trang.chen
New Member
Đây là bé Husky 3 tháng tuổi đang điều trị trên Gaia đã hơn 1 tháng qua. Từ lúc em nhập viện đến nay chủ em chưa 1 lần đến thăm, chưa 1 lần gọi điện. Phòng khám gọi điện nhiều lần để chủ đến thăm và đón em nhưng chủ chỉ nói sẽ đến mà không thấy đâu. Mình lên Gaia thường xuyên và vẫn chơi và thăm em . Nhìn em nằm thoi thóp, lủi thủi 1 mình mà không thể chịu nối. Lòng tự hỏi chủ của em có bằng 1 con vật không vậy? Đã mua em về , thấy em bị bệnh , bị cà nhắc thì vứt bỏ em ở phòng bệnh 1 mình. EM chắc buồn lắm vì mỗi ngày mong có ai đến thăm em mà không thấy. Giờ mình mong hội Kéo xe nhà mình, mỗi người góp sức để đưa em ra viện, và tìm cho em 1 mái nhà. Đừng biến bệnh viện thành trại tế bần. ở đó quá nhiều bệnh tật. Nếu để em lại đó e sẽ dễ lây nhiễm các bệnh. 1 tháng qua em đã trải qua nhiều bệnh nhưng vẫn kiên cường sống. Có lẽ vì em mong 1 ngày chủ em sẽ đến đón em. Mình xin các bạn hãy cùng nhau giúp đỡ em. Nhìn những chú cún của chúng ta ngày ngày sống trong tình thương yêu còn em vẫn 1 mình các bạn nghĩ sao!