác hơn nữa nó ngoan lắm biết tự đi vệ sinh đúng chỗ và nghe lời hết xảy nên em cưng hơn .Mình thương cún không có nghĩa là con nào cũng giống nhau được em quan niệm vậy đấy.Tất cả là do mình điều hòa thôi vì tính nết chúng cũng khác nhau phải không bác ?
 

quanthucha

Member
Hic hic em cũng đang làm như bác nói đây đến giờ em cho ăn xong sẽ thả ra ngoài sân đi vệ sinh nhưng đúng là nếu mình chỉ quên một lần thôi là nó nhịn luôn đấy chứ .Có lần em để con Vic như vậy đấy và lần đó nó đi Vs tội lắm. Mà nó là đứa hay ý kiến nhiều nhất bác ạ .Em chẳng công bằng đâu em thiên vị Beckham nhất nhà đấy. Mà không con nào dám tị nạnh với nó đâu quen rồi mà bác hơn nữa nó ngoan lắm biết tự đi vệ sinh đúng chỗ và nghe lời hết xảy nên em cưng hơn .Mình thương cún không có nghĩa là con nào cũng giống nhau được em quan niệm vậy đấy.Tất cả là do mình điều hòa thôi vì tính nết chúng cũng khác nhau phải không bác ?
chào bạn . trong tình thương yêu cún , mình cũng giống như bạn , nhưng theo mình " ĐÔI LÚC CŨNG PHÃI NÉN LÒNG ĐỄ THƯƠNG YÊU VÀ NUÔI DẠY ĐỨA NGỖ NGHỊCH , NHẰM GIÚP NÓ TIẾN BỘ " . hiện tại nhà mình , Mèng mẽng là đứa mình yêu nhất vì nó là đứa yếu nhất về thễ trạng , mỗi làn chơi với nó là nó đòi ẵm bồng . khi trên tay mình nó cắn mấy ngón tay mình rất đau , nhưng không vì thế mình ghét nó . ( đó là biễu hiện nó thương mình ) . ngược trỡ lại Tina là đứa mình chăm bẵm từ bé , rất yêu ( nhưng nó biết mình yêu , nó trỡ ra ngỗ nghịch , đôi lúc không vâng lời, khi mình làm ngơ nó , mình thấy vẽ mặt nó tũi thân . mình lại bồng bế nó , và vuốt ve nói " tyna không ngoan ba không thương đâu " bạn biết không , nó hiễu đó . mỗi lần gọi nó lại " nằm xuống ba xem nào " là nó ngoan như lúc đầu . vài dòng trao đỗi , chúc bạn vui bên bầy cún nhà . thân chào bạn
 

quanthucha

Member
hôm nay , 19/3/2011 là ngày sinh cũa TINA em nó vừa tròn 11 tháng tuỗi . cân nặng 1kg6 . cha nó 3kg2 , mẹ nó 2kg5 .

hình cha mẹ nó

và đây là chồng tương lai cũa em nó : MISHU cân nặng 3kg2

cám ơn các bạn đã xem . thân chào
 

quanthucha

Member
TONY nhà mình giống đực . được 3 tháng 15 ngày , cũng thuộc hàng siêu quậy đây là hình mới chụp . (nếu không bồng trên tay thì không tài nào chụp hình được ) cám ơn các bạn đã xem . thân chào


 

Sissi Nguyen

New Member
cún con nhà mình hôm nay đã lớn . cám ơn các bạn đã xem . thân chào
Dễ thương quá chú Quân ơi :D
Hôm trước có nhận được tin nhắn của chú mà không thể trả lời được :( Hôm nào chắc qua nhà chú thăm mấy đứa nhóc).:)
 

quanthucha

Member
Dễ thương quá chú Quân ơi :D
Hôm trước có nhận được tin nhắn của chú mà không thể trả lời được :( Hôm nào chắc qua nhà chú thăm mấy đứa nhóc).:)
khi nào sissi Nguyen rãnh phone cho mình , mình sẽ tiếp bạn . thân chào
 

