• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tony hâm mà đẹp trai nhà tớ

tamnghien

New Member
bác oi, mình cũng đang nuôi 1 bé golden, bé là con gái, 6 tháng tuổi, xin bác chỉ dùm minh nuôi như thế nào để bé khỏe đẹp nha. hay bác cho mình xin số điên thoại nói chuyện cho dễ. thấy Tony của bác đẹp quá đi, làm ơn chỉ giáo nha.
 

viethungb

New Member
Trận nóng đầu mùa vừa rồi dã tiêu diệt của chàng này 4kg và một đống lông dài. Nếu không chắc trông cu cậu kẻng hơn./ Các bác thấy nó có đủ tiêu chuẩn tham gia hội không






Nhà bác này và em Tony ở đầu đường Sơn Tây, ngày nào đi qua mình cũng phải đi chậm, ngoái lại nhìn 1 phát mới đi tiếp được. Xinh quá....xinh quá....
 
Đúng rồi đấy bạn an.
Còn Tony nhà tớ được bác giúp việc hâm mộ nhất vì nó là thùng nước gạo không đáy, cái gì cũng ăn: rau muống luộc, đậu phụ, bí luộc... rất tội nghiệp nhưng mà ngoan lắm, chỉ cần động viên cậu vài câu, cậu ta ư ử mấy cái làm nũng là ăn tất. Kỷ lục của nó là có lần ăn hết 1 nửa mớ rau muống luộc còn dư mà không kêu ca. Nhìn tô cơm xanh lè tớ thương quá , thế mà cu cậu chẳng ý kiến ý cò gì mới lạ. Dạo nay nó đang mọc lông mới, bóng và đẹp lắm, mình cho ăn thêm mỗi ngày 2 quả trứng gà luộc, cho mượt và dài lông. Muốn anh này béo có lẽ chỉ cần chăm tắm, chải lông, ăn ***. Mỗi ngày nhà mình chải lông cho nó 10 phút chia làm 2 lần, tắm thì 5 ngày 1 lần, mua dầu tắm của bác Mỡ ở Hoàng Hoa Thám ( quảng cáo hộ!@!!!). À quên, cho nó ăn thêm viên vitamin tổng hợp, tớ mua có 80 000 một hộp mà uống 3 tháng mới hết, cũng mua ở bác Mỡ. Cả nhà đã nuôi nhiều chó nhưng mà ưng nhất thằng này vì nó ngoan, khôn và rất tình cảm, có điều là quá điệu, nhiều khi sốt ruột lắm. Hôm nào quên động viên mấy câu là y như rằng nhịn đói, đến chiều về phát hiện ra lại phải vuốt ve, vỗ về là đứng lên làm 1 mạch hết luôn. Hâm hết thuốc chữa nhỉ!
Muốn nó đi đại tiện tốt tớ hay cho ăn xương hầm ( của người ăn thừa ý mà) và thêm tí cám. Nói chung nuôi thằng này không tốn kém lắm đâu, cả tăm rửa ăn uống thì chỉ khoảng 20 000 VNĐ mỗi ngày, quá nhỏ so với niềm vui mà nó mang đến.
Kể chuyện Tony: Chỉ sủa báo động , mà chỉ sủa 2 đến 3 tiếng, khi có người đứng ngoài cửa ngó nghiêng mà không bấm chuông, tức là có vẻ gian. Còn nếu có bấm chuông thì nó coi như điếc, cứ nằm ngắm trời đất. Hôm nào cả nhà ăn cơm trong nhà, dặn nó ra sân trông cổng là nó ra ngay, nằm cạng lốp sau của ô tô, ai đến gần là sủa,. Nhưng cái kiểu sủa của nó cứ như nó coi trông nhà là nhiệm vụ của chủ, nó nể thì nó ra trông hộ 1 lúc thôi, xong là đến mình. Chỉ cần có 1 người ngồi uống nước ở sân gần chỗ nó nằm thì đừng mơ nó sủa trông nhà. Lúc ấy lập tức nó tìm ngay quả tennis của nó để chơi 1 mình. Được cái đêm thì anh này cham trông nhà lắm. Buồn cười nhất là anh bảo vệ nhà tớ kể chuyện nó cứ đang ngủ lim dim mà nghe động là tỉnh dậy dỏng tai lên nghe, đúng là có tiếng lạ thì ư ử gọi ông ấy, ông ấy chỉ cần đứng lên đi ra ngpoài xem xét là nó lại nằm xuống lim dim tiếp. Cả nhà cứ đùa nó là tổ trưởng bảo vệ đang phân công việc vì đại lãn quá, không có ai mới miễn cưỡng làm.
Hôm nay tớ vừa cân nó được có 42.5kg thôi, hơi gày đi vì dại này trời nắng nóng quá, không ăn được. Hy vọng qua mùa hè cu cậu sẽ khá hơn
 

