• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tin này là tin vui hay buồn cho Phú Quốc dog fan

Status
Không mở trả lời sau này.

catsamac

Member
Một bài viết của VietNamNet: Chó Thái nuôi làm thịt quá trời!

(VietNamNet) - Sau phóng sự truyền hình về việc tiêu dùng thịt chó tại Việt Nam, hoạt động "xuất khẩu" chó thịt ở các tỉnh biên giới của Thái Lan trở nên nhộn nhịp hẳn. Tất nhiên, giá "xuất khẩu" chó thịt cũng được nâng lên tới gần 5.000 baht một con vào thời điểm hiện nay, bởi người Thái đã biết rằng từ nay cho tới Tết Âm lịch lượng thịt chó được tiêu thụ tại Việt Nam sẽ tăng cao.

Xem toàn bài ở đây
http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2007/01/651535/

Chó Thái chuẩn bị vào lò mổ:


http://web.thanhnien.com.vn/Doisong/2005/7/1/114443.tno

Tại Thái Lan, từ chú chó nhỏ đến những con chó to và nặng thịt chỉ có một giá đồng hạng 50 bath/con (gần 200.000 đồng). Trong khi đó, giá “xuất xưởng” tại Sơn Đông hiện nay là 20.000 đồng một kg hơi. Nếu mỗi tuần “đánh” từ Thái Lan về cỡ 10 tấn chó, trừ chi phí vận chuyển và tiền thuê nhân công nước ngoài áp tải, chăm sóc, anh Lai thu lãi 6-8 triệu đồng.

http://www.onboom.com/Vietnam/Xa-hoi/2007/07/3B9F8601/
 
tin này của bác catsamac chắc chắn là tin vui cho fan chó PQ rồi , hỏi làm gì nữa , tuy chó Thái bị thịt không liên quan đến chó PQ nhưng ít gia chó PQ cũng không bị thịt ~~> chó PQ lên hạng:))
 

quanchelsea

New Member
???

vui hay buồn đây ACE, cho tí ý kiến nào ? tôi thì cảm thấy rất buồn đây
 

Thủydx

Member
Thực ra mà nói, ở đâu cũng vậy, có những người yêu chó như chúng ta, và có những người không quan tâm (tôi không nói là ghét) vì họ coi đó chỉ là một nghề kiếm sống. Vẫn có những người thích ăn thịt chó (kể cả những anh em trong VP) thì sẽ luôn có những người buôn chó thịt.
Nhìn lũ chó thương và tiếc, nhưng biết làm gì hơn, chỉ mong tình cảm (tôi không dám nói là ý thức) của chúng ta đối với chúng dần dần được thay đổi, và không còn phải thấy những cảnh thương tâm như thế nữa.
 

quanchelsea

New Member
:)

bạn hiểu sai vấn dề rồi thuydx oi . dường như ý của catsamac là những người nuôi chó PQ có nên vui khi TRD bị làm thịt ko kìa =))
 

1stLady

Member
Nếu sống trong thời đại 100 năm trước thì con trâu con bò là lực lượng lao động, là bạn của con người (nay nhiều vùng khó khăn vẫn thế). Thế thì ông bà ta chắc chẳng có thịt trâu bò mà ăn nhỉ nếu cứ lý luận kiểu như "chúng là bạn con người, chúng trung thành". Hay
con trâu con bò ko biết mừng hoặc vẫy đuôi với chủ...?

Phải phân biệt chó nuôi và chó thịt - chim nuôi cảnh và gà vịt - chuột cống và hamster...

Đa số những con chó thịt đều là chó lai tạp có nguồn gen không quí, đặc tính không nổi trội. Có khi 1 vài con chúng còn khôn hơn cả những con chó cảnh đắt tiền ta vẫn nuôi.
Ai không ăn thịt chó vì lý do thương chó thì nên kiêng luôn thịt các con vật khác, chúng đều là động vật mà thôi, mà đã là động vật thì đều có thể là thực phẩm của con người (trừ những con trong sách đỏ và bị cấm)
Hầu như trong chúng ta đều yêu quí động vật nói chung - nhưng mấy ai nhịn ăn thịt đc trong 1 ngày.
Còn nếu ko thích ăn cũng ko nên tỏ vẻ kinh tởm hay coi thừơng người khác. Việc ăn thịt chó đã có từ thời rất xa xưa và đc coi như 1 món ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam (có cả trong văn học nữa đấy)
Nhiều nước vì lý do tín ngưỡng ko ăn thịt heo - bò. Họ nhìn bạn như 1 người ^%$#%$@#&%$& ...khi bạn ăn những con vật đó. Thế thì bạn giải thích thế nào với họ đây?

