Hai tên trộm chó chống trả lực lượng truy bắt
Trên đường tháo chạy lực lượng truy bắt, hai tên trộm chó đã dùng súng tự chế gắn xung điện bắn lại, nhưng không thể thoát thân.
Hai tên trộm bị bắt. Ảnh: Quang Bình - Ngọc Thuận.
Súng điện tự chế dùng để bắt chó và chống trả người truy bắt. Ảnh: Quang Bình - Ngọc Thuận.
Trên đường tháo chạy lực lượng truy bắt, hai tên trộm chó đã dùng súng tự chế gắn xung điện bắn lại, nhưng không thể thoát thân.

Đêm 2/12, người dân sống trên tuyến đường ĐT 741 thuộc xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) xôn xao khi phát hiện hàng loạt con chó nằm chết lăn lóc, nhiều con "biến mất". Nhận được tin báo, anh Lương Văn Hóa, Đội Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, cùng các anh Lê Văn Linh, Huỳnh Tấn Thành thuộc lực lượng dân phòng xã tức tốc lên xe truy tìm thủ phạm.
Khoảng 2h30 sáng cùng ngày, lực lượng truy tìm đã phát hiện hai thanh niên đi xe máy chở theo một bao tải. Nghi ngờ đây là bao chở chó, ngay lập tức mọi người yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng hai người này liền phóng xe chạy bạt mạng.
Trong chặng đường gần chục km tìm đường thoát thân, bộ đôi "cẩu tặc" ném trả những nhóm người truy đuổi bằng nhiều vật dụng như bột ớt, bình xịt hơi cay. Khi bị áp sát gần chợ Hòa Phú, bất ngờ tên ngồi sau liền rút súng tự chế gắn xung điện bắn thẳng vào anh Huỳnh Tấn Thành. Nhờ phản xạ tốt nên anh Thành đã né được phát đạn được nối xung điện lên đến hơn 200V của kẻ này.
Khoảng 2h30 sáng cùng ngày, lực lượng truy tìm đã phát hiện hai thanh niên đi xe máy chở theo một bao tải. Nghi ngờ đây là bao chở chó, ngay lập tức mọi người yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng hai người này liền phóng xe chạy bạt mạng.
Trong chặng đường gần chục km tìm đường thoát thân, bộ đôi "cẩu tặc" ném trả những nhóm người truy đuổi bằng nhiều vật dụng như bột ớt, bình xịt hơi cay. Khi bị áp sát gần chợ Hòa Phú, bất ngờ tên ngồi sau liền rút súng tự chế gắn xung điện bắn thẳng vào anh Huỳnh Tấn Thành. Nhờ phản xạ tốt nên anh Thành đã né được phát đạn được nối xung điện lên đến hơn 200V của kẻ này.

Sau cú bắn hụt, tên điều khiển xe đảo tay lái, tự té ngã xuống đường. Ngay lập tức bộ đôi đã bị các tình nguyện viên lao đến khống chế thu giữ những con chó đã chết, một cây súng bắn xung điện, bột ớt, bình xịt hơi cay và chiếc xe máy bàn giao cơ quan công an.
Bước đầu bộ đôi này khai tên Nguyễn Quốc Chiến (28 tuổi, quê Long An) và Trần Quốc Trung (24 tuổi, quê Ninh Bình).
Bước đầu bộ đôi này khai tên Nguyễn Quốc Chiến (28 tuổi, quê Long An) và Trần Quốc Trung (24 tuổi, quê Ninh Bình).
Quang Bình - Ngọc Thuận