• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tâm sự của một người yêu Husky

Shizuku

Member
Nó là một cô bé 12 tuổi lang thang trên net và gặp một chú cún mà nó nghĩ là xinh nhất trên đời.Một chú Siberian Husky . “Nhưng chó này ở nước ngoài mà” nó nghĩ thế và nó bỏ cuộc .Ít lâu sau nó lại thấy trên báo có 1 người đàn ông mua husky từ nước ngoài về ,nó lại bị dao động nhưng đành chậc lưỡi cắt tờ báo có hình husky dán vào phòng.Thời gian qua đi 18 tuổi nó chuyển nhà.Ba má nó bắt đầu làm ăn khấm khá lên, mua một căn nhà mặt tiền, ba nó muốn nuôi chó để giữ nhà. Nó cảm thấy cơ hội đã tới , nó hỏi dò ba nó về việc nuôi husky và nó nhận được câu: “:Chó thường không nuôi đi mơ tới con chó gần 8 triệu bạc ,có khùng mới làm vậy” .Đó cũng là con dao chem. Hàng ngàn nhát xuống tim nó. Nó muốn khóc vì nó có khả năng nuôi một con husky thật tử tế nhung lai không thể có một con. Nó nói lảng sang truyện khác. Nó đăng kí thành viên trên vietpet và nó mừng như bắt dc vàng khi trên diễn đàn có người muốn xin husky như nó nhưng nó cũng thấy những câu “chém” vô cùng chát chúa. Mặc kệ nó vẫn yêu husky. Nó bỏ qua mọi tự ái và cả cái tôi rất lớn của một đứa con gái mới lớn để lập tiêu đề : “Muoi mat di xin husky” không có dấu => bài của nó bị chuyển vào thùng rác. Nó cũng liên lạc vs nhiều người và gửi SMS nữa nhưng bao nhiêu tin gửi đi không có một cái nào hồi âm. Trên diễn đàn chỉ có familyhusky gửi tin trả lời như một lời an ủi , như đã gửi một miếng băng keo cá nhân cho một vết thưong quá lớn . Nó rất biết ơn và thanks thầm người đó . Nó cũng đã nghĩ mọi cách như : nó sẽ bỏ tiền cho người ta phối giống (500k) rồi khi có chó con nó sẽ xin một con chẳng hạn vân vân và vân vân…Nó thấy trên forum có nguời được tặng husky thế là nó vẫn chờ vs một niềm tin nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt vào lòng hảo tâm. Nhất định nó sẽ thành công . Bởi vì nó là tôi.
 

Banh_Mi

Member
hi
mình cũng thích husky nè, cả alaska với samoyed nữa
nhưng mình ko hi vọng có ng hảo tâm như thế đâu
ai cũng biết husky là cả một gia tài mà
mình đang dành dụm, liên hệ cả với bạn mình ở Lạng Sơn nữa
hi vọng 1 ngày ko xa.......................................
 

dat_hihihehe

New Member
Mình bày cho bạn 1 cách nhá
Bạn xem ở hàng xom có con chó thuần việt nào đang salo ko.nếu có bạn kêu với chủ,mình bỏ tiền ra để lấy giống chó sói( cho ngta dễ tưởng tượng)..đẻ chia đôi
:D nuôi cho lai husky cũng đẹp lắm.nếu bạn may mắn có thể ra con 95% bề ngoài husky đó.
chúc bạn may mắn.
 
