• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Phú Quốc và kỷ niệm về một người "bạn" !

anh_hanam

Member
Milu đứng cạnh lu đựng nước (cu cậu có vẻ khoái uống nước ở cái chum này, mùa hè làm ngụm nước mưa sướng lắm đây)
 

anh_hanam

Member
Ngó ngiêng mấy lồng chim gáy: Một mối đe doạ lớn với mấy con chim gáy đây vì Milu cao hơn Tuýt, đứng dậy cái là gần ngang lồng gáy ấp rồi. Không biết bác doingheo có huấn luyện không mà đứng bằng 2 chân sau điệu nghệ thế
 

anh_hanam

Member
Thăm dò nhà hàng xóm: hãy cẩn thận nhé, đừng nói năng linh tinh không có đêm tớ với Tuýt hú là không ngủ được đâu
 

anh_hanam

Member
Mấy gốc cây cảnh nghi có dấu vàng nên Tuýt rất hay đào bới. Bây giờ có thêm Milu chắc sẽ tìm ra vàng đây
Cây đề đã bị Tuýt đào rất nhiều lần
 

anh_hanam

Member
Còn cây xanh thế long mã hồi đầu này đã bị Tuýt trèo lên ngọn và cũng xơi gần nát cái đầu rồng
 

anh_hanam

Member
Có lẽ chỉ mấy cái đồ này là chúng chẳng làm ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Nhhảy vào tắm hoặc tè bậy vào đây là cùng chứ gì.
 

anh_hanam

Member
Và cuối cùng một lần nữa cảm ơn bác doingheo đã ưu ái để Milu về làm bạn với Tuýt nhà em. Có Milu Tuýt cũng ngoan hẳn, nô đùa vui lắm (đợt trước còn con của Khải nó cũng vui lắm, chứng kiến nó lúc có bạn và lúc không có bạn mới biết nó cũng như người vậy: nhu cầu có bạn là 1 nhu cầu tất yếu, không ai có thể sống 1 mình trên thế gian này). Chỉ có điều em hơi lo là Tuýt chưa đến tuổi dậy thì mà Milu thì thấy có vẻ máu lắm, chỉ sợ nó ép em nó thì khổ thân mà xích mỗi con một nơi thì không đành lòng vì như thế thì khác gì ở một mình. Kiểu này lại phải nhờ huấn luyện viên VuHung ngâm cứu mấy bài giáo dục giới tính để huấn luyện cho Milu biết phải dừng lại đúng lúc và huấn luyện cho Tuýt biết phải giữ gìn cái ngàn vàng kia chứ em cũng nghĩ chán rồi - định đặt hàng sản xuất bao cao su cho Milu nhưng như thế cũng chẳng giải quyết được gì vì Tuýt vẫn bị tổn thương cơ mà.
Ha....ha....ha...
 

TA_HUA

Member
Chúc mừng anh Ánh nhé, em cũng thích Tuýt lắm nhưng xem qua tiểu sử đã từng "xơi" mấy cái yên xe máy làm em chùn chân không dám đặt vấn đề nữa anh ạ. Khi nào về quê nếu có thời gian em xin phép được qua thăm bác nhé, em đã lưu số phone của bác rồi. Nhà em ở Kim Bảng đồng hương với bác đó.
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Hihi, lâu lâu không coi lại thấycún nhà bác sao lớn nhanh vậy mà đẹp quá, chúc mừng bác nhé. Chị KY_Nhong cũng gửi lời hỏi thăm bác luôn!
 