Vài lời chia sẻ quan điểm.
 

Thủydx

Member
bạn hiểu sai vấn dề rồi thuydx oi . dường như ý của catsamac là những người nuôi chó PQ có nên vui khi TRD bị làm thịt ko kìa =))
không đâu, dù mình nuôi chó PQ thì thấy chó khác không có nghĩa là mình ghét, chúng đều đáng thương cả, ý mình là thế bạn quanchelsea ạ.
 

nqd123

Member
Tôi cũng xin có một vài dòng để bày tỏ.
Theo tôi thì vui cho công ty nào nhập được rẻ mà bán được đắt!
Buồn cho đất nước tự nhiên phải mất một số lượng tiền đáng kể để nhập những thứ chúng ta có thể làm được, tận dụng được!
Còn tôi cũng có vài câu hỏi để mọi người rộng đường trao đổi thêm, qua đó tôi sẽ học hỏi được ít nhiều.
1. Thái Lan có phải không có những người yêu súc vật, yêu chó như chúng ta không?
2. Thái Lan có phải không có những quán ăn chuyên bán thịt chó và những người thích ăn thịt chó như ở Việt Nam không?
3. Trong một bữa tiệc ở một nơi nào đó, họ không có thói quen giới thiệu món ăn, họ làm một món mà không để lại những dấu hiệu mà bạn đã từng biết để nhận ra là thịt chó, bạn có ăn không khi mọi người khách của bữa tiệc đều vui vẻ ăn và mời bạn cùng ăn?
.............
Có lẽ còn rất nhiều điều, nhiều câu hỏi.
Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng Phật để trong tim, thịt chó thì để trong dạ dày. Tôi yêu những con chó đẹp, biết vâng lời, có tình cảm. Còn những con chó không đẹp, không để lại tình cảm yêu thương trong tôi, và người ta nuôi để có thể làm thịt thì cách tôi thích nhất là được ăn thịt của nó!
Đôi điều bàn luận, có gì không phải xin mọi người lượng thứ!
 

dingoo

<color="Orange">Chuyên gia</color>
Thực ra mà nói, ở đâu cũng vậy, ...như thế nữa.
Tôi vốn là ăn mặn 90%+ + nhưng đọc bài viết của Dr. D.P. Atukorale phân tích thấy hay hay , gởi hầu cùng các bạn và tặng bác Thuydx nhân bài viết thứ 100.
và cũng mong nhận được 1 bài - Con người sinh ra vốn để không ăn chay .

CÓ PHẢI CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ ĂN THỊT ?
Nguyên Tác: Dr. D. P. Atukorale, M.D.
Chuyển ngữ: Tâm Diệu


Lời Dịch Giả: Dr. D.P. Atukorale, M.D. M.R.C.P. là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, hiện là Giáo Sư Viện Đ ại Học Colombo Tích Lan và là Cố Vấn Trưởng Khoa Tim Mạch Viện Tim Mạch Quốc Gia, Colombo, Sri Lanka. Bài này và các bài nghiên cứu khác về y khoa và dinh dưỡng của ông được đăng tải trên Tập San Y Khoa Hiệp Hội Y Khoa Tích Lan và các báo Online edition of Daily News và Sunday Observer ở Colombo.

Một số người có nhận thức sai lầm rằng:

(a) Con người được tạo ra để ăn thịt
và việc ăn thịt là điều cần thiết giúp cho con người được khỏe mạnh.

Có hàng triệu người ăn chay trên thế giới sống lâu và khỏe mạnh hơn những người không ăn chay. Riêng tại Hoa Kỳ, thống kê cho biết có 9 triệu người ăn chay trong năm 1989 theo hội North American Vegetarian Society (Christien Science Monitor, 18-04-1990). Con số người ăn chay nhiều nhất là xứ Ấn Độ.

