Lúc sáng đến chiều thì còn ăn được ạ, nhưng đến tối thì nghỉ luôn, cậu chàng nằm bẹp dí trong ổ, chẳng thèm dậy :-< em bắt thằng cu ăn cháo loãng rồi,nhưng không chịu, đành cho nó uống sữa. Uống được 1 tý lại thôi. Su bị cảm lạnh cộng sốt cao nữa chị ạ, háo hức bao nhiêu lâu mong đến ngày đi off thì nó lăn đùng ra ốm :-<muốn truyền nước thì mèo phải nằm im , tức là mệt không cử động được ý bạn. Bác sĩ bảo mình thế. Bạn bơm sữa hay bơm cháo loãng, ép con ăn. Không đươc khỏe trong nguowif thì con nó biếng ăn mà. nhưng cụ thể là Su bị làm sao hả bạn?
Em cho nó đi khám rồi, bác sỹ cặp nhiệt độ mà, Su nhà em bị nôn nhiều, hắt hơi liên tục. Tất cả mọi thứ đều không chịu ăn, Su ốm hôm nay là ngày thứ 2 rồi ạ, theo suy đoán của em là vì Su bị tụi nhỏ dìm tắm nước lạnh, chiều tối thì không sao, đột nhiên đến đêm Su nôn rất nhiều nơi. Thế là em cho đi bác sỹ hôm sau luôn, bác sỹ cũng bảo nó bị cảm lạnh và sốt cao, may là không bị viêm phổi. Mèo con không nên tắm bằng nước lạnh, nhất là tắm buổi tối. Cả chó cũng vậy, sức đề kháng yếu, hồi trước em cũng nuôi 1 chú cún nhưng tiếc là em cún ấy bị viêm phổi cấp, vì thế cũng có chút kinh nghiệm.Nhưng bạn đã cho bé đi khám chưa ? khám để còn biết bệnh, mà nhiều khi mình thấy, bị mệt mà bỏ ăn 1 bữa thì cũng chưa cần lo quá đâu. Mình chưa thấy mèo bị sốt bao giờ, triệu chứng của cảm lạnh là như thế nào nhỉ?
bà này giả nai đấy em -_-Không là chị thì là bạn nhé hay là maggi 19 tuổi ( 19 tuổi đã đi làm thì hay quá , giờ mình vẫn còn phải mài mông trên ghế mà học chưa làm nên cơm cháo gì cả này ( ) 19 tuổi thì tớ trở thành chị tớ cũng còn nhỏ lắm
khổ thân Sushi , thế bé đã đi truyền chưa , mà đang ốm lại mèo con tiêu hoá cũng yếu đi có nên uống sữa không nhỉ , nhưng bé không ăn được gì trong khi người đang mệt thìcũng lo lắm , các bé chỉ cần ốm vài hôm là dế tọp đi ngay , tốt nhất là cho Su đến nơi uy tín theo dõi rồi truyền cho an tâm
Con bé ruồi bẹp kia, thích ăn đòn không, cầm vỉ đập ruồi đập cho phát bẹp dí bây giờchị ơi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
(bật mí với mọi người bà chị này đích thị 100% 22 tuổi có lẻ ))
Vớ vẩn, ta lễ phép chứ không phải giả nai nhá...hbbbbt:bà này giả nai đấy em -_-
hơn cả tuổi chị kìa, già lắm rồi )
Hì hì, lần này là chị nhá :blusshing: chị cho Su đi truyền rồi, hôm nay đến thăm nó ở bác sỹ, định để nó ở đấy, ai dè, nó thấy mình đến nó gào tướng lên. Đành bế nó về, ( người thằng bé gầy tọp đi, cũng đỡ nóng hơn hôm qua rồi...Không là chị thì là bạn nhé hay là maggi 19 tuổi ( 19 tuổi đã đi làm thì hay quá , giờ mình vẫn còn phải mài mông trên ghế mà học chưa làm nên cơm cháo gì cả này ( ) 19 tuổi thì tớ trở thành chị tớ cũng còn nhỏ lắm
khổ thân Sushi , thế bé đã đi truyền chưa , mà đang ốm lại mèo con tiêu hoá cũng yếu đi có nên uống sữa không nhỉ , nhưng bé không ăn được gì trong khi người đang mệt thìcũng lo lắm , các bé chỉ cần ốm vài hôm là dế tọp đi ngay , tốt nhất là cho Su đến nơi uy tín theo dõi rồi truyền cho an tâm
làm rồi em ơi, nó có chịu ăn quái đâu, õng ẹo lắm :-< để sữa không thì nó ăn, còn thì nó chẳng ăn cái gì hết, chị đi mua hẳn cái đùi gà về cho nó ăn mà nó có thèm đâu (.chị luộc thịt gà rồi cho uống sữa Bio chưa chị, em thấy thịt gà đứa nào cũng không từ chối ý