• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - Đại gia đình búp bê đá quý (tầng 2)

Downcome

Phó nhòm
Bác Thành ơi tình hình ae mình làm bộ lịch tết sang năm có ảnh các em mèo trên này đi. Cây nhà lá vườn! Súng ống có sẵn, tội gì
Ok.

Cô nhất trí đấy Thành + Hưng ạ, đây là dự định của cô bao nhiêu năm rồi mà không thực hiện được vì chẳng có đồ nghề ra hồn. Ý định của cô là làm một bộ ảnh lịch để tặng ông ngoại là chính vì ông cũng rất yêu mèo, sau đó là nhà mình ngắm hàng ngày cho sướng con mắt.:D Hai đứa làm đi, cho cô đăng ký với.:)
Cháu sẽ bàn bạc cụ thể vấn đề này. Sớm lên kế hoạch rồi thông báo cho cả nhà, ai tham gia thì cùng làm luôn... cháu đang âm thầm hehe.
 
Hehe ae ta cùng ý tưởng ạ? Thế thì hay quá. Theo e thì còn 5 tháng nữa là tết âm lịch,vậy thì thời gian thế nào hay ta lập 1 topic để mọi ng bàn bạc nehs!
 

ruồi bẹp

Active Member
@ anh Dao và bạn gì gì đó: cho Ruồi đi theo le te với :D chả có máy, chả có súng ống chỉ có tí ngu dốt và nhiệt tình thoai :))
 

whitexsnow

Active Member
Mẹ Sheryl vào nhà con trai Moon xem hình con trai và con dâu nhé, mẹ Moon vừa up hình lên cho mẹ Sheryl đỡ nhớ con trai này, hi hi 8->:x:):-*:">
 

Sheryl

Active Member
Mấy hôm rồi Onyx và Rocky vì nghịch ngợm mải đuổi gián quá mà bị tiêu chảy, phải nằm viện 3 ngày. Tối qua 2 đứa được ra viện về với mẹ rồi. Trộm vía hôm nay thấy các con đã đỡ hơn. Yêu lắm :x.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Mấy hôm rồi Onyx và Rocky vì nghịch ngợm mải đuổi gián quá mà bị tiêu chảy, phải nằm viện 3 ngày. Tối qua 2 đứa được ra viện về với mẹ rồi. Trộm vía hôm nay thấy các con đã đỡ hơn. Yêu lắm :x.
Dạo này cô sheryl bận rộn quá nhỉ, lươì cập nhật hình ảnh các cháu nó quá.
 

Sheryl

Active Member
Dạo này cô sheryl bận rộn quá nhỉ, lươì cập nhật hình ảnh các cháu nó quá.
Nghe đồn nhà cháu bận rộn vì gia đình Đô Rê :)).

Lũ đá quý giờ có 2 đứa mới bệnh dậy nên trông hơi hom hem, làm sao dám up ảnh ạ :p.
 
Vụ nhòm nháy phải kêu tới chú Dao găm chứ nhỉ! Hôm nay đến đón Wavy mới chỉ gặp được bố Xám Bi, còn tụi nhỏ thì ở trong phòng riêng nên chưa thăm được. tiếc ... tiếc ...:(:(:(
HN mưa dầm, đi đường nào cũng tắc... mãi mới chở Wavy về đến nhà được, may mà bé ko bị dính mưa.
 

Sheryl

Active Member
Vụ nhòm nháy phải kêu tới chú Dao găm chứ nhỉ! Hôm nay đến đón Wavy mới chỉ gặp được bố Xám Bi, còn tụi nhỏ thì ở trong phòng riêng nên chưa thăm được. tiếc ... tiếc ...:(:(:(
HN mưa dầm, đi đường nào cũng tắc... mãi mới chở Wavy về đến nhà được, may mà bé ko bị dính mưa.
Mẹ cháu quên béng không mang thạch anh xuống khoe, mà tại bố Bơ Sữa chả nhắc nhở gì cơ :(.
 

Sheryl

Active Member
Đêm qua, khi các từ viện về, có mùi bệnh viện nên mẹ Le không nhận ra con. Sáng nay mẹ Sheryl phải xịt nước hoa cho mấy đứa. May mà tối nay Le không đánh các con nữa rồi.
Cả nhà ta lại cùng sum họp.
 

kokokiukiu

Active Member
Em mà tới nhà chị Thanh sớm hơn 1 chút thì có khi gặp mẹ con chị rồi,tiếc quá :(:)((
 
X

xuka3691

Guest
nàng ơi, 21 này đến lịch tiêm nhắc lại đấy, nàng có tiêm cho Dứa k
 

ruồi bẹp

Active Member
hé hé mai vác máy đội mưa qua nhà đá quý chụp mấy cái ảnh các cháu kỉ niệm he he nếu mà nổi hứng lên thì em xin phép bà chủ lầu... nhầm chủ nhà cho bắt trộm vài đứa về chơi
 

Sheryl

Active Member
Các cô thư thả vài ngày cho nhà đá quý và nhà làng tôi xanh bóng tre tiêm với chứ :|.
 

Boo Boo

Member
Cô cho nhà cháu đăng ký 2 liều chính thức và 1 liều dự bị cho Đào tròn. Chỉ cần cô gật thôi là bố cháu sẽ tìm cách gửi về ĐN được.
 

Sheryl

Active Member
Dạ, để nhà cháu biết đường order vaccine thôi :D. Lần này nhà cháu 5 đứa nhà cô ruồi 5 đứa rồi lũ mèo to nữa, nói chung là không ít ạ.
 

Boo Boo

Member
À, hôm kia mới xảy ra 1 chuyện rất đau lòng là thằng Ginger nó phát hiện ra Opal (có thể) là đối thủ của nó nên nó đã oánh Opal rồi sau đó đi đánh dấu mấy chỗ trong nhà. Mẹ cháu phải cầm vũ khí chổi đi xử thằng Ginger rồi lau cái gậm giường vì Opal hãi quá "phọt" ra. Opal bị 1 vết cào ở bụng, hôm nay ổn rồi. Mẹ cháu cho Opal ở phòng ngủ, lúc nào ra ngoài phải canh không cho lại gần Ginger.
 

Sheryl

Active Member
À, hôm kia mới xảy ra 1 chuyện rất đau lòng là thằng Ginger nó phát hiện ra Opal (có thể) là đối thủ của nó nên nó đã oánh Opal rồi sau đó đi đánh dấu mấy chỗ trong nhà. Mẹ cháu phải cầm vũ khí chổi đi xử thằng Ginger rồi lau cái gậm giường vì Opal hãi quá "phọt" ra. Opal bị 1 vết cào ở bụng, hôm nay ổn rồi. Mẹ cháu cho Opal ở phòng ngủ, lúc nào ra ngoài phải canh không cho lại gần Ginger.
Khổ thân Opal quá, bị chú cháu nhà Ginger xử hết lần này tới lần khác. Ren đã làm 2 phát vào bụng Opal giờ lại tới Ginger :((. Tội nghiệp thằng bé đẹp trai nhất nhà :((.

Tối hôm qua Ren bị tự kỷ trầm trọng. Em vào phòng Xám Bi đi ra xong thì thằng điên đó nó nhìn em nó khè, nó gào, nó rú rồi nó định đánh mẹ nó :((. Ôi, con trai tôi sắp phát điên rồi. Khổ, mẹ nó vào phòng bế gái (Bông) chứ có bế trai Bi đâu mà nó lại phát cuồng như thế :((.
 
Top