Cũng tương đối thôi anh ạ, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt...hehhe"bãi đáp" bên TQ của chú có vẻ khá là thoải mái và đầy đủ tiện nghi nhỉ... thảo nào thích ở bên TQ hơn là về VN với papa và mama
Chó sói tấn công đây
được cái ông tướng rất quấn chủ và tình cảm nhưng hơi kén ăn, được chiều nên giờ chỉ thích ăn ngon, không có cơm với thịt nhất định không ăn thức ăn khôôi cún xinh quá, ánh mắt rất tình cảm, đáng yêu !!!
Cũng không đáng bao nhiêu đâu bạn ạ, nhưng mình không tiện nói ^^anh mua em nay bao nhiêu thế.nhìn đẹp thật
Ăn thức ăn em tự làm anh ạ! Thức ăn khô bên này thì nhiều loại lắm nên em cũng không biết đượcở bên đó nó ăn nhãn hiệu thức ăn gì thế e trai............giá cả và chất lượng nó tương đương loại nào ở VN