• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thành lập trạm cứu hộ mèo lang thang cơ nhỡ Hà Nội

mình đi qua ngã tư bà triệu và trần nhân tông, có 1 hàng bán rượu bia ( đối diện NEM), ở gốc cây buộc 1 con mèo, mình để ý mưa nắng con mèo vẫn k được cho vào nhà, khổ hthaan, lần nào đi qua mình cũng chỉ mún cướp ngay bé đi >"< nuôi mà cứ buộc ở gốc cây là sao??? tội quá hx hx
đó là tài sản cá nhân của người ta đấy bạn ạ, không động vào được đâu, để mai tớ thử ra hỏi xem là của ai, nếu họ không còn nhu cầu nuôi nữa tớ sẽ xin về trạm, hoặc nếu bạn có qua đấy trước thử hỏi mọi người quanh đấy xem sao?
 

khoai_venh

New Member
tớ nghĩ là nta để trông chuột k gặm đồ ý, nhưng bán hàng nên cho mèo ra ngoài, trông thật thương hx hx
 

maitrang89

New Member
Em muốn làm tình nguyện viên thì cần những điều kiện gì ạ? em rất thích các em mèo và hiện tại cũng đang nuôi 2 em, em đang đi làm nhưng cũng rất muốn tham gia ạ!
 
Em muốn làm tình nguyện viên thì cần những điều kiện gì ạ? em rất thích các em mèo và hiện tại cũng đang nuôi 2 em, em đang đi làm nhưng cũng rất muốn tham gia ạ!
bạn chỉ cần là người yêu mèo, có thể đến chơi và giúp trạm những việc như dọn vệ sinh và bắt rận cho lũ nhóc, hoặc nếu không đến được thì có thể bạn tìm được bé thì gửi tới trạm hay đi đón các bé nếu tiện chỗ bạn....... nhiều việc làm lắm chứ không có điều kiện gì đâu bạn ạ >:D<
 

Linhmu_93

Active Member
Khi nào được bố mẹ mua xe máy cho em sẽ thường xuyên đến trạm và giúp đỡ được tí nào hay tí ấy.... lắm lúc cứ định đi nhưng nghĩ lại cái số mình nó hẩm hiu.... xe máy thì k có, xe đạp điện thì hỏng k đi đc :((
Hôm trc mua xúc xích mang đến thì trời mưa tầm mưa tã 3 hôm đi đc, thế là đành ...xé ra cho tụi nhóc nhà em ăn :p
Giờ trạm có mấy đứa hả anh ? e k vào đc fb thường xuyên nên k update được!
 
Khi nào được bố mẹ mua xe máy cho em sẽ thường xuyên đến trạm và giúp đỡ được tí nào hay tí ấy.... lắm lúc cứ định đi nhưng nghĩ lại cái số mình nó hẩm hiu.... xe máy thì k có, xe đạp điện thì hỏng k đi đc :((
Hôm trc mua xúc xích mang đến thì trời mưa tầm mưa tã 3 hôm đi đc, thế là đành ...xé ra cho tụi nhóc nhà em ăn :p
Giờ trạm có mấy đứa hả anh ? e k vào đc fb thường xuyên nên k update được!
hi, em mà mang xúc xích đến chỉ béo bọn nhà anh thôi :)), đám kia nó nhỏ, không biết ăn, chiều Milky mang phomai qua mà chẳng đứa nào biết ăn :"> các cháu thuộc diện con nhà nghèo nên không biết ăn của ngon vật lạ :D
hiện chỉ có 4 mẹ con nhà mèo ở đây thôi, mấy đứa khoẻ đẹp đã sang nhà mới hết rồi em ạ :D được cái ở ngoài mình cứ có đứa nào là sang nhà mới ngay, chỉ có vài trường hợp nhỏ quá chưa sang được thì vẫn ở lại trạm cho đến khi khoẻ lại thôi
 

thuthu

Member
Khaiminhanoi ơi, mình nghĩ bạn nên có ít nhất 1 trang facebook riêng để cung cấp cho mọi người thông tin toàn cảnh về trạm của bạn. Tình trạng vật chất, nhân lực ra sao, hoạt động thế nào, định hướng phát triển của bạn thế nào. Mình có 1 chút tài chính, 1 chút thời gian, 1 chút kiến thức và rất nhiều nhiệt huyết nhưng k biết nên cộng tác với bạn thế nào vì thiếu thông tin.

Marked to follow up!
 
