• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hậu duệ của MARA tại Đà Nẵng trình làng anh chị e nè :)

sad_noname

New Member
Em nó là Sam, anh chị em nhận xét e nó giúp mình nhé :D
Em nó đang ngắm cảnh:

Ngủ mê lè lưỡi thật dễ thương :love struck:

Một dáng ngủ mê sảng khoái thật khó đỡ :blusshing: :))

Và 1 số hình ảnh e ấy nằm nghỉ trên bãi cỏ công viên sau khi đi thể dục >:D<





Em nó đang xem film hành động và ước gì lớn lên mình cũng được đóng film =))

Em nó đẹp trai không nè :), mà theo lời Anh Vinh Quảng Nam thì vẻ mặt ra dáng đàn ông =))


Anh chị em nhận xét em nó giúp e nhé. Sẽ sớm update thêm các hình ảnh thế đứng của e nó với cả nhà :)
 

KimCuong

Active Member
Đề nghị chú anhhang cho xem hình 1 hậu duệ nữa của Mara tại Hà Nội, để xem em nó có đẹp trai bằng anh em của nó không nhé. Hihihi
 
Chào Nghĩa!

Em nó là Sam, anh chị em nhận xét e nó giúp mình nhé :D
Em nó đang ngắm cảnh:

Ngủ mê lè lưỡi thật dễ thương :love struck:

Một dáng ngủ mê sảng khoái thật khó đỡ :blusshing: :))

Và 1 số hình ảnh e ấy nằm nghỉ trên bãi cỏ công viên sau khi đi thể dục >:D<





Em nó đang xem film hành động và ước gì lớn lên mình cũng được đóng film =))

Em nó đẹp trai không nè :), mà theo lời Anh Vinh Quảng Nam thì vẻ mặt ra dáng đàn ông =))


Anh chị em nhận xét em nó giúp e nhé. Sẽ sớm update thêm các hình ảnh thế đứng của e nó với cả nhà :)
Khi mới đem về bé tí mà sau 1 tháng đã khác nhiều rồi đấy:D.Đẹp trai giống chủ nó quá=))
Cố gắng nhiều Nghĩa nhé!
 

sad_noname

New Member
Hehe, cảm ơn anh Vinh, em nó chính xác đã được 3 tháng 12 ngày, và đã về với e đc 20 ngày :D. Được như vậy là nhờ công của anh Vinh rất lớn đấy. Thông qua diễn đàn e xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đên anh Vinh xấu trai hơn e Sam =)) =))
 

KimCuong

Active Member
Còn 1 con của ông nữa sao không đưa lên luôn đi?:))
Làm gì có gì mà đưa lên hả lão Vờ Quờ Nờ, ông chỉ bày đặt trêu chú em này thôi. :D Cứ đợi đấy. >:D<

Xin lỗi đã Spam trong Topic của chủ Topic nhé! ;)
 
Xin chào...!

Xin chào tất cả những hậu duệ của MARA đã bôn ba khắp mọi miền đất nước! Xin chúc mừng những chủ nhân của các chú cún cưng đáng yêu!
Vậy là từ cái nôi mảnh đất PLEIKU- PHỐ NÚI,GSD MARA đã sản sinh ra một đàn hậu duệ với 8 cô cậu cùng góp mặt trong làng GSD VN.Tuấn.Pleiku thật sự xúc động khi được đón nhận những niềm vui mừng của các AE khi đón nhận các bé và thật sự đã là chủ nhân mới của các bé.
Có những điều không thể đã trở thành có thể, và hơn hết có những điều tưởng như rất xa vời bỗng trở nên thật gần gũi,đó là sự kết nối đam mê và gắn kết những tình cảm của những AE,những bạn bè dù có thể chưa một lần được gặp mặt nhau.
Chặng đường còn rất dài,chúng ta còn có thể dành cho nhau rất nhiều tình cảm và niềm đam mê được kết nối vượt không gian và thời gian:-bd:-bd:-bd.
Một điều mong mỏi nhất của mình là các AE thành công thật nhiều trong thú chơi GSD,điều đó đồng nghĩa với việc các hậu duệ của MARA được chăm sóc rất tình cảm và rất khoa học để được phát triển một cách toàn diện nhất.
Hơn bao giờ hết Tuấn.Pleiku rất biết ơn các AE đã ủng hộ rất nhiệt tình,rất chân thành.Tình cảm của AE đã nâng đỡ,giúp đỡ rất nhiều cho Tuấn để vượt qua rất nhiều sự khó khăn để đạt thành quả như ngày hôm nay.
Không biết nói gì hơn Tuấn xin trân trọng gửi lời cảm ơn,lời biết ơn và một lời hẹn một ngày nào đó sẽ có dịp được gặp gỡ và hậu tạ các AE.
Chúc các AE tìm được thật nhiều niềm vui bên người bạn bốn chân thân thương của mình!
 

