Hí hí, hay chị anhbob đang bầu bí 5 tháng ạ

)
Em chưa có gia đình nhưng nom chăm mèo cũng giống chăm con lắm rồi ý ạ. Sáng mở mắt dậy chưa làm được gì thì đã phải xuống tổng vệ sinh cho 2 đứa. Bình thường thì ko sao chứ lúc có con nào ghét "mẹ nó" ị bậy ị bạ một hồi là thôi rồi, mất cả tiếng đồng hồ dọn dẹp, lại còn bị "bà bà" mắng cho một trận ý. Xong cho ăn, thay nước uống, thả cho đi chơi (bình thường tối đến vẫn phải xích vào không cho phá). Mà khổ chúng nó cứ thích chơi với nhau thôi chứ mình động vào là đỏng đảnh chạy mất hút. Xong trưa tới lại tiếp tục màn cho ăn, cho uống, đè ra vuốt bụng thỏa thích. Chiều tới là 2 con lại phơi bụng nằm ngủ kềnh càng. Tối đến lại tiếp tục ăn uống no nê rồi phởn phơ chạy nhảy, không giúp được mẹ nó cái gì cả. Bảo "Lại đây" là chạy mất tăm. Bảo "không được cắn dép" là cắn không còn cái nào nguyên lành để đi. Bảo "Sao em lại hư thế, sao lại ị bậy ra thế này" thì nhất quyết mở to mắt kiểu "Đứa nào ý, chả phải của con đâu, con chả biết", xong mặc kệ mình dọn dẹp lúi húi mà chả hiểu vì sao thỉnh thoảng lại "bĩnh" ra một bãi, không biết của con nào.
Bây giờ chỉ dám đi chơi từ sáng tới chiều (trưa phải gọi điện về nhắc nhở người nhà cho ăn, thả ra thì phải canh ko lại sợ chạy ra ngoài mất), chứ không dám đi chơi xa vì ko ai ở nhà chăm em cả. Khổ chưa~ đành phải vần bụng mèo bù vào hehe