• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

ngudaymuon

Active Member
Chúc mừng gia đình nhà Ngọc nhé, 2 trai 1 gái là đẹp nhất rồi còn gì. Đợt này lạnh em nhớ giữ ấm cho bọn nhỏ nhé, nhưng hình như cô Ngọc mải bận vụ Bom sinh em bé nên quên mất vụ mang thuốc cho Nhím thì phải, ko biết Ren uống thuốc đó có đỡ ko, nếu ok mà cô bận quá ko đi được thì cô cho chị địa chỉ nhà cô, vừa là đến thăm bọn nhỏ, vừa lấy thuốc cho Nhím luôn. Cám ơn cô trước nhé.
Đến số 283 đường Xã Đàn hay còn gọi là Kim liên mới thì nhấc máy Alô, nhà Shery ngay gần đó sẽ chạy ra đón. Uống thuốc đỡ nhiều lắm Mi ạ, mà các con lại khỏe mạnh, không bị ù ì như bôi thuốc đâu. Đô sắp khỏi hẳn rồi, yêu lắm. Mi chịu khó cho Nhím uống thuốc nhé, con bé mà không nấm thì sẽ lại xinh đẹp trở lại thôi. Chỉ sợ tính con bé ghê gớm quá, về sau chị Mi sợ :))
Mà không hiểu sao ngày ở với Ngudaymuon con bé hiền thế :)) ( nó học mẹ nó hiền lành dịu dàng) mà sang ở với chị Mi lại ghê gớm thế chứ :))
 

Sheryl

Active Member
Đến số 283 đường Xã Đàn hay còn gọi là Kim liên mới thì nhấc máy Alô, nhà Shery ngay gần đó sẽ chạy ra đón. Uống thuốc đỡ nhiều lắm Mi ạ, mà các con lại khỏe mạnh, không bị ù ì như bôi thuốc đâu. Đô sắp khỏi hẳn rồi, yêu lắm. Mi chịu khó cho Nhím uống thuốc nhé, con bé mà không nấm thì sẽ lại xinh đẹp trở lại thôi. Chỉ sợ tính con bé ghê gớm quá, về sau chị Mi sợ :))
Mà không hiểu sao ngày ở với Ngudaymuon con bé hiền thế :)) ( nó học mẹ nó hiền lành dịu dàng) mà sang ở với chị Mi lại ghê gớm thế chứ :))
Không phải quên mờ, bảo cho Ren thử thuốc mấy hôm nữa chứ có phải quên đâu. Trộm vía vẩy nấm bong gần hết ra rồi, mới uống được nửa phác đồ.
 

beheoxinhxan

Active Member
Đàn con của Bom đẹp ơi là đẹp ấy. Yêu quá nhỉ? Ước gì mình ở gần đấy mình sang mình xí 1 em:D
Không phải quên mờ, bảo cho Ren thử thuốc mấy hôm nữa chứ có phải quên đâu. Trộm vía vẩy nấm bong gần hết ra rồi, mới uống được nửa phác đồ.
Cứ tưởng Ren khỏi nấm rồi cơ mà:confused:
Hehe, hôm trước khoe em là Bông khỏi mắt, mấy hôm nay bị lại rồi, lại thêm vụ lông rụng như mưa nữa. Chả hiểu mèo có mùa rụng lông không nhỉ? Chị đang định gọi bs đến khám cho nó.
 
Đến số 283 đường Xã Đàn hay còn gọi là Kim liên mới thì nhấc máy Alô, nhà Shery ngay gần đó sẽ chạy ra đón. Uống thuốc đỡ nhiều lắm Mi ạ, mà các con lại khỏe mạnh, không bị ù ì như bôi thuốc đâu. Đô sắp khỏi hẳn rồi, yêu lắm. Mi chịu khó cho Nhím uống thuốc nhé, con bé mà không nấm thì sẽ lại xinh đẹp trở lại thôi. Chỉ sợ tính con bé ghê gớm quá, về sau chị Mi sợ :))
Mà không hiểu sao ngày ở với Ngudaymuon con bé hiền thế :)) ( nó học mẹ nó hiền lành dịu dàng) mà sang ở với chị Mi lại ghê gớm thế chứ :))
Uh, chắc là phải đi lấy thuốc thôi. Thực ra giờ Nhím cũng đã khá hơn rất nhiều, có những vết nấm tự khỏi nhưng cứ uống thuốc cho chắc ăn. Ý mẹ N bảo chị Mi đanh đá chứ gì, vậy trả về địa phương nhá,:D
 
Không phải quên mờ, bảo cho Ren thử thuốc mấy hôm nữa chứ có phải quên đâu. Trộm vía vẩy nấm bong gần hết ra rồi, mới uống được nửa phác đồ.
Tại sốt ruột, Nhím bị cũng lâu rồi mà thấy em bảo cho Ren uống từ trước tết nên sợ em bận với Bom nên quên mất. Giờ chị cũng bị lây khắp người, :(, muốn Nhím khỏi để cho Nhím được ra chơi với mấy đứa chứ cứ nhốt hoài cũng tội lắm.
 

Sheryl

Active Member
Các cháu đã dần dần khỏe khoắn hơn và ngoan hơn để chụp ảnh :d. Phấn đấu làm hot boy hot girl nào.