A ơi 2 bé mun vẫn ở đấy chứ ah. Thứ 7 em qua thăm bé chút =((
hi 2 đứa vừa được 1 cô người pháp đón rồi em, mới cách đây mấy hôm, anh không tìm thấy số đt của em nên không báo cho em biết được, nếu thứ 7 vẫn rảnh thì qua chơi với mấy mẹ con của cái đám nhỏ xíu về trước 2 đứa mun ý :D giờ nó chạy loạn nhà @_@

Khaiminhanoi ơi, mình nghĩ bạn nên có ít nhất 1 trang facebook riêng để cung cấp cho mọi người thông tin toàn cảnh về trạm của bạn. Tình trạng vật chất, nhân lực ra sao, hoạt động thế nào, định hướng phát triển của bạn thế nào. Mình có 1 chút tài chính, 1 chút thời gian, 1 chút kiến thức và rất nhiều nhiệt huyết nhưng k biết nên cộng tác với bạn thế nào vì thiếu thông tin.

Marked to follow up!
chào bạn, hiện tại Trạm có facebook rồi, bạn vui lòng sử dụng đường link
http://www.facebook.com/pages/Trạm-cứu-hộ-mèo/423067911041602
nhé, cái này đã được thông báo ngay trên topic này nhưng chắc là do bạn đọc không hết vì topic này lập ra để hỏi ý kiến mọi người cách thức làm và cũng là để tìm kiếm tình nguyện viên nên nó hơi dài dòng và không được quy củ :D
 

sexyshop

New Member
M đăng ký TNV ứng cứu chó mèo hoang nha, Mình ở khu vực hà đông và Nguyễn Chí Thanh, HN. Nếu có TH nào gần chỗ mình cần phải ứng cứu kịp thời thì cứ gọi cho m nhé. 0903222428- Diệu Linh - 28 tuổi:x
 
M đăng ký TNV ứng cứu chó mèo hoang nha, Mình ở khu vực hà đông và Nguyễn Chí Thanh, HN. Nếu có TH nào gần chỗ mình cần phải ứng cứu kịp thời thì cứ gọi cho m nhé. 0903222428- Diệu Linh - 28 tuổi:x
ok Diệu Linh, tớ sẽ lưu số đt và nhờ bạn những trường hợp khu vực đấy nhé
cảm ơn bạn đã đăng ký TNV >:D<
 

Tko.Alaska

Member
Mình cũng xin đăng ký 1 vé TNV. Mình sẽ ứng cứu các bé mạn Ngọc Hồi - Văn Điển và 2 quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng nhé. Ngày nào mình cũng phải lượn vài lượt các khu vực đấy nên cần cứu bé nào trạm cứ liên lạc cho mình. Mình là Thảo. SĐT 0989835222
:) :x
 

milkygirl6390

Active Member
Mình cũng xin đăng ký 1 vé TNV. Mình sẽ ứng cứu các bé mạn Ngọc Hồi - Văn Điển và 2 quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng nhé. Ngày nào mình cũng phải lượn vài lượt các khu vực đấy nên cần cứu bé nào trạm cứ liên lạc cho mình. Mình là Thảo. SĐT 0989835222
:) :x
M đăng ký TNV ứng cứu chó mèo hoang nha, Mình ở khu vực hà đông và Nguyễn Chí Thanh, HN. Nếu có TH nào gần chỗ mình cần phải ứng cứu kịp thời thì cứ gọi cho m nhé. 0903222428- Diệu Linh - 28 tuổi:x
mình đã lưu sdt của 2 bạn ... mong 2 bạn sẽ giúp đỡ trạm trong thời gian sắp tới :D
 

thuthu

Member
Đề nghị chủ thread tập hợp tên, số đt, địa điểm cover của những người đăng ký lại (kèm theo note trên bản đồ Hà Nội) để mọi người liên hệ với nhau, và cũng mường tượng khu vực nào còn hổng.
 