Theo quan điểm của khoa cơ thể học và sinh lý học thì cấu trúc của con người không phải để ăn thịt động vật theo các lý do sau đây:

(1) Răng hàm con người giống như loài động vật ăn rau cỏ, thuộc loại bằng, dùng để nhai nghiền thức ăn, không giống như loại động vật ăn thịt có răng nhọn và bén dùng để cắt xẻ thịt. Có một số người cho rằng sự tồn tại của răng nanh chứng tỏ rằng chúng ta thích hợp với việc ăn thịt. Những con khỉ đột và giống khỉ đầu chó là loài động vật không ăn thịt, răng nanh của chúng được dùng như khí giới để tự vệ, không phải để ăn thịt.

(2) Bàn tay của con người khác với bàn tay (chân) của loài động vật ăn thịt có những móng nhọn vuốt, sắc bén (dùng để chụp mồi bắt thịt).

(3) Dung dịch acid trong dạ dày con người và loài động vật ăn rau cỏ có nồng độ thấp, thích ứng với việc tiêu hóa các thức ăn rau quả; không giống như loài động vật ăn thịt có nồng độ acid rất cao (độ pH thấp) thích ứng cho sự tiêu hóa nhanh chất thịt.

(4) Hệ thống ruột của con người và loài động vật ăn rau quả rất dài nhằm thích hợp với sự tiêu hóa hoàn toàn loại thực phẩm rau đậu. Trái lại, loài động vật ăn thịt như cọp và sư tử có đường ruột rất ngắn cho phép bài tiết nhanh chóng những chất thải ra ngoài trong tiến trình chuyển hóa thực phẩm. Nếu như con người ăn thịt, những chất thải sẽ không được bài tiết ra ngoài nhanh chóng do đường ruột rất dài, vì thế sẽ gây nên nhiều chứng bệnh liên quan đến bộ phận tiêu hóa như ung thư biểu bì, ung thư ruột, thường thấy rất phổ thông trong số những người không ăn chay.

(5) Những người ăn chay và loài động vật ăn rau quả ra mồ hôi làm mát cơ thể, không giống như loài động vật ăn thịt phải thở mạnh (thở hổn hển) để làm mát cơ thể.

(6) Loài người uống từng hớp nước, không giống như loài thú ăn thịt liếm nước bằng lưỡi.

(7) Những người ăn chay và loài động vật ăn rau quả đáp ứng được nhu cầu Vitamin C từ nguồn dinh dưỡng chay. Tất cả loài động vật ăn thịt tự tạo ra Vitamin C cho chúng.

(8) Con người giống như loài động vật ăn rau quả có bàn tay nắm lại được và sử dụng khéo léo không giống loài ăn thịt, không có bàn tay khéo léo.

(9) Loài động vật ăn thịt thường bài tiết ra ngoài các chất thải rất hôi thối, so với loài động vật ăn rau quả`, các chất thải ít thối hơn.

(10) Những người ăn chay và loài động vật ăn rau cỏ không nuốt chửng thức ăn, khác với loài ăn thịt nuốt gọn thực phẩm.

(11) Phần lớn những người ăn chay thích ngọt, không giống như loài động vật ăn thịt ưa thích ăn thực phẩm chất béo.

(12) Loài người có bộ óc lớn hơn, có khả năng hành động một cách hợp lý, trong khi đó loài động vật ăn thịt tỏ ra ít khả năng cư xử thích ứng.

(13) Những người ăn chay thường ít bị ung thư đường ruột, buồng trứng và tinh hoàn so sánh với người ăn thịt. Họ cũng ít bị các chứng bệnh kinh niên khác như cao áp huyết, tiểu đường, sạn mật, mập phì và các chứng bệnh tâm thần như nghiện rượu....

(14) Bệnh tim mạch là chứng bệnh gây chết người nhiều nhất tại Tích Lan và các quốc gia đã và đang phát triển, không mấy phổ thông trong số những người ăn chay, vì thực phẩm chay không có chất cholesterol, trái với thịt có nhiều cholesterol. Chế độ dinh dưỡng chay thường có loại chất béo không bão hòa giúp hạ lượng cholesterol, trái với chất béo bão hòa chứa trong thịt thường làm gia tăng lượng cholesterol trong máu. Theo sự hiểu biết thông thường thì lượng cholesterol cao gây nguy hiểm đến chứng bệnh tim mạch.

