Hi, sau hôm đăng tải thông tin muốn có mèo trên VP, nay Ms_yêumèo chân thành cảm ơn hai cô bé (Miumiu89 và 1 người nữa nhắn tin) đã hứa trao gửi em mèo trắng cho mình>
<. Nhưng hiện giờ chưa đón em ý về được, từ nay tới cuối tuần em ý sẽ được cô bạn Mai mèo dễ thương của mình đỡ đầu:love struck:.
Hiện tại, căn phòng xinh đẹp, ấm cúng của mình đã có thêm em mèo
. Em này là mèo hoang, thằng em họ mang sang cho. Khổ thân nó, cả một thời gian bị hắt hủi nên cứ sợ hãi, mãi mới thích nghi với chủ mới
. Cả ngày nay chui tọt trong gầm giường, tận tối mới bò ra, mình vội vàng buộc lại, cho ăn, và giới thiệu ổ ấm cũng như khu Wc
. Làm quen với 2 chị chủ xong rồi, giờ em ý cuộn tròn như một con cuốn chiếu trong cái ổ bé tẹo mình làm vội bằng cái vỏ hộp Whiskas (loại 500g ấy):blusshing:. Tự nhủ là hôm nào phải sắm sanh cho em ý cái giỏ mây, rồi lót nhiều đồ ấm vào đó. Mùa đông rồi.
Từ giờ có mèo, sẽ vui lắm đấy;
! Mình ở trọ mà, dễ cô đơn lắm! Hihi, lũ chuột sẽ không còn dám bén mảng phá hoại nữa.
À, nhưng chưa có tên cho em ý
. Cô bạn bảo trưng cầu dân ý. Em nó là tiểu thư giang hồ mới quy phục ^^ màu vàng tươi, bốn chân có trắng, ức và phần miệng màu trắng, giữa trán cũng có 1 cái đốm trắng, như kiểu mắt thần ấy. Xinh lắm, lại nhanh nhẹn, người chắc lẳn, đuôi dài và thon, nhọn. Bàn chân bé, ngón chân cũng nhỏ và dài hơn bình thường như những mèo mình đã từng nuôi
(k biết có phải do đi hoang lâu ngày k, hic). Mình thích cái tên nào đó ngộ nghĩnh, cô bạn mình thoạt tiên muốn gọi là Bống (còi), nhưng có vẻ chưa thoả mãn lắm. Hihi...
Hiện tại, căn phòng xinh đẹp, ấm cúng của mình đã có thêm em mèo
Từ giờ có mèo, sẽ vui lắm đấy;
À, nhưng chưa có tên cho em ý