giaphong

New Member
mai mốt mà có nhà rộng rộng tí thì thế nào em cũng phải dành tiền mua 1 em thui, mê tít em nài từ hồi coi air bush hehe
 
phiền mỗi điều là cứ đến lúc cần cho nó ăn cái gì là phải dúi bằng được vào miệng cu cậu 1 miếng, nhỏ thôi cũng được, kiểu như cưỡng bức ấy. Cu cậu nhấm nhấm thấy được mới thở dài đứng dậy thủng thyẳng ăn. Nhà tớ toàn phải phân công nhau động viên nó thôi. Có người động viên thì cơm có dở mấy, toàn rau thì nó cũng ăn, buồn cười thế
 

l0ve_d0g

Member
Bác ơi ^^.Em cũng mới bắt 1 em golden hơn 11 tháng.Hôm nào cho chúng nó se duyên tý bác nhỉ(Chắc là phải chờ vài tháng nữa).Bác cho em xin cái địa chỉ hôm nào đến giao lưu học hỏi cách chăm sóc của bác ^^
 
Em thấy Tony hâm nhà bác điệu cả trong tư thế chụp ảnh , y như mấy diễn viên nổi tiếng ý ạ hihi
 

l0ve_d0g

Member
À bác ơi.Tony nhà bác có phải là thằng cu ở trang 1 trong topic của phamvanduc đúng không bác.Bluto nhà em là cái con bé ở trang 14 ấy ^^.Nó đang thay lông nên là đang lưa thưa lắm.Em 2 hôm nay toàn cho nó ăn xương cục và cổ gà,đầu gà.Chả biết cho nó ăn thêm gì.Bác tư vấn giúp em với.Có gì add nick yh em : h4nd0i_d3pz4i nhé ^^.Thanks bác nhiều
 
bất kỳ yêu cầu nào của các bạn Nữ là Tony đồng ý hết. Tony cũng đang thay lông bạN Ạ. cả nhà mình cứ gọi là lông bay bhư tuyết, lông bay cả vào mồm miệng, đồ ăn thức uống. Mình cũng không có kinh nghiệm cụ thể cho lông cu cậu dài và mượt đâu, nhưng mà đại để là: mỗi ngày 2 quả trứng gà, loại gà Đông anh 1700đ một quả, 4 viên vitamin tổng hợp loại 80 000 được đêsn 200viên mua của bác Mỡ, bì lơn đặt của mấy bà bán thịt ở chợ re như cho, gan lợn, thịt bò gân, sữa bò... đại khái là có đồ ăn thừa gì của người thì tống hết vào. Được cái các cán bộ nhà tớ không sỹ diện, đi ăn nhậu ở đâu, từ bình dân đến 5 sao có đồ ăn thừa gì là không sỹ diện nhờ nhân viên nhà hàng đóng hộp đem về tuốt. Hậu quả là Tony được ăn đủ thứ đặc sản trên đời rôi. Bánh trái, rau, bí, đậu phụ có gì nó cũng chén tuốt miễn là mình nịnh nó, coi cái sự ăn ấy là ban ơn cho mình. Tony hiểu từng ánh mắt cử chỉ của chủ nên chưa bao giwò bị mắng chứ chưa nói là đánh, nó hiểu các khẩu lệnh như là đứng ngồi hay bắt tay. No mà lên cơn thích bắt tay thì chỉ cần bạn ngồi cạnh là nó giơ hết chân này đến chân kia để khều bạn bắt tay thôi. Bạn nào có nhu cầu lấy giống cứ vào trang này, tôi sẽ hôi âm
 
