• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - đại gia đình búp bê đá quý

Status
Không mở trả lời sau này.

Gemma

Active Member
đây tặng cho 2 thằng anh con cá mới câu được nhân dịp sinh nhật hôm qua nhá :D
Hí hí, món quà sinh nhật ý nghĩa nhở! Hai hoàng tử tha hồ mà chén nhá, con cá khổng lồ thế kia chắc phải làm thêm tiệc sinh nhật để Ren và Kem mời cả họ nhà mèo đến ăn thì may ra mới hết :)):love struck:
 

ngudaymuon

Active Member
Trong khi cô Kún cho các mẹ và các cháu ăn... đồ ngó thì ở nhà bên này, các cô, các mẹ biểu diễn chén bánh tiramitsu tưng bừng bằng... đũa :))




Tuyệt chiêu, mở rượu thụt nút và ăn bánh kem = đũa... bis bis :))

Trong lúc các mẹ liên hoan thì 2 ae nhà nó hát với nhau trên tầng, và hậu quả là cái bàn kính nứt, cái Tivi phi thân từ trên ghế xuống đất đánh "RẦM" nghe như có bom khủng bố :))
ình rập mình về cái Ngọc đừn phi thân sang ngay :(. Nhà Ngumuon không biết có vụ bánh ga tô, chứ nếu biết thì đã ở lại. hjc, tiếc đứt ruột gan :((
 

Sheryl

Active Member
ình rập mình về cái Ngọc đừn phi thân sang ngay :(. Nhà Ngumuon không biết có vụ bánh ga tô, chứ nếu biết thì đã ở lại. hjc, tiếc đứt ruột gan :((
Sinh nhật thì phải có gato chứ. Đến sinh nhật Đô Idol và Nhím xteen cô Ngọc mua gato sang cho mẹ Đô ăn nhé :">.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Sinh nhật thì phải có gato chứ. Đến sinh nhật Đô Idol và Nhím xteen cô Ngọc mua gato sang cho mẹ Đô ăn nhé :">.
Em ơi, đừng có mua bánh ga tô, chỉ tổ béo người thôi, mua cho các cháu bánh bích quy cá ý.
 

Downcome

Phó nhòm
Em ơi, đừng có mua bánh ga tô, chỉ tổ béo người thôi, mua cho các cháu bánh bích quy cá ý.
Chú cứ nói tọet ra thế kia sau đố các cô í dám tổ chức sn cho cái lũ lắm lông bù xù chỉ ăn với #@#@# này :))
 
hoho, tối hôm đấy 8g em mới sang mà, về mưa ươt hết nguwoif, quên luon con ví bên đấy. nhưng được ăn tiramisu thì kể cũng đáng công . Mang tiếng sinh nhật kem Ren, 1 thằng thì ngồi bẹp trong lồng, 1 thằng thì không được xuống dưới nhà chơi, bánh trái chả được miếng nào
 

Sheryl

Active Member
hoho, tối hôm đấy 8g em mới sang mà, về mưa ươt hết nguwoif, quên luon con ví bên đấy. nhưng được ăn tiramisu thì kể cũng đáng công . Mang tiếng sinh nhật kem Ren, 1 thằng thì ngồi bẹp trong lồng, 1 thằng thì không được xuống dưới nhà chơi, bánh trái chả được miếng nào
Rõ ràng là được ăn sữa chua nha đam mà cô nói các cháu không được miếng nào thế tội với trời chết. Lại mang tiếng mẹ và cô không cho các cháu ăn chứ :(.
 

