• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thằng Xôn nhà e ( chó bắc hà )

da

  • d

    Votes: 0 0.0%
  • d

    Votes: 0 0.0%
  • a

    Votes: 0 0.0%
  • c

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0

tongquang

Member
E thì ít trả lời hay vào đây viết bài nhưng e lại rất hay vào đọc những thông tin trên room mình và e cũng hay quan tâm đến forum
sở thích nuôi chó ở vùng cao mà đặc biệt vừa rồi e có mua một em Bắc Hà của bác tuyên. E nó màu hung đỏ, màu lông rất độc của e nó ( nhìn gióng Ngao tạng )
Về nhà e nó ăn và mau lớn như thổi lúc bắt về e nó 4,5kg giờ đã được 7.5kg rồi, tính ra được 2,5 tháng. E cũng đã huân luyện thằng e nó biết nhặt khúc gỗ khi e ném ra xa, chạy tập thể dục là biết chạy theo sau rồi, còn vấn đề ị bậy hay tè bậy thì tuyệt đối không bao giờ, và e cũng không cần phải dậy e nó. mang ra đường thì ai cũng xúm vào xem là chó gì mà lạ vậy ( ai cũng bảo trông như con khỉ và sao mà mặt nó giống khỉ vậy lông cũng như con khỉ) hít
Nhưng rồi 1 ngày gần đây, e nó tự dưng bỏ ăn ít chơi đùa vào buổi chiều. Thế là từ đó t sống ko yên về e nó, nử đêm tỉnh dậy xem nó ra làm sao,
ngày thứ 1 không ăn, mà chỉ uống nước
ngày thứ 2 không ăn, mà cũng chỉ uống nước
ngày thứ 3 e mua thuốc amoxilin cho e nó uống vì e nghĩ nó bị đường ruột, theo dõi e nó ỉa không nhưng ko có dấu hiệu ỉa lỏng
đến buổi chiều thì em nó co thắt bụng và cú nôn ọe ra nước đục đục và có bọt rất nhiều, e tìm xem có giun sán khi nôn ra ko thì ko có, cũng ko có máu. Ngoài ra còn biểu hiện nốt đỏ có mủ vàng ở giữa ( mấy nốt)
ngày thứ 4 triệu chứng của e nó nôn nhiều hơn, e đút cháo, sửa e nó nhất quyết lè ra, nhưng cố cho e nó ăn thì 10 thìa chỉ được 2 thìa t nghĩ thức ăn vào bụng rồi cũng yên yên tí, ai ngờ cứ 5 phút sau là lại nôn ra hết
ngày thứ 5 thì e nó có vẻ hết lừ đừ hơn tỉnh ra chút ít nhưng e quyết định cho đi bệnh viện thì các bác sĩ cho vào cân thì tụt xuống còn 6kg, cặp nhiệt độ hậu môn thì ko sốt nhưng có ít màu hơi hơi hồng hồng , bs gọi đó là chuẩn bị đi kiết...--> bện sắp nặng...sau đó bs cho chuyền nước và đường gấp, dịch mũi thì có ít ( dịch trong) dỉ mắt cũng có ít, các nốt đỏ dưới bũng vẫn còn chỉ có nôn ọe thôi, sau khi chuyên dd được 1h thì e nó được tiêm 4 mũi đông máu,chống nhiễm trùng, kháng sinh, và vitamin
e lại ẵm e nó về nhà
ngày thứ 6 e nó vẫn chưa có tiến triển gì vẫn chỉ uống nước chứ ko ăn e vẫn tiếp tục đưa đến chuyền dịch như trên + tiêm 4 mũi
ngày thứ 7 e thấy nó có vẻ nhanh hơn, mắt mũi cũng nhìn liếc ngang dọc tốt, phản xạ nhanh hơn ( nhưng vẫn chưa ăn gì ) nhưng lại ỉa 1 bãi màu đen xì lỏng toẹt như vũng bùn mùi thì kinh tởm khắm khắm làm e nôn ọe , ruột non ruột già e nó cứ trào lên cổ họng
nhưng sau khi ị 1 bãi xong e để ý đến chiều cậu ta đã đi lại khá ok thậm chí chạy ra mừng
ngày thứ 8 e tiếp tục mang ra chuyên nước + tiêm 4 mũi lần 3 thì e nó vẫn chưa ăn nhưng đi lại khá bt và chỉ uống nước. e cho nó uống nước đường gluco để hỗ trợ tiêu hóa mà chưa dám cho ăn gì
ngày thứ 9 t mang ra viện lần 4 thì tiêm 2 mũi vitamin và kháng sinh ...về nhà thì e nó giường như trở lại bt cũng đã háu ăn khi nhà ăn cơm e cho ăn cơm trắng thì đã ăn vài miếng nhưng ko dám cho ăn tiếp. đã nô đùa lại bt mỗi tôi hơi gầy. giờ thì e ko mang đến bv nữa mà mua thêm 2 mũi thuốc tiêm vi ta min và 2 mũi kháng sinh để e tự tiêm cho nó cho chắc ăn
Đấy thằng xôn ( bắc hà ) như thế đấy các bác à, e đợi cho nó khỏe lại sau 10 ngày e cho đi tiêm 7 mũi và cho tẩy giun sán...
hẹn khi khác chụp ảnh e nó cho bác xem nhé. giờ e nó lớn rồi. T nghe thấy a e nuôi chó vùng trên đó nhiều nhưng tỉ lệ chết non cũng rất nhiều chuyển vùng ko phù hợp về điều kiện sống khác nữa nên cũng chia buồn cho các bác yêu chó và có tâm huyết về giống chó này...
E đặt tên e nó là Xôn
 