anhthe98

Member
Đề nghị chú anhhang cho xem hình 1 hậu duệ nữa của Mara tại Hà Nội, để xem em nó có đẹp trai bằng anh em của nó không nhé. Hihihi
Còn 1 con của ông nữa sao không đưa lên luôn đi?:))
Làm gì có gì mà đưa lên hả lão Vờ Quờ Nờ, ông chỉ bày đặt trêu chú em này thôi. :D Cứ đợi đấy
Thấy các bác í a í ới gọi nhau, đền phòng lúc em đi vắng các bác lại gọi nên em show giúp ông bạn trong Hà Đông trước :p


Em này đã về nhà chủ mới tại Đường Chiến Thắng- Hà Đông, bác chủ cũ yên tâm nhé!


 

KimCuong

Active Member
Có những điều không thể đã trở thành có thể,
1 ông anh thì với lời hứa gần 3 năm ở Quảng Nam, 1 ông anh với lời hứa gần 1 năm ở Pleiku. Bây giờ đã là có thể rồi, cảm ơn 2 ông anh đã quyết tâm thực hiện lời hứa với 1 chú em nào đó nhé. ;)

Chúc mừng các chủ nhân mới hậu duệ của Mara, chúc mừng 2 ông anh nhé. :-bd
 

anhhang

Member
Em cám ơn anh Tuấn đã gửi gắm em Zon cho em, em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt ạ, có gì không hiểu do thiếu kinh nghiệm em hy vọng bác Tuấn, bác Cương và bác Cường anhthe98 giúp đỡ thằng em dại :D
Cún nhà em bà xã em đặt tên nó là Zon ( chả có ý nghiã gì cả, hic ), mới về được hai ngày, em đang kiêng không cho ra đường và đang theo dõi sức khoẻ nó cẩn thận, nên chưa có cơ hội chụp ảnh em nó. Em nhát lắm, chắc phải một thời gian nữa mới cho nó ra công viên gặm cỏ, lúc đấy em sẽ chụp ảnh report nó với anh Tuấn ngay ạ.
Được cái vợ em cũng khoái, bảo nó mặt xinh quá, xinh hơn con nhà ông Kim cương, ke ke, hôm qua ngồi tỷ mẩn bắt cho cu cậu hơn 50 con ve, ặc ặc. Chó mèo mà về nhà em đảm bảo sau 1 tháng hết sạch ve rận không cần dùng thuốc, he he he. Hôm nó về đến giờ, bố cháu chăm hẳn, sáng nào cũng thức 6h30 sáng, cho nó xuống đi vòng vòng trong ngõ hít không khí trong lành, xong ra chợ ngay gần nhà mua 2 quả trứng vịt lộn cho cu cậu chén, rồi về nhà bẻ ống si la tốp canxi-men tiêu hoá đổ vào mồm, rồi mới yên tâm đi làm. Trưa bây giờ cũng về ăn trưa để tiện cho chó ăn, tối ăn xong lại dắt đi vòng vòng.
Ông già em đang ngồi nghĩ kiểu giá thức ăn nâng được chiều cao cho nó ko phải ăn gục đầu. Xong phát hai bố con lại hì hục đóng.
Cũng vì nó vận chuyển xa, ra đến Hn lại bị ông Cương bắt ra tận Cổ Loa tính tráo hàng !!!! xong lại bị bắt từ Cổ Loa về HN, nên có vẻ hơi mệt mỏi, trong tuần đầu này em phải tổng lực phục hồi cho nó, lo phết ạ :D
 

