• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tony hâm mà đẹp trai nhà tớ

Anh cu này đã 1,5 tuổi, điệu chảy nước, chỉ ăn khi có đệ tử, là tớ, dâng lên tận mồm, nói ngọt vài câu chứ cứ vứt đấy mà mà bỏ đi thì còn lâu mới ăn. Chị em nào có nhu cầu thì chờ một thời gian nữa vì anh này điệu quá, chả thấy có nhu cầu gì, chỉ bắt bóng với nhặt bóng suốt ngày thôi. Hay là tính lười phát huy nên cũng chờ phải có đứa dâng tận...














 
Trận nóng đầu mùa vừa rồi dã tiêu diệt của chàng này 4kg và một đống lông dài. Nếu không chắc trông cu cậu kẻng hơn./ Các bác thấy nó có đủ tiêu chuẩn tham gia hội không






 

Manonero

Member
Cu cậu này đẹp quá..nhìn bộ lông cũng biết là được chủ yêu chiều chăm sóc đến thế nào.

Xin chúc mừng bác...cu cậu này rồi sẽ kiếm đc nhiều vợ trong VP lắm đấy... bác nhớ để dành suất cho anh em nhé!
 

1stLady

Member
Cún đẹp và khỏe mạnh quá - thật hạnh phúc khi có những chú cún như thế. Chúc mừng!
 
thôi chết rồi.Sao bác lại cứ cho ảnh Tony lên thế này:at wits end:
bé xinh quá...đáng yêu quáDog Eye
nhìn mà chỉ muốn ôm cả ngày ko bỏ ra và chơi với Tony thôi.Các buổi off bác cho Tony đi thường xuyen ko ạ.E thích bé này quá.
đúng là được chủ chiều nên trông bộ lông của bé đẹp thật!:-bd
 
Rất vui được các bác động viên. Chú này bắt bóng trên không rất giỏi và thích tắm. Sẽ gửi cho các bác clip nó chơi bắt bóng nhưng chưa biết upload thế nào
 
Trời, quá đẹp, quá đẹp, các nàng golden mà được lấy anh chồng này thì còn gì phải nói nữa!
 
Có thích ném đĩa nhưng mà chủ nó không biết ném, toàn lia vào cửa kính thôi. Mua được cái đĩa thì cu cậu bắt hăng quá, vỡ nứt ra luôn. Nó có 3 quả tennis, cứ giờ chơi lại lôi ra từ một chỗ nào đó mà nó giấu rất kỹ để chơi. Áng chừng sắp đến giờ bị xích thì nó lại chạy đi giấu. Cả nhà tớ cứ cần quả bóng để chơi lại phải bảo nó đi tìm, cậu ta thích lắm. Mà đồ chơi nó thích ai giấu ở đâu chỉ cần 1 lần để nó nhìn thấy thì ngày nào cũng lảng vảng ra đấy tìm, yêu lắm. Nó rất thông minh, nhường cả con fox bé tí nhà tớ, con kia bằng cái cẳng dưới của nó nhưng mà rất tinh vi, toàn tranh ăn và nhảy lên bắt nạt. Tony chỉ ve vẩy đuôi và nhường, cả nhà cứ tưởng nó đần. Đến hôm thấy nó ra ngoài đánh nhau với con chó xù ta nhà hàng xóm già 7 tuổi, ghê gớm nhất phố làm con kia rung bao nhiêu lông, chạy te tua thì mới biết là nó nhường nhịn ở nhà thôi. Có hôm tớ đi làm, lên cơn dở hơi tó mới vẫy chào nó làm nó tưởng gọi đi theo, thê là cu cậu co cẳng chạy song song với xe tớ một đoạn dài, chẳng có xích gì cả, chạy cả theo xe tớ trên đường đông nghịt xe làm cả nhà xanh mắt.