đây là hình của e nó, e se đăng ảnh tiếp của e nó bây giờ cho các bác ngắm nhìn
 

manty

Member
Nàng này có lẽ hợp với thằng ku nhà bác:







Lý lịch trích ngang:

Tên: Nâu.
Quê gốc: Bắc Hà, Lào Cai. Hiện cư trú tại Hà nội.
Tuổi: Khoảng 3 tháng
Cân nặng hơn 6kg.
Cá tính: mạnh, chưa biết sợ con nào, kể cả to hơn nhiều và bị cắn mấy lần rồi. Quấn chủ, sủa tốt.

Bác thấy thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm dâu chưa? :D
 
Nàng này có lẽ hợp với thằng ku nhà bác:







Lý lịch trích ngang:

Tên: Nâu.
Quê gốc: Bắc Hà, Lào Cai. Hiện cư trú tại Hà nội.
Tuổi: Khoảng 3 tháng
Cân nặng hơn 6kg.
Cá tính: mạnh, chưa biết sợ con nào, kể cả to hơn nhiều và bị cắn mấy lần rồi. Quấn chủ, sủa tốt.

Bác thấy thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm dâu chưa? :D
bác ơi tôi đâu có thấy hình của chó nhà bác nhỉ. mà bác cho địa chỉ đến xem em nâu của bác được không. mà em nâu của bác nhìn nó nâu chóe chọe gần như màu vàng ấy nhỉ :D nếu nâu nhà bác được 3 tháng thì thằng xôn nhà t nó cũng được hơn 3 tháng rồi. đến khi nào thì e nâu nhà bác động phòng được thì bác cứ giấm trước cho thằng xôn nhà này đi.
Mà bác ra nhập CLB người nuôi bắc hà đi.
bác nói rõ cụ thể về e nâu nhà bác xem sao. đã tiêm chưa, ốm phát nào chưa??
 
mà tiện nhân đây t cũng xin dám hứa với các bác là sẽ có ảnh thường xuyên về thằng Xôn ( bắc hà ) của tôi để mọi người tiện theo dõi quá trình phát triển của e nó cho mọi người wan tâm và tìm hiểu và cũng sẽ hô hào anh e mau mau sớm gia nhập CLB bắc hà để anh e còn trau dồi kinh nghiệm nữa.
 
mà tiện nhân đây t cũng xin dám hứa với các bác là sẽ có ảnh thường xuyên về thằng Xôn ( bắc hà ) của tôi để mọi người tiện theo dõi quá trình phát triển của e nó cho mọi người wan tâm và tìm hiểu và cũng sẽ hô hào anh e mau mau sớm gia nhập CLB bắc hà để anh e còn trau dồi kinh nghiệm nữa.
Bác cho xin cái ảnh mới của em nó xem thế nào? Thế nào mà bác Manty có một em gần giống của Xôn Nhà Em vậy? Hình như cùng .....hay sao vậy?
 