(15) Tiêu thụ thực phẩm rau, quả, ngũ cốc và hạt đậu chứa đầy đủ chất đạm, chất béo, chất khoáng, chất carbohydrates, fibre và vitamins cần thiết, là điều ưu tiên của chúng ta nhằm bảo vệ lâu dài sức khỏe và sống đời an vui cùng là ngăn ngừa các căn bệnh kinh niên như bệnh tim, cao áp huyết, đột quỵ, tiểu đường và ung thư, thường hay xảy ra nơi những người ăn thịt.

Vì thế con người được tạo ra là để trở thành người ăn các loại thực phẩm làm bằng thực vật.
 

CENTIMET

Member
hi hi, em cũng có 01 dĩa Phật giáo nói về lợi ích của viêc ăn chay, đang cố gắng chép và hoằng pháp....
Xem qua 01 lần ắt hẳn sẽ thay đổi 01 ít trong con người mỗi người.
Thân ái!
 

AQ101

Member
Khiếp quá có mỗi việc chó thịt từ Lào, Thái sang mà các bác tranh luận dữ quá. Điều đó chứng tỏ con người là động vật ăn thịt:)) Mỗi giáo lý có luận cứ bảo vệ quan điểm của mình. Tôi theo phái tự do nên chả thấy ai đúng, ai sai cả.
Xin kể hầu các bác cái này rồi muốn gọi con người là động vật hay thực vật gì cũng được.
- Con thỏ ăn carot nên nó rất thông minh. Con sói ăn thịt con thỏ nên con sói thông minh hơn con thỏ.....
Còn nói cấu tạo răng và xét trên con người hiện đại để nói là động vật không ăn thịt nghe cũng chưa thuyết phục lắm. Cứ theo tiến trình phát triển thế hệ sau này toàn ăn thức ăn tổng hợp như mấy ông bay vào vũ trụ thì con người chưa chắc đã cần đến răng nữa ấy chứ. Hay là răng lúc đó chỉ còn mỗi một việc là để xài kem đánh răng :). Lúc đó không biết xếp con người vào loại động vật gì, có khi lại được xếp vào lớp bò sát cũng nên:))
Cái tin về làng chó này thực sự cũng chẳng mới gì, nếu nhớ không nhầm từ thời mới có VP, sau khi đọc bài này AQ tôi và hội trưởng TV đã định cùng chú Phong béo làm một chuyến đi Hậu lộc. Đã liên hệ cả với mấy tay trùm chó xứ Thanh, và anh em địa phương. Nhưng cuối cùng huỷ bỏ vì nghe khủng bố về việc mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường ở đó.
 

catsamac

Member
Thiếu chất đạm (protein) có thể làm chậm phát triển trí tuệ và vô số các bệnh khác, sau đây là một số nghiên cứu khoa học:
- Protein là thành phần nguyên sinh chất tế bào
- Protein cần thiết cho sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.
- Protein tham gia vào cân bằng năng lượng của cơ thể
- Khi protein thấp có thể bị phù.
- Bảo vệ và giải độc cho cơ thể
- Là chất kích thích ngon miệng
Tóm lại nếu không có protein thì không có sự sống. Ba chức phận chính của vật chất sống là phát triển, sinh sản và dinh dưỡng đều liên quan chặt chẽ với protein.

Mà thịt chó là món ăn rất giàu protein (đạm). Ít người có thể ăn 2 bữa thịt chó trong 1 ngày. Khi việc chăn nuôi chưa phát triển và các nguồn cung cấp protein trong rau quả không đủ. Việc lựa chọn thịt chó làm thực phẩm trong phong tục tập quán của người xưa là một điều có thể chấp nhận giống như trâu, bò, ngưa,.....Chó là người bạn, bảo vệ và canh giữ. Trâu bò không làm được như thế nhưng nó giúp con người việc đồng áng thế mà vẫn bị thịt!