Downcome

Phó nhòm
hoho, tối hôm đấy 8g em mới sang mà, về mưa ươt hết nguwoif, quên luon con ví bên đấy. nhưng được ăn tiramisu thì kể cũng đáng công . Mang tiếng sinh nhật kem Ren, 1 thằng thì ngồi bẹp trong lồng, 1 thằng thì không được xuống dưới nhà chơi, bánh trái chả được miếng nào
Kon nài vừa được ăn vừa được nói, chẹo hết cả mồm chưa hử? :rolling eyes::)):))
 

Sheryl

Active Member
Hôm nay Hoàng Tử Ren vừa làm vài việc có lỗi lên cái chân đau của mẹ. Xót quá. Trưng cho cả nhà thấy là Hoàng Tử hành hạ Oshin như thế nào :((. Chân mẹ còn chưa lành đống sẹo ngã xe thì con đã kỷ niệm thêm một vết dài hơn 15cm :((. Chán con :((.

 

ruồi bẹp

Active Member
Hôm nay Hoàng Tử Ren vừa làm vài việc có lỗi lên cái chân đau của mẹ. Xót quá. Trưng cho cả nhà thấy là Hoàng Tử hành hạ Oshin như thế nào :((. Chân mẹ còn chưa lành đống sẹo ngã xe thì con đã kỷ niệm thêm một vết dài hơn 15cm :((. Chán con :((.

hực hực chị lại bắt ép hay trêu chọc hay làm gì mà Ren nó phản kháng dữ dội vậy :rolling eyes:
 

beheoxinhxan

Active Member
Hôm nay Hoàng Tử Ren vừa làm vài việc có lỗi lên cái chân đau của mẹ. Xót quá. Trưng cho cả nhà thấy là Hoàng Tử hành hạ Oshin như thế nào :((. Chân mẹ còn chưa lành đống sẹo ngã xe thì con đã kỷ niệm thêm một vết dài hơn 15cm :((. Chán con :((.

Có đúng là Ren cào không đấy, hay là lấy bút đỏ quẹt lên rồi đổ cho Ren :)) :)):p
 

Gemma

Active Member
Chẹp chẹp, chân đẹp... như ngọc thế kia mà Ren dám! :at wits end::time out: Thế này thì bố cu Tũn nhìn có xót không cơ chứ, Ren cứ gọi là lo đi trốn là vừa :raised eyebrow::worried:
 

bichdiep

Member
Ôi, bây giờ mới thấy vết thương chị Sheryl. Chúc chị chóng khoẻ nha. Em thấy khép miệng rồi, bác sỹ rồi nên chắc không lo vụ sẹo đâu chị ha?
 

Sheryl

Active Member
Ôi, bây giờ mới thấy vết thương chị Sheryl. Chúc chị chóng khoẻ nha. Em thấy khép miệng rồi, bác sỹ rồi nên chắc không lo vụ sẹo đâu chị ha?
Hơ, vết thương của Sheryl không phải cái vết đấy đâu :|, nó ở mặt bên kia của chân cơ, cái vết dài kinh khủng đó là tác phẩm của chàng Ren :((. Con với cái mất dạy.
 

Sheryl

Active Member


Tìm lại được pass rùi. Chào cả nhà mèo, đây là ku Cháy, ông của thằng Ren đới :)
Hai ông cháu giống nhau quá cô ạ :D. Thằng Ren nhà cháu chưa được 8kg như ông nó nhưng mà cũng làm gối được rồi :">. Mà Ren yêu yêu lắm cô ạ, nếu mà ôm nó đi ngủ nó sẽ quàng tay qua vai ôm lại, sau đó thì cùng ngủ tít tới sáng luôn. Hồi sắp chuyển mùa vẫn nóng lạnh bất thường phải đắp chăn bông, giữa đêm con nóng quá hất chăn ra. Thành ra thằng bé tự dưng được đắp 2 lớp chăn, nó nóng quá nhưng cũng không chạy ra mà lại kêu ẹ ẹ ẹ ẹ kiểu ngủ say quá, lười quá, ai đó mở chăn ra cho tôi với **** cười lắm ạ.
 

Sheryl

Active Member
Thời buổi bao cấp kinh tế khó khăn, các cháu phải ở tập thể. Mà cả khu tập thể 8 hộ (mèo) chỉ có một cái WC, thành ra bí bách lắm rồi nhưng vẫn cứ phải xếp hàng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top