anh_hanam

Member
Chúc mừng anh Ánh nhé, em cũng thích Tuýt lắm nhưng xem qua tiểu sử đã từng "xơi" mấy cái yên xe máy làm em chùn chân không dám đặt vấn đề nữa anh ạ. Khi nào về quê nếu có thời gian em xin phép được qua thăm bác nhé, em đã lưu số phone của bác rồi. Nhà em ở Kim Bảng đồng hương với bác đó.
Hi..hi..Những chiến tích của nó kể ra có những chiến tích làm mình toát mồ hôi. Hồi đầu mới về nó xơi đứt hết cả dây chuột, dây bàn phím máy tính và nhiều thứ khác nữa nhưng 1 kỷ niệm đáng nhớ mà mỗi lần nghĩ lại mình lạnh cả người đấy là hôm vợ bị ốm mình mới cắm truyền cho vợ chai dịch (đường Gluco) và chạy xuống nấu cơm, đang nấu cơm linh tính thế nào chạy lên thì thấy máu me be bét, vợ vẫn ngủ không biết gì vì mình có cho dùng an thần. Nhìn thì hoá ra Tuýt cắn đứt cái dây truyền dịch nên máu trào ngược. Trong trường hợp như thế nếu phát hiện muộn thì cũng nguy đấy. Nhưng nói thế thôi đừng sợ nuôi Phú Quốc. Mình thấy rằng thời gian lúc nó còn nhỏ hiếu động như đứa trẻ vậy thì cần theo dõi chặt chẽ, có các biện pháp khống chế, can thiệp kịp thời. Đến lúc chúng đã trưởng thành thì rất yên tâm vì chúng đã có ý thức và biết nghe lời rồi. Bây giờ thỉnh thoảng nó chỉ đào gốc cây thôi chứ không cắn linh tinh đồ vật trong nhà nữa. Mình quát mấy lần nó cũng đỡ đào gốc cây rồi và mình tin nó sẽ biết đó là sai và không đào nữa. Một số vấn đề thuộc về bản năng thì không thể bắt nó bỏ được nhưng nếu kèm cặp, giáo dục, huấn luyện kịp thời thì vẫn được như ý mình mà
Hôm nào về quê cứ alô nhé, anh em Hà Nam lúc nào cũng sẵn lòng đón tiếp bạn hiền và đặc biệt là cùng sở thích, cùng niềm đam mê:D
 

anh_hanam

Member
Hihi, lâu lâu không coi lại thấycún nhà bác sao lớn nhanh vậy mà đẹp quá, chúc mừng bác nhé. Chị KY_Nhong cũng gửi lời hỏi thăm bác luôn!
Cảm ơn Con Lợn Lòi đã hỏi thăm, hôm nào về ghé qua chơi nhé. Vẫn để phần bộ đĩa huấn luyện chó đấy. Ơ, mà chị Kỳ Nhông đang ngồi với ông hay sao mà gửi nhời hỏi thăm đấy:D:D:D
@: Chị Kỳ nhông đã nhìn thấy đôi cu gáy của chị chưa, nó trắng trắng nằm ở dưới bụng con gáy mẹ ấy.:((
 

TA_HUA

Member
Em nhầm vì chiến tích xơi yên xe máy là của con Milu bác ạ, hôm trước thấy anh Tuấn giao bán định liên hệ nhưng thấy vậy không dám nữa mặc dù rất thích. Em thich nuôi chó nhưng những người còn lại trong GD không ai ủng hộ, không biết bác có rơi vào hoàn cảnh đó không?
 

anh_hanam

Member
Em nhầm vì chiến tích xơi yên xe máy là của con Milu bác ạ, hôm trước thấy anh Tuấn giao bán định liên hệ nhưng thấy vậy không dám nữa mặc dù rất thích. Em thich nuôi chó nhưng những người còn lại trong GD không ai ủng hộ, không biết bác có rơi vào hoàn cảnh đó không?
Nhà mình thì vợ cũng không thích nuôi lắm đâu vì thực ra thì nhà cũng chặt lại khép kín nên nuôi cũng vất vả, cũng may là có hai cái trần nhà có cây cảnh nên cũng mát và cũng rộng rãi để nó có không gian chạy nhảy. Đầu tiên vợ cũng khó chịu đấy nhưng thấy mình thích quá nên cũng phải chấp nhận thôi, bây giờ mình đi vắng cũng đã cho chó ăn rồi chứ hồi trước còn nuôi mấy con chó ta mình mà đi công tác dài ngày là cứ lo ngay ngáy vì vợ không quan tâm. Chỉ buồn là 2 đứa con cũng giống mẹ rất thờ ơ với chó:D trong khi mình lại được thừa hưởng cái máu nuôi chó của bà nội và bố mình (mẹ mình không thích chó nhưng hồi nhỏ thấy mình thích nuôi cũng không bao giờ phản đối như vợ mình bây giờ):))
 