bebe6383

Member
Chào anh Quân ! Gia đình "nhỏ" nhà anh dạo này sắp phải đổi tên thành đại gia đình chihuahua của tôi mới đúng hi hi . Nhà em bây giờ chỉ có 5 thành viên thôi anh ạ .Lần trước cứ tưởng có thêm ku Messi nữa (con trai Beck - Vic) nhưng không giữ được em buồn quá thấy nhà anh ngày càng đông vui đâm chạnh lòng chút xíu...Chắc bà xã anh cũng phải yêu thương chúng lắm nếu không một mình anh e là hơi quá sức với gia đình nhỏ mà không hề nhỏ này . Tụi nó bé nhưng mà lanh chanh ghê anh nhỉ đứa nào cũng muốn mình được yêu thương và được chú ý hơn đứa kia chộn rộn khắp cả nhà . Nếu có một ngày em không thể nuôi được tụi nó nữa thì chắc em sẽ rất rất buồn anh ạ .Đôi điều tâm sự với anh thế thôi chúc anh và gia đình nhỏ của anh luôn đầy ắp tiếng cười ! Giá có một ngày gia đình thằng Beck nhà em được giao lưu với gia đình nhỏ nhà anh thì vui biết mấy...
 

quanthucha

Member
Chào anh Quân ! Gia đình "nhỏ" nhà anh dạo này sắp phải đổi tên thành đại gia đình chihuahua của tôi mới đúng hi hi . Nhà em bây giờ chỉ có 5 thành viên thôi anh ạ .Lần trước cứ tưởng có thêm ku Messi nữa (con trai Beck - Vic) nhưng không giữ được em buồn quá thấy nhà anh ngày càng đông vui đâm chạnh lòng chút xíu...Chắc bà xã anh cũng phải yêu thương chúng lắm nếu không một mình anh e là hơi quá sức với gia đình nhỏ mà không hề nhỏ này . Tụi nó bé nhưng mà lanh chanh ghê anh nhỉ đứa nào cũng muốn mình được yêu thương và được chú ý hơn đứa kia chộn rộn khắp cả nhà . Nếu có một ngày em không thể nuôi được tụi nó nữa thì chắc em sẽ rất rất buồn anh ạ .Đôi điều tâm sự với anh thế thôi chúc anh và gia đình nhỏ của anh luôn đầy ắp tiếng cười ! Giá có một ngày gia đình thằng Beck nhà em được giao lưu với gia đình nhỏ nhà anh thì vui biết mấy...
chào bebe6383 , trước tiên xin chia buồn cùng bạn . dù không còn messi nhưng cuộc sống gia đình cũa Beck-vic vẫn tiếp diễn như vậy là nó còn ỡ bên mình , xin bạn đừng đau buồn .đúng là gia đình nhõ bây giờ không nhỏ chút nào ( nhưng mình vẫn thích chữ NHÕ vì nó ấm cúng làm sao ) cã gia đình mình rất yêu thương tụi nhõ , đúng như bạn nghĩ tụi nó lanh chanh lắm , chĩ cần cái vuốt đầu hay xoa lưng là tụi nó mãn nguyện rồi . có tụi nó gia đình mình gắn bó hơn và trách nhiệm hơn ( vui buồn cùng nhau ) và có nó ,gia đình mình quên đi những nổi ưu phiền trong cuộc sống . ngược lại , mình cãm nhận được nó biết lúc nào mình vui hay buồn .đó là lý do tại sao mình nuôi nó và không thễ thiếu nó . nếu không trỡ ngại thì 2 tháng nữa MILU và MICHAIN sẽ sinh cùng một lúc . chúc bạn và gia đình vui , khõe và hạnh phúc . thân chào
 

quanthucha

Member
xin gỡi các bạn xem . Joly giống cái . 7 tháng tuỗi , cân nặng 1,2kg (đang lên giống đợt đầu ) em cũa Tyna . con cũa Mino&Michian nhà mình .

và chị Tyna 15 tháng tuỗi , giống cái , cân nặng 1,6kg

cám ơn các bạn xem , thân chào
 

bebe6383

Member
Thế này thì chẳng mấy chốc anh Quân lại chộn rộn chăm sóc lũ nhóc con rồi hihi . Chúc cho hai bé này sớm mang bầu và sớm có thêm những thành viên mới cho gia đình Toydog nhé ! Thân chào anh !
 