Nhưng cũng có tin vui với chó PQ:

Hôm con chó mình chạy mất, mình ra chỗ cầu Kiệu hỏi. Bọn nó nói cứ yên tâm đi: chó PQ bị bắt cũng không làm thịt đâu! Nếu tìm được nó sẽ phone. Chỉ sợ nó chạy vô nhà khác, người ta giữ lại nuôi luôn mới không tìm thấy thôi!

May mà nó chạy lang thang không bị ai bắt cả!
 

dingoo

<color="Orange">Chuyên gia</color>
Tản mạn cuối tuần

Xin trao đổi thêm về ý kiến bản năng và trí thông minh .
Ở đây chúng ta cần phân biệt rỏ bản năng sinh tồn của động vật và trí thông minh , con thỏ được sinh ra là để ăn cỏ- bản năng biết ăn cỏ là để duy trì sự sống ,chưa có ai chứng minh được rằng con thỏ ngu dốt đã chết vì không biết ăn cỏ , con sói sinh ra để biết ăn thịt các loài khác đó là cái bản năng mà nó vốn có , việc chúng ăn các động vật khác không thể là sự biểu hiện của trí thông minh hơn các động vật khác mà chính sức mạnh cơ bắp và bản năng sống quyết định điều đó , đi xa hơn 1 chút con người ăn được thịt tất cả loài thú vậy họ thông minh hơn chăng ? Thời sơ đẳng có những bộ lạc còn ăn cả thịt đồng loại họ nữa , đó cũng chính là bản năng hoang dã của con người và những tập tục mê muội .
Ở cái thời mà con người còn "ăn lông ở lỗ” họ đã biết thuần hoá loài chó sói thành bạn đồng hành của mình , sống trong hang đá có 1 người bạn canh giấc ngủ cho họ , cùng săn bắt thú để làm thực phẫm và bảo vệ họ chống lại với các thú dử , nhưng có 1 ngày khi thực phẫm cạn kiệt bản năng sinh tồn của cái CON trong NGƯỜI của họ chổi dậy và người bạn đồng hành kia đã từng sống chết với họ chỉ là vật lót dạ qua ngày đó là sự chọn lựa đau lòng nhưng thực tế phải chấp nhận cho nhu cầu tồn tại . Rồi đến cái thời thực phẫm khó khăn , lượng đạm cung cấp cho con người thiếu thốn và như thế cái nhu cầu protein động vật lại bùng dậy vậy là cuối tuần bạn bè hú hí , phải “chén ” chút cầy tơ cho thêm tươi …ăn miếng dồi ngon đến mức - lở có chết lên thiên đàng thì không biết kiếm đâu ra , rồi từng bước nó chuyển qua ( hoặc là chuyển ngược lại ) điều là không phải ăn cái gì nữa mà chính là bè bạn , là thói quen , là chỗ ngồi và vài ly đế …và như vậy nó tồn tại , mặc dù nguồn đạm động vật thay thế khác không thiếu .
Đã là thị trường -có cầu thì ắt có cung , nguồn cung trong nước không đủ thì nhập khẩu , còn khan hiếm nữa thì sinh ra đội quân “cẩu tặc “ hoạt động ngày đêm với các công cụ hiện đại của con người như chích điện , bắn thuốc độc cực mạnh ...bởi vậy trong cuộc sống có khi món ngon của này nhưng là sự căm phẩn và đau buồn của người khác .
Trên 1 đất nước ăn thịt cầy truyền thống , có 1 ngày tất cả chú chó trở nên hung dữ và tàn bạo nó tập được thói quen ăn thịt bạn đồng hành , ở khắp phố phường đều treo bảng Người tơ - Người 7 món , Người quay ..vì lúc này nó đủ “trí thông minh” để xữ sự như 1 CON người và hơn thế . Mong là điều kỳ lạ này sẽ không đến vì thế giới này còn rất nhiều người yêu thương chúng .



