• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm nhà cho Lucas-Món nợ đáng yêu của mình

Chào Bích Diệp,chị chỉ là thành viên mới ở đây thôi,nhưng đọc mấy bài viết của em chị cảm động lắm.Không biết làm tiểu phẩu cho em nó như vậy ,có tốn tiền lắm không?Em hỏi xem bác sĩ nói thế nào nha.Chị ở tận trong Nam,nhưng cũng có một chút tấm lòng thành,nếu làm tiểu phẩu cho em nó mà tốn tiền nhiều thì em PM cho chị nha,chị sẽ phụ em một ít,đó là tình cảm chị dành cho bé Lucas đó.
 

Rubysxi

Member
Mong Lucas sẽ tìm được một người chủ tận tâm như Diệp vậy. Trong diễn đàn có nhiều người thực sự yêu mèo và mong cho các bé có cuộc sống tốt nhất mà. Tớ tin Lucas sẽ được hạnh phúc. Giống như Chimmy đã có được một mái ấm rồi đấy.
 

bigbibi

Member
Cám ơn bichdiep và tấm lòng thương mèo của bạn nhé, hiểu vì sao bạn thấy buồn rồi! Hãy cẩn thận chọn cho Luca một ngôi nhà thật hạnh phúc nhé! Luca tuy đã thiến nhưng còn phong độ lắm :p Cố lên Diep nhé!
 

ttmy2407

Member
Mấy hôm nay không lên mạng được. Như hôm qua tớ đã nói chuyện với Bichdiep đó. Không biết Diệp đã tìm được nhà mới cho bé Lu chưa?

Thực nuôi Lu không thành vấn đề với tớ, vì hiện giờ nhà tớ có mỗi Múc thôi. Nhưng chỉ khổ tâm nhất là về nhà tớ, thời gian đầu sợ là Lu sẽ tủi thân vì Múc. Tất nhiên là sẽ chỉ thời gian đầu thôi, vì Múc chỉ vì quen được chiều nên tính hơi ích kỷ chứ bản chất của nó là tốt :( (mình đúng là thế nào cũng bênh nó được).

Thực, mình chỉ dám nói là mình yêu Múc, và rất thương Lu. Mình không dám nhận là yêu mèo hay yêu nọ yêu kia đâu. Vì nghe nó to lớn, mênh mông quá. Đối với mình, yêu nghĩa là phải làm được gì cho người/mèo/... mà mình yêu chứ không phải chỉ nói yêu lắm, yêu nhiều lắm mà được. Vì thế mà mình không dám nhận nuôi Lu như tối qua đã nói với Diệp. Vì Lu đã khổ nhiều rồi, nên mình sợ nhỡ Lu bị tổn thương.

Tuy nhiên, mình vừa nói chuyện với mẹ mình. Mẹ cũng hiểu và thông cảm. Nên nếu như Diệp chưa tìm được người nào có thể yên tâm để có thể chăm sóc Lu thì mình sẽ nhận nuôi Lu trong thời gian Diệp tìm chủ hoặc nuôi Lu lâu dài cũng được. Mình nghĩ, ở với mình, chắc Lu không chỉ đủ ăn. Không dám nói gì to lớn đâu, nhưng chắc chắn sẽ không phải khổ như Lu đã từng!

Thân
 
chào chị Diệp ,chị đã tìm được nhà cho em ấy chưa chị?thương em ấy quá... nếu chị không ngại thì chị cho em ý về ở với em và thằng Cò nhà em nhé.hiện tại em đang nghỉ hè ở nhà 24/24 nên có thể chăm bé tốt em nghĩ mắt sẽ khỏi nhanh thôi,nếu bé không khỏi mắt được em hoàn toàn có đủ điều kiện đưa bé đi phẫu thuật...thằng Cò nhà em đang cần có 1 bạn mèo để chơi chung ....1 đứa lớn hơn để dậy bảo cho bớt láo toét :D .nhà em ở Linh Đàm có gì chị có thể qua nhà em xem nhé.nhà em rộng rãi,mát mẻ đủ cho chúng nó chạy nhảy vui chơi :D
PS: Cò hâm nhà em láo toét phá đồ kinh lắm cơ mà chơi với các bạn mèo thì ngoan lắm.bé có hiền đến mấy cũng không bị Cò bắt nạt đâu :D
 

bichdiep

Member
Mình cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người, thật sự mình rất xúc động trước tấm lòng mọi người đã dành cho Lucas, dành cho mình. Mình đã cảm thấy không còn đơn độc, cô đơn nữa. Cũng may việc làm của mình được bạn trai mình ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều, cho ăn uống và làm vệ sinh cho nó cũng do 1 tay bạn ấy làm, mình chỉ giúp được chút xíu thôi.Mình cũng phải cảm ơn bạn ấy nhiều lắm.
Chị rất xin lỗi Toysdog.Em là người đã liên hệ với chị đầu tiên và luôn theo dõi topic từng ngày. Nhưng do 1 tai nạn nhỏ mà giờ chị chưa thể đi được xe máy, cũng không thể nhờ ai mang Lucas qua cho em. Lúc chị đang lo lắng vì chủ nhà sắp về mà nhìn thấy Lucas thì sẽ rất khó xử cho bạn trai chị thì Bizonzon đã gọi điện cho chị và mang em ấy về nhà rồi.rất xin lỗi em, nhưng nếu chị thấy Bizonzon đối xử tệ bạc với nó là chị sẽ tịch thu ngay.
Mắt Lucas em thấy là gần khỏi rồi, từ hôm tiêm thuốc đã không còn ra mủ và chỗ sưng ngày càng xẹp, như anh bác sĩ nói thì Lucas sẽ không phải làm tiểu phẫu nữa đâu cả nhà ạ, em vui quá.
Cảm ơn tấm lòng của chị My sweet puppy, bây giờ mắt em ấy không còn đáng lo chị ạh, em đã bắt Bizonzon hứa sẽ up ảnh bé thường xuyên để tiện theo dõi.
Theo lời Bizonzon thì Lucas quen nhà rất nhanh, vệ sinh đúng chỗ và chiếm được cảm tình của mọi người trong nhà rồi.
 