Husky ai nhìn chả yêu hả bạn. Vấn đề xin chó bị chặt chém đó mình cũng đọc hết rồi. Bản thân mình đã nuôi chó và nhiều động vật khác,mình thấy thế này:
Mình trước khi nuôi con j đều tìm hiểu rất kĩ về nó qua các tài liệu,bài viết kinh nghiệm rồi qua đó nhận xét bản thân mình có đủ khả năng nuôi TỐT con vật ấy k? Nếu K TỐT thì dừng ở mức độ nào,mức độ ấy ĐỦ đáp ứng nhu cầu của nó chưa? Nếu câu trả lời vẫn là CÓ thì khi ấy mình mới đi tìm con vật mình yêu thích,ưng ý qua cảm nhận và hiểu biết của mình.
Nếu câu trả lời là KO,tốt nhất k nên nuôi và cũng đừng tìm con vật nào thay thế nó vì tình cảm và trách nhiệm,tâm huyết mình bỏ ra sẽ k nhiều và nhanh chán --->tội con vật.
Đấy là 1 vài ý kiến của mình.Nhân đây xin fép bạn và mọi ng nói qua tâm sự của mình.Việc bạn yêu thích husky từ 12 tuổi,xin lỗi,mình thích dòng chó này từ hồi cấp 1 và tới nay đã là SV ĐH năm cuối, nhưng gia đình mình k đủ đk chỉ nuôi đc chó lai.Mình rất quý nó và chăm sóc nó vs tình yêu dành cho husky nhưng sau 1 time thì tình yêu ấy giảm dần,tới khi nó ốm chết và đc 11 tuổi - cái tuổi lẽ ra nó vẫn đc sống nếu mình chăm sóc,chữa trị tốt cho nó.Mình lúc ấy mới hối hận vì k chăm sóc nó tốt hơn và chỉ biết đi hơn 20km tìm chỗ chôn nó(vì mình sống ở tphố,khó để tìm đc 1 nơi yên tĩnh và tách biệt,bạn nào ở Hp chắc rõ) coi như lời xin lỗi muộn màng.Từ sau đó tới nay mình thực sự k dám nuôi con chó nào khác.
Vừa qua mình có tham gia vietpet xem hình ảnh và các bài viết về chó của các thành viên,mình đã rất muốn nuôi lại 1 em nhưng nghĩ tới con chó trc đấy mình lại chùn bước,k hiểu sao dù chẳng liên quan nhưng đọc bài của bạn và viết trả lời xong mình lại có quyết tâm tìm đc 1 em chó ưng ý để nuôi thật tốt dù nó có fải husky hay k,vs khả năng tài chính của bản thân chắc e ý sẽ nằm trong khoảng 500K đổ lại là cùng ^^
Mong bạn sẽ có cái nhìn thoáng hơn và tìm đc 1 hay vài e chó để có thể dành cho chúng nhiều tình cảm và môi trg sống thật tốt !!
 
Husky ai nhìn chả yêu hả bạn. Vấn đề xin chó bị chặt chém đó mình cũng đọc hết rồi. Bản thân mình đã nuôi chó và nhiều động vật khác,mình thấy thế này:
Mình trước khi nuôi con j đều tìm hiểu rất kĩ về nó qua các tài liệu,bài viết kinh nghiệm rồi qua đó nhận xét bản thân mình có đủ khả năng nuôi TỐT con vật ấy k? Nếu K TỐT thì dừng ở mức độ nào,mức độ ấy ĐỦ đáp ứng nhu cầu của nó chưa? Nếu câu trả lời vẫn là CÓ thì khi ấy mình mới đi tìm con vật mình yêu thích,ưng ý qua cảm nhận và hiểu biết của mình.
Nếu câu trả lời là KO,tốt nhất k nên nuôi và cũng đừng tìm con vật nào thay thế nó vì tình cảm và trách nhiệm,tâm huyết mình bỏ ra sẽ k nhiều và nhanh chán --->tội con vật.
Đấy là 1 vài ý kiến của mình.Nhân đây xin fép bạn và mọi ng nói qua tâm sự của mình.Việc bạn yêu thích husky từ 12 tuổi,xin lỗi,mình thích dòng chó này từ hồi cấp 1 và tới nay đã là SV ĐH năm cuối, nhưng gia đình mình k đủ đk chỉ nuôi đc chó lai.Mình rất quý nó và chăm sóc nó vs tình yêu dành cho husky nhưng sau 1 time thì tình yêu ấy giảm dần,tới khi nó ốm chết và đc 11 tuổi - cái tuổi lẽ ra nó vẫn đc sống nếu mình chăm sóc,chữa trị tốt cho nó.Mình lúc ấy mới hối hận vì k chăm sóc nó tốt hơn và chỉ biết đi hơn 20km tìm chỗ chôn nó(vì mình sống ở tphố,khó để tìm đc 1 nơi yên tĩnh và tách biệt,bạn nào ở Hp chắc rõ) coi như lời xin lỗi muộn màng.Từ sau đó tới nay mình thực sự k dám nuôi con chó nào khác.
Vừa qua mình có tham gia vietpet xem hình ảnh và các bài viết về chó của các thành viên,mình đã rất muốn nuôi lại 1 em nhưng nghĩ tới con chó trc đấy mình lại chùn bước,k hiểu sao dù chẳng liên quan nhưng đọc bài của bạn và viết trả lời xong mình lại có quyết tâm tìm đc 1 em chó ưng ý để nuôi thật tốt dù nó có fải husky hay k,vs khả năng tài chính của bản thân chắc e ý sẽ nằm trong khoảng 500K đổ lại là cùng ^^
Mong bạn sẽ có cái nhìn thoáng hơn và tìm đc 1 hay vài e chó để có thể dành cho chúng nhiều tình cảm và môi trg sống thật tốt !!
 