 

gnoulal

Member
trở lại ý chính của vấn đề-PQ và TRD,nghĩ đến cảnh những con chó được FCI công nhận vẫn "vào nồi" bình thường, không khỏi thấy lo lắng và buồn. trông người lại ngẫm ta. những gì xung quanh, dù là bạn bè hay đối thủ, nếu bị bôi nhọ, chà đạp thì chiến thắng, thành công của ta cũng chẳng mấy giá trị. còn việc ăn thịt hay không mình nghĩ chỉ do sở thích. riêng mình thấy việc 1 người, một nhóm người, 1 khu vực hay 1 quốc gia tỏ ra yêu quí và bảo vệ 1 loài vật nào đó cũng là 1 ý hay(sự nhấn mạnh bản sắc??) như Ấn Độ, Úc, Mông Cổ,...
 
hix.Em không thích mấy con chó thái đó nên chúng nó bị thịt càng sướng.Bọn này giờ chắc nhiều chó quá nên thịt bớt đây.Giá mà chó PQ cũng nhiều như thế có phải tốt không.Em cũng thích ăn thịt chó nhưng không bao giờ đi ăn chó PQ.Không có mà nuôi chứ đừng nói được ăn.
 

CENTIMET

Member
Xin trao đổi thêm về ý kiến bản năng và trí thông minh .
Ở đây chúng ta cần phân biệt rỏ bản năng sinh tồn của động vật và trí thông minh , con thỏ được sinh ra là để ăn cỏ- bản năng biết ăn cỏ là để duy trì sự sống ,chưa có ai chứng minh được rằng con thỏ ngu dốt đã chết vì không biết ăn cỏ , con sói sinh ra để biết ăn thịt các loài khác đó là cái bản năng mà nó vốn có , việc chúng ăn các động vật khác không thể là sự biểu hiện của trí thông minh hơn các động vật khác mà chính sức mạnh cơ bắp và bản năng sống quyết định điều đó , đi xa hơn 1 chút con người ăn được thịt tất cả loài thú vậy họ thông minh hơn chăng ? Thời sơ đẳng có những bộ lạc còn ăn cả thịt đồng loại họ nữa , đó cũng chính là bản năng hoang dã của con người và những tập tục mê muội .
Ở cái thời mà con người còn "ăn lông ở lỗ” họ đã biết thuần hoá loài chó sói thành bạn đồng hành của mình , sống trong hang đá có 1 người bạn canh giấc ngủ cho họ , cùng săn bắt thú để làm thực phẫm và bảo vệ họ chống lại với các thú dử , nhưng có 1 ngày khi thực phẫm cạn kiệt bản năng sinh tồn của cái CON trong NGƯỜI của họ chổi dậy và người bạn đồng hành kia đã từng sống chết với họ chỉ là vật lót dạ qua ngày đó là sự chọn lựa đau lòng nhưng thực tế phải chấp nhận cho nhu cầu tồn tại . Rồi đến cái thời thực phẫm khó khăn , lượng đạm cung cấp cho con người thiếu thốn và như thế cái nhu cầu protein động vật lại bùng dậy vậy là cuối tuần bạn bè hú hí , phải “chén ” chút cầy tơ cho thêm tươi …ăn miếng dồi ngon đến mức - lở có chết lên thiên đàng thì không biết kiếm đâu ra , rồi từng bước nó chuyển qua ( hoặc là chuyển ngược lại ) điều là không phải ăn cái gì nữa mà chính là bè bạn , là thói quen , là chỗ ngồi và vài ly đế …và như vậy nó tồn tại , mặc dù nguồn đạm động vật thay thế khác không thiếu .
Đã là thị trường -có cầu thì ắt có cung , nguồn cung trong nước không đủ thì nhập khẩu , còn khan hiếm nữa thì sinh ra đội quân “cẩu tặc “ hoạt động ngày đêm với các công cụ hiện đại của con người như chích điện , bắn thuốc độc cực mạnh ...bởi vậy trong cuộc sống có khi món ngon của này nhưng là sự căm phẩn và đau buồn của người khác .
Trên 1 đất nước ăn thịt cầy truyền thống , có 1 ngày tất cả chú chó trở nên hung dữ và tàn bạo nó tập được thói quen ăn thịt bạn đồng hành , ở khắp phố phường đều treo bảng Người tơ - Người 7 món , Người quay ..vì lúc này nó đủ “trí thông minh” để xữ sự như 1 CON người và hơn thế . Mong là điều kỳ lạ này sẽ không đến vì thế giới này còn rất nhiều người yêu thương chúng .