doingheo

Member
hehêhh đúng là có bạn nó cũng bớt phá đó bác ánh àh, nhưng bác làm ơn coi chừng lũ chim và cây của bác nhé, nếu không là nó xơi tái cả trứng lẫn chim đó con milu nay nó nhảy chồm chồm từ nhỏ rồi thi thoảng em lại lấy thịt nhử mồi nữa hehhhêh, ah bác nhớ coi chừng cái yên xe máy và giầy dép của bác nhé, kẻo trưa hè oi ả no buồn mồm gặm chơi thì chết ehhê giày của em thì nó không bao giờ dám nhưng của người khác thì nó làm giỏ 4 đôi rôi, yên xe máy co 3 lần tan nát, +1 lần phát hiện sớm nên bị chút thôi êhhhh, nhất quỷ nhì ma thứ ba là milu đó. bác làm gì coi chừng nó để ý nhé, chỉ cần bác đi khỏi là nát 1 đời hoa tàn 1 cánh bướm ngay. nó để ý kinh lắm đó nó vừa chơi nhưng giả đò thôi mình đi khỏi là tiêu ngay ehhhe
 

TA_HUA

Member
Nhà mình thì vợ cũng không thích nuôi lắm đâu vì thực ra thì nhà cũng chặt lại khép kín nên nuôi cũng vất vả, cũng may là có hai cái trần nhà có cây cảnh nên cũng mát và cũng rộng rãi để nó có không gian chạy nhảy. Đầu tiên vợ cũng khó chịu đấy nhưng thấy mình thích quá nên cũng phải chấp nhận thôi, bây giờ mình đi vắng cũng đã cho chó ăn rồi chứ hồi trước còn nuôi mấy con chó ta mình mà đi công tác dài ngày là cứ lo ngay ngáy vì vợ không quan tâm. Chỉ buồn là 2 đứa con cũng giống mẹ rất thờ ơ với chó:D trong khi mình lại được thừa hưởng cái máu nuôi chó của bà nội và bố mình (mẹ mình không thích chó nhưng hồi nhỏ thấy mình thích nuôi cũng không bao giờ phản đối như vợ mình bây giờ):))
Chia xẻ với bác nhé, đúng hoàn cảnh như của em :D:D:D. Thỉnh thoảng cũng nịnh chồng cho có vẻ yêu pet "lucky nhìn đáng yếu quá" nhưng nếu không nhắc thì đi chợ không bao giờ nhớ mua đồ ăn cho chó cả, nhìn thấy "tác phẩm" của chó là bịt mũi mặt nhăn nhó. Nhưng "thì tương lai" của em có vẻ khá hơn bác ạ vì thằng con trai em mới đựoc một tuổi mà cứ nhìn thấy chó ở đâu là đòi thò tay vào mồm chó xem lưỡi nó dài hay ngắn:-bd
 