quanthucha

Member
Thế này thì chẳng mấy chốc anh Quân lại chộn rộn chăm sóc lũ nhóc con rồi hihi . Chúc cho hai bé này sớm mang bầu và sớm có thêm những thành viên mới cho gia đình Toydog nhé ! Thân chào anh !
xin cám ơn lời chúc cũa bạn , lúc này đông quá biết ớn rồi . lứa vừa rồi may nhờ 2 mũi chích ngừa dại mà mẹ và dì tyna và joly không dính bầu , đễ công sức lo cho mèng mẽng và jacky ( mẽng thì viêm hô hấp , còn thằng Jacky thì chấn thương cột sống . 151 lý thường kiệt chê rồi ) may mà bây giờ tụi nó vẫn bình yên , chĩ riêng jacky thì liệt 2 chân sau hy vọng kỳ tích đến với nó . còn con mắm chắc phãi nhờ BV thú y (151 LTK ) nhỗ răng may ra mới chữa được bệnh viêm tuyến nước bọt và viêm mắt . chúc bạn và gia đình vui khõe . và các chú cún mạnh giõi , lớn mau . thân chào bạn
 

Tycoi2010

New Member
Chào chú, con là bé ty lúc chiều chú gọi đây ạ, con xin trình bày với chú như này
Nãy giờ con theo dõi gia đình nhỏ của chú từ đầu trang đến giờ, gia đình chú vui thật ý, nhìn nhà con nuôi có 1 bé mà bố mẹ con cứ phản đối hoài con buồn lắm, quấn quít tay chân cũng đã gần tròn 2 năm, bé nhà con cũng sinh ngày 19, giống tina nhưng là tháng 11/2009, bé nhà con cũng thích ngủ với con lắm, bé thich chui vài mền nằm yên trong đấy lắm, nhưng con chỉ dám cho nó nằm tí rồi đem vào nôi, mẹ con thì nói nếu thấy nó nằm chug mẹ con sẽ đem cho ngay, 1 phần mẹ sợ con bệnh
Chú nuôi nhiều thế thì có ảnh hường gì đến sức khỏe ko? Cuối tuần con mang em xuống nhà chú chơi thử 1 buổi để bé hòa nhập dc ko chú, bản tính lucci nhà con rất khó gần với người lạ, rất giữ của, ai lạ vào nhà là sẽ sủa quang quát, con nhot bé vào ***g khi có ng lạ vao nhà, nếu ko nó sẽ gặm quần, lám dữ người lạ, con muón bé nhà con thân thiện với gia đình chú trước khi con gửi gám bé cho chú, mà bản thân con thấy sinh nở là 1 việc rất khó khăn với giống chó này, nên từ lâu con có ý định ko để lucci mang thai....
Con cảm ơn chú nhiều
 

Tycoi2010

New Member
Chú cho con hỏi, con để ý thây 1 bên 2 răng lớn hàm trên có dấu hiệu như bị hư mwn răng, con phati thường xuyen lấy vôi cho bé, nhưng ko biết có gì trị dc ko chú, con sợ bé bị hư răng luon thì tội lắm ạ
 

quanthucha

Member
con cứ qua nhà chú chơi nhưng phãi goi trước nhé . chú nuôi dùm con khi ba mẹ đỗi ý thì qua bắt về . con nên giới thiệu ba mệ con topic này có khi ba mẹ đỗi ý . về sống và nuôi chó thì phãi giám sát ký sinh và các bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu cho an toàn . khi an toàn rồi thì sẽ có những sự cộng sinh theo chiều hướng tốt chứ không ngược lại , cha mẹ nuôi con thì phãi lo cho con , mình nuôi chó thì phãi lo cho nó . vã lại nó sẽ giúp mình vui hơn và trach nhiệm hơn . thân chào cháu
 

mypet

Member
lâu quá mình mới vô diễn đàng nè. mấy bé nhà bạn khoẻ chứ . mình up hình mấy bé nhà mình . bạn ghé qua topic mình cho ý kiến nha. nhà mình nuôi 13 em lận.chihuahua phóc sóc và mấy bé pug đen .
 

Tycoi2010

New Member
Dạ con cảm ơn chú nhiều, bé lucci nhà con cũng chích ngừa và sổ giun đều đặn, bản thân gia đình con ai cũng sổ giun, con đi xét nghiệm để mẹ yên tâm, con ko bị bệnh gì từ bé lay sang cả.. Cuối tuần khi nào con xuống con gọi chú nhe, chúc gia đình chu và gia đình chihuahua nhỏ tràn đầy sức khỏe
 
Top