Cent chưa từng đọc một bài nào hay đến thế...Cám ơn bác VTS đã chia sẻ quan niệm sống để Cent được mở mang trí tuệ!
Thân ái!
 

billy

Member
Nếu sống trong thời đại 100 năm trước thì con trâu con bò là lực lượng lao động, là bạn của con người (nay nhiều vùng khó khăn vẫn thế). Thế thì ông bà ta chắc chẳng có thịt trâu bò mà ăn nhỉ nếu cứ lý luận kiểu như "chúng là bạn con người, chúng trung thành". Hay
con trâu con bò ko biết mừng hoặc vẫy đuôi với chủ...?

Phải phân biệt chó nuôi và chó thịt - chim nuôi cảnh và gà vịt - chuột cống và hamster...

Đa số những con chó thịt đều là chó lai tạp có nguồn gen không quí, đặc tính không nổi trội. Có khi 1 vài con chúng còn khôn hơn cả những con chó cảnh đắt tiền ta vẫn nuôi.
Ai không ăn thịt chó vì lý do thương chó thì nên kiêng luôn thịt các con vật khác, chúng đều là động vật mà thôi, mà đã là động vật thì đều có thể là thực phẩm của con người (trừ những con trong sách đỏ và bị cấm)
Hầu như trong chúng ta đều yêu quí động vật nói chung - nhưng mấy ai nhịn ăn thịt đc trong 1 ngày.
Còn nếu ko thích ăn cũng ko nên tỏ vẻ kinh tởm hay coi thừơng người khác. Việc ăn thịt chó đã có từ thời rất xa xưa và đc coi như 1 món ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam (có cả trong văn học nữa đấy)
Nhiều nước vì lý do tín ngưỡng ko ăn thịt heo - bò. Họ nhìn bạn như 1 người ^%$#%$@#&%$& ...khi bạn ăn những con vật đó. Thế thì bạn giải thích thế nào với họ đây?

Vài lời chia sẻ quan điểm.
...

...Nói ông đừng buồn nha,theo như những gì ông nói thì chính ngay cả ông củng từng ăn thit chó??? những lý lẽ ông giải thích không hơn không kém là " lý sự cùn ".Hiện tại ông đang phát biểu ý kiến tại vietpet,và cũng là thành viên chính thức của diển đàn.Ông có tự hỏi diển đàn này mở ra mang ý nghĩa gì không? quy định diển đàn có phân biệt chó láy thịt và chó kiển không? đã tham gia vào diển đàn coi như là người yêu các con vật nuôi? thật nực cười khi ông phân biệt :"chó nuôi và chó thị -- chim nuoi cảnh và gà vit --chuột cống và hamter"
Theo ý ông chỉ nhưng con vật kiêng,vật mắc tiền thì không ăn thịt,(vd : bulldog,chowchow.,phú quốc là loai chó mắt tiền ,đẹp không thể làm thit ,loài chó có thì vô tư mà xẽ thit..???) nhìn chung cũng chỉ là loài chó,nói thật vơi ông nhiều khi loài chó ta cònkhôn hơn chó ngoại??/điều căn bản này ông còn không biết sao???
càng nực cười thêm ông lai nói nếu ai thương chó không ăn thịt chó thì kiêng luôn nhưng thit dong vật khác.thế thiẹt động vật khác ơ đây ông nói là gà ,vịt, à.vậy ông nuôi thử gà vịt đi, lâu lâu đi nhong nhong chơi về xem nó có vẩy đuôi mừng ông không.lâu lâu nhảy lênngười muốn ông âu yếm nó không ?
*Tôi không biết ông lôi ra đâu cái tri thức cùn ấy : "thit chó được coi như là thực phẩm nổi tiếng việt nam (có cả trong van học- ông định để cập đến tác phẩm nào đây..Chí Phèo à ?) Việt Nam chưa hề côngnhận thit chó là 1 thuc phẩm đặc trưng hay nổi tiếng của việt nam.Không biết ông có xem báo để cập nhập tri thức khôngt,nếu không tôi xin giới thiêu ông vài website : www.tuoitre.com.vn .www.express.net ,hoac ngay cả www.vietpet.com) đã từng post nhưngbài của các tác giả lên án ấn đề giết mổ chó làm thịt,và làmphóng su ơ nhưng nơi chuyên buôn bán thịt chó,
xin noi thêm với ông phần đầu nhá..Ngày xưa,các con trâu con bò là lực lương lao đông ,nhưng đến lúc cần là xe thit đó là phú hộ,vậy ông có biết khi nhưng nông dân phải bán đi trâu bò vì lí do gì không? và ông có biết ho có đau lòng không khi cùng gắn bó 1 thơi gian rất lâu trên cánh đồng ???
Nói thật với ông đọc topic ông viết không phải muốn châm choc ông ,tìm lổi sai của ong mà nói,nhưng lời của ông khi phát ngôn cần suy nghỉ hơn,toi thật bức xúc khi doc loi ông viết .1 bai viết lý su cùn cho sự ăn thịt chó,lai đi so sanh 1 loài vật như những người ban thân trong gia đình.Nói thât ông nên dùm tâm để cảm nhận loài chó dù rằng là chó ta,nhưng tri không kém chó ngoai,dieu này ông cũng tự khẳng định.
 

