• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tập Huấn Bồ Câu Đua

trantantai

Active Member
Người ta đâu có nhiều để bán xỉ đấu anh, mà em không dám đầu tu vụ này đâu , chở mấy chục kg mà còn bở hơi nữa là, Gạo này mình thấy nó rẻ hơn những chỗ khác vẫn mua, về trộn đậu xanh và bắp vô nhìn cao cấp lắm ai mua nhiều thì hẹn bữa nào of thì mình mang cho thôi
 

thipham

Member
lần này thì tui đặt 10kg nha,tài có mua được thì giúp chương với, cám ơn tài nhiều
 

trantantai

Active Member
Em lấy xong cuối tuần em mang qua cho anh luôn, mua thêm 2 kg đậu xanh trộn vào là ok, đậu phọng chưa cần để it bữa nữa nó bay đã, 2 em Vinh và MULG không có ra hẹn nên xin lỗi nhé, không ngại mua dùm nhưng ngãi chở đi chở về , Thái trắng bữa nay bỏ cánh ra chưa anh Chương, cho bay được rồi nhưng phải nhốt lại để khi thả ra nó đánh vòng liền, thả thì nó lười bay hơn
 

thipham

Member
thả ngay hôm sau rồi tài, nhưng bay cỏn yếu xìu hà,tại ko được tập bay từ nhỏ đó mà, cám ơn tài nha
 

trantantai

Active Member
Không phải đâu chắc nó đang lạ chuồng đó với lại thấy địa hình hiểm trở nhỡ bay lên mà không về đươc thì...
Anh phải nhốt rồi thả nó mới hăng bay, Qua tuần cho nó đi qua mấy nhà hàng xóm chơi là được rồi, nhưng khoan mang con bỏ chợ nha tảh chỗ nào mà nó về được đó, trước tiên anh thử ở nhà, bắt nó rồi quăng lên nếu nó đậu lại là chưa đi được, còn nếu nó bay lên là ok,anh mang chung với mấy em đã bay rồi thì chắc cú, gạo lức mai em đem qua cho luôn nha, nhân tiện ghé coi bi luôn nghe anh nói mà nôn quá,. vụ xe anh còn giữ được thì giữ dùm t7 nhe anh, thanks
 

trantantai

Active Member
Hôm nay chủ nhật dự định ra quán 13 mang chim đi thả nhưng vẫn còn dư âm nên đành qua bên Pa Pa coi đàn chim kiểng của mình và mang mấy em nhỏ đi thả, muốn xuống Bình Thạnh ghé bên anh Chương mà vướng mấy việc không đi được, Chim của anh Chương đã mang thả được chưa? ráng tập huấn cho nó đi vòng vòng quanh nhà nhiều nhe anh , mai mốt đi xa sẽ không bị mất oan, chúc anh mau kiếm được cặp bi khác ưng ý
 

thipham

Member
;lần đầu mang đi thả mình sẽ chọn thả ở nhà vũ anh trước, vì như thế nó sẽ ko đến nhà vũ anh làm tù binh nữa. hiiiiiiiiiiiheeeee hêêêêhaaaaa
 

trantantai

Active Member
Mai mình dự định cho cả đàn đi offline có lẽ là về ngã ba gầu dây, nếu Anh Vũ Anh gửi thì bắt sẵn để em ghé lấy nhưng tới sang mai mới biết coi có chắc đi hay không tối nay sẽ hay, chắc là đi trễ một chút cũng được, CHuyến đi Phan Rang không mang theo chim được vì mang theo con chim mái của mình, tiếc quá vì đi tàu mang chim khoẻ re hà không ai nói gì cả, chắc chuyến tới ra Đà Nẵng mình sẽ mang theo dọc đường mình sẽ thả. Hoả tiễn cũa mình đẻ lại đã có cồ nhưng không biết ra có chóp hay không? Mình đang kiếm con mái nhật màu trắng đang đẻ khác thay cho con mái của anh Trường nó già quá nên đẻ có 1 trứng thôi mà thấy nó cũng sắp nghỉ hưu là vừa rồi, lâu nay bận qua không chăm sóc được đàn chim nên không ra con không có đều, bữa nay mới bổ sung thêm 5 chiến binh nữa cho căn cứ nên nó quá chật cần phải nâng cấp lên mới được, cần có chỗ cho nó đẻ nữa tới lúc phải đẻ hết rồi
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
trantantai ơi, mấy ngày nay không xem báo đài à? Bão số 10 đang tiến vào Việt Nam em à! Tốt nhất là chúng ở nhà đi em! Tăng cường vitamin để tăng sức đề kháng cho chúng và vệ sinh khử trùng chuồng trại là điều nên làm lúc này em à!

Mai mình dự định cho cả đàn đi offline có lẽ là về ngã ba dầu giây...
 

trantantai

Active Member
Nghe Anh báo em cho nó ở nhà luôn, bữa nay cho nó bắt cặp đẻ luôn, vì có mấy cặp quậy ổ rồi, đợi làm xong chuồng thì cho nó ra quân tiếp hi vong cuối năm sẽ có chuyến Phan Thiết đẹp mắt, tam thời chỉ cho mấy em nhỏ đi vòng vòng quanh thành phố
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Trời, mấy con chim của em bây giờ cũng đã dư sức đi Phan Thiết rồi, cần gì đợi cuối năm :D? Chiến binh mà cho chúng sinh đẻ là khó thả lắm em ơi! Phải để ý thời điểm mà thả nha!

