• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tâm sự của một người yêu Husky

behotmit

New Member
mình cũng đang trong trường hợp giống hệt bạn linp0o.Cũng phải chờ tới khi thi xong, mới có nhiều thời gian chăm sóc
 

Shizuku

Member
Mình đăng hình bé phú quốc của mình bên mục chó phú quốc rồi mọi người ghé xem nhé.
 

HLHLH

Member
đọc rõ hay kết lại đó là tôi hay quá . Nhưng husky cái giá của nó cúng cao cũng chẳng cao nhưng số tiền đấy hơi khó để 1 người cho bạn 1 kun , thôi nuôi kun ta di
 

yeucho93

Member
thế thì chủ topic mau sớm di xin việc làm và dành dụm mua chó ih chúc chủ topic mau sớm có được husky như mong muốn :)
 

oriole189

Member
Tư vấn cho bạn 1 cách nhé: bạn tranh thủ đi làm thêm gì đó+ tiết kiệm tiền tiêu vặt thì theo tớ nghỉ chỉ cần 6 tháng là bạn có 1 em husky hay hơn là post bài như thế này, rất khó cho bạn. Bạn đã đợi 6 năm rồi thì 6 tháng có là gì đâu. Nếu bạn yêu mến husky như bạn viết ở trên thì theo cách của tớ chả có gì khó cả. Good luck!
Mình đồng ý với ý kiến của bạn, mình cũng giống như chủ topic cách đây 3 năm mình là sv và ko đủ tiền để nuôi husky mặc dù mình rất thích loài này từ các bộ gilm như iron will, eight below. Và giờ thì mình đã có, bằng tiền mình kiếm được. Theo mình thì bạn có ước mơ và bạn nên fan đấu để dành được nó thì khi có được bạn sẽ trân trọng thành quả đó. Mình chỉ có lời khuyên như vậy đừng ỷ lại người khác mà hãy tự phấn đấu bằng đôi chân cuả mình. Những bộ film của husky đều dậy mình như thế và mình thích husky vì sự kiên cương trong khó khăn thử thách chứ ko fai vi no đẹp. Chúc bạn thành công
 

supermickey

New Member
wa bài viết của bạn mình nghĩ trong lúc chờ đợi đó thì bạn cũng có thể tìm 1 việc nào đó làm như bạn oikyou đã nói thì hợp lý hơn là việc xin.nghèo cho sạch rách cho thơm bạn ạh >:D<
 

socos

Member
Nó là một cô bé 12 tuổi lang thang trên net và gặp một chú cún mà nó nghĩ là xinh nhất trên đời.Một chú Siberian Husky . “Nhưng chó này ở nước ngoài mà” nó nghĩ thế và nó bỏ cuộc .Ít lâu sau nó lại thấy trên báo có 1 người đàn ông mua husky từ nước ngoài về ,nó lại bị dao động nhưng đành chậc lưỡi cắt tờ báo có hình husky dán vào phòng.Thời gian qua đi 18 tuổi nó chuyển nhà.Ba má nó bắt đầu làm ăn khấm khá lên, mua một căn nhà mặt tiền, ba nó muốn nuôi chó để giữ nhà. Nó cảm thấy cơ hội đã tới , nó hỏi dò ba nó về việc nuôi husky và nó nhận được câu: “:Chó thường không nuôi đi mơ tới con chó gần 8 triệu bạc ,có khùng mới làm vậy” .Đó cũng là con dao chem. Hàng ngàn nhát xuống tim nó. Nó muốn khóc vì nó có khả năng nuôi một con husky thật tử tế nhung lai không thể có một con. Nó nói lảng sang truyện khác. Nó đăng kí thành viên trên vietpet và nó mừng như bắt dc vàng khi trên diễn đàn có người muốn xin husky như nó nhưng nó cũng thấy những câu “chém” vô cùng chát chúa. Mặc kệ nó vẫn yêu husky. Nó bỏ qua mọi tự ái và cả cái tôi rất lớn của một đứa con gái mới lớn để lập tiêu đề : “Muoi mat di xin husky” không có dấu => bài của nó bị chuyển vào thùng rác. Nó cũng liên lạc vs nhiều người và gửi SMS nữa nhưng bao nhiêu tin gửi đi không có một cái nào hồi âm. Trên diễn đàn chỉ có familyhusky gửi tin trả lời như một lời an ủi , như đã gửi một miếng băng keo cá nhân cho một vết thưong quá lớn . Nó rất biết ơn và thanks thầm người đó . Nó cũng đã nghĩ mọi cách như : nó sẽ bỏ tiền cho người ta phối giống (500k) rồi khi có chó con nó sẽ xin một con chẳng hạn vân vân và vân vân…Nó thấy trên forum có nguời được tặng husky thế là nó vẫn chờ vs một niềm tin nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt vào lòng hảo tâm. Nhất định nó sẽ thành công . Bởi vì nó là tôi.
Rất rất lâu rồi mình mới quay lại diễn đàn vì không có nhiều thời gian và vi không nhiều thời gian nên mình chỉ xem lướt qua các tiêu đề và cuối cùng dừng lại ở bài viết của bạn, nói thật bài viết làm cho mình rất cảm động, và thật sự muốn giúp bạn nhưng vì mình cũng là người yêu súc vật nói chung và rất yêu Husky nói riêng ( mình nuôi bé Louis được 3 năm rôi cho nên minh có vài lời khuyên cho bạn
Thứ nhất : yêu và muốn nuôi một con vật nào đó không có nghĩa là bạn có khả năng ( kinh tế, kinh nghiệm, thời gian, không gian ....) để nuôi được nó ...
Thứ hai : nếu không có bạn buồn một nhưng nếu có mà bạn không nuôi được phải chia tay thì buồn đến 10
còn nhiều "thứ " nữa nhưng mình không có thời gian bạn suy nghĩ thêm nhé
Chúc vui vẻ
 
nếu e thật sự đam mê về husky thì e cố gắn chờ thêm vài tháng nữa đi.chó nhà a lên giống có j a sẽ tặng cho e 1 con cứ inbox với a.:-h
 
nhưng có đc là 1 chuyện.nhưng e có khả năng nuôi đc hay ko là chuyện khác vì rất nhìu chi phí phát sinh như ăn uống,tiền thuốc men.....
 

