Đôi điều về bài báo
Càng đọc bài báo tôi thấy thông tin mà bạn Hoàng Anh đưa lên càng không chính xác và mâu thuẫn .Tôi nghĩ bạn pv này trước khi đưa bài lên thì ít nhất phải tham khảo thêm mọi người xung quanh ,để biết rằng thông tin mình sắp đăng có chính xác hay không ?
Điểm mâu thuẫn thứ nhất : 1 người đã bỏ ra hơn 100 triệu để mua chó thì chi phí để nuôi nó không là gì cái móng gì hết, cái này không phải vấn đề tài chính nữa mà là sự đam mê.
Nhân đây tôi cũng đính chính lại số tiền mà ông bạn đã bỏ ra mua những chú chó đẳng cấp không chỉ là 100 triệu đâu ,con số đó lớn gấp nhiều lần bạn Hoàng Anh à .Và chuyện anh ấy phải nhượng hết tất cả các chú chó thân thiết của mình đi thật sự là điều không dễ dàng .Song để làm trọn chữ hiếu đối với bố mẹ thì phải quyết định như thế thôi.
Khi anh quyết định nhượng các chú cún thì tôi rất buồn và thấy tiếc, tiếc cho tôi cho các ace đam mê thú cưng ở TP Đà Nẵng này .Bởi khi anh không còn chơi nữa ,thì chúng tôi cũng mất đi khả năng sở hữu những chú chó đẹp và thuần chủng với giá cả mềm .Đối với anh chỉ cần đam mê là được ,tiền không phải là vấn đề lớn.Điều này khá khác biệt với những ngươi nuôi để kinh doanh .
Mẫu thuẫn thứ 2 : những người đam mê chó , không ai xem nó là vật trang trí cả.Trong cuộc sống đô thị như hiện nay , tấc đất tấc vàng thì làm gì có chỗ cho cún hoạt động thoải mái, do đó anh em trong hội Vp ĐN ai cũng chỉ mong đến ngày chủ nhật để mọi người tụ hợp và cho tụi cún vui chơi với nhau.Đối với các dòng chó nhỏ thì đơn giản , thử hỏi đối với Rottweiler , GSD , Husky …,những dòng chó lớn thì việc mang lên công viên không phải việc đơn giản .Nếu không đam mê mà chỉ có thể xem cún như vật trang trí thì không thể làm như thế được.
Nói chung bài báo là 1 công cụ hay để quảng bá với mọi người về thú cưng ở Đà Nẵng , tiếc rằng thông tin mà bạn pv đưa lên là chưa chính xác ,chưa nêu lên những cái hay cái tốt của thú chơi này mang lại .Không biết điều đó có làm ảnh hưởng đến phong trào hay không ? Tuy nhiên bài báo cũng đã gây ra 1 sự hiểu lầm không đáng có giữa tôi và 1 người anh mà tôi rất quý mến .