Hôm qua có ông chú ở Vũng Tàu ra chơi, mình được nghe kể về con Cheo. Hôm nay search google mới mục sở thị (online) được về giống này.
Nghe nói giống này cũng gần tuyệt chủng rồi, nhưng người dân vẫn có thể cố gắng bắt được bằng súng. Họ không bắn vào con Cheo mà chỉ nổ súng, con Cheo sợ quá, "chôn chân" 1 chỗ và người ta đến gần, bắt bằng tay.
Tại sao không bảo tồn giống loài này như một thú cưng nuôi trong nhà nhỉ?
Nghe nói giống này cũng gần tuyệt chủng rồi, nhưng người dân vẫn có thể cố gắng bắt được bằng súng. Họ không bắn vào con Cheo mà chỉ nổ súng, con Cheo sợ quá, "chôn chân" 1 chỗ và người ta đến gần, bắt bằng tay.
Tại sao không bảo tồn giống loài này như một thú cưng nuôi trong nhà nhỉ?