TA_HUA

Member
hehêhh đúng là có bạn nó cũng bớt phá đó bác ánh àh, nhưng bác làm ơn coi chừng lũ chim và cây của bác nhé, nếu không là nó xơi tái cả trứng lẫn chim đó con milu nay nó nhảy chồm chồm từ nhỏ rồi thi thoảng em lại lấy thịt nhử mồi nữa hehhhêh, ah bác nhớ coi chừng cái yên xe máy và giầy dép của bác nhé, kẻo trưa hè oi ả no buồn mồm gặm chơi thì chết ehhê giày của em thì nó không bao giờ dám nhưng của người khác thì nó làm giỏ 4 đôi rôi, yên xe máy co 3 lần tan nát, +1 lần phát hiện sớm nên bị chút thôi êhhhh, nhất quỷ nhì ma thứ ba là milu đó. bác làm gì coi chừng nó để ý nhé, chỉ cần bác đi khỏi là nát 1 đời hoa tàn 1 cánh bướm ngay. nó để ý kinh lắm đó nó vừa chơi nhưng giả đò thôi mình đi khỏi là tiêu ngay ehhhe
Lúc giao bán chắc tại "đau lòng" quá cho nên không thấy bác đề cập tới các "điểm mạnh" này của Milu hi..hi, đùa doingheo chút thôi chứ về nhà bác anh_hanam có không gian và bạn để chơi chắc nó sẽ không "nghịch dại" nữa.
 

AQ101

Member
Thế là con Milu của ĐN đã về Hà nam rồi à? Chú Ánh lên HN bắt chó lúc nào mà chả thấy thông báo gì cả? Ai lại chuyển hộ khẩu mà không thông báo anh em gì cả. Phạt chú Ánh và chú Tuấn một chầu bia! Bà con biểu quyết cái nào:-bd:-bd:-bd
 

anh_hanam

Member
Thế là con Milu của ĐN đã về Hà nam rồi à? Chú Ánh lên HN bắt chó lúc nào mà chả thấy thông báo gì cả? Ai lại chuyển hộ khẩu mà không thông báo anh em gì cả. Phạt chú Ánh và chú Tuấn một chầu bia! Bà con biểu quyết cái nào:-bd:-bd:-bd
Em nhất trí nộp phạt một chầu bia tới bến vào một ngày đẹp giời nào đó. Hôm qua thú thực với bác là em đi kết hợp có tý việc vào bắt luôn. Vả lại lúc đó doingheo cũng vội lên em không dám điện báo các bác. Khất lỗi các bác và rất mong được tái ngộ các bác vào một ngày gần nhất.
 

anh_hanam

Member
hehêhh đúng là có bạn nó cũng bớt phá đó bác ánh àh, nhưng bác làm ơn coi chừng lũ chim và cây của bác nhé, nếu không là nó xơi tái cả trứng lẫn chim đó con milu nay nó nhảy chồm chồm từ nhỏ rồi thi thoảng em lại lấy thịt nhử mồi nữa hehhhêh, ah bác nhớ coi chừng cái yên xe máy và giầy dép của bác nhé, kẻo trưa hè oi ả no buồn mồm gặm chơi thì chết ehhê giày của em thì nó không bao giờ dám nhưng của người khác thì nó làm giỏ 4 đôi rôi, yên xe máy co 3 lần tan nát, +1 lần phát hiện sớm nên bị chút thôi êhhhh, nhất quỷ nhì ma thứ ba là milu đó. bác làm gì coi chừng nó để ý nhé, chỉ cần bác đi khỏi là nát 1 đời hoa tàn 1 cánh bướm ngay. nó để ý kinh lắm đó nó vừa chơi nhưng giả đò thôi mình đi khỏi là tiêu ngay ehhhe
Cả ngày hôm nay em thả nó chơi trên trần với con Tuýt, hai con hoà thuận lắm. Chưa thấy Milu có biểu hiện nghịch phá gì cả, mà lại rất nghe lời: nó đứng ngó con chim đang ấp em quát cái là thôi, cũng chưa thấy đào bới gốc cây. Tất nhiên em sẽ để ý nhưng ban ngày đi làm thường em xích cứ về là thả chúng ra nên có lẽ cũng yên tâm thôi. Trước mắt thấy rất ổn và khoái nhất quả nó đứng bằng 2 chân sau, đi được mấy bước đấy. Nhìn cái mõm gầm ghì của nó em rất hy vọng Milu sẽ là một con chó dữ
 
Top