Nàng Luna, tương lai thay thế mẹ làm miss VP

Cậu cloud, giống bố mẹ nhất

Anh cả Wind lông xù nhất bọn, xám toàn thân

Series ảnh dìm hàng mẹ Bom của cô Ruồi:

 
Ha ha nhìn nhị tiểu thư Luna nằm như là Nhân Sư ý :D
chị Sheryl chú ý theo dõi cậu cả wind nhé, nó lười bú mà lười hoạt động lắm, trộm vía :(
 

Kún¥êu

Member
Chúc mừng nhà Sheryl nhé. 3 đứa xinh quá, làm nhà mình xem xong ảnh khá bất ngờ về độ dễ thương của mèo con. Vợ chồng nhà này cứ nghĩ bọn nhỏ sẽ có bộ lông giống hệt bố nó cơ, nhà bên ấy cẩn thận đại dịch nấm đấy nhé, mùa xuân khí hậu ẩm thấp mèo con dễ bị nấm lắm, nhà bên này thấy khách mua hàng có mèo con kêu quá trời vì bị nấm. Mong cho 3 đứa ăn khỏe, lớn nhanh để mẹ Sheryl phải sang nhà Bác Bích lấy đồ ăn cho các con thường xuyên :D
 

lululubu

Active Member
Ôi xinh quá, đứa nào đứa này lông đẹp mê hồn. Lớn lên tí nữa là thành hot boy hot girl hết thôi :))
 

Sheryl

Active Member
Mấy đứa nhóc không chịu bú mẹ :(. Mẹ nó lại vừa to vừa béo, đi vào ổ chả cẩn thận gì :((. Sau lại còn nằm phịch xuống nữa chứ không ngửa ra cho con bú. Chán lắm cơ, mẹ ăn hại. Cô Le thì tồ, cứ vào ổ ngủ, cũng chả để ý các cháu gì :((.
 

Boo Boo

Member
Rồi sẽ ổn thôi cô ạ. Bé Đậm Vừa cũng mãi chẳng chịu bú mẹ mặc dù ti mẹ đã được nặn ra sữa rồi gí miệng nó vào.
 

Sheryl

Active Member
Lu bu với lũ con của Bom không để ý tới tanpopo. Hôm nay bị chú Phú chê tanpopo đi VS kém quá :((, hết cả ra nhà. Mà không hiểu sao con bé có cái sở thích kinh dị là giải quyết trên thảm nằm của nó :((.

Đã thế còn hư, biết mẹ sắp mắng nên gọi nhất định không ra mà trốn gầm giường -__-!
 

benaxinh

Member
Chị ơi, các bé mới sinh, đừng bế trực tiếp chị ah. sợ hơi người làm ảnh hưởng đến các bé. các cụ bảo vậy chứ cũng không biết đúng không. có kiêng có lành. chúc các bé ăn mau chóng lớn ^^
 
Chị ơi, các bé mới sinh, đừng bế trực tiếp chị ah. sợ hơi người làm ảnh hưởng đến các bé. các cụ bảo vậy chứ cũng không biết đúng không. có kiêng có lành. chúc các bé ăn mau chóng lớn ^^
Chị sheryl cứ cách 2 phút lại bế lên ngó ngó nghiêng nghiêng ý, chả biết có sao ko nữa:(
 

truongson1188

Phó ban chủ nhiệm offline Hà Nội
Hôm nay sau buổi off Sheryl đã chạy 10km xuống tận cầu Đuống để đuổi theo nhà cun0206, sau nhiều giờ ăn vạ tại Gia lâm, sheryl đã đón được hoàng tử về. Thật khó nhọc làm sao, gặp và yêu em tại Thụy Khuê mà phải "săn bắt cướp" tận cầu Đuống.
Mặc dù hôm nay trời sầm sì và trên đường về thỉnh thoảng có hạt mưa, nhưng em vẫn về nhà Sheryl an toàn. Yêu lắm :D.
Trộm vía, hoàng tử nhà Sheryl (tên tục là Khoai, em mới về nên chưa có tên mới => tạm gọi là hoàng tử) rất ngoan và nghịch ngợm, sau khi chạy nhảy suốt 4 tầng lầu để đánh dấu lãnh thổ, rồi chơi phẩy ruồi với "con mẹ" Sheryl, hoàng tử đã lăn ra ngủ như vầy.



Tối nay hoàng tử ăn uống rất tốt và trộm vía ấy ấy rất đúng chỗ, => hoàng tử sẽ không bị nhốt trong WC như dự kiến mà sẽ tung tăng chạy nhảy khắp nơi.

Ảnh và cảnh sinh hoạt của hoàng tử sẽ được update sớm. Mẹ cun0206 và mẹ vợ sadmouse nhớ vào ngắm em nha :D.
Bé xinh quá ha, hoàng tử này chắc sẽ có nhiều công chúa đến đăng ký lắm đây,
 
X

xuka3691

Guest
thế là bây giờ tình hình mèo khẩu của nhà chị như thế nào rồi ạ. hôm nào chị làm thống kê đi, em không cập nhật kịp nữa rồi
 

beheoxinhxan

Active Member
thế là bây giờ tình hình mèo khẩu của nhà chị như thế nào rồi ạ. hôm nào chị làm thống kê đi, em không cập nhật kịp nữa rồi
Mèo khẩu: Ren, Le, Bom, 3 mèo con mới sinh + Chó khẩu :tanpopo :D. Còn nữa không ?:D
 

D_P_HOA

Active Member
Chúc mưng nhà Sheryl nhé.Nhìn mâý bé màu lông đẹp quá . À Sheryl ơi cía thăng Ren nó đã dâỵ thì chưa, thăng Bop nhà chị nó dâỵ thì rôì hay sao ý . Nó chưa bao giơ đi bâỵ, thês mà hôm trươcs nó ra cái chôỉ ơr góc nhà tè vào đó 1 ít mơí chêts chư:((, kiêủ này lo quá vì hai đưá kia còn nhỏ. Nó mà nhân cơ hôị mình váng nhà đè hai đưá em ra hành sư thì chêt chị :(:)((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top