Husky ai nhìn chả yêu hả bạn. Vấn đề xin chó bị chặt chém đó mình cũng đọc hết rồi. Bản thân mình đã nuôi chó và nhiều động vật khác,mình thấy thế này:
Mình trước khi nuôi con j đều tìm hiểu rất kĩ về nó qua các tài liệu,bài viết kinh nghiệm rồi qua đó nhận xét bản thân mình có đủ khả năng nuôi TỐT con vật ấy k? Nếu K TỐT thì dừng ở mức độ nào,mức độ ấy ĐỦ đáp ứng nhu cầu của nó chưa? Nếu câu trả lời vẫn là CÓ thì khi ấy mình mới đi tìm con vật mình yêu thích,ưng ý qua cảm nhận và hiểu biết của mình.
Nếu câu trả lời là KO,tốt nhất k nên nuôi và cũng đừng tìm con vật nào thay thế nó vì tình cảm và trách nhiệm,tâm huyết mình bỏ ra sẽ k nhiều và nhanh chán --->tội con vật.
Đấy là 1 vài ý kiến của mình.Nhân đây xin fép bạn và mọi ng nói qua tâm sự của mình.Việc bạn yêu thích husky từ 12 tuổi,xin lỗi,mình thích dòng chó này từ hồi cấp 1 và tới nay đã là SV ĐH năm cuối, nhưng gia đình mình k đủ đk chỉ nuôi đc chó lai.Mình rất quý nó và chăm sóc nó vs tình yêu dành cho husky nhưng sau 1 time thì tình yêu ấy giảm dần,tới khi nó ốm chết và đc 11 tuổi - cái tuổi lẽ ra nó vẫn đc sống nếu mình chăm sóc,chữa trị tốt cho nó.Mình lúc ấy mới hối hận vì k chăm sóc nó tốt hơn và chỉ biết đi hơn 20km tìm chỗ chôn nó(vì mình sống ở tphố,khó để tìm đc 1 nơi yên tĩnh và tách biệt,bạn nào ở Hp chắc rõ) coi như lời xin lỗi muộn màng.Từ sau đó tới nay mình thực sự k dám nuôi con chó nào khác.
Vừa qua mình có tham gia vietpet xem hình ảnh và các bài viết về chó của các thành viên,mình đã rất muốn nuôi lại 1 em nhưng nghĩ tới con chó trc đấy mình lại chùn bước,k hiểu sao dù chẳng liên quan nhưng đọc bài của bạn và viết trả lời xong mình lại có quyết tâm tìm đc 1 em chó ưng ý để nuôi thật tốt dù nó có fải husky hay k,vs khả năng tài chính của bản thân chắc e ý sẽ nằm trong khoảng 500K đổ lại là cùng ^^
Mong bạn sẽ có cái nhìn thoáng hơn và tìm đc 1 hay vài e chó để có thể dành cho chúng nhiều tình cảm và môi trg sống thật tốt !!
 

oikyoi

Member
Tư vấn cho bạn 1 cách nhé: bạn tranh thủ đi làm thêm gì đó+ tiết kiệm tiền tiêu vặt thì theo tớ nghỉ chỉ cần 6 tháng là bạn có 1 em husky hay hơn là post bài như thế này, rất khó cho bạn. Bạn đã đợi 6 năm rồi thì 6 tháng có là gì đâu. Nếu bạn yêu mến husky như bạn viết ở trên thì theo cách của tớ chả có gì khó cả. Good luck!
 

toydog

Member
haha,bài post rất đáng yêu,cũng rất muốn giúp bạn nhưng mình ko có husky,mình thấy nhà bạn cũng ko phải nghèo,nếu cố gắng để dành tiền chắc mua đc,
 

SheraLinh

Member
Mình cũng đang đi làm thêm để dành tiền tậu 1 em đây, mình mới làm được 3 tháng nhưng cho đến giờ mình không thấy Husky quá xa tầm tay của mình nữa...
MÌnh nghĩ đam mê nó là vậy đấy, bỏ công bỏ sức ra để hoàn thành mục tiêu vui hơn nhiều là ngồi chờ 1 sự may mắn nào đó...Cố lên bạn ạ, đời không ai cho không ai cái gì, cái mà mình vất vả mới có được mới đáng quý trọng
1 vài tâm sự của bản thân mình, mong bạn tham khảo qua
Thân!
 