toysdog

Member
còn gì để nói nữa .......................................................... :-<
 

bichdiep

Member
còn gì để nói nữa .......................................................... :-<
Thật lòng chị rất khó xử, em thông cảm cho chị.Chị biết là làm điều này rất có lỗi với em nhưng hoàn cảnh buộc chị phải làm như thế :sigh:
 

bizonzon

Active Member
Á à, vào đây mới thấy chị Diệp dọa chị Yến hơi bị nhiều Lucas nhỉ :shame on you:. Ghét chị Diệp thế:not talking: Chị Diệp cứ chờ một tháng nữa nhé. Lucas của chị sẽ to như cái Lu cho coi :love struck:
To toysdog: xin lỗi em, chị sốt ruột nên qua đón bé Lucas luôn rồi, cám ơn nhiều về tấm lòng em dành cho Lu :love struck:. Dù ở nhà chị hay nhà em, thì chị em mình cùng mừng cho Lu từ giờ trở đi sẽ luôn luôn bình yên em nhé!:)
 

bigbibi

Member
Thôi thế là kết thúc tốt đẹp rồi, yêu các bé mèo và yêu cả những người yêu mèo nữa ....:D
 

toysdog

Member
Đến bây giờ em cũng không còn nghĩ gì nữa rồi ... quan trọng là nó được 1 mái ấm hạnh phúc và ấm no ... cứ cho nó là mèo của chung đi :> ai giữ mà chẳng được :D ... hôm nào bizonzon mang lên ailu cho em xem với nhé ;)
 

bizonzon

Active Member
Ừ, để cho Lucas hết bệnh và lông mọc đẹp trở lại, chị sẽ đưa Lucas đến Ailu chơi với mọi người.
 

becan1987

Member
http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=308892#post308892
Sau khi suy nghĩ rất nhiều mình quyết định tìm cho Lucas 1 ngôi nhà bình yên với những người yêu nó. Mình không có điều kiện nuôi em, đang sống cùng gia đình mà nhà mình đi vắng suốt lại có 2 đứa rồi nên bố mẹ không cho nuôi nữa, mình đang thi tốt nghiệp. Một số thông tin về em như sau:
- Lucas là mèo ba tư bị thiến ( được có 2,5 kg, không béo đâu, ai có ý định mang em đi bán thì từ bỏ ý định ấy đi)
- Lucas bị viêm 1 mắt, hoàn toàn không lây, mình mang đi chích thuốc rồi, nếu không khỏi mình sẽ đem em đi làm tiểu phẫu nhỏ, chi phí nếu chủ mới không có điều kiện thì mình sẽ cố.
- Lucas lông bị bết nhưng được cắt chỗ đó đi rồi, giờ hơi loang lổ tý nhưng may em không bị viêm nhiễm da.2 tháng sau lông dài ra thì đẹp lắm.
- Lucas ăn tốt, ăn cơm và đi vệ sinh đúng chỗ.
- Hiện giờ Lucas vẫn phải tiêm ( mình tự tiêm ở nhà ) ngày 3 mũi và phải nhỏ thuốc mắt. Em cần được chăm sóc mắt, nhỏ thuốc và vệ sinh mắt nhất là mắt đang sưng.
Lucas rất tình cảm, 30/6 nhà Lucas đang ở tạm về mình không nuôi Lucas ở đấy được nữa.Nếu không có người nhận em thì mĩnh sẽ mang em ở tạm nhà toysdog hoặc nhà ttmy nhưng không biết các bạn giữ em được bao lâu.
Ai cần người bầu bạn thì liên lạc với mình theo số điện thoại 0934687070, Lucas thiến rồi lại tình cảm không bỏ nhà theo gái đâu.
bạn nào biết người muốn nuôi em thì gửi tin này đến họ giúp mình, bạn nào đọc được tin này mình cảm ơn, mong bạn up hộ mình để em nó sớm được có 1 mái nhà.Thank all
minh dang tìm một bé mèo, nghe ban kể về bé mèo của bạn , sao mà thương nó quá, nếu bạn cho mình , mình hứa sẽ chăm sóc nó kỹ càng, ( nhà mình là bác sỹ, vả lại bé cưng của mình cũng từng bị như vậy rồi
thân
 

bizonzon

Active Member
minh dang tìm một bé mèo, nghe ban kể về bé mèo của bạn , sao mà thương nó quá, nếu bạn cho mình , mình hứa sẽ chăm sóc nó kỹ càng, ( nhà mình là bác sỹ, vả lại bé cưng của mình cũng từng bị như vậy rồi
thân
Lucas đã về ở hẳn với mình rồi bạn à. Cám ơn nhiều tấm lòng của bạn dành cho em ấy :)
Mod có đọc được topic này làm ơn close giùm với ạ!
 
Top