Buồn quá em ơi !đẹp quá chị Nguyệt.Nhất là con Mực ấy.không biết là bé đực hay cái.em mà ở Đá Nẵng là em ăn trộm nó ngay đấy.hihi:wall:
Rất thông cảm với trường hợp em Anist nhà bạn, nếu như bạn cẩn thận hơn một chút và cho em nó làm quen với cái rọ mõm thì sẽ không bị như trường hợp này.Buồn quá em ơi !
Sáng nay em Anist { chó mẹ } ra ngoài để vệ sinh { vì sáng nào chị cũng cho 2 con ra ngài thư giãn 1 tí } vậy là nó tha về 1 miếng mồi nhỏ vô nhà thấy nó gặm chị cứ nghĩ nó gặm xương { vì lúc tối qua cho nó 1 chén xương chim mỏ nhác }.
Tích tắc chưa đầy 2 phút thấy nó ho sặc sụa lăn lộn chị cứ nghĩ nó mắc xương đến xem để giáp nó . ai ngờ nó lăn ra sùi bọt mép ngay lập tức , cả nhà chị hoảng hồn và đổ nước vào miệng nó để súc ruột , nó có nôn ra 1 ít nước màu vàng ..... Nhưng cũng không qua khỏi , em mẹ " đi rồi "
Sinh con mới 6 ngày đã ra đi vậy là 4 baby nó " mồ côi mẹ ". Cũng may chị còn 1 em cái Mitky vừa cai sữa xong { cũng còn sữa } nên cho baby của Anist bú .
Ý kiến hay đấy ! Hung.tinh ieu thực hiện " dự án nầy " chị xin đăng ký 2 cái rõ nhé ! :-bd:-bd:-bdAnh Hùng.tinhyeu sản xuất rọ mõm số lượng lớn bán cho anh chị em nhà mình đi thôi! Em sắp đón một cún con Rot về nuôi cũng cần một cái rọ đeo cho bé quen nè,cho em đặt hàng được không vậy?
Đoàn chuẩn, giang hồ hiểm ác nếu nhớ không lầm thì trong 1 topic nào chị nhunguyet cũng bị bọn cẩu tặc bắt 1 em Phú quốc ngay trước nhà thì phải, vậy mà chị còn chủ quan quá nuôi chó quí mà..xin được chia sẻCám ơn chị đã có lời động viên, đúng như chị nói là rọ mõm này không thấy trên thị trường, vì mấy loại này em tự chế cho chó của mình. Vâng, chó nhà em thì được tập đeo rọ mõm từ khi 3 tháng tuổi mỗi khi ra đường chị à, có như vậy mới đảm bảo và an toàn hơn. Bác Cẩn bị bệnh THận bao giờ cũng yên tâm hơn phải khong chị. Thân