Hihi, theo dõi salsa nhà bạn nên biết thôi, tớ thấy mouse bảo đợt trước mang về 3 em nên đoán thế thôi, nhìn salsa nhà bạn yêu thật nhưng nhìn em bạn nè gầy quá, sợ nó ủ bệnh nên tớ khuyên bạn í không nên sốt ruột cứ để mouse co kinh nghiệm chăm sóc khoẻ hãy mang về
hi hi.. đọc comment của bạn không có dấu cách ngay khúc nhưng làm giật mình, vì mình đã chăm em nó được gần tháng rồi, salsa cũng đã lên được hơn 2 kg so với mới đem về. Sáng nay mới đi chích dại về, leo lên cân được 9kg. Olala... Mình vất vả lắm.. giờ mới thấy thành quả. Hôm nay vui quá, post vài tấm hình cún vừa đi chích về, mặt ngáo ộp, lông thì thưa thưa cọng dài cọng ngắn.
Hôm nay , bé không còn xù lắm lông như lúc đầu nữa, Phần cổ và trên lưng có lưng dài xuất hiện, nhưng bụng thì chỉ còn lại lông ngắn ngủn.
Có thể chị Mouse nói không sai đâu. Chó lai giữa alaskan và Husky nên con của nó cũng có thể gọi là alaskan hoặc husky đều được, theo mình nghĩ là thế ( vì có dòng máu Alaskan mà) , nhiều chủ trại chó Trung Quốc và Thái cũng nghĩ thế. Mình cũng chia sẻ, cách đây gần 2 tháng mình có qua Thái công tác, cũng ra chợ chó và cả trại luô, hỏi alaskan thì họ cũng đưa 1 con mắt xanh cũng bảo là alaskan, xem sổ thì ra nó được lai giữa bố là alaskan có giải thưởng hẳn hoi và 1 con husky cái .
Còn Việt Nam mình thì lại nhìn theo màu mắt , tướng tá , có khi gia phả để định dạng là alaskan hay husky.
Tuy nhiên, cũng chúc mừng bạn Boalove có một bé cún rất xinh. Dù nó là alaskan hay Husky thì bạn cũng đã sở hữu 1 em rất hot hiện nay rồi còn gì, đúng không nè. Về vấn đề tăng cân, khi nào đem về, liên hệ với mình qua YM; enfa2003 , mình chia sẻ cách ăn cho mau tăng cân cho.