cute_maggie
Member
Hì hì, cảm ơn bạn, mà nó ăn nhiều lắm, nên vẫn là con trai, ăn xong là lăn ra ngủ ngayBé Mèo nhà bạn xinh quá đi mấtMôi và mũi hồng hồng, mắt to dễ thương thật. Bé là Mèo đực nên xinh trai mới đúng hehe.
Hì hì, cảm ơn bạn, mà nó ăn nhiều lắm, nên vẫn là con trai, ăn xong là lăn ra ngủ ngayBé Mèo nhà bạn xinh quá đi mấtMôi và mũi hồng hồng, mắt to dễ thương thật. Bé là Mèo đực nên xinh trai mới đúng hehe.
nhìn cái "mẹt" này, ắt hẳn cu cậu hay giả nai lắm phải không, nai vàng ngơ ngác thế khong biết
Nó là chuyên gia đi lừa đảo, ai đến nhà nó chỉ giả nai lúc đầu thôi, về sau quen là nó cấu xé cho sợ nó thì thôinhìn cái "mẹt" này, ắt hẳn cu cậu hay giả nai lắm phải không, nai vàng ngơ ngác thế khong biết
Nhóc này đẹp quá luôn!nhìn nó đẹp trai quá chừng!phải nhà mình gần thì chắc chắn kén thằng này làm rể thôi!:love struck:[/QUOTE]
dạo này lông lá thằng bé cũng dần dần đậm lên rồi ạMong lúc em nó lớn quá!chắc là đẹp lắm màu lông nhóc này đặc biệt lắm!xinh lung linh
Uh là anh lông dài =)) điệu lắm, tớ đang đợi thêm 2 bé mèo anh nữa về nhà, cho bọn nó lai với nhauChàng Su này là anh lông dài hả Maggie ơixinh xắn thế này ko biết con dâu nào mới được chàng và mẹ maggie chọn nữa
![]()
hic em mang bé nó đi Bs đi!đừng để ở nhà vậy không tốt đâu!bé nó bị bệnh rồi đó!mèo con thì yếu lắm mang Bs gấp đi em ơi!ngày 25/9/2010
Sushi đột nhiên ốm, người ngợm uể oải, lừ đừ, chỉ nằm 1 chỗ..nó ngủ đến nỗi ai thích làm gì thì làm, vật gì thì vật. Lo quábuổi tối thằng bé nôn ra nước, mấy chỗ liền, ăn ít hẳn đi. Chỉ uống tý sữa, rồi đi vệ sinh khó khăn, bé chỉ ngủ ngủ và ngủ :-<. Sushi ơi, con làm sao thế
![]()
Em bận đi làmhic em mang bé nó đi Bs đi!đừng để ở nhà vậy không tốt đâu!bé nó bị bệnh rồi đó!mèo con thì yếu lắm mang Bs gấp đi em ơi!
cả ngày lâu lắm đó em!em nên thuê xe ôm mang Bé nó đi!và gọi dt nói hết triệu chứng cho Bs rõ!mèo và chó nhà anh bệnh anh đều thuê xe đi gấp hết à!vì anh không bỏ cửa hàng đi được, y như em vậy đó chiều tối mới rãnh!Em bận đi làmchắc đến chiều mới về mang thằng nhỏ đi được
( chán quá, sáng nó vẫn khỏe, nghịch như quỷ, đến tối lăn đùng ra ốm
.