linhlady
Member
Em là mem mới ạ.Xin trình làng mấy đứa hâm nhà em
em này đau mắt bẩm sinh.ngày nào cũng phải rửa mặt:worried:


Ngủ thì thôi rồi.nhìn thế này chẳng giống con gì cả
Chuyên gia chửa hoang là em này.vừa cho mèo con đi dc 2 tuần là lại vác cái bụng bầu về=> Mún đem đi triệt sản luôn nhưng lại yêu lũ mèo con lắm.:blusshing:

Thích ngủ trong tủ kính lắm ạ!





Tên Phốc ạ. Gọi tên khác em ý không nghe đâu.gọi thành quen nên giờ chẳng đổi tên nào hay hay được cả

Vợ 2 của Phốc, em ý tên Cua.thích đi chơi kinh khủng.cứ lúc nào buộc dây vào cổ là lao đi ầm ầm nhưng toàn lượn ngang nên được đặt tên là Cua

Đây là Vợ cả của Phốc.tên em là Bống, cũng thích đi chơi nhưng phải đi xe máy cơ. Mẹ cứ dắt xe cửa là leo tót lên. Có hôm Bống đi theo mẹ làm em tìm gần chết tưởng bị tóm rồi cơ.Sợ hết hồn:doh:


Cuối cùng là em cocker made in China. Tên em ý là Fei Gui (đọc là Quây) tức là con rùa béo. Cũng hâm lắm,thích chơi bóng và nhai giấy. lắm lúc gặp ai mừng quá là tè bậy luôn, suốt ngày bị chị tét vào mông.


Yêu chúng nó lắm. Mỗi đứa có 1 cái hâm. không có cái hâm nào giống cái hâm nào:love struck:
Thank mọi người đã đọc bài của em!
em này đau mắt bẩm sinh.ngày nào cũng phải rửa mặt:worried:



Chuyên gia chửa hoang là em này.vừa cho mèo con đi dc 2 tuần là lại vác cái bụng bầu về=> Mún đem đi triệt sản luôn nhưng lại yêu lũ mèo con lắm.:blusshing:

Thích ngủ trong tủ kính lắm ạ!





Tên Phốc ạ. Gọi tên khác em ý không nghe đâu.gọi thành quen nên giờ chẳng đổi tên nào hay hay được cả

Vợ 2 của Phốc, em ý tên Cua.thích đi chơi kinh khủng.cứ lúc nào buộc dây vào cổ là lao đi ầm ầm nhưng toàn lượn ngang nên được đặt tên là Cua

Đây là Vợ cả của Phốc.tên em là Bống, cũng thích đi chơi nhưng phải đi xe máy cơ. Mẹ cứ dắt xe cửa là leo tót lên. Có hôm Bống đi theo mẹ làm em tìm gần chết tưởng bị tóm rồi cơ.Sợ hết hồn:doh:


Cuối cùng là em cocker made in China. Tên em ý là Fei Gui (đọc là Quây) tức là con rùa béo. Cũng hâm lắm,thích chơi bóng và nhai giấy. lắm lúc gặp ai mừng quá là tè bậy luôn, suốt ngày bị chị tét vào mông.


Yêu chúng nó lắm. Mỗi đứa có 1 cái hâm. không có cái hâm nào giống cái hâm nào:love struck:
Thank mọi người đã đọc bài của em!