Nhược điểm mà cũng là điểm đáng yêu của anh này là cái tính hâm, chỉ ăn khi nào có động viên. Tớ đi làm về thấy cậu bỏ bữa nằm ngắm trời đất, thức ăn còn nguyên. Tớ mới cầm bát thức ăn lên động viên cậu chàng ăn thế là uốn éo đứng lên, làm một mạch hết sạch. Ăn xong lại nằm thở dài như kiểu ban ân huệ cho chủ. Nhưng chỉ cần thấy quả tennis thì thay đổi hẳn, chạy ra chạy vào chờ đốn sung sướng lăm. Nói chung là người khó tính nhất cũng phải yêu nó vì rất nghe lời tình cảm và điệu, hay ư ử làm nũng, nói gì hiểu hết và nghe lời răm rắp.
 
thế giống con Bi nhà em, cũng chỉ ăn khi mẹ em nói chuyện ngọt ngào dụ nó, ngồi cạnh trông nó ăn - còn nếu có ngọt ngào mà để dĩa cơm đấy nó vẫn ngồi ì 1 chỗ, nhìn đĩa cơm chán lại hất mặt sang chỗ khác T____T, còn 1 khi đã chịu ăn thì ăn sạch bách, liếm mép đã rồi đi xin ăn tiếp, hic, đến là khổ!

hồi mới đem về được 3 tháng, lúc em chạy xe đi học, ko nói ko rằng nó phi 1 mạch theo, băng qua đường làm em phát hỏang, thắng xe lại, còn bố em chạy ko kịp :|, từ đó về sau trước khi d8át xe ra đều phải giữ nó lại!
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
CN này bác cho Tony ra off nhé, Tony đẹp trai quá...he..he...
 
Theo nghiên cứu của mình thì golden có 2 nguồn gốc chính tạo nên hai giống golden khác nhau là Amerian và English Golden Retriever. Giống American có màu lông sẫm hơn , lông dài hơn, chảy mượt hơn nên trông có vẻ như lộ xương, mõm dài hơn nên trông mặt có vẻ hơi buồn hơn. Đặc điểm nữa là giống này nhỏ hon về kích thước, lông chảy mượt, trông người hơi "lỏng" . Giống English thì có màu sáng hơn rất nhiều, thậm chí gần như màu trắng kem, mõm vuông, mắt đen sẫm, trông người rất nở nang rắn chắc, mặt vì thế trông to ngang hơn. Giống này có lông ngắn hơn lại hơi xù ra, rât dày chứ không chảy mượt mỏng và thưa như giống chó Mỹ, kích thước lớn hơn, trông có vẻ đạm đà hơn. Hầu hết Golden hiện nay là giống Mỹ, chỉ có ít giống của Anh, mà thuần chủng của Anh với màu vàng nhạt gần với màu trắng là cực hiếm, giống này có giá trên thị trường thế giứoi đắt gấp 6 đến 7 lần giống của Mỹ.

Căn cứ vào đó Mình thấy tony nhà mình lai giữua dòng American và English, sở dĩ nó có nộ lông đẹp là vì lai màu sáng và độ dày và xù của giống Golden Anh nhưng mà không dài lắm. Kích cỡ của npó của là từ giống Anh, hiện nay nó nặng gần 45kg, đầu rộng ngang,. Phần Mỹ của nó thể hiện ở cái đầu không to lắm so với cơ thể, mõm hơi dài hơn và lông có ngả sang vàng nhiều hơn so với màu trắng kem của giống Anh thuần chủng. Các bạn chờ mình load ảnh của 2 giống sẽ thấy sự khác nhau nhé
 

kemkem

Member
bác ơi,golden nặng 45kg là cũng thuộc loại lớn đấy chứ,em thấy ở VN có mấy con lớn hết cũng chỉ khoảng 35,40kg thôi...
 
Đúng thế đấy bạ ạ, giống của Anh, như tôi đã nói, có kích cỡ thường to lớn hơn giống của Mỹ. Con Tony nhà tôi ước chừng có 75% giống của Anh và 25% của Mỹ. Giống Anh thuần chủng 100% cực đắt và khó kiếm. con chuẩn phải vài ngàn đô la Mỹ. Con Tony nhà tôi lông có màu rất sáng, dày xốp và không dài lắm nhưng dầu sao vẫn là Golden 100%
 
Một số hình ảnh của hai loại golden mà tôi mới sưu tầm được, các bác xem và nhận xét nhá










 
Top