thanhhien89

New Member
Mình đặt trường hợp như vầy thôi, nếu bạn có 1 đàn Husky puppies, nếu nhà bạn ko nuôi hết đc thì bạn bán hay là biếu ngkha'c, nếu biếu chắc chỉ biếu cho bạn bè thân thiết hoặc đối tác làm ăn với ba mẹ hoặc chính mình.
Bạn xin 1 e Husky như thế chẳng khác nào bạn xin ngkha'c 8tr. Thật sự ở đời ko có cái gì cho ko biếu không cả bạn à, nếu bạn thật sự thích thì hãy cố gắng kiếm ra tiền hoặc năn nỉ bố mẹ vậy.Là 1 ng nuôi Husky, mình biết nuôi dòng này thật sự ko đơn giản.
 

Shizuku

Member
11/4/2011=> Shisuku tròn 18 tuổi ,rất cảm động và cám ơn tất cả các bạn=> trưởng thành rồi kiếm tiền nuôi husky.
Nếu bạn nào biết chỗ nào phối giống husky tốt chỉ mình với nhe!
 

binkynl

Member
Không chỉ đơn giản là tiền ban đầu để mua nó ra sao mà quan trọng hơn là không đủ tiền mua nó vậy thì liệu có đủ khả năng để nuôi dưỡng nó tốt hay không ? Mình thích là 1 chuyện nhưng còn rất nhiều vấn đề nữa mà em phải cân nhắc thật kĩ nhé. Anh cũng rất mê husky như em, mà cũng vì không đủ tiền mà đã từng bán cả laptop để mua 1 nhóc . Đơn giản là vì niềm đam mê , nhưng mua xong rồi còn rất nhiều điều phát sinh, giá của nó có thể 6 triệu nhưng có khi phải mất cả 8 triệu để chăm được nó trong mấy tuần đầu . Rồi đủ các thứ tiền phải chi trả sau này nữa . Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, mình nuôi nó mà không được tốt ( mặc dù mình không muốn thế ) thì cũng khổ thân cún lắm. Chúc em hoàn thành mong muốn !
 

Shizuku

Member
Em suy nghĩ kỹ rồi nếu em xin được bé rồi nhưng phải đi học không có thời gian chăm sóc thì tội bé lắm cảm ơn bạn BoAlove đã wan tâm khi nào em cảm thấy có đầy đủ điều kiện chăm sóc bé tốt nhất em sẽ tự mua về một bé và em cũng xin cám ơn các bạn đã sms wa cho em nhưng vì máy hư nên em không trả lời được. Ba em đã mua tặng em một bé phú quốc màu vàng tuần sau thi HKII xong em sẽ up hình bên mục chó phú quốc cho mọi người xem.
Cám ơn mọi người rất nhiều:-bd
 
Cuối cùng cũng lớn rồi đấy!:love struck::love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:
 

vinhangel

Member
mơ ước 1 con husky không có gì là xấu cả!Nhưng mà mình phải tính toán cho cẩn thận,mua là 1 chuyện còn phải tính đến chi phí mà bạn sẽ phải nuôi nó nữa!Đừng nghĩ mua rồi là xong,nuôi không nổi lúc đó lại đem bán!Mình thấy bạn còn nhỏ chưa tự trang trải chi phí thì tạm gác ước mơ đó sang 1 bên đi,chừng nào sau này đi làm tự kiếm được tiền thì bạn muốn mua mấy con cũng được,lúc đó có thể trang trải mọi chi phí cho cún của bạn.Khi tự mình làm ra tiền rồi thì ước mơ đó sẽ nhỏ xíu thôi!Tạm thời bạn chơi với bé phú quốc đi nha,em này giữ nhà là số 1 đó!
 

kenvin234

Member
Tiền mua thì đáng kể chứ nuôi thì đáng bao nhiêu...nuôi như con chó ta chứ khác gì,mơ ước của chủ topic không có gì là xấu cả...biết đâu đấy ^^
 

linp0o

Member
cho em hỏi, bỏ 500k ra để phối giống là sao hả chị ? Em cũng là 1 người yêu husky và alsa, em sắp vào sg thi đh, thi xog em cũng muốn nuôi 1 con, nhưng phải đậu thì papa mới mua cho. Em sợ mình rớt, nên đag tìm cách kiếm đc 1 em mà không cần đến papa, em rất thích bài viết của chị, chị cho em chút lời khuyên nhaz! thks chị trước :)
 
Top