sad_noname

New Member
Em cám ơn anh Tuấn đã gửi gắm em Zon cho em, em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt ạ, có gì không hiểu do thiếu kinh nghiệm em hy vọng bác Tuấn, bác Cương và bác Cường anhthe98 giúp đỡ thằng em dại :D
Cún nhà em bà xã em đặt tên nó là Zon ( chả có ý nghiã gì cả, hic ), mới về được hai ngày, em đang kiêng không cho ra đường và đang theo dõi sức khoẻ nó cẩn thận, nên chưa có cơ hội chụp ảnh em nó. Em nhát lắm, chắc phải một thời gian nữa mới cho nó ra công viên gặm cỏ, lúc đấy em sẽ chụp ảnh report nó với anh Tuấn ngay ạ.
Được cái vợ em cũng khoái, bảo nó mặt xinh quá, xinh hơn con nhà ông Kim cương, ke ke, hôm qua ngồi tỷ mẩn bắt cho cu cậu hơn 50 con ve, ặc ặc. Chó mèo mà về nhà em đảm bảo sau 1 tháng hết sạch ve rận không cần dùng thuốc, he he he. Hôm nó về đến giờ, bố cháu chăm hẳn, sáng nào cũng thức 6h30 sáng, cho nó xuống đi vòng vòng trong ngõ hít không khí trong lành, xong ra chợ ngay gần nhà mua 2 quả trứng vịt lộn cho cu cậu chén, rồi về nhà bẻ ống si la tốp canxi-men tiêu hoá đổ vào mồm, rồi mới yên tâm đi làm. Trưa bây giờ cũng về ăn trưa để tiện cho chó ăn, tối ăn xong lại dắt đi vòng vòng.
Ông già em đang ngồi nghĩ kiểu giá thức ăn nâng được chiều cao cho nó ko phải ăn gục đầu. Xong phát hai bố con lại hì hục đóng.
Cũng vì nó vận chuyển xa, ra đến Hn lại bị ông Cương bắt ra tận Cổ Loa tính tráo hàng !!!! xong lại bị bắt từ Cổ Loa về HN, nên có vẻ hơi mệt mỏi, trong tuần đầu này em phải tổng lực phục hồi cho nó, lo phết ạ :D

Hihi, chào anh, chặng đường còn gian nan nhiều lắm, anh cố gắng chăm nó cho hồi phục sức khỏe thật tốt a nhé :). Chú nhóc của mình phải mất 2 tuần mới hồi phục hoàn toàn đó :). Mong nó mau ăn, chóng khỏe và chóng lớn để a mau show hàng cho cả nhà xem và còn ganh đua với anh em của nó nữa chứ :)).
Em Sam của e là thứ 3 trong đàn, em Zon của a là thứ mấy, để cho 2 nhóc còn phân biệt anh em nữa chứ a nhỉ =))