Nghe Anh báo em cho nó ở nhà luôn, bữa nay cho nó bắt cặp đẻ luôn, vì có mấy cặp quậy ổ rồi, đợi làm xong chuồng thì cho nó ra quân tiếp hi vong cuối năm sẽ có chuyến Phan Thiết đẹp mắt, tam thời chỉ cho mấy em nhỏ đi vòng vòng quanh thành phố
 

trantantai

Active Member
Anh Big cho hỏi liệu đi ĐÀ LẠT vào thời điểm này có ổn không vì khoảng cuối tháng em định đi DL nhân tiện mang chim đi theo, Em mới cho chúng vào chuồng theo cặp chúng bắt sẵn chứ chưa có dấu hiệu đẻ chắc trong vòng nửa tháng vẫn còn kịp đi DL còn đợi offline Phan Thiết hơi lâu anh hả chưa có ngày chính xác nếu thời tiết cho phép em sẽ đi cuối tuần
 

trantantai

Active Member
Anh Bình ơi sáng mai có rảnh không anh em mình mang chim đi thả rồi uống cá phê nhé, Hy vọng là sẽ đẹp trời, chưa biết đi ngã nào, nhưng nếu được thì đi xa một chút, kì này đang cố chạy cho kịp với mọi người nên không có đi đâu được
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Những chiến binh của em lúc trước về độ tuổi thì dư sức đi rồi em ơi! Vấn đề là thể lực và thời tiết thôi, tốt nhất là đừng cho bắt cặp trong thời điểm này!

Kiểm tra dự báo thời tiết, kiểm tra sức khoẻ, tăng cường vitamin rồi mang chúng đi tập huấn 50km -70km vài ngày rồi cho nghỉ ngơi 1 -2 ngày là lên đường đi Đà lạt luôn :) !

Anh Bigflowerhorn cho hỏi liệu đi ĐÀ LẠT vào thời điểm này có ổn không vì khoảng cuối tháng em định đi DL nhân tiện mang chim đi theo, Em mới cho chúng vào chuồng theo cặp chúng bắt sẵn chứ chưa có dấu hiệu đẻ chắc trong vòng nửa tháng vẫn còn kịp đi DL còn đợi offline Phan Thiết hơi lâu anh hả chưa có ngày chính xác nếu thời tiết cho phép em sẽ đi cuối tuần
 

Chấn PG

Member
Hôm Chủ Nhật 11/10/2009 Mình và Duyennguyen đi Vũng Tàu nên sẵn tập huấn cho chim của anh em (mặc dù có ảnh hưởng của mưa bão) :-ss.

thang_Q5 (4 em)

A-Hùng (4 em)

Anh vuanh (2 em)

Chấn PG (2 em).

Tổng cộng: 12 em chiều 11/10 về thì mình về 1 em, thắng_Q5 về đủ, A-Hùng về 2 em, anh vuanh chưa về em nào.

Cập nhật: hôm nay thì mình, thang_Q5, A-Hùng về đủ còn anh vuanh vẫn chưa nghe tin tức. :(
 

vuanh

Member
Hôm qua tụi nó gọi điện về xin ở lại Vũng Tàu luôn rồi và mình Ok luôn.HEHE
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn mùa bão

Chào các bạn,
Dù sao thì chiến binh đa phần cũng về đến nhà :)! Nhưng qua đó mình thấy các bạn hình như thả chim chẳng quan tâm đến thời tiết thì phải :thingking:? Hôm đó báo đài thông báo có bão, trời hôm trước mưa, sáng hôm sau mưa thế mà vẫn cứ cho lên đường vì đã lỡ hẹn trước :D. Nếu các bạn muốn thí nghiệm chim vượt bão và đàn chim của các bạn bao la thì mình không có gì để bàn :D !
Còn nếu muốn chơi chim lâu dài và bảo tồn lực lượng thì mình nghĩ nên xem lại cách thả ;) ! Đào tạo một con chim bay đúng nghĩa thì cũng mất vài tháng nhưng để chúng thất lạc trong vài giây vì yếu tố khách quan mình được dự báo trước thì không nên :shame on you: :D !
 

vuanh

Member
Chấn à, chiều hôm qua đã về 1 em có đeo kiềng, em nó vẫn mập mạp bình thường. Đúng là khả năng sịnh tồn của mấy em nó hay quá.
 

trantantai

Active Member
Cám ơn Anh Bigflowerhorn góp ý, chắc lại cho chúng đi dợt một vài đợt nữa chứ không cho bắt cặp. Kì này mưa bão nhiều quá nên ít đi dợt tụi nó mập quá không biết có bay nổi không? nếu cuối tuần rảnh rỗi em sẽ cho chúng đi xuống ngã ba Gầu Dây tập huấn.Hy vọng chuyến sau về nhà rồi sẽ đi luôn Đà Lạt, tuyến đường này chúng cũng khá quen nên chắc không vấn đề gì, dự định những chuyến tới sẽ cho tất cả cùng đi vừa lớn vừa nhỏ anh à, nhỏ thì đi gấn lớn thì đi xa.Hê hê mong rằng mai mốt có thể so với anh được một vài chặng đường ha.
 
Top