Bác cho xin cái ảnh mới của em nó xem thế nào? Thế nào mà bác Manty có một em gần giống của Xôn Nhà Em vậy? Hình như cùng .....hay sao vậy?

không giống đâu bác tuyên em nó là e cái mà, còn thằng xôn mà t bắt của bác là thằng đực. mà Thằng đực thì lông nó xồm xòa béo tròn hơn nó giống xư tử hơn. thằng xôn e bắt của bác lông đậm hơn. nhưng dù sao thì manty cũng có được một chú bh hiếm có khó tìm. hi
 

manty

Member
bác ơi tôi đâu có thấy hình của chó nhà bác nhỉ. mà bác cho địa chỉ đến xem em nâu của bác được không. mà em nâu của bác nhìn nó nâu chóe chọe gần như màu vàng ấy nhỉ :D nếu nâu nhà bác được 3 tháng thì thằng xôn nhà t nó cũng được hơn 3 tháng rồi. đến khi nào thì e nâu nhà bác động phòng được thì bác cứ giấm trước cho thằng xôn nhà này đi.
Mà bác ra nhập CLB người nuôi bắc hà đi.
bác nói rõ cụ thể về e nâu nhà bác xem sao. đã tiêm chưa, ốm phát nào chưa??
Lúc mới về dính 1 trận ốm nên hơi còm còm, tiêm và tẩy giun sán đủ rồi bác ah. Mấy hôm nay ăn tốt lắm rồi nên chắc sẽ lại người nhanh nhanh. Hy vọng cuối tháng này sẽ được 12-13kg. Còn vụ tham gia hội thì tạm xin khất bác, thời gian này đang bận quá nên chưa dám làm thêm gì ah.
 
cũng như e đã nói là sẽ cập nhật ảnh thường xuyên về thằng Xôn nhà em để mọi người chiêm xem nó lớn thế nào, sức khỏe nó ra làm sao. Như mọi người đã biết đó. thằng e nó mới vừa ốm một trận kịch liệt xong. sau khi đã khỏi bệnh t lại chăm cho thằng e nó như bây giờ. ảnh chụp tối hôm này ngày 9/3/2011 còn 2 ảnh trước khi đăng là lúc e nó được 2 tháng gì đó ở trên bắc hà mà bác tuyên chụp. Mọi người xem e nó thay đổi khác thế nào, đẹp lên hay xấu đi.
Tính đến ngày hôm nay thì đã có các bác bỏ phiếu cho e nó là 3 đẹp, 2 xấu, bt, 1 hiếm có khó tìm.
vây sau khi ảnh của thằng e nó đăng lên thì sẽ có sự thay đổi như thế nào các bác cho ý kiến nhé

màu lông của e nó đúng như này, người tròn như này luôn
 
lúc nằm nhưng mặt vẫn hay ngóng ra cửa cảnh giác vì nhà mặt đường mà người wa lại nhiều nên cậu sủa ghê wa
 
rất thích nghịch đồ chơi và cắn, gặm gặm. có lẽ vì thằng e nó ngứa răng












khi bị quấy giầy không cho ngủ là thằng e nó cáu kỉnh hoặc khi sủa khi khách đến nhà là cũng có 1 bộ mặt như này




rồi lại thích gặm mấy thứ đồ chơi, chơi xong thì đồng nghĩa mấy thứ đó đã tan nát hết cả







 
Bác cho xin cái ảnh mới của em nó xem thế nào? Thế nào mà bác Manty có một em gần giống của Xôn Nhà Em vậy? Hình như cùng .....hay sao vậy?
t có ảnh của e nó rồi đấy, vừa chụp xong, bác thấy thằng e nó khác trước nhiều không???? mà bác đã vote cho mục thăm dò ý kiến của t chưa bác tuyên :D
 
Top