Em cám ơn anh Tuấn đã gửi gắm em Zon cho em, em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt ạ, có gì không hiểu do thiếu kinh nghiệm em hy vọng bác Tuấn, bác Cương và bác Cường anhthe98 giúp đỡ thằng em dại :D
Cún nhà em bà xã em đặt tên nó là Zon ( chả có ý nghiã gì cả, hic ), mới về được hai ngày, em đang kiêng không cho ra đường và đang theo dõi sức khoẻ nó cẩn thận, nên chưa có cơ hội chụp ảnh em nó. Em nhát lắm, chắc phải một thời gian nữa mới cho nó ra công viên gặm cỏ, lúc đấy em sẽ chụp ảnh report nó với anh Tuấn ngay ạ.
Được cái vợ em cũng khoái, bảo nó mặt xinh quá, xinh hơn con nhà ông Kim cương, ke ke, hôm qua ngồi tỷ mẩn bắt cho cu cậu hơn 50 con ve, ặc ặc. Chó mèo mà về nhà em đảm bảo sau 1 tháng hết sạch ve rận không cần dùng thuốc, he he he. Hôm nó về đến giờ, bố cháu chăm hẳn, sáng nào cũng thức 6h30 sáng, cho nó xuống đi vòng vòng trong ngõ hít không khí trong lành, xong ra chợ ngay gần nhà mua 2 quả trứng vịt lộn cho cu cậu chén, rồi về nhà bẻ ống si la tốp canxi-men tiêu hoá đổ vào mồm, rồi mới yên tâm đi làm. Trưa bây giờ cũng về ăn trưa để tiện cho chó ăn, tối ăn xong lại dắt đi vòng vòng.
Ông già em đang ngồi nghĩ kiểu giá thức ăn nâng được chiều cao cho nó ko phải ăn gục đầu. Xong phát hai bố con lại hì hục đóng.
Cũng vì nó vận chuyển xa, ra đến Hn lại bị ông Cương bắt ra tận Cổ Loa tính tráo hàng !!!! xong lại bị bắt từ Cổ Loa về HN, nên có vẻ hơi mệt mỏi, trong tuần đầu này em phải tổng lực phục hồi cho nó, lo phết ạ :D
Cố gắng lên nhé anhhang, chặng đường còn gian nan lắm. Chú nhóc Sam của mình phải mất gần 2 tuần để hồi phục. Chúc e Zon của anh mau ăn, chóng khỏe và chóng lớn để anh còn show hàng trình làng với cả nhà và ganh đua với anh em của nó :)
 

dobecgie

Member
Sam đẹp lắm nghĩa ơi, nghĩa nhớ phơi nắng buổi sớm cho em nó nhé! Và tập trung vào chế độ dinh dưỡng cho em nó.
Đừng cho ăn no 1 lần, mà chia ra nhiều bũa trong 1 ngày...1 bữa 1 ít.Khi ăn no không cho em nó hoạt động.1 ngày nên cho em nó vận động nhẹ khoảng 20 phút......Cái này là anh Vinh truyền lại kinh nghiệm đấy nhé!Thân ái!
 

sad_noname

New Member
Hehe, cảm ơn Nam đã khen em nó, vì cũng bận bịu với công việc quá nhưng cũng cố gắng phơi nắng cho e nó đến 8h sáng, ẳm nó đi làm chung luôn, tối ẳm về :). Cũng cố gắng cho e nó hoạt động đc 20 phút :D. Hehe, phải mau ăn chóng lớn để còn chơi với Ben chứ, Nam nhỉ :)
 

anhhang

Member
Con Zon số tai 004, chắc là em rồi :)
Hôm nay nó ăn tý nhắt tý nhủm, hai quả trứng lộn mua về ăn có một, còn thì bỏ mèo nó chén tranh hết. Cổ gà cho ăn cũng õng eọ, cầm từng miếng đưa tận miệng mới ăn ( bó tay ) xong cũng không ăn nhiều. Sưã không uống. Cơm không ăn. Chắc hôm nay cu cậu hơi mệt, để chiều em cho ăn một bữa nữa xong tối lại cho ăn tiếp, tách lẻ bữa ra chứ không để 3 bữa như bt nữa. Thay đổi thực đơn luôn. Xem nó có chịu ăn không. Phá thì ầm ầm nhưng không chịu ăn uống thì sức đâu phá nhỉ.
PS: Tin vui, hôm mới về chân sau cà nhắc cà nhắc, chắc tại lúc vận chuyển nằm đè một bên nó đau. Em hỏi KC thì bẩu bổ sung canxi, mua viên canxi và cổ gà cho nó chén, fromage nữa. Anh Tuấn thì bẩu cho nó uống sữa canxi. Em về kết hợp luôn, cho uống thuốc canxi nước , cho uống sữa canxi, vất thêm vào mồm một viên canxi nữa, nên hôm nay có vẻ chân hết bại rồi, chạy ầm ầm phá quả bóng chút chít không bị chấm phẩy như hôm trước, đỡ lo hẳn :)
Mà nó bám em đến sốt ruột, chịp. Cho chạy trong ngõ thôi, không cho ra đường. Thằng chủ cầm cái giẻ vẫy vẫy, thằng tớ chạy theo giằng, một hồi thằng chủ thở hắt ra :)) Có khi đến lúc nó thay xong lông thay xong răng thằng chủ nó giảm đc 20kg, tự dưng lại đẹp, há há
 