khu vực Gia Lâm còn trống ko?
tớ nhớ cách đây 2 năm trong dịp đi về nhà bà ngoại bên Gia Lâm tớ có nhặt được 1 bé mèo hoang ngay cạnh bến xe GL. tội nghiệp em nó gầy quá tớ có đưa đi BSTY nhưng ko cứu được. bé đã qua đời sau đó 1 ngày. tớ bị ám ảnh từ đó luôn, vì đây là lần đầu tiên tớ tự chứng kiến 1 bé mèo chết! tại vì tớ ko muốn em ấy ra đi trong cô đơn nên túc trực bên cạnh đến khi em ấy trút hơi thở cuối cùng :(:)((!
với lại bên GL có đường xe lửa, theo tớ được biết thì có biết bn em mèo đã bỏ xác tại đây. mấy lần men theo đường xe lửa đi ra ga mà nhìn thấy các xác em ấy, xin lỗi các bạn yêu mèo, ko đầu, thân bị văng tứ tán rồi........ mình nghĩ ko cần miêu tả thêm!
hơn nữa ng dân ở đây ko mấy có tình cảm với bọn mèo, tớ đã từng tự tay cứu 3 em mèo bị chủ đánh đuổi vì cho là "tại nó mà nhà gặp xui xẻo, đánh chết ** nó đi". trong đó có 1 em mèo bị bạch tạng (ko biết các bạn có thấy qua chưa, nhưng mình đoán nó bị bạch tạng vì lông trắng mắt đỏ), em đấy sống với mình được 2 năm thì cũng qua đời.
mình nghĩ nên thêm thành viên tại khu vực này vì mình vô cùng bức xúc! nếu được mình tình nguyện tham gia! sđt: 01649696775.
 

milkygirl6390

Active Member
Mình mới chỉ có thông tin của một số bạn:
  1. Diệu Linh (Hà Đông/ Nguyễn Chí Thanh)
  2. Thảo ( Ngọc Hồi / Văn Điển ? quận Hoàng Mai / quận Hai Bà Trưng)
  3. Thuthu ( Bạch mai / Minh Khai / Định Công / Giáp Bát / Đền Lừ / Linh Đàm)
  4. Bleach_straw ( Gia Lâm) ^^
  5. Milky ( Hoàn Kiếm)
 

lonely29

Member
:D thêm em nữa ạ, em ở ngã tư Vọng, nhưng làm ở Hoàng Quốc Việt nên em có thể đón các bé mèo ở khu vực quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy ạ.
Số điện thoại liên hệ của em là 01676738433 ạ!
Sáng mai em với chị thuthu qua trạm chơi anh khaiminh nhé!
 

MeoSiuNhan

New Member
Anh ơi , hiện tại ở trại cứu hộ có em mèo nào chưa ạ ? Em muốn nhận nuôi 1 em ạ .
 

NhoBong

New Member
hi 2 đứa vừa được 1 cô người pháp đón rồi em, mới cách đây mấy hôm, anh không tìm thấy số đt của em nên không báo cho em biết được, nếu thứ 7 vẫn rảnh thì qua chơi với mấy mẹ con của cái đám nhỏ xíu về trước 2 đứa mun ý :D giờ nó chạy loạn nhà @_@

Ôi, sao cô đó lại biết đến trạm mình và chọn hai đứa luôn hả a? Hic hic Chả hiểu sao nuôi thì không nuôi được mà cứ lo bé về nhà mới người ta không chăm cẩn thận thì bị bắt mất =(( mẹ em chăm hai tiểu quỷ nhà em là đã bơ phờ rồi, không khác gì chăm trẻ con. Chứ không e đã đón 2 bé về :((
 
hi 2 đứa vừa được 1 cô người pháp đón rồi em, mới cách đây mấy hôm, anh không tìm thấy số đt của em nên không báo cho em biết được, nếu thứ 7 vẫn rảnh thì qua chơi với mấy mẹ con của cái đám nhỏ xíu về trước 2 đứa mun ý :D giờ nó chạy loạn nhà @_@

Ôi, sao cô đó lại biết đến trạm mình và chọn hai đứa luôn hả a? Hic hic Chả hiểu sao nuôi thì không nuôi được mà cứ lo bé về nhà mới người ta không chăm cẩn thận thì bị bắt mất =(( mẹ em chăm hai tiểu quỷ nhà em là đã bơ phờ rồi, không khác gì chăm trẻ con. Chứ không e đã đón 2 bé về :((
chắc nguồn là internet thôi em ạ, cô ấy làm truyền thông tại VN nhà thì nói đâu đó khu hoàng hoa thám, thích mèo lắm, ban đầu ý định mua mèo xù nhưng chắc nghĩ mèo xù nuổi ở mình không phù hợp khí hậu nên quyết định chuyển sang nuôi mèo của mình, anh thấy cô ấy cũng yêu mèo lắm và cũng biết cách chăm sóc, thấy đến trạm mà mang theo bao nhiêu là đồ dùng cho 2 đứa, nói chung anh nghĩ là yên tâm với người chủ mới này........
 
Top