tinoboy

Member
4tháng nũa Elec 1007 có đủ tiền để mua con khác chua ? vì bumbi sáp có puppy nũa rồi
Nếu cậu có puppy husky có dám tạng không ?Đùng để nguòi ta hy vọng rồi lại thất vọng
nhé
 
4tháng nũa Elec 1007 có đủ tiền để mua con khác chua ? vì bumbi sáp có puppy nũa rồi
Nếu cậu có puppy husky có dám tạng không ?Đùng để nguòi ta hy vọng rồi lại thất vọng
nhé
đúng rùi.hứa là phải làm,đừng nói ko tội nghiệp nhau chờ và đợi trong hi vọng.
Chào bạn nhá,bạn cũng giống mình thui,cũng phát điên,phát cuồng vì những em husky,gia đình có điều kiện vừa nhưng xin 8-9tr hay thậm chí chỉ 5tr thôi cũng chả cho mà mua đâu:),thôi thì ta cố,ngày nào cũng ol vietpet,vietdog,ngắm nó,tìm hiểu về nó qua các bài viết,thi thoảng gặp em nào ngoài đường thì trầm trồ,gào rú trong tim=)),rồi 1 ngày,qua nhưng lần tìm hiểu như thế,quen 1 anh bán husky,lâu la anh í thuê mình chăm chó hộ,có con nào thì lại bán hộ anh^^,h thì 1 husky chứ hàng chục husky mình đã từng nuôi qua,dắt đi chơi,ôm nó,...Mình ko bàn về tình yêu vs loài nhé,dần dần,mình cảm thấy chịu được cảm giác ko có husky^^,h lại được chơi vs đủ loài,như phốc sóc đanh đá,A.M Bully sexy mạnh mẽ,Manilos khôn ranh nhắng nhít,pitbull chiến binh,...H mình vẫn chưa nuôi em nào cả,dù điều kiện kinh tế có,...ko phải vì hết tình yêu,mà đang trên đường tìm đến vs tình yêu hoàn hảo nhất có thể thôi:D
 

Tony_Nghia

Member
bòn tiền ăn quà vặt, tiền mua quần áo đẹp mà mua em ạ. Anh nghĩ như vậy thiết thực hơn việc ôn nghèo kể khổ
 
vấn đề bạn kể đơn giản chỉ là tiền ? vậy thì cố làm ra tiền để mua đi vc j phải post cái bài này làm gì.Đam mê,yêu thích là của cá nhân cớ sao lại trông cậy vào người khác ???

Nói câu này hơi phũ 1 tí,nhưng mà nó thật.Gia đình ko ủng hộ thì đừng nghĩ đến chuyện nuôi,cứ tưởng tượng 1 ngày 5 lần 7 lượt hót *** và dọn vs cho cún cũng đủ mệt,rồi nó phá phách,nghịch ngợm,gào rú...rồi còn cho nó ăn,tắm rửa,chải lông...Chưa kể đến lúc ốm đau bệnh tật.
Tốt nhất bh lo cho bản thân đi đã,chứ vẫn còn đi học mà nuôi cả ngày nhốt nó trong lồng thà giết nó đi còn hơn >:/
 

langtu_yenthanh

Active Member
Mình đang có 1 đàn xoáy thái 8 con thuần chủng hơn 1 tháng tuổi cần bán. Bác nào có nhu cầu liên hệ mình nhé.
Mình tên Dũng ở Ngõ Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội. ĐT: 0973256699.
Thanks mọi người đã đọc tin !
 

nam08

Member
Góp gạo thổi cơm chung cho cún nhà a k bé, sắp đến ngày cho cún đi lấy chồng rồi, cún con ra đời thì bé có thể chọn 1 cún về nuôi. A ở thái hà-đ đ-hn bé à
 
haiz tâm trạng gióng bạn ghê . mình yêu đọng vật như bạn và thick hết các laọi chó mèo và nhất là húky.. vì là sv lên mình cũng tạm hoãn ước mơ của mình lại thôi..nhưng vẫn lên rum đẻ cập nhật giá chó và cách chăm sóc cho 1 chú chó husky như nào :x rồi cố gắng khi đi làm đc sẽ tậu 1 chú đẻ thoa niềm mong ước. đi chơi vơi bạn gái suốt ngày bị than là (uh anh thì thick chó hơn thick người yêu .. rồi lấy nó về làm vợ luôn đi ):))
 

nam08

Member
haiz tâm trạng gióng bạn ghê . mình yêu đọng vật như bạn và thick hết các laọi chó mèo và nhất là húky.. vì là sv lên mình cũng tạm hoãn ước mơ của mình lại thôi..nhưng vẫn lên rum đẻ cập nhật giá chó và cách chăm sóc cho 1 chú chó husky như nào :x rồi cố gắng khi đi làm đc sẽ tậu 1 chú đẻ thoa niềm mong ước. đi chơi vơi bạn gái suốt ngày bị than là (uh anh thì thick chó hơn thick người yêu .. rồi lấy nó về làm vợ luôn đi ):))
hơ hơ , giống mình =))))) :)):)):)):))
 
Top