KimCuong

Active Member
Mà nó bám em đến sốt ruột, chịp. Cho chạy trong ngõ thôi, không cho ra đường. Thằng chủ cầm cái giẻ vẫy vẫy, thằng tớ chạy theo giằng, một hồi thằng chủ thở hắt ra :)) Có khi đến lúc nó thay xong lông thay xong răng thằng chủ nó giảm đc 20kg, tự dưng lại đẹp, há há
Sợ quá cơ, lên đây toàn thấy mấy ông khoe chó của mình đẹp, khôn. Ước gì tôi cũng có 1 con để được khoe như các ông nhỉ? :(( :waiting:
 

anhhang

Member
em bảo em giảm được 20kg thì em đẹp chứ em khen chó em đẹp hồi nào :)) Hôm nay lại quần một trận nữa thấy chân nó chưa khoẻ hẳn, chắc phải bổ sung tiếp canxi. À mà em vạch mồm nó ra thì thấy mấy cái răng cửa bé tý và đen đen chứ ko trắng như răng nanh, không hiểu có phải cho nó ăn cái gì thêm không ợ ?
 

sad_noname

New Member
:)) thật vui khi có được chú chó cưng phải ko anhhang. Con của em số tai là 002, vậy là anh của Zon rồi nhé :)). Con của e khi mới về cũng vậy, ăn rất ít, thậm chí phải đút cho nó, nó mới chịu ăn :-s (giống như nó chủ, mình tớ ấy :-ss). Anh đừng cho nó ăn nhiều trứng quá, ko tôt đâu, mỗi lần cho ăn 1 quả là đủ rồi, ăn nhiều bị đau bụng ấy. A kiểm tra xem e nó có bị nóng ko nhé, ko biết có đúng không, chứ e Sam của em, dù có làm thế nào cũng biếng ăn, nhưng khi tắm xong vào thì ăn rất ngon và ních hết tô :). Anh thử tắm mát cho nó trước khi ăn thử xem sao anh nhé :)
 

anhhang

Member
:)) thật vui khi có được chú chó cưng phải ko anhhang. Con của em số tai là 002, vậy là anh của Zon rồi nhé :)). Con của e khi mới về cũng vậy, ăn rất ít, thậm chí phải đút cho nó, nó mới chịu ăn :-s (giống như nó chủ, mình tớ ấy :-ss). Anh đừng cho nó ăn nhiều trứng quá, ko tôt đâu, mỗi lần cho ăn 1 quả là đủ rồi, ăn nhiều bị đau bụng ấy. A kiểm tra xem e nó có bị nóng ko nhé, ko biết có đúng không, chứ e Sam của em, dù có làm thế nào cũng biếng ăn, nhưng khi tắm xong vào thì ăn rất ngon và ních hết tô :). Anh thử tắm mát cho nó trước khi ăn thử xem sao anh nhé :)
Con điên đấy nó đòi đổi thực đơn đấy ợ, chiều nay cho ăn thứ khác lại chén ầm ầm. Tối chưa biết thay đổi cái gì cho nó nữa :at wits end:
 
Gửi tặng các AE vài hình ảnh để xem thư giãn nhé!





Chú nhóc mình đang sở hữu là em nào trong số đàn cún con này nhỉ???:)):at wits end:=))




Hình ảnh dũng mãnh của mẹ các bé đây ạ.
 
Top