P/S: cho ăn xương là chuẩn đấy bạn ơi, vì phân nó sẽ khô, nhà mình cứ cách 2 ngày phải cho nó ăn một bữa xương hoặc cổ gà cho phân tốt, đủ chất. Nhưng bạn nên đa dạng thức ăn cho nó và cho em kèm linh tinh để sau này không khảnh ăn, Rất mong làm thông gia
 

l0ve_d0g

Member
Bác cho em hỏi 11 tháng là nhảy được chưa ạ???Nếu rồi bác cho em xin cái sđt của bác hôm nào cho tụi nó kết bạn với nhau ^^.
 
phải thấy kinh cơ bạn ơi. Sau khi có kinh khoảng 10 ngày ới lấy giống được. Yên tâm đi. Có gì báo mình vào trang này
 

Manonero

Member
Chó 11 tháng thấy kinh lần đầu chưa nên cho phối giống vội, thông thường người ta sẽ bỏ qua lần thấy thứ 1 và đợi lần thứ 2.
 

l0ve_d0g

Member
Em hỏi BSTY thì con nhà em không phải là 11 tháng mà là hơn 1 năm rồi :|.Chắc là phối được rồi đúng không bác?Em chưa thấy kinh mà dạo này nó hàng động kì lạ lắm :-s.Mới cả nó đang bị viêm da em đang chữa cho nó.Có sợ lây cho Tony nhà bác không :-?.Nếu bác không sợ hôm nào em đưa nó đến nhà bác thử xem như thế nào nhé :D
 
Hôm nay có một tin vui, Tony bắt được chuột, là loại chuột nhắt chạy nhanh. Chiến công này một phần lớn nhờ chú Mun - fox của nhà tớ. Đọc bài của bạn monowar thấy giống nhà mình quá, mỗi điều là chú fox nhà mình màu đen thôi. Chú fox thì lùa chuột làm chuột ta sợ quá chui vào nhà tắm đã có Tony chờ sẵn, cứ lấy chân di di làm chột ta chết cứng, Cả nhà sướng quá làm chú Tony sủa như điên, hớn hở chạy khắp nhà. Mong rằng sẽ có nhiều thằng Tí bị trừng trị như thế
 

l0ve_d0g

Member
Bluto nhà em là hơi bị kết Tony nhà bác rồi đấy ;;).Đợt kinh sắp tới chắc phải nhờ cậy vào Tony nhà bác thôi ;)).Bác cho em cách liên hệ với bác với ạ :D
 
mình tưởng bạn đã rao bán cô nàng của bạn rồi cơ mà. Liệu có chờ được đến khi cô nàng đến kỳ không đây. Thấy bạn nói bố không cho nuôi, toàn nhốt trên gác nên hơi bị vấn đề về da lông
 

l0ve_d0g

Member
Bây nàng đã được chuyển sang nhà thằng em em nuôi.Điều kiện nuôi rất tốt.Khỏi hoàn toàn rồi bác ạ :D.Vì em cũng không liên hệ được với anh mua nữa.Đang chiến đấu tư tưởng để được chăm sóc em nó :D
 
chúc mừng nhé. Bọn chó này dù mới chỉ nuôi vài ngày thôi là thương lắm, cho đi ở thì áy náy vô cùng
 
Top