BUBBA
Super *********
Tiếp theo topic về chó Hà Giang, em xin trình bày về đề tài núi rừng Hà Giang ở đây ạ.
Vốn dân quê nam bộ, lúc nào cũng ruộng đồng thẳng cánh cò bay, e chả mấy khi được nhìn thấy núi. Nên mỗi khi có dịp nhìn thấy vùng Thất SƠn An Giang hoặc núi Bà Đen Tây NInh, lòng em dạt dào cảm xúc... Nhưng khi đến Hà Giang, mới nhận ra cảm xúc kia chả là gì, núi Hà Giang hùng vĩ lắm! Tưởng dân quê như em mới thấy núi to là sợ, nào ngờ hai cụ thủ đô Tai Vễnh, Anh THế đi cùng cũng ngưỡng mộ thiên nhiên như em.
Đường dốc quanh co, đây là cái cua thông thường em chộp được, còn hằng trăm cái cua tay áo khác em chưa kịp chộp vì bận suýt xoa với thiên nhiên hoặc run cúm giò mà hổng chộp được:
Nói dại, lỡ lạc tay lái ở cua này thì giống nhảy lầu Saigon trade Centre ạ. Để tý em lục ra ảnh đèo Mã Pì Lèng, lạc tay lái thì báo chí VN đăng tin tai nạn máy bay!
Vốn dân quê nam bộ, lúc nào cũng ruộng đồng thẳng cánh cò bay, e chả mấy khi được nhìn thấy núi. Nên mỗi khi có dịp nhìn thấy vùng Thất SƠn An Giang hoặc núi Bà Đen Tây NInh, lòng em dạt dào cảm xúc... Nhưng khi đến Hà Giang, mới nhận ra cảm xúc kia chả là gì, núi Hà Giang hùng vĩ lắm! Tưởng dân quê như em mới thấy núi to là sợ, nào ngờ hai cụ thủ đô Tai Vễnh, Anh THế đi cùng cũng ngưỡng mộ thiên nhiên như em.
Đường dốc quanh co, đây là cái cua thông thường em chộp được, còn hằng trăm cái cua tay áo khác em chưa kịp chộp vì bận suýt xoa với thiên nhiên hoặc run cúm giò mà hổng chộp được:

Nói dại, lỡ lạc tay lái ở cua này thì giống nhảy lầu Saigon trade Centre ạ. Để tý em lục ra ảnh đèo Mã Pì Lèng, lạc tay lái thì báo chí VN đăng tin tai nạn máy bay!