CENTIMET

Member
1/Nhân vô thập toàn!
2/Cái đồng hồ dù có hư cũng đúng được 02 lần trong 01 ngày!

Qua 02 câu danh ngôn này cho thấy: không có gì là hoàn toàn đúng và cũng không có gì hoàn toàn sai...

Tắt đèn người khác không làm cho mình sáng hơn!

Chân thành!
 

catsamac

Member
Ăn thịt chó thì có gì to tát đâu nhỉ? "Thịt người" còn ăn được nữa là thịt chó: "Chỉ mong xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù" - trích Hịch Tướng Sĩ.

Người Việt chuyện gì cũng làm được hết! Máu liều cũng không ai bằng: trong cuộc thi xem người nước nào có máu liều nhất. Thí sinh các nước biểu diễn các trò nuốt dao kiếm, đi trên than hồng, nhảy từ máy bay .....Ban giám khảo cũng băn khoăn cân nhắc cho điểm. Đến lượt thí sinh Việt Nam: 3 người khệ nệ bê trái bom tấn ra hội trường. Ban giám khảo chưa kịp hiểu gì thì thấy hai người lôi ra cái cưa và hì hục ngồi cưa,.........Thế là cả ban giám khảo, khách mời,...chạy té đái.

Chỉ là quan niệm mỗi người khác nhau, tắt đèn người khác cũng không làm mình sáng hơn được!
 

Thủydx

Member
Ăn thịt chó thì có gì to tát đâu nhỉ? "Thịt người" còn ăn được nữa là thịt chó: "Chỉ mong xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù" - trích Hịch Tướng Sĩ.

Người Việt chuyện gì cũng làm được hết! Máu liều cũng không ai bằng: trong cuộc thi xem người nước nào có máu liều nhất. Thí sinh các nước biểu diễn các trò nuốt dao kiếm, đi trên than hồng, nhảy từ máy bay .....Ban giám khảo cũng băn khoăn cân nhắc cho điểm. Đến lượt thí sinh Việt Nam: 3 người khệ nệ bê trái bom tấn ra hội trường. Ban giám khảo chưa kịp hiểu gì thì thấy hai người lôi ra cái cưa và hì hục ngồi cưa,.........Thế là cả ban giám khảo, khách mời,...chạy té đái.

Chỉ là quan niệm mỗi người khác nhau, tắt đèn người khác cũng không làm mình sáng hơn được!
Về chuyện ăn thịt... thì tôi có ý kiến thế này, ăn hay không là ở quan niệm của mỗi người, có phải là đi tu đâu mà cấm ăn thịt chó, nhưng bác lấy Hịch tướng sỹ ra ví dụ là không đúng, chó là bạn chứ đâu phải là thù với ta (về đa số, còn có một số con cứ đòi cắn ta thì đúng là đáng chết:D)
Về máu liều, đúng là người Việt mình liều thật, nhưng ở đây nói liều thì hơi chuối mà phải nói có chất anh hùng mới đúng:D
Còn chuyện tắt đèn nhà khác không làm cho nhà mình sáng hơn... Anh em cho bác catsamac một tràng pháo tay nào:-bd:-bd
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top